Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 03/07/2019.

488 người đang online, trong đó có 195 thành viên. 06:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 634196 lượt đọc và 4341 bài trả lời
  1. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Thơ thầy viết bài này hay quá
    Con tim chưa hóa đá chiều đông
    Tình yêu vẫn cháy trong lòng
    Nỗi đau man mác giữa dòng đời trôi. :D
  2. longphi79

    longphi79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2021
    Đã được thích:
    66
    Tôi cũng hoài niệm:

    Cây đổ ngang bóng xế dài rồi đó
    Không về đi còn đứng ngó mây trời
    Đôi mắt buồn xin đừng nhỏ lệ rơi
    Anh cuống quýt biết làm chi mà dỗ
    ...
  3. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Tuần sau quĩ nước ngoài cơ cấu
    Với thị trường tốt xấu ra sao?
    Trong phiên chuyển biến rất mau?
    Người cười kẻ khóc nháo nhào khắp nơi?

    Đừng than thở cuộc chơi là thế
    Bạc tiền đâu có dễ tranh nhau
    Chơi là chấp nhận thương đau
    Dám ăn dám chịu khóc gào ai nghe??? :)):)):))
  4. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.079
    Thầy về có nhắn nhủ gì không
    Tháng củ mật đến kẻo lại rơi tiền.~o)
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    113.324
    Lần này quỹ cơ cấu mua hàng dởm lại bán hàng ngon :))
    Canh nhặt canh nhặt
    Tải xuống
    Last edited: 13/12/2021
    dancaychoitrung, vietinbankscstockhcm5 thích bài này.
  6. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.126
    Dạo này Thày lại đi đâu
    Đêm trường thương nhớ, giãi câu tâm tình
    Người xưa chắc vẫn Ngọc Trinh
    Hay là Thầy đã dứt tình, đi hoang
  7. emconnondai

    emconnondai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2021
    Đã được thích:
    793
    .
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    113.324
    CHÀO THÁNG MƯỜI HAI – Thơ: Thanh Vân Vũ

    Tháng mười Hai đã gõ cửa rồi à?
    Sao nhanh vậy sắp sửa qua năm cũ
    Hương tình thắm bấy lâu hằng ấp ủ
    Vẫn còn đây chẳng nở rộ khoe màu!

    Em có cần thời gian vụt qua mau
    Thêm một tuổi da mặt nhàu đen sạm
    Chân chim nổi gò má càng thêm nám
    Mắt mờ hơn hoàng hôn chạm bên thềm…

    Gió mùa về se se lạnh từng đêm
    Dẫu chăn ấm không ru tìm giấc mộng
    Bao khắc khoải âu lo vì cuộc sống
    Cố quên đi mà cứ động muôn hình!

    Ngắm sao trời ngàn tinh tú lung linh
    Cứ soi mãi vẫn thấy mình mờ nhạt
    Mênh mông biển hụt hẫng niềm khao khát
    Sóng mải vui quên dào dạt xô bờ!

    Cuối năm rồi thả hồn nốt nhạc thơ
    Sang trang mới hy vọng chờ gõ cửa
    Niềm tin vững tình yêu là điểm tựa
    Đón Xuân sang hạnh phúc hứa theo về!.
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021, Bài cũ: 13/12/2021 ---
    [​IMG]
    Tiền mình đâu hết rồi nhỉ.
  9. emconnondai

    emconnondai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2021
    Đã được thích:
    793
    Cô giáo ơi, sữa chua với sữa tươi mà để tủ lạnh lâu quá có sao không?
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    113.324
    Nếu ăn không kịp thì cứ để, nó càng chua càng ngon ạ ... Hihi
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021, Bài cũ: 13/12/2021 ---
    17/12 nhé bác

Chia sẻ trang này