Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 10- Biển Đông - Ngôi nhà chung của chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoatimbanglang, 19/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5172 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 43213 lượt đọc và 1115 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ 11 :

    Truyện cười tam quốc : Hoa Đà vào khám bệnh…


    Lại nói về Điêu Thuyền

    Trong lúc Đổng Công đi đánh giặc mà Lữ Bố lại đang ở ngoài sa trường…Điêu Thuyền cảm thấy khó ở trong người bèn cho mời Hoa Đà vào khám bệnh (nghe nói cha này là môn đệ của Kỳ Đà)
    Hoa Đà sau khi khám bệnh bèn nói : bệnh này nhẹ thôi chỉ là đầy bụng thông thường ko phải HIV đâu thưa hoa hậu..chỉ cần châm cứu vào rốn là khỏi ngay.
    Điêu Thuyền nghe nói bèn cởi xiêm y nằm xuống để Hoa Đà châm cứu.
    Khi Hoa Đà bắt đầu chữa bệnh thì thấy Điêu Thuyền la lên : Oái , chỗ đó có phải là rốn đâu?
    Hoa Đà vội vàng đáp: Thì cái này cũng có phải kim châm cứu đâu.!!!



    :)):)):)):)):)):)):))


  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ 12 :

    Làm t ình theo kiểu người Trung Quốc

    (Nguồn: KênhSinhViên.Net)
    1. Có một người tên là Walsh, hắn chán việc phải làm t ình với vợ hắn… Một người bạn của hắn nói: “Này, sao ông không cùng vợ ông làm t ình theo kiểu dân Tàu ấy?” Walsh hỏi lại: “Thế người Trung Hoa làm t ình thế nào?” Ông bạn nói: “Trước tiên họ làm t ình một chút, sau đó ngưng lại và đọc sách Khổng Tử một chút. Sau đó họ làm một chút, sau đó lại ngưng lại. Sau đó họ lại làm một chút nữa, sau đó họ ngắm trăng hay gì đó.”
    Thế là, gã Walsh đó về nhà và bắt đầu làm t ình với vợ̣ của hắn. Hắn làm t ình một chút, sau đó ngưng lại. Hắn đi đọc cuốn Tạp Chí Cuộc Sống, sau đó trở lại giường và bắt đầu làm t ình tiếp. Sau đó hắn nói “xin lỗi, em yêu!” và hút một điếu thuốc. Lúc đó, vợ hắn có nhu cầu cấp bách. Hắn quay lại làm t ình tiếp, sau đó lại bỏ đi nữa. Cô ấy tức quá liền bảo: “Có chuyện gì vậy? Anh đang làm t ình giống như một thằng Tàu vậy!”

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]

    2. Đó là một đoạn *** joke rất vui trong phim Chinatown (1974). Nói chung, người Mỹ đã lôi dân Tàu nói riêng hay dân Châu Á nói chung ra làm trò đùa từ lâu rồi, một phần thì là racist, nhưng một phần (hy vọng) chỉ để giải stress. Gần đây, chúng ta cũng lôi dân Tàu ra làm trò đùa, lôi ra để lên án, nhưng chắc chắn không phải vì lý do racist hay giải stress nữa. Mà có lẽ vì lòng căm thù giặc và yêu nước đang lên cao. Báo chí liên tục đưa tin về các hoạt động quân sự, các “chuyện lạ” với các mặt hàng có xuất xứ Tàu, các điều không hay của người Tàu đang sống ở Việt Nam. Còn nhiều người trẻ thì nóng lòng cầm súng chiến đấu. Tôi, một con người điển hình của cung Thiên Bình, khát khao về sự hoà bình. Tôi sợ cảnh chiến tranh, sợ những thảm cảnh của nó gây ra, sợ sự sống của mình và người thân chỉ mỏng như sợi chỉ, sợ khi cái phần con lấn át phần người đối với những người lính 2 bên… Nếu sự việc tới mức bùng nổ, tôi cũng sẽ phải nhập ngũ, nhưng trong lòng con người, nỗi sợ là điều thường trực, luôn có đối với tất cả mọi người.
    Sợ rất nhiều thứ, và tôi thấy may khi không chứng kiến 2 cuộc chiến tranh chống Pháp - Mỹ vừa qua, hay chiến tranh biên giới với Trung Hoa dạo nọ. Những ai sống trong thời đó mới hiểu, khi đã tham gia chiến tranh rồi, thì cả đời sau này cũng chẳng thể nào quên được nó. Không thể quên được bất cứ thứ gì. Đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, tôi thấy sự khát khao sống của những người lính trẻ. Ai chẳng muốn sống, ai chẳng muốn hoà bình, ai chả muốn được yêu thương, nhưng ai đã bắt ta phải làm phận con sâu cái kiến trong thời kỳ đó? Vẫn quay trở lại câu trả lời quen thuộc: xung đột lợi ích dẫn tới xung đột chính trị. Trò chơi chính trị bẩn thỉu của các nhà nước đẩy những người dân vô tội tới bước đường cùng. Chúng ta cứ mỉa mai “các bác cựu chiến binh” trong thời bình, mà đâu có hiểu họ đã đau thế nào trong thời chiến. Chiến tranh biến họ thành những con người như vậy, có khi còn tệ hơn. Những người trẻ chúng ta nên đọc “Nỗi buồn chiến tranh” (giá bìa: 43.000 đ) để hiểu được cảm xúc thực sự của chiến tranh như thế nào. Nó trần trụi, đầy rẫy tội ác, phi nhân tính, không đẹp đẽ khi quay slow motion như trên phim hay game đâu.

    Nhưng làm thế nào mà quên nổi? Sẽ chẳng quên nổi một cái gì. Dĩ nhiên, Kiên nghĩ, quên thật là khó. Nói chung chẳng biết đến bao giờ thì lòng mình mới có thể nguội nổi, trái tim mình mới thoát khỏi gọng bàn tay xiết chặt của những kỷ niệm chiến tranh. Những kỷ niệm có thể là êm đềm, có thể là ác hại nhưng đều để lại những vết thương mà tới bây giờ một năm đã qua, hay mười năm, hay hai mươi năm nữa vẫn còn đau, đau mãi. Có thể từ rày cuộc đời anh sẽ luôn luôn như thế này chăng: tối tăm, đau khổ nhưng rạng ngời hạnh phúc?

    Và có thể giữa mơ với tỉnh, như cheo leo trên bờ vực mà anh sẽ vượt nốt chặng đường đời còn lại. Dù sao thì mới chỉ có hai mươi tám năm sống ở trên đời. Và dù cho đó là khoảng thời gian bị mất, nhưng chẳng phải lỗi của anh, chẳng phải lỗi của ai cả. Hẵng cứ biết rằng anh sẽ còn được sống và từ đây sự sống ấy tùy thuộc anh. Hẵng cứ biết rằng không chỉ là một cuộc đời mới mà còn là cả một thời đại mới đang đến cùng anh phía trước.

    - Trích “Nỗi buồn chiến tranh”


    Trích từ : http://kenhsinhvien.net/@forum/topic/29833-lam-tinh-theo-kieu-nguoi-trung-quoc/
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Bài thứ 13 :

    Có mà đầy !


    Trên 1 chuyến máy bay, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.

    Trước tiên 1 người Mỹ thả 1 vali xuống , anh người Nhật hỏi là cái gì. Anh Mỹ trả lời :” Ðô la đó , nước tui có mà đầy”.

    Tiếp theo anh Nam Phi thả một cái bao xuống. Anh Mỹ hỏi cái gì. Anh Nam Phi trả lời :” Kim cương đó , nước tui có mà đầy ”
    Đến người kế tiếp , một anh Tàu quăng ra cửa máy bay một bao tải to tướng , mọi người hỏi cái gì thế , anh Tàu bảo : " Mao Tuyển và bí quyết ăn cắp công nghệ , làm hàng giả , Trung Quốc có mà đầy "

    Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn anh Tàu ra cửa máy bay . Mọi người ồ lên hỏi tại sao , anh VN bảo: ” Mấy thằng khựa bẩn đó nước tui có mà đầy…. hehe ! "


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ 14 :

    Máy bắn trộm

    Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát minh ra máy bắn trộm (máy dùng để bắn những tên trộm đó mừ). Để chắc ăn, họ mang chúng ra thử nghiệm.
    Đầu tiên họ thử ở Mỹ, sau 30 phút thử nghiệm, chiếc máy bắn được 500 tên trộm. Sau đó họ thử ở Mexico , sau 10 phút đã có 5000 (năm nghìn) tên trộm bị bắn. Lập tức chiếc máy được chuyển qua Trung Quốc, sau 3 phút, chiếc máy đã bị trộm !
    Ba tháng sau , máy bắn trộm Made in China xuất hiện tràn lan trên thị trường thế giới !

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ 15 :

    Ai em xo ly ...

    Có một cuộc thi bắn cung giữa các xạ thủ các nước Anh, Pháp và Trung Quốc. Đầu tiên là anh chàng xạ thủ người Anh bước ra. Anh ta đặt một quả táo lên đầu một cô gái và đứng cách xa cô ta 30m. Vút..... mũi tên găm ngay chính diện quả táo. Mọi người vỗ tay hoan hô. Anh ta ưỡn ngực ra nói:
    - I'm Robinhood
    Đến lượt xạ thủ người Pháp, anh ta cũng đặt một quả táo lên đầu cô gái nhưng lại đứng cách xa 35m. Dây cung vừa buông, quả táo đã bị chẻ làm hai mảnh. Tiếng hoan hô nổi lên ầm ĩ. Anh ta được một phen lên mặt :
    - I'm Robert Francais
    Cuối cùng cũng tới lượt xạ thủ Trung Quốc . Mọi người đều ồ lên khi thấy anh ta rút ra một quả táo tàu nhỏ xíu và đặt lên đầu cô gái. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy anh ta rút ra một dải khăn bịt mắt lại và tiến tới vị trí 35m. Tất cả đều hồi hộp theo dõi từng cử động của anh ta. Anh ta từ từ giương dây cung. Vút.......... mũi tên cắm ngay ngực cô gái (nhắm mắt mà bắn cỡ đó là quá siêu rồi ). Anh ta bước ra và nói:
    - Ai ... ai em ... xo ly ...


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    "Thiên đường" túi xách nhái tại New York




    Tờ DNA Info đưa tin, cảnh sát vừa thu giữ hàng ngàn chiếc túi xách nhái có tổng trị giá khoảng 3,5 triệu USD được cất giấu trong một bức tượng lớn ở khu Chelsea (Newyork - Hoa Kỳ)


    [​IMG]


    Theo đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy số lượng lớn là hàng nhái sản phẩm của hai thương hiệu túi xách Tory Burch và Micheal Kors.
    Cuộc khám xét bất ngờ này đã được thực hiện tại Shop LaLa Fashion nằm trên đường W.28. Được biết, đây là cửa hàng chuyên nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc và phân phối trên các trang web cũng như cho các cửa hàng ở khu phố người Trung Quốc. Sáu người đã bị bắt và bị buộc tội làm giả nhãn hiệu hàng hóa.

    Được biết, làm giả và bán sản phẩm nhái là một vấn đề nhức nhối hàng đầu cần giải quyết tại thành phố New York. Một nhóm phóng viên đã có chuyến thị sát khu phố này để tìm ra các lô hàng nhái cực lớn.



    [​IMG]Một chiếc túi xách nhái giả sản phẩm của thương hiệu Bottega Veneta
    [​IMG]Một cửa hàng bày bán sản phẩm nhái, mà theo như lời giới thiệu của ông chủ nơi đây là: "Chúng tôi có đủ các loại túi Chanel, Chloe, Gucci, Louis Vuitton.."


    [​IMG]Một góc bên trong cửa hàng!
    [​IMG]
    Và với muôn vàn sản phẩm "nhái" đủ mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc.



    Theo Anh Minh
    VTC News




    Nhái hàng , sư phụ là Tàu ...
    Hàng gian hàng giả mới giàu được nhanh !
    Cần chi đạo đức kinh doanh ...
    Phi thương bất phú ... lưu manh điếm đàng ...
    Ngày xưa vi phú bất nhân ...
    Ngày nay trọc phú nhờ thân với Tàu !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ 15 :

    Bằng chứng lịch sử .

    Trong 1 cuộc thi khảo cổ về internet, có 3 nước tham gia đó là Mỹ, Nhật và Trung Quốc.
    Mỹ đào xuống đất 500 mét, tìm được một cộng dây đồng. Mỹ vội kết luận " 500 năm trước , nước Mỹ đã biết sử dụng cáp đồng" .
    Đến phiên nước Nhật đào xuống 1000 mét, tìm được mảnh thủy tinh và cũng vội tuyên bố là " 1000 năm trước nước Nhật đã biết sử dụng cáp quang".
    Và cuối cùng là Trung Quốc, đào xuống 5000 mét. Kết quả , không thấy gì hết, và các học giả Trung Quốc hớn hở kết luận " 5000 năm trước Trung Quốc đã biết sử dụng Wi-fi , đây cũng là bằng chứng lịch sử không tranh cãi , nơi này là lãnh thổ Trung Quốc ! "

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ 16 :

    Hội thi khoa hoc kỹ thuật

    Trong hội thi Đỉnh cao Khoa học Kỹ thuật Thế giới, các cường quốc trên thế giới đang đưa ra những bằng chứng để chứng tỏ mình có trình độ khoa học cao nhất:
    Đại diện của Nhật đứng lên phát biểu: "Chúng tôi vừa mới hoàn thiện một loại tàu vũ trụ mới không người lái, dùng để thám hiểm sao Hoả. Tính năng tác dụng của tàu này thì nhiều vô kể, nhưng nổi bật nhất là nó có khả năng bay sát bề mặt Sao hoả.."
    Ban giám khảo nhao nhao phản đối: "Phét, làm sao có thể bay sát được. Bề mặt sao Hoả rất gồ ghề.."
    Đại diện của Nhật cắt lời: "Tất nhiên. Chúng tôi phải có một sai số khoảng 20cm"
    Đến lượt đại diện của Mỹ: "Chúng tôi cũng vừa chế tạo ra tàu ngầm loại mới, có thể lặn sâu và đi sát lòng biển.."
    Ban giám khảo cũng không tin: "Làm sao đi sát được? Bề mặt của đáy biển cũng rất lồi lõm.."
    "Phải, cũng như Nhật Bản, tàu của chúng tôi có sai số là 20cm"
    Bỗng đại diện Việt Nam lên tiếng: "Nếu như vậy, nước tôi vừa phát kiến ra phương pháp đẻ bằng rốn.."
    Cả ban giám khảo, đại diện Nhật, đại diện Mỹ đều phản đối: "Không thể có chuyện ấy được!?!"
    Đại diện Việt Nam bình thản nói : "Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có tính tới sai số là 20cm.."
    Đại diện Trung Quốc không kém : " Đẻ bằng rốn là chuyện nhỏ , nước chúng tôi chỉ ngồi một chổ , vẽ cái lưỡi bò mà thâu tóm được cả biển Đông . Ngay cả chủ tịch Hồ Cẩm Đào kính mến của chúng tôi cũng từng nói như thế ! "
    Cẩm Đào đang ngồi xem TV ở Trung Nam Hải xem đến đây đỏ mặt tía tai gọi ngay thư ký : " Đồng chí lưu ý thằng này nhé , nó có mưu đồ tạo phản hay sao mà bọn Việt Nam đang nói chuyện cái lờ mà nó lại lôi cái miệng tớ vào đây thế ? Cho nó đi Tân Cương cải tạo lao động ngay đi ! "

    Mồm Đào sao sánh với lờ ?
    Vô tư hay cố tình vờ thế thôi ?
    Biển Đông Đào bảo của tôi ...
    Không tranh cãi nữa , lôi thôi tôi bùm !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bài thứ 17 :

    Tâm lý dân tộc các nước

    Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi viết sách với chủ đề “Con tê giác”.

    Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:
    Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi tê giác trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?”.
    Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đề in bằng chữ đen trên nền trắng: “ Nghiên cứu về tê giác – ba tập ”
    Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ : “Tổ tiên ta đã tìm ra tê giác như thế nào ?”.
    Người Anh : Năm tập sách ảnh và lưu bút của các nhà nghiên cứu động vật với chủ đề : " Tê giác trên lãnh thổ vương quốc của nữ hoàng Anh từ thế kỷ 16 đến nay ".
    Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách điệu ngoài bìa với tựa: “ Tê giác và đời sống ******** của nó”.
    Còn người Trung Quốc ? : “ 1001 món ăn bổ dưỡng có tác dụng tráng dương , cải lão hoàn đồng từ tê giác ”.


    Thảo nào mà tê giác bị săn lùng đến nỗi đã tuyệt chủng ở Viêt Nam !

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này