Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

8952 người đang online, trong đó có 859 thành viên. 12:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 631498 lượt đọc và 4344 bài trả lời
  1. livescore

    livescore Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    745
    A Trí và BCM làm thơ hay quá trời luôn, hai người vừa giỏi Ck vừa giỏi thơ nữa
    htbinh2013, stockhcm5, m_sieudn2 người khác thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.853
    Ba chén trà mang ba hương vị
    Cũng tri âm tri kỷ như người
    Chén đầu đắng tựa cuộc đời
    Chén hai ngọt tựa bờ môi ái tình
    Chén ba phai bóng hoen hình
    Nhạt như gió thoảng, đôi mình cách xa
    [​IMG]
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.853
    Quán nhỏ xưa nay chẳng đợi chờ
    Biết ai là rượu, biết ai thơ
    Người qua chẳng thiếu câu dung tục
    Kẻ lại dư thừa chuyện ước mơ

    Nào hãy vào đây ta với ta
    Kể gì bình dị với hào hoa
    Chàng thơ nếu có đi qua cửa
    Xin hãy vào vui một ấm trà
    ...
    [​IMG]
  4. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.941
    BCM còn giữ VNM ko nè :)
  5. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.125
    Cỏ May dãi thẻ tâm tình
    Chè sen ướp buổi bình minh cuối tuần
    Bà con cô bác xa gần
    Ghé qua cửa quán dừng chân thưởng trà
    Con đường chiên chứng còn xa
    Ngồi lại đôi phút gọi là có nhau@};-
    Cùng trao câu chuyện trước sau
    Kinh nghiệm chiên chứng để mau có lời
    Cách mua, cách bán, cách chơi
    Sau này giầu có lại mời ghé thăm...@};-
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.853
    Qua đêm phiền não tan rồi
    Ấm ly trà sớm ta ngồi với ta
    Hiên ngoài vài giọt sương sa
    Tan trên chồi biếc chan hòa nắng mai
    _ sưu tầm_
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 03/10/2021, Bài cũ: 03/10/2021 ---
    Cuối tuần quên chứng nhấp ngụm trà
    Thử nghe thơm thoảng vị hương hoa
    Ai đem pha sữa chi cho ngọt
    Phải trẻ hồi xưa nhớ tý bà?:))
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.853
    Xưa cụ Tú Xương có mấu câu về trà, bác xem mê trà hay là mê vợ hơn á
    .
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái nấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Cái mê cụ tú ấy đàn bà
    Vợ mấy phần trăm nỏ biết à
    Chừa cái chi ra chừa cũng được
    Chỉ không chừa được khoảng đàn bà. :)):)):))
  9. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Nay cô chủ vừa tân trang quán
    Mời anh em bè bạn ghé thăm
    Dùng trà thay rịu luận bàn
    Chuyện đời, chuyên chứng chuyện ăn món gì. :)):)):))
  10. bigboyCK

    bigboyCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2020
    Đã được thích:
    1.917
    Vẫn là quán nhỏ nơi ven lộ
    Hào sĩ ngang qua chẳng muốn xa
    Cô chủ mời trà nhưng một chén!
    Uống rồi liệu có hoá say men?!

Chia sẻ trang này