Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2831 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34318 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thứ Tư, 14/12/2011, 01:15 (GMT+7)
    Hàn Quốc sẽ mạnh tay với ngư dân Trung Quốc


    TT - Cục Tuần tra hải dương Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ áp dụng những biện pháp mạnh đối với các hành vi manh động của ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trên vùng biển Hàn Quốc, sau khi một lính tuần duyên Hàn Quốc bị ngư dân Trung Quốc đâm chết.
    >> Cảnh sát biển Hàn Quốc bị đâm chết

    [​IMG]
    Dân Hàn Quốc mang ảnh của người lính bị sát hại biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc - Ảnh: Reuters Theo báo Chosun Ilbo ngày 13-12, Seoul cũng đang cân nhắc khả năng cho phép tuần duyên Hàn Quốc nổ súng để tự vệ nếu bị ngư dân Trung Quốc tấn công. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã thu thập đầy đủ các bằng chứng để truy tố thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc.
    Thời Báo Hoàn Cầu nhận định quan hệ Bắc Kinh và Seoul sẽ trở nên “ngày càng nguy hiểm” nếu Hàn Quốc thông qua quyết định cho phép lính tuần dương nổ súng tự vệ.
    HOÀNG NGỌC


    =D>=D>=D>=D>=D>

    Với bọn ăn cướp giết người thì phải đánh trả để tự vệ ! :)>-
    Đứng vòng tay lễ phép mà nói : anh ơi anh đừng cướp em tội nghiệp thì nó để yên cho à ? :-??

    Tôi không hiếu chiến , đã sống qua thời chiến nên rất chán ghét chiến tranh !
    Tôi muốn con tôi lớn lên đi học trong hoà bình !
    Nhưng để bảo vệ hoà bình thì cần chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt , nhà nước lo hiện đại hoá hệ thống vũ khí và lực lượng vũ trang , nhân dân thì nêu cao tinh thần yêu nước , sẵn sàng hi sinh vì lợi ích quốc gia , vì sự trường tồn của giống nòi Lạc Việt !

    Đánh bọn cướp để bảo vệ tài sản !
    Chuẩn bị chiến tranh là cách tốt nhất để bảo vệ hoà bình !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-

  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Ngoại ngữ gì đây BL ? :-??
    Ở đâu dạy , chỉ Tú đi học với ? \:D/

    Em yêu màu tím
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    10:48, 17/03/10


    Được cảm ơn 2365 lần

    [​IMG]Theo đuôi

    [​IMG] 30/09/11, 11:49 #529 Trích:
    chichxong_soc viết lúc 10:37 - 30/09/2011 [​IMG]
    Đ ang giờ giao dịch , suốt ngày biển đông... ngứa d

    Chos cheets. bieens.



    5 người đã cảm ơn bài viết hữu ích: NuHoangTuyet (30/09/11), SINH-TU (30/09/11), Thai_Duong (30/09/11), TuGan (Hôm nay), yht267 (30/09/11)


    =))=))=))=))=))=))=))=))
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Nơi đào tạo “vũ khí đặc biệt” cho quân đội Việt Nam

    Thứ tư 14/12/2011 11:19
    Trong biên chế của quân đội, chó nghiệp vụ thuộc vũ khí trang bị nhóm I và là loại “vũ khí đặc biệt”


    Trong biên chế của quân đội, chó nghiệp vụ thuộc vũ khí trang bị nhóm I và là loại “vũ khí đặc biệt” bởi các khả năng: Bảo vệ mục tiêu, tấn công tội phạm, cứu hộ cứu nạn, phát hiện thuốc nổ và ma túy... Nơi đào tạo “vũ khí đặc biệt” này là Trường Trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng), ngôi trường đặc thù duy nhất trong toàn quân.

    Gian nan với nghề


    Một ngày ở Trường Trung cấp chó nghiệp vụ bao giờ cũng bắt đầu từ 5 giờ sáng. Ngay sau tiếng kẻng báo thức, cùng với tiếng hô tập thể dục của cán bộ, chiến sĩ là tiếng sủa rộn ràng của hàng trăm “học viên chó”.


    Trên đường chạy, từng cặp huấn luyện viên và chó nghiệp vụ cùng tham gia bài chạy rèn luyện thể lực, vượt vật cản. Buổi sáng mùa đông rét căm căm, thế mà khi kết thúc bài tập, trên lưng áo của mỗi huấn luyện viên đều thấm đẫm mồ hôi.



    [​IMG] Cùng nhau luyện rèn. Đại tá Phan Văn Thùy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Mỗi học viên tham gia khóa học huấn luyện viên chó nghiệp vụ đều được biên chế ngay một chú chó.

    Đôi bạn này sẽ gắn bó với nhau trong suốt thời gian học (từ 12 đến 18 tháng) và sau khi được huấn luyện, chú chó nghiệp vụ thường được biên chế luôn cho huấn luyện viên sau khi ra trường, về các đơn vị công tác. Trách nhiệm của học viên là phải chăm sóc người bạn học của mình từ bữa ăn, giấc ngủ, làm vệ sinh… Chính vì đặc thù ngành học, nên các huấn luyện viên khá vất vả".

    Ngồi bên “người bạn” cùng học nặng tới hơn 30kg, học viên Nguyễn Văn Tuấn tâm sự: "Để cùng nhau tiến bộ, ngay từ những ngày đầu chúng tôi đã phải học cách làm quen với nhau. Hằng ngày, ngoài cho ăn, tắm, ngủ... còn phải chải lông và cùng “bạn” đi dạo chơi.


    Nhưng, khó khăn nhất vẫn là khi luyện tập bởi tốc độ chạy, thể lực, phản xạ... của bạn học đều hơn mình. Trong quá trình học còn phải luôn nắm bắt được tâm lý, trạng thái thần kinh của “anh bạn” này để có cường độ tập luyện phù hợp. Đến bây giờ khi chúng tôi đã “hiểu” nhau, nên chỉ cần một biểu hiện nhỏ có thể biết “bạn” tập muốn gì.


    "Điểm 10 cho chất lượng"


    Tại phòng khách của Trường Trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ, có một chú chó dòng Béc-giê to, được thuộc da, nhồi bông và trưng bày trong tủ kính. Thấy chúng tôi tò mò về chú chó này, Đại tá Phạm Văn Phương, Chính ủy nhà trường kể:


    "Tên chú chó là Pu, là một học viên xuất sắc nhất của nhà trường trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Chó Pu đã tham gia phá nhiều vụ án lớn, uy hiếp tội phạm. Đặc biệt, năm 1987, chó Pu cùng đoàn công tác đặc biệt của Bộ đội Biên phòng tham gia truy bắt nhóm p hản động do Hoàng Cơ Minh vượt biên giới Thái Lan – Lào và sau đó vượt biên giới Lào về Việt Nam để chống phá cách mạng nước ta.


    Chính chó Pu đã lần ra dấu vết của nhóm p hản động , giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với quân và dân nước bạn Lào bắt sống và tiêu diệt toàn bộ".


    Trung úy QNCN Đào Duy Hà, người tham gia phá vụ án ma túy, thu giữ hàng chục bánh hê-rô-in tại Sơn La năm 2010 kể: "Bộ tư lệnh giao nhiệm vụ cho ban chuyên án: Đối tượng luôn đi từ 3 tên trở lên, luôn mang theo súng, lựu đạn và sẵn sàng tự sát hoặc bị đồng bọn bắn chết để tránh khai báo. Các đồng chí phải bắt sống đối tượng, thu giữ tang vật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.


    Chính vì thế, nhà trường đã huy động 15 chó nghiệp vụ cùng với các trinh sát đặc nhiệm phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tiến hành mật phục. Khi phát hiện ra 3 đối tượng đang luồn rừng với súng tiểu liên AK lăm lăm trong tay vào đúng điểm phục kích, tôi đã ra lệnh cho các huấn luyện viên thả chó nghiệp vụ.


    15 chú chó như những mũi tên bật khỏi dây cung, lao thẳng vào quật ngã và khống chế cả 3 đối tượng khiến chúng hoảng sợ không kịp trở tay và bị khuất phục hoàn toàn".


    Tại lớp học giám biệt nguồn hơi, chúng tôi được Thiếu tá Nguyễn Danh Thuận kể về chuyến đi công tác hồi đầu năm nay tại Nghệ An. Đó là ngày 1/4/2011, vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, tỉnh Nghệ An đã khiến 18 lao động bị tử nạn và vùi lấp bởi đống đất đá hàng nghìn mét khối. Nhiệm vụ của đơn vị là cùng với chó nghiệp vụ, tìm kiếm nạn nhân. Chỉ trong 3 ngày, lần lượt thi thể 18 nạn nhân đã được chó nghiệp vụ tìm thấy, trong đó có thi thể nằm ở độ sâu gần 20m…


    Năm mươi năm xây dựng và trưởng thành, giờ đây Trường Trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ đã trở thành mái trường duy nhất tại Việt Nam và khu vực, lưu lại nhiều chiến công cũng như những câu chuyện cảm động giữa người và vật nuôi. Ngoài công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, trong những năm qua, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao;


    tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài như: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng trong tìm kiếm cứu nạn”; "Biện pháp khắc phục một số nhược điểm huấn luyện chó nghiệp vụ truy theo nguồn hơi dấu vết"; "Cải tiến vật cản huấn luyện chó nghiệp vụ vượt vòng lửa" được Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao.




    Theo Báo Quân Đội Nhân Dân

    Tú Gân có dự định sẽ nhập giống chó berger thuần chủng của Đức , có giấy tờ xuất xứ , tiêm chủng đầy đủ để phục vụ việc canh giữ ở trang trại .
    Bạn nào có nhu cầu thì PM cho biết nha !
    Chó nhập thẳng từ Đức về ! Original 100%
    Không sợ giả mạo bằng chó nuôi ở VN , vì hàng sẽ giao tại Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất ngay sau khi làm thủ tục hải quan xong ! :)>-
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Ngôn ngữ ư? Tiếng Việt, kiểu gõ telex.
    Nói bậy ư? Không đâu, Lê Nin dạy rằng: "Sống với quỷ ta phải gào thét như quỷ".


    :)>-:)>-:)>-[};-
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    "Sống với quỷ ta phải gào thét như quỷ"



    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142



    X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_:-j:-j:-j:-j:-j
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Nhân bài viết về vũ khí đặc biệt của quân đội ta , xin giới thiệu một hoạt động của câu lạc bộ chó berger Hà Nội nhằm trao đổi thông tin , xin phép Mod cùng toàn thể thành viên nhé !

    http://www.go.vn/news/630-13149/anh-truyen/festival-cho-berger-o-ha-noi.htm
    Festival chó Berger ở Hà Nội

    Festival dành cho Berger vừa diễn ra tại Hà Nội, do Câu lạc bộ những người yêu mến giống chó Berger Đức (gọi tắt là CLB GSD) tại Việt Nam tổ chức.
    Với khả năng đặc biệt về bảo vệ chủ, tìm kiếm, trông giữ tài sản, giống Berger Đức từ lâu đã được Bộ ******* nhập về sử dụng làm chó nghiệp vụ. Ngoài ra, nhiều người dân cũng nhập và nhân giống Berger nuôi trong gia đình để trông giữ tài sản, bảo vệ gia đình.
    Phong trào nuôi và sử dụng chó Berger tại Việt Nam đã có bề dày hơn 50 năm và trải rộng khắp cả nước,. Tuy vậy, đến năm 2009, tại Việt Nam CLB GSD mới được thành lập, gồm mười câu lạc bộ thành viên tại mười tỉnh, thành phố.
    Nhằm góp phần chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, CLB GSD đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Chó nghiệp vụ C69, Tổng cục Cảnh Sát 7, Bộ ******* tổ chức Festival GSD Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội vào sáng 25/9.


    [​IMG]
    Lễ thả chim hòa bình khai mạc Festival GSD Việt Nam lần thứ nhất. [​IMG]
    Phần diễu hành của các chó Berger Đức "dân sự" đến từ mười tỉnh, thành trên cả nước.
    [​IMG]
    Những chú chó nghiệp vụ đến từ Trung tâm Huấn luyện Chó nghiệp vụ C69 Bộ ******* tỏ rõ tính kỷ luật hơn hẳn chó "dân sự".
    [​IMG]
    Hàng lối lúc nào cũng thẳng thắn, chỉnh tề trong "quân phục" rọ mõm.
    [​IMG]
    Ông chủ của chú Berger từng đoạt ngôi vô địch tại Hoa Kỳ tự hào với phần trình diễn đầy kiêu hãnh của chú chó được nhập về Hải Dương đã bốn tháng nay.
    [​IMG]
    Phần trình diễn của Berger Đức đã đạt các danh hiệu cao tại những cuộc thi chó quốc tế. Trong ảnh là chú chó vừa đoạt chức vô địch giải Dogshow 2010 tổ chức tại Phần Lan.
    [​IMG]
    Tiết mục nhảy cao đoạt đồ vật. [​IMG]
    Nếu chò không có rọ mõm, "tên trộm" này khó mà giữ được mạng sống.
    [​IMG]
    Dù chỉ là Berger "dân sự" nhưng với những đòn tấn công này, kẻ gian khó lòng chống lại.
    [​IMG]
    Trình diễn nhảy chui qua lốp xe của một chú Berger "dân sự". [​IMG]
    Những chú chó được huấn luyên bài bản tấn công dữ dắn, "có nghề" hơn hẳn. [​IMG]
    Với sức vóc, trọng lượng không nhỏ, chó Berger dũng mãnh không khó để quật ngã cả những người đàn ông to lớn.
    [​IMG]
    Mệt lử chỉ sau hai phút quần nhau với hai chú Berger.
    (theo Vietnamnet)
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bác @TuGan
    Chứ không thì có khi anh ptkh lại tán tỉnh em NuHoangTuyet hoặcHoa Sim thì xong phim luôn ! =))=))=))



    Vì cái cách em bước vào f.319 rất rón rén, diễn đàn đủ mọi lứa tuổi ko khéo mình vô tình vô lễ với ai ko biết, lại nam nữ thực hư lẫn lộn, nên em cứ xưng hô bác bác mình mình cho dễ, avatar ông địa làm nhiều người lầm tưởng là nam, nhưng em ko gây chuyện với ai, sợ cả đôi bên bị tổn thương, em chỉ bàn luận về ck, thời sự, nhạc, karaoke...xem các anh kể chuyện hài, chuyện ma mà thôi ![};-

  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Siêu cường miễn cưỡng?

    Tác giả: Cary Huang

    Nguyễn Tâm dịch

    06-12-2011

    Sức mạnh kinh tế đang lên của Trung Quốc là điều không cần bàn cãi, nhưng liệu Trung Quốc có khả năng, hoặc thậm chí chỉ là mơ ước, nhằm chiếm đoạt vị thế siêu cường của Mỹ về mặt ngoại giao và quân sự, thì vẫn còn là điều xa vời.

    Khi mặt trời lặn ở phương Tây, nó sẽ mọc ở phương Đông. Như cố lãnh đạo Mao Trạch Đông từng tiên đoán?. Vâng, ít ra Mao có phần đúng về khía cạnh địa lý. Ở nhiều nơi, hiện vẫn còn sự tranh luận dai dẳng là liệu thế kỷ 21 sẽ được biết đến như Thế kỷ Thái Bình Dương hay Thế kỷ châu Á. Sự thay đổi trọng tâm của thế giới từ Tây sang Đông là điều rõ ràng.

    Nhưng trong một hoạt động ngoại giao dồn dập và bất ngờ, Washington sốt ruột: “Chưa được nhanh lắm”. Tại một loạt hội nghị thượng đỉnh cấp khu vực tháng vừa qua, Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton khẳng định siêu cường duy nhất thế giới – Mỹ – đến Châu Á là để tiếp tục ở lại, và phác thảo sự xoay chiều chính sách nhằm đảm bảo rằng các thập niên tới sẽ trở thành “thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ”.

    Bà Clinton viết trên báo Foreign Policy, số phát hành tháng qua: “Khi tôi thảo luận với các vị đồng cấp ở châu Á, một chủ đề rõ ràng và nhất quán: Họ vẫn muốn Mỹ là một đối tác can dự và sáng tạo trong các hoạt động giao dịch tài chính, thương mại đang phát triển mạnh. Và khi tôi nói chuyện với giới lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ, tôi nghe thấy được tầm quan trọng như thế nào đối với Mỹ khi mở rộng xuất khẩu và các cơ hội đầu tư ở các thị trường năng động tại Châu Á”.


    Trong chuyến công du chín ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến khu vực châu Á –Thái Bình Dương, thăm Indonesia và Úc, chủ trì Hội nghị cấp cao APEC tại tiểu bang quê nhà Hawaii, và là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN và thượng đỉnh Đông Á, diễn ra tại Bali, ông Obama đã xông xáo trên các mặt trận để tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Các sáng kiến của ông từ việc thành lập khối thương mại và đầu tư (TPP) không bao gồm Trung Quốc, đến việc củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ bằng kế hoạch thiết lập một căn cứ mới cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Úc, và cô lập Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại biển Đông.

    Đối với các nhà lãnh đạo châu Á, ông Obama rõ ràng có ý định củng cố thế đối trọng với sức mạnh ngoại giao, kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc. Và đối với người dân trong nước, ông Obama nhấn mạnh sự phục hồi của Mỹ khỏi cơn khủng hoảng tài chính, phụ thuộc vào việc tận dụng ưu thế “thuyết động lực” của châu Á. Điều đó không chỉ vì thời thơ ấu của ông từng trải qua tại Hawaii và Indonesia mà ông gọi bản thân mình là “tổng thống Thái Bình Dương đầu tiên của Mỹ”.

    ...................................................................

    Mặc dù vậy, nhiều người Trung Quốc vẫn chờ mong “Vương Quốc Trung Tâm” (tức Trung Quốc) sẽ trở lại vị thế mà đất nước này có được trong những ngày tháng huy hoàng trong quá khứ, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 18, giai đoạn mà Trung Quốc từng là một nền kinh tế lớn nhất thế giới và là trung tâm của nền văn minh toàn cầu.

    Có một câu ngạn ngữ Trung Quốc rất đáng suy ngẫm: mọi vì tinh tú lần lượt tỏa sáng, như mặt trời tỏa sáng vào ban ngày, còn mặt trăng lại tỏa sáng về đêm.
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Cô em gái yểu điệu thục nữ vậy thì chắc chẳng ê... sắc như ... đâu, lại lấy chồng sớm thui.
    Nếu có lấy chồng cũng đừng giải ngũ nhé; hãy đưa vào điều kiện trước khi cưới [rose]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này