Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5158 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 43213 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin


    TTO - 10g50 ngày 4-11, tại phường Liễu Giai, Hà Nội, nhiều người dân tập trung yêu cầu chính quyền tăng giá đền bù giải phóng mặt bằng.
    Trong lúc chính quyền đang giải thích với dân thì có 5 tên khủng bố đi taxi đến nổ súng bắn chết nhân viên bảo vệ, bắn bị thương cán bộ tiếp dân khiến dân chúng hoang mang.
    Đó là tình huống giả định trong buổi diễn tập đánh chiếm mục tiêu giải cứu con tin do ******* Q. Ba Đình phối hợp cùng Công an Hà Nội tổ chức.



    [​IMG]
    Hai bên đấu súng, khói bốc lên mù mịt
    [​IMG]
    Lực lượng cảnh sát áp sát tòa nhà, tìm cách lẻn vào qua lối cửa sổ
    [​IMG]
    Lực lượng chức năng giải cứu con tinh thành công, xe cứu thương đưa một số người bị thương đi cấp cứu Sau khi nổ súng thị uy, 5 tên khủng bố ập vào khống chế lãnh đạo UBND phường và các nhân viên văn phòng đang làm việc tại ủy ban, đánh đập mọi người. Nhóm khủng bố liên tục nổ súng, gây áp lực nhằm đòi giải quyết một số yêu sách.
    Sau khi thuyết phục không thành, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh đã tìm cách leo lên nóc nhà quăng dây đu xuống, lẻn vào qua đường cửa sổ. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thuyết phục, đàm phán để đánh lạc hướng nhóm khủng bố. Khi áp sát đối tượng, cảnh sát nổ súng khống chế nhóm khủng bố và giải cứu con tin thành công.
    Cuộc “chống khủng bố giải cứu con tin” kết thúc nhanh gọn trong vòng 15 phút.


    THÂN HOÀNG - QUANG THẾ


    Văn ôn võ luyện ! :)>-:)>-:)>-
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Không chịu khó leo thang bộ đọc bài ! :)):)):))
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Thứ Bảy, 12/11/2011, 01:20 (GMT+7)


    Sân bay Cần Thơ diễn tập chống khủng bố


    TT - Sáng 11-11, tại sân bay Cần Thơ đã diễn ra buổi diễn tập chống khủng bố hàng không quy mô lớn. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dự buổi diễn tập này.

    [​IMG]
    Khống chế và bắt gọn nhóm khủng bố tấn công giả định sân bay Cần Thơ - Ảnh: P.Nguyên. Theo kịch bản, một nhóm khủng bố kích động người dân bị thu đất làm sân bay Cần Thơ biểu tình. Lợi dụng tình hình đó, nhóm khủng bố tấn công sân bay, bắt hành khách, nhân viên an ninh làm con tin. Sau đó, nhóm khủng bố đưa các con tin lên một máy bay và đưa ra yêu sách cung cấp tiền, xăng để bay ra nước ngoài.
    Nhận được tin sân bay bị nhóm khủng bố tấn công, Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không TP Cần Thơ đã tung lực lượng đặc nhiệm tiếp cận hiện trường, thương lượng và bất ngờ tấn công, bắt hàng chục tên khủng bố và giải thoát các con tin.


    P.NGUYÊN
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Giải lao thư giãn cuối tuần ...;))
    Xin mời các bạn nhăn răng ra cười ! :D
    Cười vui càng thấy yêu đời ...:x
    Cười khinh Tàu khựa ... là cười mỉa mai ! [:D]

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Bài thứ nhất :

    Truyện cười về bóng đá Trung Quốc




    Vô địch World cup

    Có 3 người được đặc cách lên thiên đường gặp thượng đế từ lúc còn sống, mang 3 quốc tịch khác nhau: Nhật, Hàn và Trung. Người Hàn Quốc hỏi thượng đế:
    - Xin thượng đế cho con biết, lúc nào thì Hàn Quốc có thể vô địch world cup?
    Thượng đế trả lời:
    - Các ngươi phải đợi 50 năm nữa cơ!
    Người Hàn Quốc khóc rống lên, kêu:
    - 50 năm nữa thì cả đời này con không được chứng kiến rồi.
    Người Hàn Quốc đau khổ quay lại trần gian. Người Nhật bèn tiến tới và hỏi:
    - Xin thượng đế cho con biết, lúc nào thì Nhật Bản có thể vô địch world cup?
    Thượng đế trả lời:
    - Các ngươi phải đợi 100 năm nữa cơ!
    Người Nhật khóc rống lên, kêu:
    - 100 năm nữa thì tới 3 đời con cũng không được chứng kiến rồi.
    Người Nhật Bản đau khổ quay lại trần gian. Người Trung Quốc ngập ngừng mãi, mới tiến tới hỏi thượng đế:
    - Xin người cho con biết, bao giờ Trung Quốc vô địch world cup được?
    Bỗng dưng thượng đế khóc rống lên thảm thiết. Người Trung Quốc ngạc nhiên, hỏi:
    - Sao Thượng đế lại khóc?
    Thượng đế nói:
    - Cả đời ta chắc không được chứng kiến cái khoảnh khắc ấy rồi...



    :p:p:p:p:p:p:p:p
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ hai :

    Trong đợt tập huấn

    3 đội bóng đá nam của Nhật, Hàn và Trung cùng đi dã ngoại và tập huấn luôn. Đang tập thì bỗng trời đổ mưa to, 3 đội cuống cuồng tìm chỗ trú, thì may quá, phát hiện được một căn nhà. Trong nhà có bác nông dân, nhìn thấy 3 đội bóng cùng xin trú mưa thì bảo:
    - Nhà tôi rộng nhưng cũng chỉ đủ cho 2 đội vào thôi, 1 đội còn lại... xin lỗi, chỉ còn chuồng lợn là trú mưa được thôi.
    Đội Nhật bảo: "để chúng tôi ngủ dưới chuồng lợn". Đến tối, bỗng 2 đội Hàn và Trung nghe tiếng gõ cửa, hóa ra đội Nhật đang bịt mũi kêu ca:
    - Thối quá, chúng tôi chịu rồi.
    Thế là đội Hàn xung phong xuống dưới chuồng lợn. Đến khuya, đội Hàn Quốc lại gõ cửa xin vào, kêu:
    - Thối quá, chúng tôi cũng chịu rồi.
    Thế là đội Trung Quốc xung phong xuống dưới chuồng lợn. Bỗng đến gần sáng, 2 đội Nhật với Hàn nghe tiếng dộng vào cửa rất gấp. 2 đội tỉnh dậy, mở cửa thì thấy đàn lợn đang bịt mũi kêu:
    - Chân chúng nó thối quá...

    =))=))=))=))=))=))=))=))

    Đến lợn cũng chịu không nỗi mùi Tàu ! :)):)):)):)):))
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ ba :

    Điều ước

    Có 1 người Trung Quốc nhặt được cây đèn thần, lấy tay xoa xoa thì thần đèn hiện ra nói:
    - Ngươi đã cứu ta thoát khỏi cây đèn. Ta cho ngươi 1 điều ước. Ngươi ước gì đơn giản 1 chút nhé, vì pháp lực ta có hạn thôi.
    Người Trung Quốc nghĩ 1 lát rồi nói:
    - Con ước hòa bình cho toàn thế giới.
    Thần đèn nhăn nhó:
    - Cái này khó quá, ước cái gì đơn giản hơn 1 chút đi.
    Người Trung Quốc lại nghĩ 1 lát rồi nói:
    - Thế thì con ước đội Trung Quốc vô địch world cup ạ!
    Thần đèn suy nghĩ 1 lúc lâu rồi bảo:
    - Chúng ta quay lại vấn đề hòa bình thế giới nào...

    Truyện do chính người TQ kể.
  7. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Ghê quá !!>:P>:P>:P>:P

    Hệ thống phòng không hỗn hợp của Trung Quốc


    Các hệ thống phòng không hỗn hợp súng - tên lửa (GMS) ngày càng được ưa chuộng khi trực thăng, tên lửa hành trình và UAV hiện diện nhiều hơn trên chiến trường.


    Tag: hệ thống, hỗn hợp, chiến trường, tự hành, thụy sĩ, bắc trung quốc, phòng, thời gian phản ứng, tên lửa hành trình, tầm bắn, xe chỉ huy, tốc độ phản ứng, tốc độ bắn, pháo phòng không, gun missile system trước
    (ĐVO) GMS - Gun Missile System

    Trước những phương tiện chiến tranh trên, các loại pháo phòng không tự hành hay tên lửa phòng không tầm ngắn thường khó đạt hiệu quả toàn diện. Tầm bắn của tên lửa không đối đất trên UAV và trực thăng tấn công thường lớn hơn tầm pháo phòng không, tuy nhiên, tên lửa phòng không tầm ngắn lại đắt đỏ, số lượng triển khai hạn chế và thời gian phản ứng chậm.

    Chính vì vậy, việc kết hợp pháo phòng không bắn nhanh và tên lửa phòng không đang là xu hướng chung của phòng không tầm ngắn trên thế giới với các hệ thống nổi tiếng như GMS của Pháp (kết hợp pháo 40 mm và tên lửa StarStreak), Tunguska hay Pantsir-S1 của Nga.

    Không nằm ngoài xu thế đó, Trung Quốc cũng đã phát triển những hệ thống phòng không kết hợp pháo phòng không và tên lửa của mình với các đại diện là PGZ-04A (còn gọi là PGZ-95) và PGZ-07.

    PGZ-04A/PGZ-95

    PGZ-04A, còn được gọi là PGZ-95 hay Type-95 được tính là loại pháo phòng không tự hành thế hệ 2 của Trung Quốc (Pháo phòng không tự hành thế hệ thứ nhất bao gồm Type-69/80, là biến thể sao chép từ pháo phòng không ZSU-57-2 của Nga và pháo phòng không tự hành 37 mm Type-88).

    Hệ thống này được Tập đoàn công nghiệp phương Bắc Trung Quốc thiết kế và sản xuất vào cuối những năm 1990 và xuất hiện lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh mừng 50 năm Quốc khánh Trung Quốc.
    [​IMG] Hệ thống pháo phòng không tự hành PGZ-04A trong một cuộc duyệt binh Vũ khí chính của hệ thống PGZ-04A là bốn khẩu pháo tự động Type-87 cỡ nòng 25 mm với 2 khẩu mỗi bên tháp pháo. Mỗi khẩu pháo này có tốc độ bắn tới 600 - 800 phát/phút và có tầm bắn tới 2.500 mét.

    Ngoài bốn khẩu pháo này, PGZ-04A còn trang bị thêm 4 tên lửa tầm nhiệt vác vai QW-2 gắn trên giá phóng có tầm bắn từ 500 - 6.000 mét.
    PGZ-04A được dẫn bắn bằng một radar xung doppler CLC-1 với khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 11 km và bắt bám các mục tiêu bay thấp.

    Ngoài ra, xạ thủ còn được hỗ trợ ngắm bắn bằng camera TV và camera hồng ngoại với tầm ngắm 6 km ban ngày và 5 km ban đêm.

    Nếu tác chiến theo biên đội, cứ 6 xe PGZ-04A sẽ có 1 điều khiển có thể được trang bị radar CLC-2 có tầm phát hiện mục tiêu tới 45 km và độ cao 4,5 km.
    [​IMG] Xe chỉ huy của hệ thống PGZ-04A trang bị radar CLC-2 (đi trước) và xe chiến đấu (đi sau)

    Nhằm mục đích phòng vệ, trên xe chỉ huy được trang bị một súng máy hạng nặng 12,7 mm và các hệ thống đều có các ống phóng lựu đạn khói 2 bên.

    Tổng khối lượng một hệ thống PGZ-04A là 22,5 tấn, có thể di chuyển với tốc độ 53 km/h và tầm hoạt động đạt 450 km.

    PGZ-07

    Do sử dụng pháo 25 mm cỡ nòng nhỏ cùng tên lửa tầm nhiệt (biến thể cải tiến của tên lửa vác vai), PGZ-04A còn nhiều hạn chế như tầm bắn thấp, tốc độ phản ứng chậm và dễ bị khắc chế. Do đó, Trung Quốc đã nghiên cứu chế tạo hệ thống PGZ-07 với pháo cỡ nòng lớn hơn và tên lửa hiệu quả hơn.

    PGZ-07 sử dụng hai khẩu pháo cỡ nòng 35 mm được chế tạo theo mẫu pháo Oerlikon 35 mm của Thụy Sĩ. Mỗi khẩu pháo này có thể đạt tốc độ bắn 550 phát/phút và tầm bắn tới 4.000 m, vượt xa pháo 25 mm trên PGZ-04A.

    Hệ thống pháo này được dẫn bắn bằng radar và máy tính điều khiển bắn có thể hoạt động hoàn toàn tự động với kíp điều khiển không cần ngồi trong xe khi chiến đấu.

    Hệ thống tên lửa của PGZ-07 cũng được hiện đại hóa hơn hẳn PGZ-04A. Hệ thống này trang bị bốn tên lửa HQ-10 (một biến thể của tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000N đang được trang bị trên tầu sân bay mới hoàn thành của Trung Quốc) với khả năng vượt xa loại tên lửa tầm nhiệt như QW-2. [​IMG] PGZ-07 sử dụng hai pháo 35 mm tương tự như pháo Oerlikon của Thụy Sĩ trang bị trên các hệ thống phòng không tự hành Gepard Flakpanzer của Đức hay Type-87 của Nhật Bản.
    [​IMG] Một hệ thống PGZ-07 đã được lắp tên lửa HQ-10
    Tên lửa HQ-10 có kích cỡ lớn hơn QW-2 (nặng 20 kg, đầu nổ 3 kg so với khối lượng QW-2 là 11,3 kg và đầu nổ 1,42 kg), sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến bằng sóng radio thụ động và ảnh nhiệt với khả năng khóa mục tiêu ở mọi hướng.

    Tầm bắn ở HQ-10 có thể đạt tới 9 km nếu bắn các mục tiêu cận âm và 6 km đối với các mục tiêu siêu âm. Hiện tại, PGZ-07 được trang bị hạn chế trong quân đội Trung Quốc. Các thông số chi tiết về hệ thống vũ khí này vẫn đang được quân đội Trung Quốc giữ bí mật cao.



  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ tư :


    Kiêng nể

    Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm.
    Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm rồi mới nói.
    Người Nhật lại sợ người Nga vì người Nga không nói mà làm.
    Người Nga lại sợ ai??? Xin thưa người Nga sợ nhất người Tàu !
    Vì người Tàu nói một đàng làm một nẻo
    , miệng chào đồng chí mà trong trí xem là kẻ thù !

    :p:p:p:p:p:p:p
  9. mautimhoasim24

    mautimhoasim24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Đã được thích:
    1
    APEC: Hoa Kỳ, và 8 nước đạt được phác thảo về hiệp định đối tác thương mại

    [​IMG]

    Hình: AP
    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự hội nghị APEC ở Honolulu, Hawaii


    Hoa Kỳ và 8 quốc gia khác tại một hội nghị ở Honolulu, tiểu bang Hawaii, đã đạt được phác thảo rộng lớn về một hiệp định để tạo ra khu vực tự do mậu dịch các nước ven bờ Thái Bình Dương.

    Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy lãnh đạo 9 quốc gia đã gọi Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương là một dấu mốc hướng tới mục đích nối kết các nền kinh tế của họ và tự do hóa hỗ tương mậu dịch và đầu tư.

    Các nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ tin tưởng rằng hiệp định vừa kể sẽ giúp tạo công ăn việc làm, cải thiện mức sống, và giảm bớt nghèo khó tại các quốc gia của họ.

    Thêm vào với Hoa Kỳ tổ chức hợp tác này còn có Australia, Brunei, Chi-lê, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam.

    Nhật Bản cũng bày tỏ ý muốn tham gia tổ chức này.

    Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama chủ trì hội nghị hai ngày với lãnh đạo các nước trong khối APEC tại tiểu bang nơi ông sinh ra.

    Ông nói rằng hiệp định với một nhóm các quốc gia đã có giao dịch thương mại hằng năm với Hoa Kỳ khoảng 200 tỉ đô la sẽ có lợi cho tất cả mọi nước tham gia bởi vì nó sẽ thúc đẩy xuất khẩu và tạo ra công ăn việc làm.

    Ông Obama nói rằng các quốc gia thành viên đã chỉ thị cho các đoàn công tác hoàn tất công việc về các chi tiết còn lại để hiệp định có thể tiến tới giai đoạn chót trong năm tới.

    Hội nghị thượng đỉnh khối APEC khởi sự chuyến đi chín ngày của Tổng Thống Obama nhằm thăng tiến mối quan hệ của Hoa Kỳ với các quốc gia trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chả có gì mà ghê cả !
    Vũ khí không thắng được con người , vì con người chế tạo ra vũ khí !
    Vấn đề là cuộc chiến giữa con người với nhau , ai thắng ai ?
    Chân lý ngàn năm đã chỉ rõ :

    Ai đứng trên đất quê mình mà chiến đấu bảo vệ quê hương thì sẽ chiến thắng !
    Ai đem quân đi xâm lược xứ người thì sớm muộn sẽ thất bại !


    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này