Quán thơ mới.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 02/01/2022.

3374 người đang online, trong đó có 1349 thành viên. 09:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 215108 lượt đọc và 651 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.067
    Khách đến nhà không trà cũng rượu
    Khách quán thơ chẳng rượu chẳng trà
    Chỉ còn có một bụi hoa
    Không hương không sắc chỉ là Cỏ May
    [​IMG]
    Ga_moi, KimThu168, htbinh201311 người khác thích bài này.
  2. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.356
    Chứng cháo làm chi chẳng kiếm chồng.
    Đêm về gối chiếc , phòng trống không .
    Trên ếp bao chàng lại cầu mong .
    Tìm người tình ý được ngoáy mông :rolleyes:
    Lâu nay :
    Khẩu súng phòng không ngẩng cao nòng.
    Đạn bắn bay vào cõi hư không =))=))=))
  3. KingBull01

    KingBull01 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2021
    Đã được thích:
    77
    Cỏ May là sắc heo may
    Giữa đông lạnh giá vẫn lay giữa đồng
    Sắc hương dịu ngọt bên trong
    Chờ chim tới kiếm, dệt ngôi nhà hồng....
  4. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.356
    Quán cô May không hương , không sắc.
    Sao bao chàng để mắt vào trông ?
    Vào đây không rượu , không trà.
    Nhìn cô chủ quán đến là muốn ...
    Last edited: 02/01/2022
  5. ddd3d

    ddd3d Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2020
    Đã được thích:
    9.215
    Nhìn chữ ký biết em có vòng 3 phúc hậu rồi!
    Chúc mừng năm mới!
  6. kakalot114

    kakalot114 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    469
    Đã băm thì phải lấy chồng.
    Đã chơi chứng khoán phải lòng cỏ may.
    Ấy mà em ấy thơ hay.
    Buông lời đo yếm thử may thế nào.
    Đầu xuân sức khoẻ dồi dào.
    Chúc cho cô chủ hôm nào cũng xinh.
  7. F0moinhat

    F0moinhat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/06/2021
    Đã được thích:
    2.189
    Lỗ quá rồi làm thơ chi nữa.
    Nghỉ tết Tây ba bữa quá lâu.
    Sáng trông bảng điện u sầu.
    Chiều vào trong F thêm đau cõi lòng.

    Đau vì thiên hạ ầm ầm khoe lãi.
    Tài khoản ta đỏ mãi chưa nguôi.
    Đành rằng chứng cháo có thời.
    Nhưng nhìn tài khoản chơi vơi cõi lòng.

    THÔI tự nhủ Nhâm Dần cố gắng.
    VÉT sạch tiền một phát all in.
    MÁNG heo máng lợn máng lìn.
    CŨNG như máng nước gợi tình Cỏ May.
    ĐƯỢC tình đen bạc cũng hay.
    MÀ thôi thơ kết đoạn này được chưa ?
    muopxanh, ANHMEU, htbinh201314 người khác thích bài này.
  8. H319319

    H319319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2021
    Đã được thích:
    149
    Ẻm chữa có chồng, nỏ chổng mông
    Làm bao anh chứng tiếc bóng hồng
    Đên thanh hổng ngủ, "ngóc" đầu hỏi
    Băm rồi sao hổng chịu chổng mông???
  9. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    15.855
    Phận hồng nhan lắm mối...
    tối nằm không...
    Tính toán chi em một tấm chồng?
    Sáng đỏ chiều xanh đời lắm mộng
    Ế mãi sao đành ...mẹ vẫn trông
  10. thainguyenstock

    thainguyenstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2018
    Đã được thích:
    107
    Em chỉ là một thoáng heo may
    Trôi bồng bềnh cỏ mây chiều sắc tím
    Vẫn đợi vẫn chờ mắt ai xanh sắc lẹm
    Níu tay em chung bóng phố đèn vàng

    Em muốn quên cái thị trường thưở hồng hoang
    Quanh quẩn bốn mùa tiếng cười đội lái
    Em muốn quên cái ngày xưa ngây dại
    Chỉ muốn yêu anh nên lỡ khớp giá trần
    Để em biết bây giờ anh chẳng cần
    Con bé lỡ thì với tình yêu mụ mị
    Anh bây giờ yêng hùng đầy nghĩa khí
    Quên blue chỉ đắm đuối penny

    kkkkkk

Chia sẻ trang này