Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5498 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 19:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 34367 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Như vậy đến thời điểm này, hai tạp chí vào hàng bậc nhất trong khoa học, Nature và Science, đã tỏ rõ thái độ không chấp nhận đối với đường lưỡi bò phi pháp của TQ trong các ẩn phẩm khoa học. Đây sẽ là lí do để các tạp chí khác có quyền tẩy chay các bài báo có đường lưỡi bò từ TQ, bởi một tạp chí khoa học nghiêm túc không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng bởi những mục tiêu chính trị và không bao giờ muốn những ấn phẩm của họ bị phản đối.

    Xin chúc mừng các tri thức Việt về thắng lợi quan trọng này. Xin chân thành cảm ơn GS. Phạm Quang Tuấn đã kiên trì trong quá trình thuyết phục Science tôn trọng sự liêm khiết trong môi trường khoa học.



    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  2. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    [:D][:D][:D][:D][:D] Hên quá [:p][:p]
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    8 người đang vào chủ đề này, trong đó có 4 thành viên: ptkh, daicanho, hocchoick2010, NuHoangTuyet


    Welcome các bác ko phải là thành viên, thân thiết mời các bác luôn ghé vào nhà BĐ nhé![};-[};-[};-
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83

    Sao vậy anh ? [};-
  5. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    :-c:-c
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Tết này anh có về quê ko ? Quê anh ở đâu ?[};-
  7. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Hà Tây quê lụa em ơi!
    Ai đã về rồi chắc chẳng muốn xa
    Quê anh giếng nước, gốc đa
    Mái đình muôn thuở ngàn xa vẫn còn
    :-bd
    10 năm anh đã mỏn mòn
    Tết này thăm lại bà con, xóm giềng
    Nếu mà em thích đất thiêng
    Sang năm về với quê hương của chàng [:D]
  8. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Tình cảm quá mấy bác.[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][};-[};-[};-[};-[};-[};-
  9. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Người chỉ huy của tôi
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 13/12/2011
    Đêm qua có mục tiêu nên bọn mình phải tập trung canh gác và theo dõi cho đến khi nó biến mất. Thức trắng đêm nên ai cũng mệt, nhất là đảo trưởng...
    (Đất Việt) Ngày... tháng... năm

    Hôm nay mình mệt quá! Cổ họng thì đau rát và miệng đắng chát. Đảo trưởng vừa vào phòng thăm. Anh ấy cứ nhắc mình vừa ốm dậy không nên ra ngoài kẻo gió máy lại lăn ra cảm. Anh hỏi: “Chú thấy trong người thế nào rồi? Bụng đã bớt đau chưa? Thôi hôm nay cứ ăn cháo nhé, khoan ăn cơm vội. Anh đã bảo nhà bếp nấu cháo cá cho chú ăn rồi đấy”. Đảo trưởng quay đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm “Nếu có rau kinh giới ăn kèm thì tốt biết mấy. Nhưng giờ biết kiếm đâu ra”. Anh ấy làm mình cảm động quá! Lúc nào đảo trưởng cũng đối xử ân cần và chu đáo với mọi người trên đảo như người thân một nhà vậy đó.

    Ngày... tháng... năm

    Đêm qua có mục tiêu nên bọn mình phải tập trung canh gác và theo dõi cho đến khi nó biến mất. Thức trắng đêm nên ai cũng mệt, nhất là đảo trưởng. Vậy mà anh ấy vẫn triển khai công việc, huấn luyện bộ đội linh hoạt, tỉnh táo như thường. Tranh thủ không đến phiên gác, mình chợp mắt một chút. Đang đợt gió mùa Đông Bắc nên lạnh quá. Trong lúc lơ mơ, mình thấy có ai đó kéo chăn tuột khỏi người đắp lại ngay ngắn cho mình. Giật mình tỉnh dậy, thoáng thấy vạt áo màu xanh quen thuộc của đảo trưởng. Mình thấy cay cay sóng mũi. Anh ấy thật không khác gì anh trai của mình.
    ...

    Đây là những dòng nhật ký của anh Lê Văn Giang, nhân viên máy nổ đảo Thuyền Chài. Người đảo trưởng mà anh nhắc đến trong nhật ký là Đại úy Đào Văn Kha, đảo trưởng đảo Thuyền Chài năm 2010. Người chỉ huy của đảo chìm nằm phía cực Nam quần đảo Trường Sa này nổi tiếng được anh em quý mến bởi cách sống tình cảm và tốt bụng của mình.

    “Ở đây ai mà bị bệnh thì anh em đùa là người ấy trở thành “ngôi sao của đảo”. Không chỉ dặn nhà bếp nấu cháo, anh Kha còn tự tay pha sữa cho người bệnh. Người nào không thích uống sữa là cũng không xong với anh ấy. Anh đứng đó bắt họ uống cho bằng hết, rồi tự tay đem ly đi rửa. Trong phiên kiểm tra gác, anh tạt ngang rờ trán xem người bệnh còn sốt không và đôn đốc quân y theo dõi bệnh tình rất chu đáo”, anh Giang kể.

    Một chỉ huy khác là Thiếu tá Quách Công Hưng (hiện là Cụm trưởng cụm 2 đảo Song Tử Tây) cũng được bộ đội đảo Thuyền Chài nhắc đến với niềm kính phục lẫn trìu mến bởi cách sống gần gũi, hết lòng với anh em của mình. “Anh Hưng thường xuyên quan tâm anh em nên thấy người nào buồn là anh ấy biết ngay.

    Năm ngoái, bố của đồng chí Thủy, nhân viên quản lý tiền lương của đảo bị ung thư dạ dày nên mấy ngày đồng chí Thủy buồn, ăn cơm ít hơn thường lệ. Thấy vậy, anh Hưng hỏi thăm rồi động viên, an ủi rất nhiều. Tàu cấp hàng mà đến thì anh ấy cũng xắn tay khuân hàng cùng bộ đội, không một chút nề hà”, thiếu tá Trương Văn Núi, đảo trưởng đảo Đá Lát, người từng cùng công tác ở Thuyền Chài với anh Quách Công Hưng cho biết.

    Điểm giống nhau của những người chỉ huy ở Trường Sa chính là sự thường xuyên gần gũi với bộ đội, một mặt để không có khoảng cách với cán bộ cấp dưới, mặt khác qua đó, có thể nắm bắt rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của bộ đội để giải quyết hoặc báo cáo cấp trên xem xét. Chính cách đối xử chan hòa, đầy tình cảm của các chỉ huy đã tạo được sự đoàn kết trong đơn vị.

    Mọi người đồng lòng tuân thủ những mệnh lệnh của cấp chỉ huy, hoàn thành nhiệm vụ, không hề có tình trạng bè phái, cục bộ địa phương, và còn thẳng thắn đóng góp những điểm mạnh, điểm yếu của lãnh đạo để kịp thời điều chỉnh. “Ngoài công việc thì không có cấp trên hay cấp dưới, chỉ còn lại là những người đồng đội đồng cam cộng khổ, sống chan chứa nghĩa tình như người trong một nhà. Điều này là hết sức quan trọng đối với cán bộ chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi như Trường Sa”, anh Núi tâm đắc.

    Phong Kh
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    11 người đang vào chủ đề này, trong đó có 4 thành viên: ptkh, daicanho, TuGan, Thai_Duong

    Welcome các bác ko phải thành viên, các bác nhớ thường xuyên ghé đây xem qua tình hình BĐ mình nhé![};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này