Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 636105 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    ANH CŨNG NHƯ LÀ BIỂN

    Cũng đôi lần anh ghé Biển mênh mông
    Mà chẳng thấy bóng hồng đang chờ đợi
    Biển quằn quại trong lòng đau vời vợi
    Sóng thét gào dữ dội ngoài khơi xa

    Kỷ niệm nào rồi cũng sẽ trôi qua
    Còn đâu nữa bài tình ca em hát
    Còn đâu nữa sánh vai trên bờ cát
    Trong những chiều dào dạt nắng quê hương

    Anh vẫn tìm theo bóng ngả thuỳ dương
    Trong thầm lặng ngỡ người thương thấp thoáng
    Như vẫn đợi sau bao ngày xa vắng
    Bỗng tuôn trào dòng lệ đắng rơi rơi

    Có lẽ nào xa em suốt cuộc đời
    Làm sao để cho anh vơi niềm nhớ
    Biển vắng Thuyền dâng sóng lừng tan vỡ
    Anh vô hồn theo nhịp thở miên man

    Lời yêu thương xin gửi gió mây ngàn
    Cũng như Biển nhiều chứa chan khát vọng
    Cũng dữ dội trong lòng bao lớp sóng
    Luôn đợi chờ và trông ngóng Thuyền yêu
    @vannghe 21/09/2019
    [​IMG]
  2. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.273
    Thu đi bỏ lại lá vàng.
    Ve đi bỏ lại xác khô bên đường.
    Thương cho thân kiếp vô thường.
    Biết trăm năm nữa có thương đc nàng?
    - @Con_ong_trum -

    Thu thì để lại lá vàng :)
    Bông thì để... thính, vạn chàng nhớ thương :x
    Sống trong số kiếp vô thường 8-|
    Phận này liệu có chung......đường với Bông!? /:)
    Last edited: 28/11/2020
  3. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    3.094
    Quán thơ đã mở lâu chưa?
    Lữ khách, thi sĩ lua thưa bóng người
    Kính moi quý khách ghé chơi
    Chén tra, chén tiu cho đời thêm xuân
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.836
    DGC ngon thế mà ai dám chê á...
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Tuần sau DGC ko lên là bắt đền BCM đó:D
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.836
    Á mắc mới gì tớii BCM á Chàng Văn nghệ ơi
  7. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    3.094
    Bắt chước anh chị làm thơ
    Viết xong, đọc lại ngơ ngơ thế nào
    Văn phong, từ ngữ tao lao
    Thất ngôn, lục bát chả vào loại mô
  8. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.981
    Tại vì BCM ko cho lên:))
    VN vẫn yêu màu tím
    [​IMG]
    tornado1, arsman, Con_ong_trum4 người khác thích bài này.
  9. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    3.094
    Lâu lâu vào để thưởng thơ
    Không phải vào đế bấm chờ nút like
    tornado1, arsman, Con_ong_trum4 người khác thích bài này.
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà sao cô bảo phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều.
    (Đỗ Trung Quân)

    Hông hiểu tại sao hôm nay CTN thấy buồn quá.
    Tại sao thế ?
    @vannghe có ai đối thơ với Tại hạ hông ? :))
    --- Gộp bài viết, 28/11/2020, Bài cũ: 28/11/2020 ---
    Đêm nay ai đưa anh về ?
    --- Gộp bài viết, 29/11/2020 ---
    À há, tuyệt, một câu đầy đủ ý nghĩa, toàn dấu huyền . Hay...=D>
    tornado1, Minh300477, arsman6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này