Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

7412 người đang online, trong đó có 478 thành viên. 23:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 631530 lượt đọc và 4344 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.916
    Cô I tá cũng nhiều người ngó
    Đầu phiên tèo giá đỏ tranh nhau
    Giờ thì cũng đã chuyển màu
    Cùng anh Kinh Bắc tuyến đầu xông pha
  2. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.136
  3. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.125
    NẮNG THU

    Tác giả: Chu Long


    Nắng thu gió với lao xao
    Màu vàng non nhẹ đầy trào khoảng không
    Con đò đợi khách bên sông
    Nước mềm như giải lụa hồng vắt ngang.


    Thơm thơm hoa bưởi cúc vàng
    Quyện hương xanh cốm dịu dàng lâng lâng
    Tiếng ve tiếc hạ mắt quầng
    Để cành phượng vĩ lá bâng khuâng buồn.

    Áo dài ôm chiếc lưng thon
    Thướt tha mềm mượt nét son dịu dàng
    Tay nhặt sợi nắng thu vàng
    Thả lên đồng ruộng sắp sang vụ cày.


    Nắng thu nhẹ lá vàng bay
    Em là ánh nắng thu say bao người
    Em mãi là nắng thu ơi
    Nắng thu em mãi trọn đời xuân tôi!


    [​IMG]
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.013
    [​IMG]
    Một góc mùa Thu-hồ Dầu Tiếng Tây Ninh

    Ơ hay sáng nay thật lạ !
    Dường như Thu đã về rồi
    Thu ẩn trong từng vòm lá
    Mây trắng bồng bềnh êm trôi

    Nước hồ thu xanh như ngọc
    Nắng thu thả sợi tơ vàng
    Kỷ niệm ùa về lai láng
    Hương cỏ vui đùa mơn man

    Ta nghe mùa Thu gõ cửa
    Và tiếng Thu gọi thầm thì
    Làn gió thu đùa hây hẩy
    Giọt sương thu lùa ướt mi

    Thu đẫm sắc vàng hoa cúc
    Như gửi bao mối tình nồng
    Dịu dàng mùa Thu hỏi nhỏ
    Rằng … có nhớ mùa Thu không ?...
    --- Gộp bài viết, 11/09/2021, Bài cũ: 11/09/2021 ---


    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa Thu đi cùng lá
    Mùa Thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mông
    Mùa Thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em Là của mùa Thu cũ
    Chỉ còn anh và em Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại...
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may
    Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại...
    Last edited: 11/09/2021
  5. ThinhPhuc2017

    ThinhPhuc2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2020
    Đã được thích:
    856
    Chúc a và gia đình cuối tuần vui và bình an ạ. Thanks a nhìu!
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Giọng ca này có làn hơi và âm sắc độc bác Công á. Nhưng mà tui mới được nghe lần đầu, cái quán này nổi tiếng với giọng ca Quang Lập, kĩ thuật hát khó chê, nhưng cách luyến láy, nhả chữ của anh ta thì tui không thích lắm. :D
  7. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.125
    Bài này tôi thích Bảo Yến hơn, nghe vời vợi, xa lắng..
    chungsybinhvoidancaychoitrung thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Đó là hai phong cách khác nhau mà, nhưng theo tui, những bài hát có hơi hướng dân ca Bắc bộ thì ca sĩ sinh trưởng hoặc sống trong gia đình có lối sinh hoạt, tư duy kiểu Bắc khi hát sẽ nghe mềm mại hơn và nhất là khả năng thể hiện nội dung phù hợp hơn với í đồ tác giả gửi gắm vào bài hát. :)):)):))
    --- Gộp bài viết, 13/09/2021, Bài cũ: 13/09/2021 ---
    Bảo Yến chính là thần tượng của tui á, đến giờ tui vẫn thường nghe cô ấy hát. :D
    bongcomay, minhnguyenhoangstockhcm5 thích bài này.
  9. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.125
    Ui, vậy lại cùng sở thích bác rùi
    --- Gộp bài viết, 13/09/2021 ---
    Nói về trường phái, hoặc đơn giản chỉ là cách thể hiện cũng rất khác nhau, ví dụ điển hình về Huế: Vân khánh với Huế tình yêu của tôi, Huế thương thì đỉnh cao luôn, Nhưng Bảo Yến với Huế xưa thật tuyệt vời
    bongcomay, minhnguyenhoangdancaychoitrung thích bài này.
  10. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Này cô chủ quán thức chưa?
    Tin đồn ai đó mới vừa tung ra
    Phiên đầu tuần đỏ tùm lum tà la
    Mà VNM vẫn mượt mà xanh tươi
    Rứa là có nhóm vui cười
    Có người méo mặt có người ủ ê
    Chắc cô chủ quán hả hê?
    Hãy chờ bảng điện đưa về chốn mô? :)):)):))

Chia sẻ trang này