Quán thơ mới.

Discussion in 'Giao Lưu' started by bongcomay, Jan 2, 2022.

9538 người đang online, trong đó có 506 thành viên. 22:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    104,393
    Họ chốt lời rồi đỡ FOMO
    Tàu em nhẹ lắm chạy ro ro
    Để qua tháng 9 rồi em tính
    Thầy nó canh lên kẻo lỡ đò
    vantruong15 and minhnguyenhoang like this.
  2. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    VNI có lẽ đã chỉnh xong
    Mai này ta lại thỏa ước mong
    Ngàn ba hai chục trên đầu sóng
    Ta tiễn em đi dù nát lòng =))=))=))
    vantruong15 and bongcomay like this.
  3. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 14, 2014
    Likes Received:
    99,052
    Thầy Hoàng mấy năm nay khôn phết. Chuyên móc túi nhà cái rồi chạy.
  4. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Chửa ra ! Thầy đợi chúng nó kéo lên 1320 bu em ạ =))=))=))
    Butchep01 likes this.
  5. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Tháng chín về ai thổn thức canh thâu ?
    Ai chờ ai bến giang đầu năm cũ ?
    Chốn quê xa có hàng cây liễu rũ
    Mái tranh nghèo ru giấc ngủ thanh tao

    Tháng chín về mây phủ bóng trên cao
    Thoảng trong gió những câu chào ly biệt
    Tiếng đàn xưa âm vang lời tha thiết
    Giữa thu chiều vẫn mải miết chờ trông

    Tháng chín về suối lệ tựa dòng sông
    Người thao thức ngó thinh không trĩu nặng
    Thả hồn hoang về miền quê xa vắng
    Nghe nỗi lòng cay đắng giữa chiều thu
    bongcomay likes this.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    104,393
    Vầy há thầy, tuần sau cứ thử sức 1280 đã hổng được thì chỉnh về 1235 rồi tăng tiếp lên 1320 nhá thầy
    minhnguyenhoang likes this.
  7. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Tháng mười về phu thê tan nát
    Thảm thiết sầu khúc hát biệt ly
    Chiến trường lớp lớp người đi
    Bên song bao bóng tường vy tủi hờn

    Bởi trần thế gặp cơn điên đảo
    Kiếp nhân sinh được dạo cuồng phong
    Phận đời vận nước long đong
    Ra đi chẳng dám còn mong ngày về

    Trót cuồng mê lời thề năm cũ
    Nên phận mình buông phủ màn sương
    Còn đâu bóng dáng người thương
    Xa trông tít tắp cung đường chẳng ai

    Sớm sương mai hình hài ảo mộng
    Dưới đất bùn sự sống hồi sinh
    Dẫu rằng gặp buổi điêu linh
    Hoa sen vẫn đứng dưới sình hò reo
    bongcomay likes this.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    104,393
    Nơi chứng trường ai gieo nỗi nhớ
    Để vần thơ trăn trở niềm đau
    Người xưa nay chẳng nhìn nhau
    Để hoa cỏ dại nhạt màu thấy thương

    Có những lúc chứng trường héo hắt
    Người chán chường mỏi mắt run tay
    Có người vẫn mãi vui say
    Ghẹo hoa bắt b.ướm nơi này nơi kia

    Nhớ quê cũ không dìa đi mãi
    Mê hoa sen cỏ dại thèm chi
    Chàng vui giữa chốn kinh kì
    Hoa thơm đồng nội xanh rì... Uổng chưa?
    minhnguyenhoang and kiddy84 like this.
  9. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Nhớ hôm xưa khi vừa xuân mới
    Trót câu thề thiếp đợi người đi
    Sa trường khoác áo chinh y
    Thương người ở lại bờ mi lệ sầu

    Nơi chốn xa địa đầu trông ngóng
    Dù chiến trường vang vọng lửa bom
    Ở nhà ai sẽ trông nom
    Cho người yêu dấu mê đom đóm hè ?

    Đời là bóng ngựa xe đi mãi
    Thời gian trôi ai cải được đâu
    Cầm bằng ước hẹn bấy lâu
    Nào hay người đã qua cầu vu quy

    Khúc lâm ly còn chi để nhớ ?
    Mải mê đời hơi thở tàn phai
    Lòng trần in dấu Xuân Mai
    Dù cho đôi lứa giờ hai nẻo đời
    langtuchoick and bongcomay like this.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    104,393
    Siêu trăng và Mưa sao băng lớn nhất năm cùng xuất hiện vào đêm ngày 12/8
    11/08/2022 | 20:00

    Một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm 2022 sẽ đạt cực đại vào đêm ngày 12/8, cùng với siêu trăng.

    Hai sự kiện thiên văn gồm siêu trăng và mưa sao băng lớn nhất năm cùng diễn ra vào ngày 12/8. Mưa sao băng Perseid có tần suất 60-100 vệt/giờ, là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất, đẹp nhất năm 2022.

    [​IMG]
    Mưa sao băng Perseid bắt nguồn từ sao chổi Swift-Tuttle, được phát hiện năm 1862. Hàng năm, từ khoảng ngày 17/7 đến ngày 24/8, Trái đất đi qua quỹ đạo của sao chổi Swift-Tuttle.

    Các mảnh vụn từ sao chổi này rải rác trên quỹ đạo của sao chổi, khi chúng rơi vào tầng khí quyển của Trái Đất với vận tốc 210.000 km/giờ, sau đó bốc cháy và tạo thành vệt sáng trên bầu trời đêm.

    Theo các chuyên gia, hầu hết các mảnh vụn tạo ra sao băng Perseid đều có kích thước bằng hạt cát, mảnh lớn nhất cũng không lớn hơn 1 viên bi, do đó hiếm khi chúng có thể đáp xuống được mặt đất.

    Thời điểm tốt nhất để ngắm mưa sao băng là nửa đêm ngày 12/8, tại khu vực tối, thoáng đãng. Người quan sát cần hướng về chòm sao Anh Tiên, phía Đông Bắc bầu trời.

    Tuy nhiên, thời điểm diễn ra mưa sao băng Perseid năm nay trùng với Siêu trăng. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, Mặt trăng quay theo quỹ đạo hình elip, có một đầu gọi là perigee (cận điểm hay điểm gần Trái đất nhất). Điểm này ở gần Trái đất hơn 48.280 km so với đầu mang tên apogee (viễn điểm hay điểm xa Trái đất nhất).

    [​IMG]
    Trong một kỳ siêu trăng, Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí gần Trái đất nhất, cách Trái đất khoảng 360.000 km. Siêu trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với khi Mặt trăng ở điểm xa Trái đất nhất trên quỹ đạo của nó. Đây là lần siêu trăng cuối cùng của năm nay.

    Lần siêu trăng này còn có tên là Trăng Cá Tầm vì trùng với thời điểm dễ bắt cá tầm ở Ngũ Đại Hồ và những hồ nước khác của các bộ lạc bản địa châu Mỹ. Ngoài ra, trăng tháng này còn được gọi với tên Trăng Ngô Xanh hay Trăng Hạt.

    Perseids là trận mưa sao băng luôn được biết đến với vô số vệt sáng, bạn có thể ngắm nhìn sao bằng mắt thường mà không cần tới sự trợ giúp của các dụng cụ thiên văn.

    Tuy nhiên, thời điểm mưa sao băng Perseids trùng với thời điểm Siêu trăng nên việc quan sát gặp khó khăn. Dù vậy, nếu kiên nhẫn, người yêu thiên văn vẫn thấy được những vệt sao băng sáng dài.

    Bạn nên đứng ngoài trời đêm trong 20 phút để mắt quen với bóng tối, chọn vị trí bầu trời thoáng rộng, không có ánh đèn làm phiền để chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt vời nhất.
    minhnguyenhoang and AnJuly like this.

Share This Page