Quán thơ F319

Discussion in 'Giao Lưu' started by bongcomay, Jul 3, 2019.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 23:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Chợ mở cửa rồi cô chủ quán
    Dậy mà xem mua bán con nào
    Thích hàng vừa break đỉnh cao?
    Hay cua gạch vẫn đang đào đáy sâu? :)):)):))
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,110
    Múc hàng nóng lỗ lòi thấy chán
    Nó bật lên đem bán nghỉ ngơi
    Bây giờ cũng đã tháng 10
    Chờ xem báo cáo mới xơi ít hàng
  3. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Múc hàng nóng dễ lời dễ lỗ
    Giai đoạn này rất khó tăng cao
    Lái như đào sẵn cái ao
    Khéo không nhảy xuống dính vào một năm. :))
  4. bigboyCK

    bigboyCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2020
    Likes Received:
    1,917
    Đoạn này đã khác khúc xưa
    Canh phiên đỏ lửa để tưa thêm hàng
    Nếu xanh mạnh cứ thẳng tay
    Chốt lời nhẹ nhẹ, lung lay chẳng màng

    Tránh xa bọn nóng cảng phân
    Tải thêm dầu khí và đầu tư công
    Thêm vào sắt thép lông nhông
    Thuỷ sản gom mạnh chờ vào sóng to

    Khu công nghiệp sẽ nở thêm
    Cường quốc vẫn sẽ dọn về quê ta
    Ngân hàng à? Hãy tránh xa
    Dò sông, chôn vốn chỉ cưa chân bàn

    Xây dựng -du lịch -hàng không
    Sóng hồi mạnh mẽ, cũng là to to
    Nhưng mà ăn cũng chẳng no
    Một nửa là cash, chẳng lo thị trường!
  5. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Trót tay trơn ngậm hờn bao buổi
    Thỏa lửa lòng lội suối trèo hang
    Bao phen xôi quả tâm nhang
    Dưng bởi thầy xấu ... gái làng ... ló ... chê =))=))=))
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,110
    [​IMG]
    Tèo ! đi nấu trà xanh đãì khách
    Để ông thầy ổng trách đó nghen
    Ở nhà biếng riết rồi quen
    Nhà thì hổng quét để đèn tối thui
    ...:))
  7. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Hic! Trà đạo là câu chuyên được cách điệu nhằm mục đích tôn vinh sở thích của giới mê trà. Thú vui này ngày xưa cũng không phải là hiếm trước khi nó được cà phê thay thế ở VN.
    Bình trà cho thú vui này ở VN chủ yếu có hai loại: bình sành ( như một cái thố nhỏ, có nấp, được dùng chủ yếu nhằm mục đích giải khát ), bình đất nung ( nhỏ xinh, màu đỏ thẳm, tiếc là hiện không có hình minh chứng, loại này được dùng phổ biến, được sản xuất từ tỉnh Giang tô (?) TQ, trông mỏng mảnh như tiểu thơ đài các, quai và vòi thường bị gãy sau một thời gian dùng, cũng khá đắt tiền. Khoảng thời gian 1990 (?) bỗng nhiên bị săn lùng, giá đẩy lên khủng khiếp, hình như có hai loại khi nhìn vào mặt dưới bình, một loại đóng dấu 1 chữ to và loại đóng dấu 4 chữ (?), chỉ một loại có giá. Sau nghe nói giới mê trà săn đồ cổ HK, TQ đặt hàng ở VN do nhà máy sx đóng cửa. Nhưng thực tế loại bình này được người Tàu ở VN lẫn người Việt sử dụng từ trước khi có nhà máy này ).
    Hiện tra trên mạng thấy nhiều thứ không quen mắt như từng thấy, vài loại bình có vẻ như không thuộc giới mê trà sử dụng - thực ra cũng không có gì cho thấy có qui ước phải dùng loại bình gì. Những bài này được viết chủ yếu theo tui là do các cty kinh doanh, vài chi tiết được viết cho cảm giác không phải từ người mê trà hoặc từ người sống trong gia đình có sở thích uống trà thời trước.
    Nói rõ chút, loại bình đất nung thường thấy có ba loại được sử dụng: loại cho 1 người, 2 người và 4 người. Tách đất nung cùng màu cả bộ nhỏ, mỏng chỉ vừa một hớp nên chỉ dùng để nhâm nhi với loại trà đắt tiền ( gọi là chén tống chén quân cho sang á ).
    Có lẽ sau thời gian dài, nhiều giá trị ít nhiều đã phôi pha. :D
    Last edited: Oct 6, 2021
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Tèo! Bình tử san đâu sao chẳng thấy?
    Hay cổ không cho lấy nó ra?
    Bình kia để đãi đám ma :D
    Còn như bộ tách thì qua hổng mề. :)):)):))
  9. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Nay Ngọc Trinh gợi tình thầy ạ
    Giữa sương chiều lơi lả nhung y
    Trang đài ướt lệ đôi mi
    @dancaychoitrung bỏ đi sao đành =))
    --- Gộp bài viết, Oct 7, 2021, Bài cũ: Oct 7, 2021 ---
    VHC người chê chẳng múc
    Rồi khi trần trùng trục người mua
    Đường dài ai biết hơn thua
    Chờ lên sáu tám ... người đua ... thầy chuồn =))=))=))
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,110
    [​IMG]
    Tèo ơi lấy cái Mộc ẩm trà
    Pha giùm mấy tách lẹ đi nha
    Ơ hay cứ nghịch chi nắp ấm
    Cẩn thận kẻo rơi ... Chết với bà !
    ...
    Bình này được không bác, rót nước khoonv chảy ra nắp nè... Cầm nắp quay bình không rơi nè..

Share This Page