Quán dưa : Ai cafe hem ! Gọi một tách tặng một quả dưa ^_^

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tuanlong1710, 27/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
171 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 04:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24431 lượt đọc và 1030 bài trả lời
  1. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    zẫn mún tái đấu với Mèo Tum ;))
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63

    Tháo con lon ton
    Tôm đây hok chấp
    Kẻo rồi lại hóc
    Chị í hok nhường
    Các chị lại thương
    Mèo kia đanh đá
    Cả nhà chỉ coá
    Mỗi 1 bé con
    Đi lại lon ton
    Mà nay vùi dập
    Rồi cho đi cấp
    Cứu lại lôi lên
    Tôm chẳng e hèm
    Mà tháo cứ cố
    Thì mang ra chỗ
    Hắc đế điểm trang
    Rồi đưa ra hàng
    Halle cờ lắp
    Tháo ta sâu mắt
    Lại còn rậm râu
    Bôi kem rất lâu
    Cho râu rụng hết......?
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Chân nàng dài vì vác theo đôi nạng
    Miệng nàng xinh bởi mới thửa hàm răng(
    giả)
    Khi nào hết nắng,trời đẹp sáng trăng
    Mời anh ghé đến khoe răng cùng nàng:D
  5. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Úi ui cái chị Mã ni
    Mặt trông hiền thế ... cái chi cũng giành[:D]
  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Chiều bận quá nên chưa kể hết nguyên văn câu chuyện về @taothao09 ...đầy đủ phải như này:

    Tiên xư cái lão Tháo dê
    Thơ dì ghê chít toàn kê với nầm
    Đọc xong ai cũng lầm bầm
    Chắc là bệnh viện thả nhầm bệnh nhân
    ...
    Da mặt Tháo trắng, toàn gân
    Thân hình teo tóp như chân con bò
    Đi đâu gặp gái cũng mò
    Thế là ăn tát mặt mo chạy về

    Chạy về khóc với vợ sề
    Lo cho anh suất đi về Đài Loan
    Việc nhà em hãy lo toan
    Anh đi giúp việc sẽ ngoan thôi mà

    Sang Đài hầu hạ lão bà
    Nhưng thói dê xồm ở nhà giữ nguyên
    Giúp việc mồm miệng luyên thuyên
    Bị lão ông đá bay xuyên qua rào

    Tháo ta không kịp kêu gào
    Lồm cồm bò dậy nháo nhào chạy đi
    Cuốn gói đứng đón tắc xi ( ra phi trường)
    Em lạy anh chị em phi về nhà

    >>> Về tới quê nhà, mò lên quán cafe của Méo cụt thả dê và nhận được kết luận từ Immortel90 như sau:

    Tào tháo khùng quá là khùng
    Tiết trời oi bức đùng đùng khỏa thân:-ss
    L.ông nhông chạy loạn khắp sân
    Mồm thì lẩm nhẩm: nhớ nầm ... ku bi
    &
    Miệng cười hềnh hệch vô diên
    Hình như là ở trại ... điên xổ l.ồng[:D]
  7. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    504
    :)):))
  8. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    Xem Tháo dê chang chí thơ điên mà đau cả duột vì cười>:)=))
    Đúng là thèm quá hoá dồ[:D]
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    nghe đồn có vụ gì khoả thân ở đây, em tham gia mí đuợc không
  10. top2008

    top2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    hoan nghinh đồng chí nhập gia
    khỏa thân mời chú đi ra ngoài đồng >:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này