Quán thơ F319

Discussion in 'Giao Lưu' started by bongcomay, Jul 3, 2019.

1226 người đang online, trong đó có 490 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,418
    Tác giả HAI SẮC HOA TYGON á
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Đúng rồi BCM, bút danh TTKH có 4 bài thơ, Hai sắc hoa tygon, Bài thơ thứ nhất, Bài thơ đan áo và Bài thơ cuối cùng. Nhiều tác giả đã đưa ra nhiều câu chuyện lẫn nhân vật, để giải thích một giai thoại văn học được nhiều người quan tâm trong các tác phẩm về văn học sử thời tiền chiến. Nhiều nhà thơ đã sáng tác thơ ngầm nhận mình là người yêu của TTKH như Nguyễn Bính, Tế Hanh....
    Khoảng năm 1969 - 1970, Nguyễn Vỹ đã cho ra cuốn hồi kí văn học, trong đó khẳng định TTKH chính là nhà văn Thâm Tâm Nguyễn Tuấn Trình - chính là người đã tạo ra giai thoại trên và đó cũng là tình yêu đơn phương ( nhớ câu chuyện là vậy và đây là câu chuyện kể đáng tin cậy nhất về TTKH, cuốn sách này được in sau khi đã được đăng dài kì trong tạp chí Phổ thông của chính tác giả ), trong đó có nhiều chi tiết thú vị về sinh hoạt đời thường, đôi khi khá riêng tư của nhóm bạn văn nghệ thời đó, vài người trong đó sống chung trong căn nhà thuê. Nhóm gồm có những nhà văn nhà thơ như: Thâm Tâm, Nguyễn Bính, Lan Khai, Trương Tửu, Nguyễn Vỹ và vài người nữa tất cả đều ở độ tuổi 20. Trong nhóm này, Nguyễn Vỹ và Trương Tửu là hai người bạn rất thân với nhau. Nguyễn Vỹ có bài thơ Gửi Trương Tửu khá hay.
    Thực ra, theo tui nghĩ sở dĩ không ai lên tiếng hoặc đưa ra bằng chứng về thân phận thật của TTKH cũng vì muốn nuôi dưỡng một giai thoại đẹp trong lịch sử văn học Việt nam mà thôi. :D
    Last edited: Sep 6, 2021
  3. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Tim rướm máu là loài hoa tim vỡ.
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,418
    Anh chỉ có ...
    thứ nhất, Anh cho em,
    kèm với một ...
    Em không nhận
    ....

    .
    ... đã cho không ..
    --- Gộp bài viết, Sep 6, 2021, Bài cũ: Sep 6, 2021 ---
    Thầy Hoàng ới ời I tờ quờ kìa
    --- Gộp bài viết, Sep 6, 2021 ---
    Bác Cày ôi bác Cày ơi
    I tá kìa ...break á:))
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,418
    Có khi nào TTKH mà nhiều người thầm thương trộm nhớ lại là một nam nhân??
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Vài người từng đưa ra giả thuyết như vậy. Tuy nhiên qua nhiều câu chuyện kể khác, cũng như từng đọc tạp chí Phổ thông do chính Nguyễn vỹ làm chủ biên qua tủ sách cũ của gia đình, loạt bài hồi kí Văn thi sĩ tiền chiến kể khá chi tiết câu chuyện, cũng theo Nguyễn vỹ cô gái đó là do T. Tâm yêu đơn phương chứ không như nhiều sách viết theo kiểu lâm li bi đát, tình phụ, tui tin cô gái là có thật, nhưng bút danh TTKH là do T. Tâm tạo ra, chuyên này cũng có vài người biết vì họ là nhóm bạn cùng trang lứa, một số cùng sống chung. Với những gì từng đọc qua ngòi bút của ông, tui tin câu chuyện của Nguyễn vỹ là thật nhất. Đây cũng là những bài viết từng làm tui mê mẩn thời mới lớn á, trong đó có cả những câu chuyện như nhà văn Lan Khai đi hẹn hò bị vợ theo phá đám rất hóm hỉnh á. :D
    --- Gộp bài viết, Sep 6, 2021, Bài cũ: Sep 6, 2021 ---
    Bài đó của Xuân Diệu mừ.

    Cô i tá hôm nay đẹp quá
    Khiến cho lòng bao gả si mê
    Nhưng cô õng ẹo cười chê
    Thế mà họ vẫn chết mê mới kì. :)):)):))
    Last edited: Sep 6, 2021
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,418
    Lêu lêu anh lái dân cày
    Để cô I tá cuối ngày bị run
    :))
  8. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2018
    Likes Received:
    7,150
    thầy hiệu phó trước học chuyên văn phỏng :-?
    dancaychoitrung likes this.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,418
    Em bực bội cái vụ đem hiệu trưởng hiệu phó vào thơ lắm rồi ...
    Các bác à
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,418
    Sưu tầm
    Thầy Hiệu Trưởng non tay...
    Cô giáo dẫn cu Tí lên văn phòng ông hiệu trưởng, xin cho cu Tí nhảy lớp, sau khi trình bày đầu đuôi câu chuyện .
    Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi cu Tí một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tí về kiến thức tổng quát, nếu cu Tí trả lời đúng ông sẽ cho cu Tí nhảy lớp.
    - Hiệu trưởng : 25 lần 25 là bao nhiêu ?
    - Cu Tí : Dạ là 625
    - Hiệu trưởng : Công thức tính diện tích vòng tròn ?
    - Cu Tí : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng : Nước bốc thành hơi khi nào ?
    - Cu Tí : Dạ khi nước sôi ở 100°C
    .. .. ….
    Sau gần 10 phút "tra tấn" cu Tí, câu nào cu Tí cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của cu Tí và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng cu Tí trả lời ngay
    - Cu Tí : Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ
    - Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có ?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt
    - Cu Tí : Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
    Ông hiệu trưởng run lên
    - Cu Tí : Dạ ở Phi Châu
    - Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người
    - Cu Tí : Dạ là cái đầu gối
    - Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra
    - Cu Tí : Dạ là cái lưỡi
    - Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay
    - Cu Tí : Dạ là cái giường ngủ
    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Cu Tí : Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu
    - Cu Tí : Dạ là cây cà rem
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với cu Tí :
    - Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được 1 câu nào hết.

Share This Page