Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

1953 người đang online, trong đó có 781 thành viên. 12:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 634695 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Đọc í sữa thấy kì cục tí!!! :D
    Từ " rừng Gươn " hỏi lí giải sao?
    Ăn Gì Ku sống tỉnh nào?
    Địa phương ngôn ngữ ối dào! Ngộ ghê?

    Cũng xin cám ơn về reply đó
    Rảnh ghé thường quán nhỏ cô may
    Nước thì cứ rót tự tay
    Bởi cô bận tám không hay ở nhà. :)):)):))
  2. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.126
    Thầy nay đã đứt thật rồi
    Một đời chiên chứng Thầy ôi, hỡi thầy
    Thân tàn, kính cận, héo gầy
    Vì ôm bảng điện suốt ngày chứng ung
    Không còn đồng cắc cuối cùng
    Chẳng còn chỗ trú, dung thân cuối đời
    Tiền đi, đi mãi Thầy ơi
    Còn đâu một thủa Tay chơi giữa đời!
    *
    * *
    Thôi thì chẳng tiếc Thầy ơi
    Ra đi mát mẻ cho đời thong dong
  3. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.273
    Đang học ngon thì cô đj lấy ck
    Nên Thơ ... thẩn cứ ngơ ngẩn mung lung
    Trà tự rót bởi cô May lên phố
    Sắm căn nhà Thủ Đức theo Chàng Lou :)):)):))
    Last edited: 02/10/2021
  4. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Cuộc đời một thân phân mấy mảnh
    Nên cô thường hông rảnh ở nhà
    Sang đông bàn chuyện tê a
    Xong đi bắc giảng ép a với trò. :)):)):))
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.215
    Về coi quán kẻo Người vào trách
    Trà không mời cho Khách ghé thăm
    Quán nằm trong F quanh năm
    Ai mà ghé lại hỏi thăm xin mời
    ..

    [​IMG]
    Có cô gái châm bình đối ẩm
    Tay điệu đà nghiêng Ấm tử Sa
    Má hồng mắt phủ sương hoa
    Khách quen đã lại kính à ..một chung
    .
    Hỏi Có phải đường xa quá mỏi
    Giữa lưng đèo mây khói bao quanh
    Ngại mưa ngán gió tung hoành
    Dừng chân quán ế hỏi nhanh lối về?
    --- Gộp bài viết, 02/10/2021, Bài cũ: 02/10/2021 ---
    [​IMG]
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Và một lần vô tình anh đốt
    Ngỡ thành tro lại hoá thành thơ
    Chiều vắng em lang thang khắp phố
    Phố không đèn bóng đổ nơi đâu?
    Anh muốn đổi những điều bất hạnh
    Trời cho em anh sẽ dỗ dành
    Nhóm thành lửa sưởi đông bớt lạnh
    Cây lìa cành lá khóc vu vơ
    Thơ anh viết ai mua mà bán?
    Nét nhạt nhoà chữ ngả câu nghiêng
    Ngã em về ...mắt sâu đêm cạn
    Ngã anh về ...lắm nợ không duyên...
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.215
    [​IMG]
    Cái tách trà vẫn còn hơi nóng
    Nhưng mà người đã chóng rời xa
    Cô chủ ngồi xếp lá đa
    Nghe lòng quằn quặn .. ngụm trà đắng môi

    [​IMG]
  8. livescore

    livescore Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    745
    A Trí và BCM làm thơ hay quá trời luôn, hai người vừa giỏi Ck vừa giỏi thơ nữa
    htbinh2013, stockhcm5, m_sieudn2 người khác thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.215
    Ba chén trà mang ba hương vị
    Cũng tri âm tri kỷ như người
    Chén đầu đắng tựa cuộc đời
    Chén hai ngọt tựa bờ môi ái tình
    Chén ba phai bóng hoen hình
    Nhạt như gió thoảng, đôi mình cách xa
    [​IMG]
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.215
    Quán nhỏ xưa nay chẳng đợi chờ
    Biết ai là rượu, biết ai thơ
    Người qua chẳng thiếu câu dung tục
    Kẻ lại dư thừa chuyện ước mơ

    Nào hãy vào đây ta với ta
    Kể gì bình dị với hào hoa
    Chàng thơ nếu có đi qua cửa
    Xin hãy vào vui một ấm trà
    ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này