Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2911 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34318 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thơ, hay quá ha.
    Tớ đây muốn theo, khó quá hà.
    Ẩn mình ở chỗ đông vui lắm.
    Quẩn quanh, TA vẫn lại LÀ TA.

  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chắc để sáng mai cho đông đủ mọi người đi !
    9 g sáng nhé ?
    Mở lúc nửa đêm thì bà con mình nhiều người không tham gia ngay trang 1 được !
    Mà giờ đó thì đám con ranh con lộn ở nước ngoài lại vào quấy phá topic !

    :-":-":-":-":-":-"
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Hình đấy mà cho là ngáo ộp thì đến chịu thôi ! ^:)^^:)^^:)^
    Chê bai lắm vào , nay mai lấy chồng , chồng yêu thương , suốt ngày cười với BL thế này nhé :

    [​IMG]

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Thơ bạn cũng hay lắm bạn à !
    Có ai là thi sĩ đâu mà ?
    Ngoài giờ giao dịch vào chém gió ...
    Trêu đùa vui nhộn cười khà khà ...
    Biển Đông lãnh hải ta gìn giữ !
    Bảo vệ bình yên non nước nhà !
    Thông tin cập nhật , càng yêu nước !
    Máu nóng Lạc Hồng Ta Là Ta !

    Hà hà hà !!!

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    @Talata [};-[};-[};-


    Các bác làm thơ, hay quá ha.
    Tớ đây muốn theo, khó quá hà.
    Ẩn mình ở chỗ đông vui lắm.
    Quẩn quanh, TA vẫn lại LÀ TA


    =D>=D>=D>=D>=D>
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Xin giới thiệu một bài thơ hay , không phải do một nhà thơ chuyên nghiệp sáng tác . Đây là bài dự thi , đọc thấy ở đây :

    http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/52484/me-va-con-va-bien-dao.html

    Thơ dự thi: Đây biển Việt Nam
    Mẹ và con và biển đảo

    [​IMG]

    Một ngày bão
    Ngoài cửa kính gió gào rát buốt
    Con tôi
    Tập tô chữ cái đầu tiên.
    Bất chợt nhìn lên, chỉ tay vào chiếc bản đồ in trên bìa vở
    - Cái gì bé ti ti đây hả mẹ
    - Đảo Việt Nam con ạ
    - Đảo là gì hả mẹ
    - Là đất được nhô lên từ biển
    - thích quá, nó cười reo, con sẽ đến những hòn đảo đó
    Tôi lặng cười.
    Con ơi!
    Con tin không?
    Những vệt bé ti ti trên bản đồ con chỉ
    Cha ông tổ tiên ta đã gian lao đến đó bao giờ
    Cách đây hàng trăm năm
    Hay xa hơn nữa
    Vẽ nên nhưng chấm ti ti
    Bằng máu của mình.
    Mẹ không thể nói với con
    Về những con đường...không phải con đường
    Về những thủy thủ ...không phải là thủy thủ
    Về những con tàu ...không được đánh số tên
    Con lớn lên với sữa với bơ
    Con học hai thứ tiếng cùng trong một bài tập đọc
    Nhấp chuột khẽ khàng con thu được cả thế giới vào trong tầm mắt
    Rồi sẽ quên ước mơ bé nhỏ của mình
    Ngoài kia bão đang lên
    Con tôi đang tập tô chữ cái đầu tiên trong bài số 1
    Bất chợt đưa cho tôi mảnh giấy
    Loem ngoem những vệt mực dài
    - Cái gì đây con?
    - Đảo việt Nam mẹ ạ
    - con sẽ đến đó bằng tàu siêu tốc
    Chở mẹ cùng đi
    Tôi gấp tư mảnh giấy cất đi như một tấm phiếu thông hành
    Của niềm tin và xa hơn thế nữa
    Bởi biết rằng con tôi đang tập tô chữ cái đầu tiên
    Và nghĩ suy về biển.

    Trần Quỳnh Nga


    Bài thơ hay , không phải do cầu kì niêm luật !
    Mà chính là do được viết từ rung động trái tim của một người yêu nước !

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trung Quốc:

    Ngồi tù vì thuê vũ nữ thoát y cho đám cưới

    Một người đàn ông Trung Quốc đã phải ngồi tù 5 tháng sau khi thuê hai vũ nữ thoát y tới mua vui cho đám cưới của con trai mình.
    TIN BÀI KHÁC:


    [​IMG]

    Một trong những màn biểu diễn thoát y ở vùng nông thôn Trung Quốc. (Ảnh minh họa: people.poqin)


    Ban đầu Trương Thành, quê Phong huyện, Từ Châu, Giang Tô (Trung Quốc), chỉ muốn thuê một ban nhạc tới khuấy động không khí trong đám cưới của con trai mình. Tuy nhiên, khi được giới thiệu tới ban nhạc Lý Duy và "màn biểu diễn độc đáo", Trương Thành đã gật đầu đồng ý chi thêm 1.700 NDT để thuê hai vũ nữ thoát y tới góp vui.
    Đúng như đã hẹn, tối diễn ra tiệc cưới, Lý Duy đưa ban nhạc tới nhà Trương Thành. Khi chương trình ca múa nhạc bình thường sắp kết thúc, Trương Thành ra hiệu cho Lý Duy "tung chiêu độc".
    Chưa đầy 5 phút sau, khoảng 200 dân làng đã kéo tới chật kín sân nhà Trương Thành để "mục sở thị" màn biểu diễn hiếm có này. Thấy mọi người tới ngày một đông, Trương Thành tỏ ra vô cùng đắc ý, bèn lên sân khấu trả tiền công cho Lý Duy.
    Nhưng nụ cười của Trương Thành chưa kịp dứt thì ******* ập tới và giải cả hai về đồn. Tại phiên xét xử ở Tòa án Phong huyện, Lý Duy bị phạt 6 tháng tù giam và 3.000 NDT còn Trương Thành bị phạt 5 tháng tù giam và 2.000 NDT vì tội tổ chức biểu diễn khiêu dâm.
    Trường hợp của Trương Thành không phải là duy nhất khi "văn hóa đen" đang dần trở thành "món ăn tinh thần" của những người dân ở nông thôn Trung Quốc mà trong đó, biểu diễn thoát y được ưa chuộng nhất.
    Tháng 7 năm 2010, một đoạn clip ghi lại những hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, đứng lắc lư theo thứ nhạc xập xình trước sự hò reo của những người nông dân chân lấm tay bùn đã khiến không ít người nhức mắt. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những đoạn clip mà đài truyền hình địa phương "chộp" được.
    Nhiều người lo lắng rằng nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra và trở nên phổ biến hơn không những làm mất đi sự yên bình của những làng quê mà còn khiến những đứa trẻ nơi đây lớn lên trong một môi trường không lành mạnh.
    Sầm Hoa (Theo Reuters, people.poqin)


    Đất nước của Khổng Phu Tử , Lão Tử , Trang Tử , Mạnh Tử ... với những luân lý Nho giáo nghiêm khắc giờ đâm ra đổ đốn như thế đấy ! :-"

    Người xưa bảo " Phú quý sinh lễ nghĩa ! "
    Còn ở Trung Quốc bây giờ thì " Phú quý sinh bệ rạc ! " :p

    Một kiểu học làm sang rởm đời của tầng lớp mới giàu xổi lên nhờ làm ăn phi pháp ! :-":-":-"
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112


    Vũ điệu ngẫu hứng ở hàng thịt chợ Vinh

    Clip được cho là quay tại chợ Bến Thủy, gần ĐH Vinh (Nghệ An). Các "dancer" là chủ nhân quầy thịt và cả người đi chợ cũng nhiệt tình lắc lư trên nền nhạc bốc.


    Cuộc sống này thật đáng yêu , phải không các bạn ?
    Tình cờ xem được clip này , tôi thấy thật vui và xúc động , tự nhiên thấy yêu mến những người đang nhảy nhót kia , dù họ với tôi không quen biết !
    Chỉ có một điều tôi biết chắc chắn : họ là đồng bào của tôi !
    Cũng là nhảy ! Nhưng điệu nhảy của các cô các chị hàng thịt ở chợ Vinh mang màu sắc lạc quan , yêu đời , dù cuộc mưu sinh của họ vẫn còn bộn bề gian khó !
    Thật khác xa điệu nhảy dâm ô truỵ lạc của đám nhà giàu mới nổi rửng mở ở TQ mà tôi vừa đưa tin ban chiều !
    Cho hay cách nhìn nhận cuộc sống cũng cần đứng trên quan điểm dân tộc .
    Ai gắn bó với dân tộc mình , người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc !
    Ai xa rời nguồn cội , người đó rồi sẽ như loài hoa mất gốc , chẳng mấy chốc sẽ sớm phai tàn !

    :-":-":-":-":-":-":-"

  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Tôi đảm bảo 90% là con bạn rồi sẽ cũng mất gốc như bạn , nếu nó bị bạn đầu độc bằng những tư tưởng vọng ngoại kiểu này !
    Và từ mất gốc đến bất hiếu với cha mẹ ông bà thì chẳng xa là mấy !

    10% còn lại : có thể về già bạn sẽ dắt chó đi dạo cho đỡ buồn tủi , vì con cái lo làm giàu ở xứ người , không ngó ngàng gì đến cha mẹ !

    Cầu được ước thấy thôi , bạn à !

    :-":-":-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này