Quán dưa : Ai cafe hem ! Gọi một tách tặng một quả dưa ^_^

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tuanlong1710, 27/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1650 người đang online, trong đó có 660 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24475 lượt đọc và 1030 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi chả thấy

    làm đại bài thơ bi thương

    Một giờ mười sáu rồi em
    Nay ngày thứ bốn chờ xem nick vàng
    Trước giờ sớm tối lang thang
    Sờ Kai Ya Hú chat vang đất trời
    Bỗng đâu vật đổi sao dời
    Người đâu chẳng thấy nick thời tối om
    Điện thoại chỉ thấy om sòm:
    "Không liên lạc đuợc" mõm mòm đợi trông
    Hay là em đã lấy chồng ?
    Từ nay vĩnh biệt bóng hồng của anh ?
    Trời khuya vẳng mõ cầm canh
    Gió khuya nhẹ nhẹ trong lành làm sao
    Sao khuya xa tít trên cao
    Sương khuya thấm lạnh tim nào đơn côi
    Tương tư khổ lắm em ơi
    Từ nay vĩnh biệt suốt đời QUÁN DƯA
    Làm thơ nhắn cũng bằng thừa
    Em dù có đọc như chưa thôi mà
    Hai đầu khoảng cách thật xa
    Không bao giờ gặp thế là xong phim
    Thề non hẹn biển mãi tin
    "Gửi cho con cá" giờ tim ở đâu ?
    Có cần thiết phải lừa nhau
    Vì một con cá giận nhau suốt đời

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    úi úi anh thức ngóng bồ àh :p ... sao làm thơ bi thương vậy ta [-(

    uhm nghe bài này được không anh :x

    [​IMG]

    Một Mình

    Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
    Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

    Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
    Ðời mong manh quá, kể chi chuyện mình
    Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

    Ðường xưa quen lối, tình dối người mang
    Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
    Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang

    Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
    Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
    Ðể rồi còn gì nữa cho nhau

    Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
    Ðường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
    Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh




  3. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0

    Người tìm ai thế hỡi người ơi?
    Người hãy đi tìm trái dưa tim
    Đem về tặng "nó" và dọa dẫm:
    "Mai mầy không nổi, tau chết chìm" :p

    [​IMG]
  4. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ngỏ lời
    Vào một bên tai điếc
    Để bây giờ thầm tiếc
    Người ta đi lấy chồng \:D/
  5. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ..................
    [​IMG]
  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ...................
    Ngừi ta bi thương thía sao ku ko làm cho ngừi ta bát cháo cho...ấm lòng ku ới!:-ss
  7. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0

    Tui không phải là em Nở của nguoihanoi, nên đối với họ thì cháo tui nấu sẽ chả có vị gì đâu mờ ấm lòng, không khéo lại làm cho họ đóng thành băng lun thì chít.
    Ku Tý chuyên gia moi, ku làm sao moi được em Nở của nguoihanoi lên cho mọi người biết vứi.

    Ước gì mềnh được như em ý nhở ! ;)) :))
  8. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ui . Lâu lắm mới thấy ku . >:D<:-* cái nào :)):)):)):)):))
  9. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ơh, các ku ới ời ơi, sao tui thấy ngựacon có reply cho tui,mà vào đây chả thấy đâu cả. :-o
    Lại là ngựa ma à :-ss
  10. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    ...............
    Hic, chuyên gia moi kỉu đó cóa phải tui đâu ku ơi, chuyên gia đó đang...chạy trốn tình iu rùi:)):)):))
    (Cháo của ku ko phải cháo hành Thị Nở, mà là cháo truyền thống và nủi tiếng nhà mềnh mờ:p)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này