Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

445 người đang online, trong đó có 178 thành viên. 07:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 634818 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. f3192006

    f3192006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    13.481
    Ngành dược ta đánh quý ba
    Nên giờ có thể xông pha được rồi
    Mồi ngon không thể cứ ngồi
    Há chờ lợi nhuận thế rồi mới mua
  2. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Chiều nay có lẽ sẽ lại toi
    Đang say thầy cũng bẩu hẳn hoi
    Rờ mu luận quẻ thầy xem bói
    Bu nó đu đeo sẽ thiệt thòi=))=))=))
    stockhcm5, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.438
    Anh lái lợn đem hàng ra short
    Mất hàng rồi quá xót thầy ơi
    Thầy đong đưa võng thầy chơi
    Kệ cho anh lái tơi bời đuổi theo.
  4. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Thầy tui miệng chắc đang ngậm tỏi
    Trừ yêu ma bụng đói chẳng ăn gì
    Đêm về phải gặm bánh mì
    Tội cho thầy quá sóng ni mốc mồm. :)):)):))
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.438
    Tàu chuyển bánh thầy ơi tiễn biệt
    Đến xa trường oanh liệt trời nam
    Thầy ơi ở lại có cam ?
    Em đi ,.thầy chớ có làm gì sai
    .
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.438
    Tiếc cho ai tuần qua không ngắm được Trăng xanh.

    [​IMG]
    Sao Mộc. Ảnh: NASA
    Trong tuần 19-22/8, chúng ta có thể dễ dàng quan sát sao Mộc bằng mắt thường khi nó đạt đến thời điểm lớn nhất và sáng nhất trên bầu trời đêm.
    Theo Space.com, hành tinh khí khổng lồ này sẽ trải qua một sự kiện đối nghịch vào ngày 19.8, lúc này Trái đất sẽ nằm giữa sao Mộc và Mặt trời. Sự kiện này cũng là thời điểm sao Mộc tiến đến điểm gần Trái đất nhất trong năm.

    Sao Mộc sẽ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường và sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời Trái đất, tất nhiên là ngoại trừ Mặt trời.

    [​IMG]
    Sự đối nghịch xảy ra khi Trái đất và một hành tinh xa Mặt trời hơn, chẳng hạn như sao Mộc, được xếp thẳng hàng về cùng một phía của Hệ Mặt trời. Ảnh: NASA
    NASA cho biết: "Tháng 8 có lẽ là thời điểm tốt nhất trong năm nay để ngắm sao Mộc và sao Thổ, vì cả hai hành tinh này đều trải qua sự kiện đối nghịch trong tháng này".

    Theo EarthSky, sao Mộc sẽ đặc biệt dễ được phát hiện trong năm nay vì nó ở gần trăng tròn - trăng tròn của tháng 8 được gọi là "Trăng xanh". Vào ngày 21.8, nếu bạn nhìn về phía đông nam sẽ thấy sao Mộc nằm ngay phía trên mặt trăng.

    [​IMG]
    Từ ngày 19.8-22.8, sao Mộc và sao Thổ sẽ ở phía trên mặt trăng khi nhìn về hướng đông nam. Ảnh: NASA
    Trong tuần này, bạn cũng có thể sử dụng trăng tròn để phát hiện không chỉ sao Mộc mà còn cả sao Thổ, sao Diêm Vương và sao Hải Vương. Sao Diêm Vương sẽ ở ngay trên mặt trăng vào ngày 19.8, nhưng rất mờ và chỉ có thể nhìn thấy bằng kính thiên văn cỡ vừa. Sao Hải Vương sẽ xuất hiện ở bên trái của mặt trăng vào ngày 22.8, nhưng cũng sẽ rất mờ nhạt và phải sử dụng kính thiên văn để quan sát.

    NGUYỄN HẠNH
    --- Gộp bài viết, 30/08/2021, Bài cũ: 30/08/2021 ---
    Không biết trăng xanh có đẹp như vầy không nhỉ .. tiếc quá
    [​IMG]
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.438
    Người ta nói rằng, sự kỳ dị của mặt trăng khi nó chuyển sang màu xanh có sự tác động đến hệ thần kinh con người khiến họ mất kiểm soát và có những hành vi như những người điên. Thậm chí, ở các nước phương Tây, người ta thường cho rằng, người sói xuất hiện ở lần trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng.

    Khi khoa học chưa phát triển, loài người đã biết sử dụng mặt trăng và các chòm sao như một công cụ để tiên đoán, dự liệu những biến cố của đất trời. Cho đến nay, các nhà khoa học không thể phủ nhận sự chính xác của những “công cụ” này và nó đã trở thành một kinh nghiệm dân gian được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Thậm chí, người ta còn nhìn trăng để đoán được ngày tận thế, đại họa xảy ra với loài người. Từ xưa, con người đã quan niệm trăng máu và trăng xanh có liên quan trực tiếp đến đại họa của loài người.

    Các chuyên gia trường đại học California, Mỹ phát hiện ra rằng, có một tác động giữa ánh sáng từ mặt trăng tới sức khỏe con người. Họ đưa ra giải thích là những ngày trăng tròn, ánh sáng của ánh trăng đã tác động đến giấc ngủ của con người, gây tình trạng thiếu ngủ và ít nhiều đã tác động đến hệ thần kinh, dẫn đến những thái độ, hành động bất thường. Tuy nhiên, đó chỉ là một tác động nhỏ không thể dẫn đến người phát điên hay ma sói xuất hiện như truyền thuyết.

    Các nhà khoa học cũng đã khẳng định, không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy trăng xanh gây hiện tượng bất thường cho con người. Cũng không hề có chuyện trăng xanh ảnh hưởng tới bệnh tật của con người như những lời đồn đoán trên mạng xã hội rằng hiện tượng kỳ thú hiếm gặp này sẽ khiến người phát điên..
    .
    Có phải điều này khiến nhiều bác đã mất hết lý trì và bán mạnh trong ngày 20/8 phiên giao dịch 2 tỷ USD
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Thầy đã quyết đưa tay chịu trói
    Nên xem ra nghề bói đun càng :))
    Đêm đêm lệ chảy hàng hàng
    Trách thân trách phận trách quàng trách xiên. :)):)):))
    stockhcm5, minhnguyenhoangbongcomay thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.438
    Đun càng :)):)):))
    .
    Nghệ thuật là đây!!
    Last edited: 30/08/2021
    stockhcm5, dancaychoitrungminhnguyenhoang thích bài này.
  10. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Mừng bu nó lại ôm hàng tốt
    Không biết chừng lại hốt lãi to
    Riêng thầy bỗng thấy âu lo
    Giảm tăng thầy cũng chẳng cho chân vào

    Lúc lên cao nháo nhào cả xóm
    Khi giảm thì đèn đóm tối thui
    Thế thời một bước hên xui
    Tiền danh một thoáng mừng vui lẫn sầu

    Rồi biết đâu giảm sâu khó đỡ
    Bu em thời không sợ cứ mua
    Còn thầy chẳng dám ganh đua
    Thưởng trà nhấm rượu đợi mùa xuân sang =))=))=))

Chia sẻ trang này