Quán nhạc Vàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuy_Quyen, 15/10/2016.

1948 người đang online, trong đó có 779 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6710 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    LQ nhờ theo đuổi dòng nhạc vàng ban đầu mới đc như ngày hôm nay bạn ạ.
    Tuy_QuyenHoanghontim2011 thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864
  3. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Nghe NQ hát muốn rụng tim luôn í bạn:)

    Tuy_QuyenHoanghontim2011 thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864
  5. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    9 xác đó bạn, lúc còn ở VN NQ là Quỳnh Như, hay hát chung với ca sĩ Thế Sơn nữa. Hình như bài nay NQ hát lúc còn ở VN, mình nhớ bài này NQ hát lâu lắm rồi, clip trên quay sau này rồi ghép vào thì phải.
    Tuy_QuyenHoanghontim2011 thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    12.864
  7. A CHI PHEO

    A CHI PHEO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    3.642
    Tôi cũng thích NL với Nhã ca 7.
    Tuy_Quyen thích bài này.
  8. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    tôi nhớ mới đây thôi 2014 gì đó, dàn ca sĩ gạo cội hải ngoại về VN diễn tại cung Mỹ Đình.
    nhiều cặp vé khán đài A 15>20tr mà cháy vé, lượng khán giả hâm mộ ào ạt hưởng ứng và đề nghị kéo dài thời gian lưu diễn.
    Không khí tranh luận cũng từ đây mà ra, 1 số người chề môi nói nhạc sến nghe nỉ non không hiểu sao lại cháy vé, người thì cũng có ý kiến dạng: các đoàn nghệ sĩ quốc tế đến VN trình diễn nhạc thính phòng sao chả ai đến xem, vé ế xe gắn loa chạy oang oang cả ngày ngoài đường như dân bán vé số dạo...
    chúng ta đừng nên tranh luận cái này sang cái kia hèn, cái mà đi vào lòng người đc đại bộ phận công chúng chấp nhận thì rõ ràng là chân lý. GU người thưởng thức cũng vậy, có thể lúc này nghe nhạc đỏ khí thế và yêu nhưng đến 1 lúc tự nhiên tâm lý thay đổi, nhạc vàng nó đúng tâm trạng và tự nhiên lại mến.
    Ca từ của nhạc vàng thì cũng tuỳ kiến thức của nhạc sĩ sáng tác chứ k phải không có nội dung sâu sắc.
    Nhạc trước 75 thì đa phần xoáy vào thời chiến, yêu đương chia lìa uỷ mị...có nhạc sĩ sáng tác đúng là ca từ lủng củng nhưng âm hưởng Bolero nó có vần, có điệu như thơ lục bát nên câu này nhảy sang câu kia nhịp nhàng, còn hiểu cái nghĩa nó thì lôm côm.
    VD: "hoa cài mái tóc"
    Mẹ việt nam mắt ngời sáng quắc
    nghe đâu đây tiếng vọng hoà bình
    lệ nhạt nhoà đôi mắt long lanh
    nghe tin con vẫn còn ngày xanh...


    Xong rồi tự nhiên nhảy cái đốp xuống ý khác :))


    Một cành hoa em cài mái tóc
    Anh đưa em qua quãng đường dài
    Về thành đô anh may áo cưới
    Ta thương nhau xây dựng ngày mai

    Như vậy nó bình dân quá, và nếu chỉ hát để mà hát thì nó cứ lướt nhịp này sang nhịp khác và thế là đủ....

    nhưng cũng đừng vơ đũa, nhiều nghệ sĩ sáng tác có tư tưởng uyên thâm sâu rộng:

    "Căn Nhà Màu Tím"

    Chiều nhìn qua đầu ngõ, dâng dâng niềm thương nhớ
    Dáng xinh xinh một người.
    Ðược nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen
    Em mới cho mình biết tên.
    Cuộc đời chinh chiến, quanh năm với bưng biền,
    Thì gót liễu mong manh, làm sao bước song hành
    Anh chỉ e ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hé...

    Chiều nào khi về đến, ngang căn nhà màu tím
    Biết anh đang trộm nhìn.
    Vào mộng chưa tỏ lối bến mơ đang chờ nơi
    Chưa thấy ai vừa ý thôi.
    Đời người con gái, mơ sa giữa lưng trời,
    Hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười.
    Ai chẳng mong, gặp bến trong khỏi hờn duyên má hồng...

    Bài hát có ca từ đẹp của chàng trai yêu cô gái thời chiến...

    Đời anh đây đó mười phương,
    Gặp em anh đã thương, càng thương.
    Thương đôi môi đầy nhựa sống.
    Thương tia mắt dào dạt sóng.
    Tuổi ngọc xuân son, nét ngà cuốn trăng tròn...
    ...................
    ca từ k chê vào đâu đc, nội dung lại ý nghĩa sâu sắc.

    Nhạc đỏ thì đc 1 số nghệ sĩ trưởng thành trong chiến tranh sáng tác và đi vào lòng người, nhưng k phải ai cũng muốn nghe hết, lúc rộ lên rồi lúc chìm xuống.
    còn nhạc trẻ ngày nay sinh viên, đám trẻ chạy theo thị hiếu tầm thường, tóc tai thì nhuộm xanh đỏ rồi nhạc nhẹo thì vớ vẫn kiểu mì ăn liền nghe xong là quên, các hiện tượng như Lệ Rơi, Tùng Sơn công chúa...thì hưởng ứng ghê gớm.
    Last edited: 16/10/2016
    Tuy_QuyenA CHI PHEO thích bài này.
  9. yeumautimhoasim

    yeumautimhoasim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    684
  10. A CHI PHEO

    A CHI PHEO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2014
    Đã được thích:
    3.642
    Ca từ của nhạc vàng thì cũng tuỳ kiến thức của nhạc sĩ sáng tác chứ k phải không có nội dung sâu sắc.@};-@};-@};-
    Con CD của bác hơi "độc"
    Tuy_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này