[Quỹ TLVF319] Chương trình Mùa đông ấm áp cho em --- trợ giúp hs dân tộc vùng cao Văn Chấn, Yên Bái

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DHA, 28/11/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4480 người đang online, trong đó có 400 thành viên. 17:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31267 lượt đọc và 265 bài trả lời
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Đã được thích:
    116
    Nhân duyên của giàu nghèo


    [​IMG]
    Ảnh minh họa - Ảnh: Internet


    GN - Sống ở đời, ai cũng mong được sinh vào nhà khá giả, có điều kiện để học hành cũng như tạo dựng vốn liếng làm ăn, thiết lập đời sống hạnh phúc an vui. Nhưng trớ trêu cho kiếp người là không ai có thể chọn lựa cho mình một nơi chốn để sinh ra. Sinh vào nhà cha mẹ là ai, hoàn cảnh như thế nào… là điều mà ta không thể tự quyết được, tất cả đều do nghiệp duyên quá khứ của mình dẫn dắt.

    Rồi khi lớn lên, trong cuộc chạy đua tìm kiếm mưu sinh đầy biến động thì không phải ai cũng đi đến thành công. Người được gia đình hỗ trợ bước đầu về nhiều phương diện thì cũng đỡ vất vả nhưng không lấy gì đảm bảo là họ sẽ làm ăn thành đạt. Lại có không ít người khởi nghiệp từ chút vốn cỏn con hoặc thậm chí là hai bàn tay trắng, đơn thương độc mã nhưng lần hồi đã gặt hái thành quả giàu sang.

    Khi đứng trước thềm vinh quang, khá nhiều người nghĩ rằng nhờ mình thông minh tài trí hơn người. Suy nghĩ như vậy không sai nhưng cạn cợt, thấy bề nổi mà chưa thấy hết bề sâu. Bởi người tài trí như mình ở trên đời không phải là hiếm, lại “có tài mà cậy chi tài”, tài trí thì đã đành nhưng phải có phước nữa mới hội đủ duyên để thành đạt.

    Mọi phước đức giàu sang đều do bố thí, san sẻ với mọi người mà nên. Ngược lại, nghèo hèn do vì xan tham, keo lẫn chỉ lo cho riêng mình mà phải gánh chịu. Đức Phật đã dạy về nhân duyên sâu xa của giàu sang và nghèo hèn như sau:

    “Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.

    Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

    - Có hai pháp này khiến người bần tiện chẳng được tài sản. Thế nào là hai pháp? Nếu lúc thấy người khác bố thí, liền cấm chế; lại tự mình chẳng chịu bố thí. Ðó là, này Tỳ-kheo, có hai pháp này khiến người bần tiện không có tài bảo. Này các Tỳ-kheo, lại có hai pháp khiến người phú quý. Thế nào là hai pháp? Nếu lúc thấy người cho người khác vật, liền hoan hỷ trợ giúp; tự mình cũng thích bố thí. Ðó là, này Tỳ-kheo, có hai pháp khiến người phú quý. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học bố thí, chớ có tâm tham!

    - Có hai pháp khiến người sanh trong nhà bần tiện. Thế nào là hai pháp? Chẳng hiếu đễ với cha mẹ, các bậc sư trưởng, cũng không thừa sự người hơn mình. Ðó là, này các Tỳ-kheo, có hai pháp này, khiến người sanh trong nhà bần tiện. Này các Tỳ-kheo, lại có hai pháp khiến người sanh trong nhà hào tộc. Thế nào là hai pháp? Cung kính cha mẹ, anh em, tông tộc, đem của cải nhà mình bố thí. Ðó là, này các Tỳ-kheo, có hai pháp này sanh trong nhà hào tộc. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!

    Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.

    (Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Khuyến thỉnh, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.308)


    Đức Phật đã chỉ dạy rất rõ, nếu tự thân biết bố thí và hoan hỷ tán trợ hạnh bố thí của người khác chính là tác nhân chủ yếu để hưởng phước phú quý, giàu sang. Ngược lại, nếu mình không biết bố thí, tệ hại hơn còn ngăn cản người khác bố thí, thì chắc chắn sẽ chịu quả báo nghèo hèn, bần tiện. Nên trong quá trình làm ăn mà liên tục gặp thất bại, thậm chí vương phải nợ nần thì ngoài các lý do khách quan, hãy tự trách mình quá khứ không bố thí. Muốn khá lên thì cần vun bồi phước đức bằng cách tu hạnh thí xả. Giả như hiện tại không có tài vật nào đáng để cho thì hãy tùy hỷ thí - trợ giúp và hân hoan ca ngợi hạnh bố thí của người khác - may ra mới tích lũy được phước phần.

    Mặt khác, song hành với bố thí thì “cung kính cha mẹ, anh em, tông tộc” chính là những tác nhân của phước báo sanh vào nhà hào tộc, có uy danh và thế lực lớn trong xã hội. Cho nên, những người con Phật chân chính hãy tự mình thực hiện hai hạnh lành bố thí và hiếu thuận, hướng dẫn cho con cháu cũng như những người xung quanh thực hành hai hạnh lành cao thượng này. Ai làm được như thế thì chắc chắn về sau sẽ được phước báo sanh vào nhà tôn quý, lớn lên gặt hái nhiều thành công phú quý, giàu sang.

    Trích từ http://giacngo.vn/phathoc/2014/03/18/37E418/
    kevin pham, Tulacoiphuc ptkimhoababa2 thích bài này.
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    -----Hôm nay kimhoababa tranh thủ gửi tặng thêm 4 bịch quần & áo rét ( gồm khoảng >80 áo khoác dày + mỏng + áo khoác bò và <100 quần bò -nhung--coton ) cho các em trường tiểu học Tân Phượng---Lục Yên ---Yên Bái thể theo lời thày Hiệu trưởng Lương Chu Thắng mong muốn các nhà hảo tâm Quĩ TLV F319 trợ giúp khẩn cấp thêm quần áo rét cho các em học sịnh nhà nghèo thiếu thốn áo quần, phong phanh chân đất áo mỏng giữa mùa đông giá rét dễ sinh bệnh tật ốm đau. Cũng giống như cô Xuân Hiệu trưởng trường Bản Lềnh--Sơn Thịnh --Văn Chấn , thày giáo Thắng tỏ ra rất lo lắng cho các em nên đã mạnh dạn hỏi xin trợ giúp.....

    ---Người mẫu thời trang @hahuyenp...... đang chẹck lại áo quần trước khi gửi đi :p:p:p.....

    [​IMG]

    [​IMG]


    .....và người mẩu kimhoababa lúc 17.45 chiều nay tranh thủ mượn thẻ cào taxi Mai Linh chở đi gửi ở bến xe Mỹ Đình ....

    Mới 6h mà trời mùa đông đã tối mò .

    [​IMG]
    [​IMG]

    ....Bà buôn chuyến .......

    [​IMG]

    (dân lao động khuân vác lần đầu cầm máy ảnh chụp mất cả xe hàng, may còn rõ người )


    ----Lần này phải gửi xe Hùng Hưng, xe Du Tuyết thứ 6 đã chật hàng ko nhận .


    @DHA up tiếp vào danh sách giúp nhé . Tks.

    ----Đợt 2 phí vận chuyển & gửi 4 bao hàng = 240.000đ











    --- Gộp bài viết, 26/12/2014, Bài cũ: 26/12/2014 ---

    ------Oh, có bạn nào từ TP HCM hay các tỉnh mà ra đúng dịp cùng đi thì vui quá nhỉ .
    Last edited: 26/12/2014
  3. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    47
    Khổ! Mỗi thân già của chị lang thang ra bến. Mà giờ cái bến nó vừa mở rộng, đi bộ đầu của vào đến chỗ xe đỗ về lại mất xuất massage chân. Chị nhỉ?
    kevin pham, Tulacoiphuc ptkimhoababa2 thích bài này.
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    --------A, đúng rồi Gg hay đi xe ở đây nhỉ ??? Bến đậu xe phía sau này khá rộng, rất nhiều hàng xe to 2 tầng và cũng khá sạch , ko thấy đông người hay rác xả . Đến cửa ra vào thì mấy chú bảo vệ nhìn thấy có hàng là cho phép taxi ( hay bất kì xe chở nào ) đi vào tận đoạn vòng này----đi qua hàng loạt xe 2 tầng Lào Cai . Thì ra bắt đầu từ chỗ đoạn vòng này đã có 1 nhóm nhân viên đón, tuýt còi bắt taxi dừng lại để dỡ hàng xuống để họ cho lên xe chở của họ , mình phải trả phí theo xe của họ rồi nhân viên của họ sẽ mang vào các vị trí xe đậu chứ ta ko được tự mang hàng vào tận xe đâu --- Ko hiểu ban ngày thì có lộn xộn ko , buổi tối thấy iít người đi xe xem ra kiểu dành chở hàng độc quyền này giúp giữ trật tự bến xe , ko thấy có chuyện nhốn nhào người - hàng í ới .

    Baba phải đi bộ đoạn này theo vào chỗ đậu xe để trả tiền cước xe cũng khoảng 50--70m chưa kịp mỏi chưn nên chưa cần phải massage. :D:D:D Giá đi bộ khoảng 500--1000---2000m thì cũng chỉ như đi dạo chiều vòng hồ thì cũng rất quen rồi .
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845
    -----Hàng xe đậu phía sau lưng baba trong ảnh chỉ có 1 tầng, tối quá ko để ý là xe đi đâu , xe 2 tầng đi Lào Cai--Yên bái đậu ngay phía đối diện, Còn thấy tít phía trong cũng rất nhiều xe 2 tầng , chắc đi các tỉnh phía Bắc.

    Mà thú thực , bao năm nay có Bến xe Mỹ Đình mà baba chưa hề bước chân vào mặt trước bến xe . Lần đi từ thiện Hà Giang từ năm 2008 , về bến lúc 5h sáng thấy xe vòng vào bến chẳng hiểu mô tê chỗ nào , đang ngái ngủ lên taxi đi về nhà luôn . Baba hầu như ko đi xe khách các tỉnh phái Bắc nên chẳng có dịp đi từ bến Mỹ Đình.

    Lần đi gửi đồ này thấy taxi đi vòng ra phía sau mới biết Bến Mỹ Đình rộng thế .
    kevin phamHoang Luan thích bài này.
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    -------Chương trình Mùa đông ấm áp cho em--trợ giúp học sinh vùng cao Văn Chấn --Yên Bái đã kết thúc hoành tráng cũng là dịp kết thúc năm 2014 đầy thăng trầm của TTCK.

    Nhờ Mod DHA close topic để đón Năm mới 2015 . @};-~o)


    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các tấm lòng vàng đã sẻ chia đóng góp tiền của và nhiều phần quà ủng hộ , tạo điều kiện cho các thành viên đoàn đi trực tiếp chuyển tải các món quà tương thân tương ái của anh chị em trong ngoài F319 tới tay các em học sinh chốn xa xôi , nghèo khó .@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


    Đặc biệt cảm ơn các thành viên đã cùng vất vả kiến tạo & tham gia Chương trình : @DHA, @winlosswhy , @conhuighe9 &các bạn , đặc biệt cảm ơn sự trợ giúp tận tình của @matbiec19001570 và bạn , @dqhuy2003 và bạn , @windfall .... đã đóng góp tiền, quần áo + vở bút và nhiệt tâm vô bờ bến để tôn lên ý nghĩa nhân ái cao đẹp & làm nên thành công mỹ mãn Chương trình từ thiện Quĩ TLV F319 -- 2014.
    Last edited: 27/12/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này