Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6610 người đang online, trong đó có 721 thành viên. 17:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34361 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    gialongVT viết lúc 10:38 - 25/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 14:16 - 24/11/2011 [​IMG]


    Sợ quá.......

    [r32)][r2)][r32)]
    Con sáo mà đậu cành đa,
    Hỏi bà7ng lăng tím có nhà hay không?...




    Bằng Lăng đang ở Biển Đông
    Ngày đêm canh gác nên không có nhà.
    ...\:D/\:D/\:D/
    Con sáo nhảy nhót hót ca
    ngợi Bằng Lăng Tím nhà ta hay cười.

    (xin lỗi cụ Bút Tre)


  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Bằng Lăng về đến nhà rồi
    Sao không gặp Sáo nên ngồi buồn thiu ...


    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
    Hoa_Sim thích bài này.
  3. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    hình ảnh tên lửa s300 của việt nam tham gia diễn tập

    Tên lửa S-300 của Việt Nam diễn tập tấn công






    >>
    Xem Quân chủng Phòng không-Không quân của Việt Nam tập trận bắn đạn thật

    Khi mặt trời mới ló dạng bầu không khí sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân chuẩn bị cho đợt huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật năm 2011 xua tan tiết trời giá lạnh của mùa đông.

    Thời gian diễn tập từ 1 - 5/12, tại Trường bắn TB1, đặc biệt tham gia diễn tập năm nay của Quân chủng Phòng không-Không năm nay đặc biệt có tổ hợp tên lửa hiện đại S-300.

    Mục đích của việc diễn tập là để kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2011 và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị tên lửa, pháo phòng không, tên lửa tầm thấp, bắn nghiệm thu khí tài tên lửa C125, A89 cải tiến.
    [​IMG] Tên lửa C-75M khai hỏa, mở màn cho ngày diễn tập bắn đạn thật.

    [​IMG] Tên lửa C-75M sẵn sàn bắn hạ mục tiêu.

    [​IMG] Tổ hợp tên lửa C-125M 2TM đã được các chuyên gia cải tiến tầm bắn xa hơn, ổn định và chính xác hơn.

    [​IMG] C-125M 2TM khai hỏa

    [​IMG] Và bắn hạ mục tiêu.

    [​IMG] Hệ thống ra đa và xe điều khiển tên lửa C75M xục xạo tìm mục tiêu.

    [​IMG] Khẩu đội pháo cao xạ 37mm.

    [​IMG] Các pháo thủ luôn tập chung cao độ xác định mục tiêu chính xác.

    [​IMG] Trận địa pháo 57mm liên tục hạ mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên.

    [​IMG] Các khẩu đội pháo 37mm trong bài bắn đêm.

    [​IMG] Kíp xe tên lửa tầm thấp A89 chuẩn bị cơ động vào trận địa.

    [​IMG] Tên lửa A89 trong bài bắn đêm.

    [​IMG] Trung tâm chỉ huy trường bắn.

    [​IMG] Đặc biệt, hệ thống tên lửa hiện đại S-300 tham gia diễn tập

    [​IMG] Lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra tổ hợp tên lửa S 300 tác chiến.

    [​IMG] Một góc trường bắn TB1.

    [​IMG] Bếp Hoàng Cầm sử trong diễn tập.

    [​IMG] Đội R-Su23 cơ động về đơn vị.

    Luôn luôn đề cao cảnh giác.sẵn sàng chiến đấu ,Lịch sử ngàn năm vẫn còn đó.
    Hoa_Sim thích bài này.
  4. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

    Posted on 06.12.2011 by nguyentrongtao






    [COLOR=#]1 Votes[/COLOR]​

    [​IMG]Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2011
    Kính gửi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo,

    Đọc Hải Chiến Hoàng Sa, tôi thấy thương những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày ấy quá. Họ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Chủ Quyền Biển Đảo Thiêng Liêng của Tổ Quốc, nhưng Nước Việt Nam Thống Nhất ngày nay đã có cấp chính quyền nào nhắc đến tên tuổi của họ? Với tình thương yêu những con Lạc cháu Hồng đã hy sinh vì đất nước Việt Nam, tôi đã viết vài dòng cảm xúc trong “Vong thư từ quần đảo Hoàng Sa” gửi để anh xem. Có lẽ các cấp lãnh đạo của Việt Nam cũng như tất cả chúng ta đã đến lúc cần phải khép lại quá khứ, xóa bỏ hận thù để đưa hương hồn những người lính vô danh năm xưa đó trở về với lòng mẹ Việt Nam và ghi lại tên tuổi cho họ, anh Tạo ạ.

    Một cái tết nữa lại đến rồi! Nhân tết Nhâm Thìn, tôi mong được anh cho đăng bài viết này trên blog của anh để chúng ta cùng tưởng nhớ tới sự hy sinh của họ. Đây cũng chỉ là một nén nhang kính viếng hương hồn những người lính đã hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam mà thôi! Nếu bài viết còn có điều gì sai sót, tôi kính xin anh cùng quí vị độc giả lượng thứ!
    Cuối thư, tôi xin gửi tới anh và quí vị độc giả lời chào trân trọng.

    ĐẶNG HUY VĂN

    VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA


    Biển Đông, Ngày…, Tháng.. ., Năm…

    Kính thưa ba má!
    Chúng con, những cô hồn
    Lang thang ngoài hải đảo xa xôi
    Khi ngã xuống
    Xác không toàn thây vật vờ trôi trên sóng
    Và thịt da… chim cá rỉa mất rồi
    Chỉ còn lại những rẻo xương đơn côi chìm xuống
    Dải san hô nằm tận sâu đáy biển
    Giờ đã thành nấm mồ chung vĩnh viễn
    Mãi vô danh cùng Hải Chiến Hoàng Sa(1)

    Nay chúng con, những đứa con bất hiếu của má, của ba
    Đã không thể đáp đền mẹ cha công sinh thành dưỡng dục
    Chúng con cũng đã thành những kẻ bất trung với Tổ Quốc
    Vì đã để mất Biển Đảo Thiêng Liêng có tự thuở ông cha!

    Đã để mất Phú Lâm cùng anh cả Hoàng Sa
    Khiến em gái Nguyệt Thiềm khóc như mưa trên sóng
    Đã để mất Quang Hòa làm nát lòng Duy Mộng(2)
    Đã để mất biển rộng khiến Vĩnh Lạc bán thuyền
    Đã để mất Cam Tuyền, một đời trai phiêu lãng…
    Và để mất cả những viên ngọc bích kiêu sa
    Của chị Biển Đông hiền hòa má ửng hồng trong nắng!

    Ba má ơi,
    Nay ba má đã đi xa, hay còn ở Quảng Nam-Đà Nẵng
    Xin hãy làm lễ cầu siêu để đón chúng con về!
    Ngoài Hoàng Sa bây giờ, chúng ta đâu còn mộ còn bia
    Suốt ngày đêm chỉ thấy lố nhố lũ Tàu Ô nham hiểm
    Bia chủ quyền Việt Nam dựng từ thuở Gia Long,
    Cùng mồ mả những chiến binh canh biển đảo mấy trăm năm
    Nay đã bị quân sói lang đào lên quăng xuống biển!

    Ôi! Đã mấy chục năm trời
    Không còn chốn đi về, không có người thăm viếng
    Bao nhiêu cái tết đã qua rồi lạnh lẽo khói nhang
    Bơ vơ giữa biển Đông hồn tha hương xao xuyến!

    Lại thêm một cái Tết nữa giữa Hoàng Sa đang đến
    Xin hãy cho chúng con được trở về!
    Ba má ơi!

    Hà Nội, 30/ 11/2011

    GHI CHÚ:
    (1) Hải Chiến Hoàng Sa là trận đánh giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc trên biển quần đảo Hoàng Sa từ ngày 17- 19/1/1974. Kết quả, Trung Quốc đã xâm chiếm bất hợp pháp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 19/1/1974. Trong trận Hải Chiến đó, đã có 74 lính thủy của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh.
    (2) Toàn bộ Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta có hàng trăm đảo nổi, đảo chìm. Hoàng Sa, Nguyệt Thiềm, Quang Hòa, Duy Mộng, Vĩnh Lạc, Phú Lâm, Cam Tuyền…chỉ là tên của những đảo nổi lớn, đặc biệt trên đảo lớn Hoàng Sa có thể làm được cả sân bay. Các đảo nổi nhỏ và đảo chìm thì nhiều vô kể, chúng là những rặng san hô muôn màu, khi thủy triều xuống chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên ngọc bích kiêu sa của Biển Đông dạt dào sóng vỗ. Quần đảo Hoàng Sa nằm trên thềm lục địa Việt Nam nên độ sâu biển ở đó không quá sâu (khoảng chừng 200 mét).

    Nay kính thư​
    Đặng Huy Văn
  5. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Hoa_Sim thích bài này.
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Xin phép Mod, cho giải lao giữa giờ chút xíu, thanks!



    Những anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ năm 2011

    Năm 2011 xuất hiện những vị anh hùng được cả thế giới ngưỡng mộ. Họ có thể là những nhóm người thầm lặng như Fukushima 50, những người cuối cùng tình nguyện ở lại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, hay Biệt đội số 6, những nhân vật dũng cảm đã trực tiếp tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Đó cũng có thể là những lính cứu hỏa tình nguyện trong hỏa hoạn ở bang Texas, hay chàng thanh niên người Tunisia tự thiêu để trở thành chất xúc tác cho các cuộc biểu tình chính trị ở đất nước mình.


    1. Biệt đội SEAL số 6:

    Đó là những người góp chiến công thầm lặng vào cuộc chiến tiêu diệt Bin Laden - trùm khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất thế giới kể từ sau vụ tấn công vào New York và Washington ngày 11/9/2001.
    .............

    2. Fukushima 50:

    Người dân Nhật Bản vinh danh những anh hùng thầm lặng được gọi với cái tên Fukushima 50, tức là 50 người tình nguyện ở lại trong cuộc chiến chống rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
    .............................

    3. Mohamed Bouazizi: Là nhân vật được coi như chất xúc tác cho các cuộc biểu tình mang tên Mùa xuân Ả-rập.
    Hành động của Bouazizi được một số nhà bình luận Ả-rập coi là "anh hùng liệt sĩ của một cuộc cách mạng mới ở Trung Đông".

    4. Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản:

    Hơn 4 tháng sau thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản, những nữ cầu thủ của đất nước hoa anh đào đã tạo nên một chiến công ngoạn mục, vẻ vang. Đó là giành chiến thắng trước đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ với tỉ số 4-2 vào rạng sáng ngày 18/7 và trở thành nhà vô địch thế giới 2011.

    5. Hội chữ thập đỏ Mỹ:

    Năm 2011 sắp qua đi, và là một năm nhiều thiên tai xảy ra trên đất nước Mỹ như lũ lụt, bão lốc…. Trong suốt năm qua, Hội chữ thập đỏ của Mỹ luôn bận rộn với công tác cứu hộ thiên tai giúp người dân vùng thiệt hại. Hội chữ thập đỏ đã cung cấp khoảng hơn 1.000 khu tị nạn, 130.000 chỗ ngủ qua đêm cho các nạn nhân thiên tai với 2,6 triệu chăn, áo khoác cho người dân; cung cấp 6,7 triệu bữa ăn và khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 133.000 người.

    6. Nữ phóng viên Mỹ bị quấy rối ******** ở Ai Cập:

    Đầu năm nay, một nữ phóng viên của kênh CBS (Mỹ) đã bị đánh đập, cưỡng hiếp khi đang tác nghiệp đưa tin về các cuộc biểu tình ở Ai Cập. Đó là nữ phóng viên Lara Logan (39 tuổi). Nữ nhà báo xinh đẹp này bị đánh đập và cưỡng hiếp hôm 11/2 trong đám đông đang reo hò hỗn loạn khi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa tuyên bố từ chức.

    7. Lính cứu hỏa ở bang Texas: (Mỹ)

    Trận hỏa hoạn kinh hoàng nhất trong 40 năm qua ở bang Texas vào hồi đầu tháng 9 năm nay đã tàn phá bang này, khiến ít nhất 500 ngôi nhà bị cháy rụi, hơn 25.000 hecta rừng bị đốt cháy, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán vì lý do sức khỏe. Những người anh hùng thầm lặng trong cuộc chiến với lửa tại bang Texas chính là những người lính cứu hỏa tình nguyện, những người đã không quản ngại hi sinh để dập tắt lửa và giúp người dân sơ tán tới nơi an toàn.

    ..................

    8. Các chiến binh Việt Nam trên "Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo"

    ...................? .......................? ..............................???


    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    Hoa_Sim thích bài này.
  7. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93





    Đem sách bút đến kêu @gialongVT dạy làm thơ ,ok ko bạn. Tôi thấy lính đảo nhà mình lãng mạn thật [​IMG]


    Bằng Lăng đang ở Biển Đông
    Ngày đêm canh gác nên không có nhà.
    ...\:D/\:D/\:D/
    Con sáo nhảy nhót hót ca
    ngợi Bằng Lăng Tím nhà ta hay cười.

    (xin lỗi cụ Bút Tre)


    [/QUOTE]
    Hoa_Sim thích bài này.
  8. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    LỜI THỀ HOÀNG SA

    Lý Sơn cát trắng sóng lừng
    Thiêng liêng mộ gió nghìn trùng tái tê
    Tháng hai còn Lễ Khao lề
    Đinh ninh còn đó lời thề Hoàng Sa …



    TRẦN NGỌC TUẤN
    2011
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Tổng bí thư sắp thăm Campuchia

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị cấp nhà nước Campuchia từ 6 đến 8/12, theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

    Đây là chuyến thăm Vương quốc Campuchia đầu tiên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng bí thư. Chuyến thăm nhằm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng việc phát triển, đưa quan hệ với các nước láng giềng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững lâu dài; nhất quán phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Campuchia; thúc đẩy thực hiện có kết quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

    Trong những năm qua, quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy. Các cơ chế Hội đàm các cấp giữa ********************** và Đảng Nhân dân Campuchia; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp, giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương hai nước tiếp tục được duy trì.

    ................

    Trong bối cảnh quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, phù hợp với mong muốn và quyết tâm của cả hai bên, chuyến thăm hữu nghị cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển trong tương lai, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

    (TTXVN)

    Chi tiết link: http://vietbao.vn/The-gioi/Tong-bi-thu-sap-tham-Campuchia/12871727/159/


    Một chuyến thăm đầy ý nghĩa và cần thiết vào lúc này.


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Hoa_Sim thích bài này.
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Hoa_Sim thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này