Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4069 người đang online, trong đó có 213 thành viên. 00:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 34423 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Đừng đắc thắng vội, bác TD oánh bây giờ đấy.
    BL sợ lắm out thui.....


    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Thơ? Nợ bác một bài thơ. Em gái BL đang đứng cạnh nè, í đừng béo chị...
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bạn làm ơn đi...làm ơn đối đáp giúp mình 1 phát , nói rằng mình vừa lé lại vừa lùn tịt hè, nhưng là kiểu lé duyên ,lùn xinh xinh nho nhỏ ( 1m hè), 2 lỗ mũi to và chầu trời ,kiểu mũi hứng tiền í, 2 hàm răng sún, kiểu sún ngộ ngộ có ziên í , ai nhìn thấy mình 1 lần cũng chạy tới...lấy đà ...chạy lui mất dép luôn, hì hì...tks bạn [};-:-"
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hãy đợi đấy ! Các cô bé !
    Anh đang bận , ghé vào máy của bạn một lát rồi phải đi ngay !
    Sẽ có phúc đáp tại topic Chiều Tím !

    ;));));))
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Còn lâu mới biết, bác à.
    Lâu nay, nào có ai là đúng tên?
    Mới hay, Pê đẹp tuyệt trần?!
    Biết sao nói vậy, kẻo phiền đó nghe!



    [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Vừa lé, lại vừa lùn?
    Cao một mét, không phân?
    Hàm răng sún xinh xinh?
    Lỗ mũi to tổ bố?
    Thị Nở gọi bằng cụ?
    Chí Phèo chẳng thèm yêu?
    Chỉ có Đại Ca thôi?
    Tôn nàng là hoa hậu?

    [};-:)>-:)>-:)>-[};-


    Thôi nhé, thư giãn đủ rồi; tập trung chiến đấu thôi.:-bd:-bd:-bd:-bd
  7. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Cô gái núi Tản “khát” Trường Sa
    Thứ Tư, 7.12.2011 | 08:34 (GMT + 7)
    Giữa đại ngàn xứ núi của thủ đô, có một người con gái vẫn ngày ngày hướng tầm mắt về phía đại dương bao la, nơi xa khơi có một Trường Sa đang vẫy gọi. Người con gái “khát” Trường Sa ấy là Ngô Thị Thanh - cựu sinh viên Trường Đại học Lao động xã hội.

    [​IMG]
    Ngô Thị Thanh có mong ước cháy bỏng được làm việc tại Trường Sa, hoặc đơn giản hơn được một lần ra Trường Sa...
    Ngã rẽ cuộc đời và tình yêu người lính
    Tìm về mảnh đất thiêng xứ Tản (thuộc xóm Bãi - Vân Hội - Phong Vân - Ba Vì - Hà Nội), nơi ngã ba sông hùng vĩ, chúng tôi tìm gặp người con gái với cơn “khát” Trường Sa cháy bỏng mà qua một vài nguồn tin, chúng tôi được biết đến. Rạng rỡ đón chúng tôi là một cô gái trạc tuổi ngoài 20, dáng nhanh nhẹn. Qua câu chuyện hết sức cởi mở, người con gái núi Tản Ngô Thị Thanh đã thẳng thắn chia sẻ với chúng tôi những điều ấp ủ bấy lâu về một tình yêu Trường Sa đến cháy bỏng.
    Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hoá, lại được bồi đắp sức sống từ một gia đình giàu tinh thần cách mạng, ngay từ nhỏ Ngô Thị Thanh đã sớm hình thành trong tâm hồn một tình yêu thiên nhiên sâu sắc. Người bố cựu chiến binh đã trở thành mẫu anh hùng, một tấm gương sáng mà theo cô, “có lẽ trong suốt cuộc đời này, mình sẽ luôn nhớ về bố”. Một tổ ấm gia đình bền vững, dù không thuộc hàng khá giả, song không gian nhỏ của ngôi nhà với đôi vợ chồng già và 5 cô con gái là niềm hạnh phúc lớn mà Thanh vẫn luôn gìn giữ. Thi trượt Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ngôi trường mà cô dự định gửi gắm bao mơ ước, không gục ngã, cộng thêm sự động viên từ gia đình, đặc biệt là người cha, Thanh quyết định theo học khoa Công tác xã hội, hệ trung cấp của Trường Đại học Lao động xã hội và không nguôi sự ám ảnh từ một người cha, một người chiến sĩ.
    Tại đây, cô nữ sinh xứ Đoài đã khẳng định sức sống cũng như lý tưởng của bản thân. Ngoài công việc học tập, cô còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ của nhà trường cũng như các hoạt động xã hội khác, song hình ảnh người lính, anh bộ đội biên phòng vẫn gây chú ý nhất với cô. Những lần về thăm nhà, Thanh thường bảo bố kể cho nghe những chuyện nơi chiến trường; những lúc ấy, cô có thể ngồi yên lặng hàng mấy tiếng đồng hồ.
    Chính bố của Thanh cũng không ngờ cô con gái nhỏ của mình lại say sưa với những câu chuyện chiến trận, chuyện người lính đến vậy. Chỉ biết rằng, mọi chuyện ông kể, sau này ông đọc lại được trong những dòng tâm sự của cô con gái trên báo, lúc đó ông mới ngã ngửa về cô con gái. “Có lúc hai bố con ngồi tâm sự, con bé bảo mai sau lớn lên sẽ lấy một anh bộ đội giống như bố, tôi nói khổ, nhưng con bé kêu không sợ” - bố Thanh cho biết.
    Năm 2007, Thanh kết thúc chương trình học trung cấp. Biến cố thi cử khiến cô chưa thể thực hiện ước mơ học cao hơn. 2 năm đi làm, bươn trải với cuộc sống cũng là khoảng thời gian Thanh có những trải nghiệm thực với cuộc đời, về những tình cảm mơ hồ dành cho người lính. Năm 2009, Thanh nhập học khoa Quản trị nhân lực, hệ cao đẳng của Trường Đại học Lao động xã hội. Bước vào một môi trường mới sau những thời gian trải nghiệm cần thiết, cô sinh viên Ngô Thị Thanh dường như đã vững vàng hơn trong sự lựa chọn của mình. Sự nhìn nhận về cuộc sống cũng có phần thay đổi, song chỉ duy có một điều vẫn vẹn nguyên, ấy là tình yêu người lính.
    Từ những trang bút đầu tiên…
    Ngoài những giờ học trên lớp và thời gian làm thêm, Thanh dành trọn thời gian thư dãn của mình vào công việc viết lách và tìm hiểu thông tin về các đơn vị lực lượng vũ trang, quân đội. Đặc biệt là sau những thông tin về quần đảo Trường Sa được đăng tải rộng rãi, về cuộc sống của người lính nơi hải đảo xa xôi, Thanh lại ngồi hàng giờ mỗi tối để ghi chép lại những cảm xúc khi đọc xong những đoạn tin, bài ảnh. Chỉ đến một lần, sau bài tản văn “Viết cho người tôi yêu” của cô được đăng trên báo Hải Quân (12.2009) viết về người lính đảo Trường Sa và khi bài báo đến được với các chiến sĩ Trường Sa, Thanh vô tình trở thành... người nổi tiếng và được nhiều chiến sĩ Trường Sa viết thư làm quen. Từ đây đã mở ra những trang “tình sử” giữa cô sinh viên Trường ĐH Lao động xã hội với những người lính đảo và mái nhà Trường Sa.
    Cũng không hiểu tự lúc nào, cô sinh viên trẻ lại thấy yêu Trường Sa hơn bao giờ hết. Tối đến, với trang nhật ký làm bạn, cô lại gửi vào đó tất cả những cảm xúc về quần đảo xa khơi. Những lá thư liên lạc với những người bạn hải quân nơi Trường Sa đã bồi đắp thêm trong tâm hồn cô sinh viên Ngô Thị Thanh lúc bấy giờ nỗi khát khao Trường Sa.
    Những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký nhỏ chẳng mấy chốc tràn sang những khổ giấy A4, Thanh thấy cần thiết phải tìm đến một cách thể hiện cảm xúc mới, không thể là những dòng nhật ký riêng tư mãi được, cô tâm sự: “Lúc đó, mình chưa có hình dung cụ thể gì, chỉ biết là cảm xúc về Trường Sa cứ tuôn trào và mình tìm đến một cuốn sổ lớn hơn”.
    Ban đầu, Thanh dự định những dòng tâm sự đó sẽ được thể hiện dưới hình thức của những bức thư mà cô viết để gửi tới những người lính và chẳng mấy chốc, những dòng cảm xúc đã tràn kín nửa cuốn sổ dày trăm trang. Lấy ý tưởng từ chuyện tình của đôi tình nhân - một người sống nơi đất liền và người kia xa cách nơi hải đảo, mà cô sinh viên trẻ chính là nhân vật em gái, Thanh quyết định lấy tên cho tập viết của mình là “Em kể anh nghe chuyện đất liền” - hơn một trăm bức thư là những cung bậc cảm xúc khác nhau về câu chuyện đời thường, song đều dạt dào tình yêu của cô sinh viên với đảo xa.
    Theo gợi ý của một người bạn đang công tác trên đảo Song Tử Tây, Thanh cũng nhen nhóm ý định sẽ viết hoàn thiện thành một tập và thông qua các phương tiện thông tin truyền thông để gửi ra Trường Sa.
    Ước mơ gắn bó với Trường Sa
    Thật may, thông qua một người bạn hải quân, Thanh được Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 - đại tá Ngô Văn Cải - tỏ ý cảm mến và sẵn sàng giúp đỡ. Đối với một cô sinh viên như Thanh, đó là một niềm vui thật khó diễn tả hết bằng lời.
    Trong suốt thời gian Thanh viết bài và gửi ra Trường Sa, đại tá Cải chính là người đã ủng hộ nhiệt tình tinh thần “say” Trường Sa của cô sinh viên thủ đô và không ngừng khích lệ Thanh. Với Thanh, những lúc ấy, Trường Sa hiện lên trong cô không chỉ đẹp mà còn thiêng liêng, bởi chính cô đang thấy sự gắn bó của mình trong từng hoạt động trên hòn đảo lịch sử này.
    Khoảng thời gian thực tập từ tháng 2-5.2011 là khoảng thời gian cô sinh viên Ngô Thị Thanh dành nhiều nhất cho việc tìm hiểu thông tin về Trường Sa, đặc biệt là dư luận gần đây về vấn đề chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có Trường Sa. Không ngày nào Thanh lại không chú ý theo dõi thông tin đề cập đến Trường Sa, những thông tin ấy đều được cô chuyển hoá thành những cảm xúc “Em kể anh nghe chuyện đất liền”.
    Khát khao đến cháy bỏng đã thôi thúc cô sinh viên Ngô Thị Thanh đến với những suy nghĩ táo bạo: Cô mong ước được ra làm việc tại Trường Sa và cô sẽ viết đơn để được tình nguyện ra đảo. Nghĩ là làm, ngày 17.6.2011, Thanh đã viết lá đơn đầu tiên nói về khát vọng được cống hiến cho đảo Trường Sa, song lá đơn chưa kịp gửi đi thì nó phải lưu giữ lại vì những người bạn nơi đảo xa cho cô biết không thể thực hiện được điều đó. Không bỏ cuộc, ngay khi vừa tốt nghiệp (7.2011), Thanh lăn lộn tìm hiểu cách thức để được làm việc tại Trường Sa. Điều kiện vị tham mưu trưởng đưa ra lại quá nghiệt ngã với cô gái trẻ: Để tham gia công tác tại Trường Sa, đối với khối phi quân sự, phải đảm bảo hai điều kiện: Phải là nam và có hộ khẩu tại Khánh Hoà. “Mình cũng rất buồn, nhưng điều kiện như vậy, mình cũng không biết phải làm sao. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng, ít nhất mình cũng phải được thăm Trường Sa dù chỉ một lần duy nhất” - Thanh tâm sự.
    Thanh còn cho biết thêm, cô sẽ thông qua những người bạn để tìm hiểu rõ hơn về tình hình cũng như cơ hội được làm việc tại Trường Sa. Khi biết nguyện vọng của Thanh, ban đầu cả bố mẹ và các chị em trong gia đình đều tỏ ý không tán thành, nhưng với sự quyết tâm gắn bó với Trường Sa, Thanh đã lay động được sự đồng cảm từ phía gia đình. Hiện tại, Thanh đang tham dự cuộc thi “Trường Sa trong lòng tổ quốc” do Go.vn tổ chức. Cuộc thi cũng là cơ hội để cô có dịp tiếp xúc với những tâm hồn yêu biển đảo, nếu được giải thưởng, cơ hội được đến Trường Sa sẽ gần hơn. Cũng trong thời gian này, Thanh cũng cho ra đời hai truyện ngắn viết về Trường Sa, cùng với tập ký “Em kể anh nghe chuyện đất liền”, cô đã gửi sản phẩm tâm huyết từ tình yêu Trường Sa đến cháy bỏng đến với cuộc thi viết về biển đảo.
    Trong bài “Nó và ước mơ mang tên Trường Sa”, Thanh chia sẻ: “Nó muốn được ra Trường Sa không phải một ngày nào đó được lên báo, lên tivi (...). Nó muốn ra đó đơn giản chỉ là vì trong hơi thở, trong trái tim của nó đã từ lâu vang lên hai tiếng “Trường Sa” - thiêng liêng và giục giã”. Hiện tại, Thanh vẫn đang ấp ủ những dự định lớn cho tương lai, cho ước mơ về một ngày được vượt sóng biển đến với Trường Sa; nhưng trước mắt, cô gái xứ Đoài sẽ phải trải qua những thử thách trong cuộc thi viết về Trường Sa để có thể tiến gần hơn với ước mơ.
    Nguyễn Lộc
  8. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Ấn Độ, Australia thảo luận về Biển Đông

    09/12/2011 11:08:28
    [​IMG] - Hôm qua (8/12), vấn đề Biển Đông đã được thảo luận tại các cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony và người đồng cấp Australia Stephen Smith đang ở thăm New Delhi trong chuyến công du 3 ngày từ 7/12.

    Lãnh đạo quân đội cấp cao hai nước đã cùng chia sẻ quan điểm về các tranh chấp trên biển và cho rằng vấn đề này nên được giải quyết một cách có thiện chí.

    “An ninh và hợp tác hàng hải, Biển Đông và biển Hoa Đông là một phần trong cuộc thảo luận giữa tôi và ngài A K Antony cùng với Đô đốc Verma và tư lệnh các quân binh chủng”, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Smith phát biểu với các phóng viên.

    “Các tranh chấp trên biển giữa hai nước hay nhiều hơn cần phải được giải quyết một cách thiện chí giữa các bên có liên quan theo luật pháp và quy định quốc tế. Nếu không xử lý theo cách này, những xung đột sẽ tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới sự hiểu biết hay tính toán sai lầm”, ông Smith nói.

    [​IMG]
    Bộ trưởng QP Ấn Độ A K Antony và người đồng cấp Australia Stephen Smith tại New Delhi ngày 7/12/2011
    Ông Smith cho biết, Australia và Ấn Độ đã chia sẻ quan điểm: Vì sự thịnh vượng, hòa bình và an ninh cần phải có các tuyến đường biển tự do.

    Bộ trưởng Smith cũng nói thêm, hai nước nhất trí rằng cộng đồng quốc tế và khu vực cần gắn lợi ích của mình trong những vấn đề này để tìm ra giải pháp thiện chí vì nếu không được xử lý tốt chúng có thể gây nên sự hiểu nhầm.

    Ông Smith cũng chỉ rõ rằng những quan điểm chia sẻ giữa hai nước về các tranh chấp trên biển không nhằm vào Trung Quốc vì có nhiều quốc gia và tổ chức cũng đang phải giải quyết những vấn đề như vậy.

    Theo Bộ trưởng Smith, vấn đề Biển Đông đã từng được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tổ chức tại Hà Nội, đồng thời ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí cùng tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

    Khi được hỏi về việc triển khai Thủy quân lục chiến Mỹ trên lãnh thổ Australia, Bộ trưởng Smith nói, Canberra đã thông báo trước cho Ấn Độ và Trung Quốc về vấn đề này.

    Minh Phạm (Theo Times of India)
  9. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có ngày " Biển đông" ta gặp mặt [r2)]
    Gặp nhau rùi tình cảm dạt dào thay[r32)]
    Mặt hứng khởi vui bao ngày xa cách:-bd
    Thôi chúng ta nguyện kết mối duyên nồng [};-
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Muốn biết Thái Dương còn hay không ...
    Xin mời Bằng Lăng Tím vào phòng ...
    Sẵn sàng cho Bằng Lăng Tím khám !
    Khám anh , anh khám lại ... là xong !

    Chết chưa ? Há há !!!

    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này