Quán thơ mới.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bongcomay, 02/01/2022.

4124 người đang online, trong đó có 455 thành viên. 09:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 215531 lượt đọc và 651 bài trả lời
  1. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    19.512
    Khách đến quán không phải vì trà
    Mà khách đến vì cả tương lai
    Có cô giáo đep tâm hồn sáng
    Cộng áng thơ hồng đậm nét xuân.
  2. minhduc2003

    minhduc2003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Đã được thích:
    2.066
    Chúc mừng năm mới
    Sữa Bông tràn đầy
    Bà com mừng rỡ
    Khen Bông mát Tay
    Rồi có tin hay
    Công tử đưa rước
    Nàng thơ của F
    Thắng lợi giòn vang
  3. luuqncklk

    luuqncklk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2020
    Đã được thích:
    27.091
    Hij hij. Thánh thơ đây rồi :)). Đọc mà phát cười bể bụng=))
  4. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.388
    Thật kính nể cụ Trần Tế Xương
    "Một trà, một rượu, một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
    Chừa được cái gì hay cái nấy,
    Có chăng chừa rượu với chừa trà!"
    ST
  5. luuqncklk

    luuqncklk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2020
    Đã được thích:
    27.091
    Cổ mà không có lái
    Như gái không có chồng
    Suốt ngày chạy long nhông
    Va phải cột bê tông
    Lộn nhào cổ xuống sông
    Ôm cổ này đi tông
    Suốt ngày cứ ngóng trông
    Nó vẫn chạy lòng vòng
    Chờ đợi a Võ Tòng
    Đến giải cứu nàng hồng

    :)):D:-h
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.091
    Thôi rồi mở bảng ra thấy mã Bongcomay nằm sàn một đống không ai mua luôn á, bảng điện đơ luôn á
    :((
  7. Songoku1234

    Songoku1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2021
    Đã được thích:
    639
    Cụ be làm thơ hài quá.
  8. theheF0

    theheF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2020
    Đã được thích:
    727
    Bốn mùa xuân hạ thu đông
    Hôm nay chứng nghỉ cũng không có gì
    Vào quán cô chủ thầm thì
    Nay cô ý định đãi gì anh em
  9. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    19.512
    2022 cô giáo sờ đâu CE cứng á!
  10. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.157
    Người ta chiên chứng thì giầu
    Chồng tôi chiên chứng thấy đâu lãi lời
    Ngày mai tết nhất đến rồi
    Lợn đói, con khóc, chồng ngồi vặt râu
    Trải qua bao cuộc bể dâu
    Nhìn Thày chiên chứng mà đau cỗ lòng
    Đã thua còn phán lung tung
    Ngày mai thắng đậm lên ông lên bà
    Cuộc đời chồng đẹp tựa hoa
    Cuộc đời tôi thật chẳng ra thá gì...=))

Chia sẻ trang này