Quán thơ F319

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 03/07/2019.

7136 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 630463 lượt đọc và 4344 bài trả lời
  1. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Hôm nay tớ bán hết nghỉ chơi
    Vì chưng dự cảm khó mà xơi
    Hân hoan chào đón vui năm mới
    Há để tâm can dạ rối bời =))=))=))
    tornado1dancaychoitrung thích bài này.
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439

    Rứa nà thầy nại đứng ngoài chơi
    Rứa hỏi sao mồm có cái xơi?
    Hông có cái xơi thì bị đói
    Đói thì nước giải chực tuôn rơi. :)):)):))
    --- Gộp bài viết, 01/01/2022, Bài cũ: 01/01/2022 ---

    Ui! Người đẹp chơi toàn hàng đẹp
    Năm cũ qua đời kẹp cũng qua
    Còn tui kẹp cứng hông la
    Cuộc đời oánh chứng kẹp là muôn năm. :)):)):))
    minhnguyenhoang, bongcomaytornado1 thích bài này.
  3. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    85.631
    Năm mới chúc cả nhà sức khoẻ bình an và nhân 2 TK.@};-
    minhnguyenhoang, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  4. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Doanh nhân nhiều đứa lưu manh
    Hỏi sao mà chẳng tanh bành , nước ơi
    Chứng trường chúng dám giỡn chơi
    Đất đai bỏ cọc tiếng đời đẩy đưa

    Dân Nam sáng mắt hay chưa ?
    Hay coi như gió mới vừa thổi qua ?
    Ai về miền núi Dak đoa
    Dân nghèo đang phải khóc oà vì ai ?

    Bao nhiêu nhà cửa đất đai
    Làng trên xóm dưới hình hài tiêu tan
    Ai người quân tử có gan
    Để cho những kẻ gian nan cậy nhờ ?

    Đang say viết mấy câu thơ
    Dẫu rằng chẳng biết bến bờ nơi đâu
    Ngoài kia vực thẳm sông sâu
    Phận hèn lơi lả vài câu giải sầu
  5. phuoclong99

    phuoclong99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    505
    Thơ hay cụ, nhưng hơi thiếu bi ai.
    minhnguyenhoang, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    http://f319.com/threads/quan-tho-moi.1709193/page-11

    Vào quán mới thầy ui. :D
    minhnguyenhoangbongcomay thích bài này.
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.397
    Tháng sáu hạ về anh có nghe
    Trời trong mây trắng nắng vàng hoe
    Này bông phượng vĩ rơi đầy cửa
    Kìa đoá bằng lăng nở tím hè
    .
    Cái nắng trưa hè oi hừng hực
    Cơn mưa chiều hạ lạnh se se
    Con ve chắc chẳng ưa thời tiết
    Sao cứ ngân nga khúc nhạc vè
    bienlang, danhhienHungtb268 thích bài này.
  8. minhlinhtinh

    minhlinhtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Đã được thích:
    3.649
    :x Mấy năm rồi nhưng thơ của bcm vẫn rất hay:x
    danhhienbongcomay thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.397
    Mấy năm rồi tập thơ chưa hề ướt .....giấy
    Mấy năm rồi tài khoản chẳng hề vơi ...cổ
    Nếu mà giấy ướt thì phơi
    Nếu mà cổ giảm thì bơi vớt về :)):p:p
    minhlinhtinhThanhHoai1028 thích bài này.
    minhlinhtinh đã loan bài này
  10. ThanhHoai1028

    ThanhHoai1028 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2021
    Đã được thích:
    264
    Tháng sáu hạ về anh vẫn nghe
    Dưới hàng phượng vĩ vẳng tiếng ve
    Nắng toát mồ hôi người chứng sỹ
    Mong ngóng bằng lăng nở tím hè:))
    bongcomay thích bài này.

Chia sẻ trang này