Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2772 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32491 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ và thăng quân hàm cấp tướng năm 2011

    QĐND - Thứ Sáu, 16/12/2011, 18:15 (GMT+7)
    QĐND Online – Chiều 16-12, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm cấp tướng năm 2011. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự còn có các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng.
    Sau khi trao các quyết định, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức vụ cán bộ và phong quân hàm cấp trung tướng và thiếu tướng.


    [​IMG]
    Đại tướng Phùng Quang Thanh trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ và phong quân hàm cấp tướng năm 2011. “Sự kiện này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng dành cho các đồng chí, đồng thời khẳng định sự cố gắng rèn luyện, phấn đấu cả về phẩm chất, năng lực và những thành tích trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của mỗi đồng chí”, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh.
    Đồng chí Bộ trưởng cho rằng, việc các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm cấp tướng đợt này không chỉ mang lại niềm vinh dự, tự hào chung cho Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui, niềm tự hào lớn lao của cá nhân và gia đình mỗi đồng chí.
    Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu, các cán bộ vừa được bổ nhiệm chức vụ và phong quân hàm cấp tướng cần tiếp tục rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu về mọi mặt, thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ toàn quân noi theo; đồng thời tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng SSCĐ của Quân đội, để Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Nhà nước và nhân dân đã dành cho.
    Tin, ảnh: Phạm Hoàng Hà
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/32/32/169911/Default.aspx


    Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường:
    Mỹ cần làm nhiều hơn nữa để tăng cường lòng tin

    QĐND - Thứ Tư, 14/12/2011, 22:6 (GMT+7)
    QĐND - Chia sẻ với báo giới bên lề Hội nghị Ngoại giao 27 đang diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường nói rằng, sau 16 năm bình thường hóa, quan hệ Việt -Mỹ đã phát triển vượt bậc trên tất cả mọi mặt. Tuy nhiên, về vấn đề xây dựng lòng tin giữa hai nước, ông Cường cho rằng, Mỹ cần làm nhiều hơn nữa.
    - Đại sứ có thể chia sẻ một chút về công tác kiều bào và việc quảng bá hình ảnh đất nước đang được Đại sứ quán tiến hành tại Mỹ?
    [​IMG]
    Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường. ảnh: Ngọc Hà
    - Mỹ là địa bàn trọng tâm về công tác kiều bào. Trong số 4 triệu kiều bào thì 2 triệu ở Mỹ. Tôi cũng có dịp tiếp xúc với một số cộng đồng người Việt Nam ở các bang. Tâm tư tình cảm chung là họ rất quan tâm đến tình hình đất nước. Mong muốn của họ là làm sao đất nước được ổn định để phát triển đi lên. Đó là điều rất đáng trân trọng.
    Tôi cũng nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn đóng góp. Qua đó tôi cũng thấy sự chân tình, tấm lòng của những người xa Tổ quốc, hướng về Tổ quốc. Công tác với người Việt Nam ở Mỹ là một trọng tâm của Đại sứ quán. Chúng tôi nhắn bà con hãy hướng về quê hương đất nước, bằng nhiều hình thức khác nhau, bằng tâm tư tình cảm của chính mình, người chưa về thì nên về vì ai cũng muốn có ít nhất một lần đặt chân lại nơi chôn nhau cắt rốn.
    Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt ở Mỹ vì lịch sử quan hệ hai nước. Nói đến Việt Nam thì người Mỹ nào cũng biết. Đó là lợi thế của chúng ta. Nhưng nói về đổi mới của Việt Nam thì không phải ai cũng biết. Tôi gặp các học giả trí thức, khi nói rằng Việt Nam tăng trưởng 7-8%/năm suốt 25 năm qua thì nhiều người rất ngạc nhiên. Nhiều người vẫn nghĩ Việt Nam là cuộc chiến tranh. Đại sứ quán đã tổ chức nhiều hoạt động, tổ chức các chuyến đi đến các địa phương, tổ chức tuần văn hóa, phối hợp với các bang, trường đại học của Mỹ tổ chức tuần, tháng, năm Việt Nam. Chúng tôi cũng tăng cường hỗ trợ các hoạt động văn hóa quảng bá đất nước Việt Nam, nhưng chưa thấm vào đâu cả. Tôi muốn phối hợp với các cơ quan của chúng ta tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại địa bàn trọng yếu như Mỹ.
    - Qua các cuộc tiếp xúc với kiều bào, Đại sứ thấy thái độ của kiều bào với các vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo như thế nào?
    - Phải nói Việt kiều rất quan tâm các vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cộng đồng người Việt hỏi nhiều về vấn đề này. Tôi khẳng định rõ với báo chí người Việt ở Mỹ rằng, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ rất thiêng liêng với mọi người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước. Vấn đề quan trọng là làm sao xử lý bình tĩnh các khác biệt, duy trì được môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước và giải quyết những khác biệt đó trên cơ sở đàm phán và luật pháp quốc tế.
    - Việt Nam có thể có lợi gì từ việc Mỹ nêu lập trường duy trì vai trò ở châu á – Thái Bình Dương?
    - Lập trường của Việt Nam thì chúng ta đã nhiều lần nêu rõ. Việt Nam hoan nghênh đóng góp của các nước cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực châu á -Thái Bình Dương. Mọi đóng góp đó, Việt Nam đều hoan nghênh, kể cả từ phía Mỹ.
    - Đánh giá về mức độ xây dựng lòng tin giữa Việt Nam và Mỹ, Đại sứ có ý kiến gì?
    - Với tư cách đại sứ tôi có trao đổi rất thẳng thắn với các quan chức chính quyền, các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và một số bộ ngành của Mỹ. Tôi nói với họ rằng, có những vấn đề Mỹ cần làm nhiều hơn nữa để tăng cường lòng tin giữa hai nước. Ví dụ, Mỹ cần sớm bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Mỹ bỏ cấm vận thì chưa chắc Việt Nam đã mua vũ khí của Mỹ, nhưng đó là thể hiện lòng tin. Thứ hai, trong các vấn đề kinh tế, đề nghị Mỹ quan tâm đúng mức hơn nữa những mối quan tâm của Việt Nam, không chỉ vì lợi ích của Mỹ. Việt Nam muốn Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Hiện đã có 29 nước và nền kinh tế công nhận cho Việt Nam. Rồi vấn đề Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) … Tất cả những điều đó sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ tin cậy giữa hai nước.
    Thu Trang (ghi)
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Tăng cường hợp tác thương mại Việt Nam – Cam-pu-chia
    Nồng ấm thêm mối quan hệ đối tác, láng giềng

    QĐND - Thứ Năm, 08/12/2011, 21:1 (GMT+7)
    QĐND - Những chương trình hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong những năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Cam-pu-chia đã trở thành hoạt động thường niên quan trọng của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Qua 4 lần tổ chức, hội chợ không chỉ tạo cầu nối cho các doanh nghiệp sang làm ăn tại nước bạn mà còn tạo những dấu ấn sâu đậm về văn hóa, chính trị.
    [​IMG]
    Hàng hóa tại Hội chợ Thương mại Việt Nam năm 2011 thu hút nhiều người dân Cam-pu-chia

    Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong thời gian qua tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu của Bộ Thương mại Cam-pu-chia, năm 2010 tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 1,8 tỷ USD; tăng 35% so với năm 2009. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2011, con số này là hơn 2 tỷ USD, hứa hẹn năm 2011 sẽ tiếp tục có tăng trưởng thương mại hai chiều. Mặc dù là bạn hàng lớn thứ 3 của Cam-pu-chia và đứng thứ 7 trong số các nước có quan hệ thương mại tại đây, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tiềm năng để mở rộng hợp tác thương mại nói riêng và nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế nói chung giữa hai nước còn rất lớn.
    Tại Phnôm Pênh, thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Cam-pu-chia, hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam được bày bán khá nhiều. Người dân Cam-pu-chia yêu thích hàng Việt Nam, cùng với đó, số lượng Việt kiều đông đảo đang sinh sống ở đây cũng là nguồn cầu lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù vậy, số lượng doanh nghiệp Việt thật sự đầu tư, mở rộng thị trường ở nước bạn còn khá khiêm tốn. Chính vì thế, mỗi cơ hội để tiếp cận, thăm dò thị hiếu tiêu dùng và tìm kiếm đối tác tại Cam-pu-chia đều rất quý báu cho doanh nghiệp Việt Nam. Hội chợ Thương mại Việt Nam 2011 tổ chức tại thủ đô Phnôm Pênh đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu đó.
    Sự kiện này có sự tham gia của hơn 150 đơn vị, doanh nghiệp trong khuôn viên 9000m2 với gần 300 gian hàng. Trong khuôn viên hội chợ còn có một khu triển lãm chung, diện tích 80m2 chủ đề “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, giới thiệu những hình ảnh về tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước. Ngoài ra, còn giới thiệu các hoạt động hợp tác quân sự, xúc tiến thương mại, quân đội làm kinh tế, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng... Qua 5 ngày mở cửa hội chợ, các doanh nghiệp đã đạt được mục tiêu đề ra, nhiều doanh nghiệp đã mở được đại lý bán hàng như: Tổng công ty 28, Công ty Cà phê 15, Công ty May 19, Công ty Đông Hải, Công ty Dệt may 7, Công ty 32, Tổng công ty Rượu-Bia-Nước giải khát Sài Gòn... Bên cạnh đó, có hơn 70 thỏa thuận ghi nhớ giữa các công ty của Việt Nam và Cam-pu-chia. Theo Đại tá Phạm Viết Thích, Phó cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), Trưởng ban tổ chức hội chợ, các doanh nghiệp tham gia đều đánh giá hội chợ năm nay được tổ chức có quy mô lớn, chất lượng gian hàng đẹp, công tác tổ chức chu đáo và mong muốn năm sau tổ chức quy mô lớn hơn, đáp ứng nhu cầu tham gia của các doanh nghiệp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế thương mại hai nước. Về phía bạn, ông Keo Sok Nay, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Cam-pu-chia khẳng định: “Cam-pu-chia coi Việt Nam là một nước láng giềng, một đối tác thương mại tốt, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ thương mại, đầu tư và kế hoạch hợp tác kinh tế giữa hai nước, chúng tôi hoan nghênh và chờ đợi các doanh nghiệp Việt Nam đến với đất nước mình”.
    Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho hội chợ, ban tổ chức đã xác định mục tiêu không chỉ là hoạt động giao lưu thương mại mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Nhìn nhận về mối quan hệ đặc biệt này, Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tư lệnh Quân khu 7, đại diện Bộ Quốc phòng cho rằng, tình đoàn kết và hợp tác là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam và Cam-pu-chia. “Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tình đoàn kết hữu nghị đó ngày càng bền vững và phát triển”, Trung tướng Triệu Xuân Hòa khẳng định. Đó có lẽ cũng là tâm niệm của mỗi người dân Việt Nam khi đến với đất nước Chùa tháp.
    Bài và ảnh: Mạnh Hưng
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Cù Lao Chàm xứng danh Ngọa Long đảo



    QĐND - Cù Lao Chàm nằm theo hình con rồng, còn có tên gọi là Ngọa Long đảo. Dòng sông Thu Bồn lớn nhất miền Trung đổ nước ngọt vào nuôi nguồn cá ở đây vừa ngọt, vừa béo. Du lịch Cù Lao Chàm là hưởng cái nhân văn của người Việt…
    Với 1.549ha rừng tự nhiên và 6.716ha mặt nước, Cù Lao Chàm mang trong mình sự đa dạng sinh học vô cùng phong phú. Hệ thực vật trong những cánh rừng nơi đây có hơn 500 loài với nhiều loại lâm sản quý như gõ, kiền kiền, dẻ, chua, mây... Có khoảng 230 loài cây làm thuốc, nhiều loại dược liệu quý như mã tiền, sơn máu, ngũ gia bì. Đặc biệt là 2 loài cây thuốc Nam quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam là cây cỏ nhung và trầm hương. Hệ động vật có 12 loài thú, 13 loài chim, 130 loài bò sát, trong đó có khỉ đuôi dài và chim yến. Cù Lao Chàm còn nổi tiếng với 135 loài san hô thuộc 35 giống, có 6 loài được ghi nhận đầu tiên ở nước ta. Hệ sinh vật biển còn có các loại hải sản quý như tôm hùm, ốc hương, ngọc trai, đồi mồi, ốc vú nàng, cua đá…
    Đến với Cù Lao Chàm, du khách có thể ghé bãi Làng với vịnh biển đẹp, nhấp nhô tàu thuyền lớn nhỏ cùng ngư dân thân thiện. Đặc biệt bãi Làng chiếm phần lớn là rừng nguyên sinh điệp trùng ngút tầm mắt rọi xuống biển xanh. Qua bãi Làng đến bãi Ông, bãi Chồng, bãi Hương... là những dãy bờ biển cát trắng và biển trong xanh đến nhìn rõ đáy cát. Sóng nhỏ và biển nông, du khách thỏa thích đắm mình thư thái hoặc dạo thuyền máy tham quan trên biển quanh các hòn đảo.
    Chỉ cần đi thuyền ra khỏi bờ chừng vài chục mét, khoác tấm áo phao, mang ống thở úp mặt xuống làn nước trong xanh là có cảm giác như mình đang lạc vào cõi thủy cung. Ở đó là những rừng san hô rực rỡ, sinh động, rập rờn như một cơ thể sống phập phồng dưới làn nước, những con cá lượn lờ, con sao, con ốc đủ hình thù, màu sắc làm mê đắm lòng người. Những bãi san hô đẹp nổi tiếng ở Cù Lao Chàm là bãi Xếp, hòn Tai, hòn Dài, hồn Mồ. Bãi san hô hòn Tai đẹp nhất, lộng lẫy nhất nhưng cũng rất sâu, góp phần tạo nên thiên đường dưới đáy biển Cù Lao Chàm.
    Nếu có thời gian, du khách có thể nghỉ đêm tại Cù Lao Chàm để ngắm biển vào lúc hoàng hôn và bình minh. Đây thực sự là những thời khắc thanh bình, yên ả giúp người ta quên đi cuộc sống bộn bề những lo toan ngày thường.
    [​IMG]
    Vượt sóng ra Cù Lao Chàm.
    [​IMG]
    Đêm lửa trại trên Cù Lao Chàm.
    [​IMG]
    Cua đá-đặc sản của Cù Lao Chàm. Bài và ảnh: Nguyễn Khoa
    Nam
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Xem bài này để thêm yêu biển đảo Việt Nam !
    Hòn đảo quê hương tôi đó !

    :x:x:x:x:x:x:x

    http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=88824&ChannelID=100

    Hoang sơ Cù lao Chàm

    [​IMG]


    [​IMG]
    Hòn Chồng- một cảnh đẹp ở Cù Lao ChàmTTO - Cù lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thị xã Hội An (Quảng Nam) - một di tích văn hoá lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của đô thị thương cảng Hội An hàng nghìn năm trước - dịp này sôi động hẳn lên với tuần lễ Khám phá Cù lao Chàm trong Tháng Du lịch Hội An Cảm xúc mùa hè 2005 (từ 9-7 đến 16-7). Giữa vùng đảo yên bình đầy nắng gió, cảnh đẹp, bãi tắm lý tưởng, hải sản tươi ngon...du khách được tắm mình trong không khí hội hè, vui chơi thoả thích. 3.000 dân tập trung ở bãi Làng, bãi Hương kể cả lực lượng bộ đội đóng quân trên đảo luôn thân thiện, mến khách, sẵn sàng trải lòng mình với du khách bốn phương đặc biệt là các sinh hoạt cộng đồng giữa bao sóng biển rì rào suốt ngày, giữa gió và nắng chan hoà.

    [​IMG]
    Biểu diễn thuyền buồmChỉ chưa đầy 30 phút, tàu cao tốc hiện đại (của Cty Đầu tư & Phát triển Cù lao Chàm và của Công ty Du lịch Dịch vụ Hội An) sẽ đưa khách ra đến đảo chỉ với 120.000đồng/người/chuyến khứ hồi.
    Cù lao Chàm hiện có 135 loài san hô trong đó có 6 loài lần đầu tiên ghi nhận ở vùng biển VN, 500 thảm rong và cỏ biển, 202 loài cá, 4 loài tôm hùm và 84 loài nhuyễn thể.
    Nơi đây có địa hình đồi núi và thảm thực vật đã được tái tạo xanh tốt, nhiều loài quý hiếm. Các bãi biển cát vàng sạch mịn với những khối đá làm nên nhiều cảnh quan độc đáo. Phía đông của đảo sườn núi dốc đứng, bên dưới sóng biển mạnh mẽ tạo nên cảnh quan hùng vĩ.

    [​IMG]
    Du khách đi lặn biển xem san hô, cá đủ màu sắc tại bãi BấcNơi đây còn là nơi tụ cư của chim yến, tổ của chúng gọi là Yến sào là một món ăn quý, bổ dưỡng chỉ dành cho vua chúa (ngày xưa) và các nhà hàng sang trọng (ngày nay). Lúc biển lặng sóng yên, du khách được đưa đến tham quan các đảo như hang Tò Vò, hang Khô - nơi yến làm tổ trên vách đá cheo leo. Hiện có nhiều tour tham quan phục vụ khách chủ đề "Khám phá Cù lao". Nên chọn tham quan phòng trưng bày "Văn hoá thiên nhiên, con người Cù lao Chàm - Báu vật từ đáy biển". Ở đây, chúng ta chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm sứ cổ Chu Đậu và nhiều vùng khác mà các nhà khoa học đã tìm thấy trên con tàu đắm ở vùng biển này vài trăm năm trước.
    Khách cũng có thể chọn Tham quan chùa Hải Tạng - ngôi chùa tồn tại đã gần 300 năm trên đảo, tham quan giếng cổ, Lăng Ông hay tour lặn san hô (lặn nông), xem cá nhiều màu sắc ở bãi Bấc, Hòn Dài; hay tham gia tour vượt biển tham quan làng chài bãi Hương. Những ai thích cảm giác mạnh có thể chọn tour lặn biển (có và không có bình hơi) do Trung tâm lặn biển thuộc Hội An Beach Rersort phục vụ.

    [​IMG]
    Một vài đặc sản Cù lao ChàmNếu không theo các tour, khách có thể xuống tắm biển ở bãi Ông hoặc bãi Chồng. Tất cả đều còn khá hoang sơ, thú vị. Các bạn trẻ thì đến khu vực Âu thuyền để xem hoặc trực tiếp tham gia cuộc đua tài trong trò chơi "Ngư dân với biển cả". Một trò chơi không khác mấy với trò chơi truyền hình "Sóng nước phương Nam" nhưng được cải tiến phù hợp hoàn toàn với cư dân vùng biển. Cũng trong dịp này, du khách có thể chọn các loại hình thể thao biển như lướt ván, dù bay, chèo thuyền kayak, thả diều, đua thuyền...Và điều thú vị là, sau thời gian làm việc căng thẳng, stress luôn tiềm ẩn đe doạ thì đến với đảo để sống với thiên nhiên, thưởng thức các món đặc sản tươi rói vừa đánh bắt lên từ biển giá cả phải chăng...
    Bài & ảnh: HOÀNG DUY
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Không khởi tố chủ quản người Trung Quốc


    16/12/2011 7:34
    (TNO) ******* H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã hoàn tất báo cáo kết luận điều tra vụ chủ quản của công ty giày Hongfu bắt nữ công nhân Lê Thị Phương (ca trưởng ca hoàn chỉnh) tự đổ keo 502 vào tay.
    Theo đó, dựa trên kết quả điều tra thì hành vi của chủ quản A Vương (người Trung Quốc) không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích, theo điều 104 bộ luật Hình sự.
    Vì vậy, cơ quan điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà kiến nghị với các cơ quan chức năng, như Liên đoàn Lao động và ngành lao động H.Hoằng Hóa xem xét, có hình thức kỷ luật khác đối với ông A Vương.
    Tuy các ngành của H.Hoằng Hóa chưa đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể nào, nhưng phía công ty giày Hongfu đang xem xét cắt hợp đồng lao động với ông A Vương.
    Điều đó đồng nghĩa với việc ông này sẽ phải rời khỏi Việt Nam ngay sau khi bị cắt hợp đồng.
    Ngọc Minh

    Vô lý hết sức !
    Liệu giới chủ công ty này có chạy án không ?
    Mà ******* Thanh Hoá thì có thành tích vang danh cả nước rồi , nhất là CAGT !

    Tiếc là tôi không ở Thanh Hoá !
    Thằng này chỉ có trùm mền cho nó một trận rồi thả ra , sống được thì phước đức ông bà nhà nó ! :-":-":-"
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Đức cam kết hỗ trợ hơn 288 triệu euro cho Việt Nam


    16/12/2011 1:48
    Theo tin từ Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, ngày 15.12 CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam đã kết thúc thành công phiên đàm phán về hợp tác phát triển. Đức cam kết hỗ trợ 288,2 triệu euro cho Việt Nam để thực hiện các dự án hợp tác phát triển song phương trong 2 năm tới và 1 triệu euro để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra và công tác phòng chống lũ lụt tại ĐBSCL. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được hưởng lợi từ nguồn kinh phí đặc biệt của Quỹ Năng lượng và khí hậu.
    Tại phiên đàm phán chính phủ năm nay, hai bên cũng đã thống nhất tiếp tục xây dựng những chương trình hỗ trợ, các dự án bảo vệ môi trường và khí hậu cũng như các dự án hỗ trợ để thích nghi với việc biến đổi khí hậu.
    Nguyên Phong




    =D>=D>=D>=D>=D>

    Vielen herzlichen Dank !!!

    Nồng nhiệt cảm ơn bạn rất nhiều !!!


    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]



  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cô dâu Việt ở Đài Loan
    12/12/2011 2:08
    Phóng viên Lệ Chi, Ban Quốc tế Báo Thanh Niên, đã có chuyến đi Đài Bắc tìm hiểu về đời sống của những cô dâu Việt, từ nơi đô thị đến vùng núi xa xôi, hẻo lánh...
    Hơn 40.000 cô dâu Việt đang sinh sống tại Đài Loan với rất nhiều cảnh ngộ khác nhau. Một số tạm hài lòng với cuộc sống ổn định, êm đềm, nhưng cũng không ít người vẫn phải sống trong nước mắt.
    Tôi gắng chờ chị Lê Thị Bích Vĩ (33 tuổi), làm dâu gần 9 năm ở khu vực Tam Hiệp, đường Đại Đồng, vùng đô thị mới Đài Bắc Mới (trước là huyện Đài Bắc), tan giờ làm công nhân điện lạnh trong tiết trời mưa rét. Thường cứ sau giờ làm, chị lại hối hả đón cô con gái 8 tuổi đi học về và nấu nướng cho hai cậu con riêng của chồng lớn lộc ngộc. Vì vậy, chị dành cho tôi cuộc trò chuyện hơn 1 giờ đồng hồ ngay bên lề đường, vì “sợ gia đình chồng phát hiện sẽ la mắng”.
    [​IMG]
    Chị Bích tự sắm chiếc xe máy này sau 1 năm dành dụm từ việc dán thùng giấy - Ảnh: Nguyễn Lệ Chi
    Chị Bích (tên gọi thân mật của chị Bích Vĩ) chỉ là một trong những số phận đau đớn cho kiếp cô dâu Việt nơi đất khách. Gốc người Kiên Giang, bố mẹ làm nghề nông, gia cảnh quá nghèo, chị Bích nhắm mắt nhận lời lấy chồng Đài Loan làm nghề lái xe tải qua một công ty môi giới, với mong ước gầy dựng được một cuộc sống bình dị, đủ ăn, đủ mặc. Thế nhưng, khi vừa đặt chân về làm dâu, cuộc đời chị đã rơi vào địa ngục. Hoàn cảnh thương tâm của chị khiến gần 20 cô dâu Việt sống quanh đó ai cũng phải xót xa.
    Bị đánh để... mẹ chồng vui!



    " Đến khi sinh con gái, hai mẹ con em càng bị gia đình chồng hắt hủi. Em nằm một mình trong bệnh viện khóc ròng, không hiểu tiếng và cũng không một ai chăm sóc, phải tự mình lê từ lầu nọ sang lầu kia bệnh viện cho con bú. Không có một xu mua quần áo sơ sinh cho con, em phải đi xin quần áo cũ của con cái những cô dâu Việt khác."
    Chị Lê Thị Bích Vĩ, 33 tuổi, làm dâu ở Đài Loan


    Giọng nghẹn ngào, chị Bích thuật lại những trận đòn thừa sống thiếu chết bởi người chồng vũ phu. Sau 9 năm chung sống với chồng, trong đó có 8 năm sống chung với gia đình nhà chồng, chị không thể nhớ nổi mình đã chịu bao nhiêu trận đòn của cả chồng và người nhà chồng. “Cho tới giờ, em cũng không hiểu tại sao em bị đánh, em đã làm gì sai?”, chị Bích nói. Bởi bất kể lúc nào và đang làm gì, chỉ cần mẹ chồng phàn nàn, chị lập tức bị chồng đánh tàn nhẫn cho... mẹ vui (!?). Có lần, chị đang tắm trên lầu, chồng chạy xồng xộc lên nhà, tông cửa đấm đá chị túi bụi, khiến chị hoảng loạn vì không rõ lý do. Có lần, chị vừa từ Việt Nam trở về sau chuyến thăm gia đình, chưa kịp mở va li ra, chị đã bị chồng đánh tới mức phải leo lên mái nhà, nhảy liên tiếp sang các mái nhà hàng xóm chạy trốn. Lần nặng nhất, khi chị đang mang bầu 6 tháng, người chồng tàn nhẫn đưa chị lên núi, đấm đá vào bụng vợ tới mức ra huyết, nhưng vẫn không cho vợ đi cấp cứu, thậm chí còn thách thức: “Tao đánh mày trên núi, xem có ai bênh mày không? Vì ở dưới núi, có người Việt tới bênh mày!”. Chị đau đớn ngất đi, những tưởng mất đứa con trong bụng. Chỉ đến khi bà dì chồng xin mãi, chị mới được đưa xuống núi, đến bệnh viện.
    Chị tủi thân kể lại lần bị em gái chồng đánh ngay trước mặt chồng và mẹ chồng nhưng không hề có ai bênh vực, chỉ với lý do chị không chịu đưa tiền cho chồng đi ăn chơi. Chị uất ức bỏ lên phòng khóc vẫn bị em chồng cầm dao rượt theo, chém chảy máu chân. Sau khi chị chạy thoát thân ra khỏi nhà, tới được đồn ******* trình báo thì mặt mày đã xanh lét vì đau và mất máu quá nhiều. Lần đó, chị phải khâu 6 mũi, vẫn còn vết sẹo trên chân, nhưng bị gia đình chồng đổ lỗi là chị hỗn láo với mẹ chồng nên bị chồng đánh.
    Tháng 7 vừa qua, chị vừa bị chồng đánh nứt xương chân vì “dám đi chùa trong khi má chồng không... thích”!
    3 lần bỏ đi và tự tử không thành
    8 năm sống cùng gia đình chồng là 8 năm chị không được tự ý ra khỏi cửa, mọi ăn uống sinh hoạt đều do má chồng quyết định. Khi chị có bầu cũng không được đưa đi khám thai, không được ăn uống tẩm bổ, thậm chí còn bị bắt phá thai để ở vậy nuôi 2 cậu con riêng của chồng với vợ trước.
    Do chị không chịu phá thai, chồng chị bỏ ra ngoài ngang nhiên sống với bồ nhí, chỉ sau 2 tháng chị vừa về làm dâu. “Đến khi sinh con gái, hai mẹ con em càng bị gia đình chồng hắt hủi. Em nằm một mình trong bệnh viện khóc ròng, không hiểu tiếng và cũng không một ai chăm sóc, phải tự mình lê từ lầu nọ sang lầu kia bệnh viện cho con bú. Không có một xu mua quần áo sơ sinh cho con, em phải đi xin quần áo cũ của con cái những cô dâu Việt khác”, chị Bích kể trong tiếng nấc. Chán nản và tuyệt vọng, không biết số phận mình tiếp theo sẽ ra sao, chị từng muốn bỏ về Việt Nam nhiều lần nhưng hộ chiếu lại bị mẹ chồng cất kỹ và cũng không có tiền về.

    Hơn 40.000 cô dâu Việt ở Đài Loan
    Theo số liệu thống kê của Bộ Nội chính và Cục Di dân Đài Loan, tính tới tháng 2.2011, số cô dâu Việt ở vùng đô thị mới Đài Bắc là 14.209 người, ở TP.Cao Hùng: 9.860 người, ở TP.Đài Bắc: 4.513 người, ở TP.Đài Trung: 8.642 người, ở TP.Đài Nam: 6.651 người. Tuy nhiên, theo một số website Đài Loan đăng tải thì con số này lớn hơn rất nhiều.
    Liên tiếp bị đánh đập và phải ở trong nhà, luôn phải dè chừng không dám làm điều gì trái ý mẹ chồng, chị Bích có những lúc tưởng không thể chịu đựng nổi, đã 3 lần bỏ nhà đi tìm đường về nước, thậm chí từng leo lên núi định gieo mình tự vẫn. Nhưng rồi nghĩ thương con gái nhỏ vốn bị ghét bỏ ruồng rẫy ngay chính trong gia đình chồng, chị lại cắn răng trở về “địa ngục”. “Nó là con gái, nhà chồng không thương nó, bỏ nó tội nghiệp lắm”, chị nói trong nước mắt. Do chồng bỏ đi ra ngoài sống biền biệt, không thèm đoái hoài, cũng không hề đưa tiền cho vợ, mọi chi phí sinh hoạt nuôi 2 con riêng của chồng cùng con đẻ đổ hết lên vai chị, chị Bích lần hồi sinh sống bằng nhiều nghề: nhận đồ gia công vải tại nhà, phụ bán đồ ăn sáng với mức lương 100 Đài tệ/giờ, dán thùng giấy cũng với mức lương đó, và gần đây nhất là xin được làm công nhân tại một công ty điện lạnh với mức lương 23.000 Đài tệ/tháng.
    Chấp nhận lấy chồng xa xứ, những tưởng tìm được chốn nương tựa thì nay chị Bích lại phải trần mình đi làm tự nuôi thân, nuôi con mình và con chồng. Mọi ăn uống chi tiêu sinh hoạt, học hành của 3 đứa con đều do chị một tay gánh vác. Bữa nào không kịp đóng tiền học cho con chồng, chị lại bị mẹ chồng la mắng thậm tệ. Chưa hết, người chồng vô trách nhiệm thấy vợ đi làm thì quay sang nã tiền vợ. Mỗi lần chị không chịu đưa tiền cho chồng xài, chồng chị lập tức đánh đứa con chung với lời đe dọa: “Mày không cho tao tiền, tao sẽ đánh con mày!”. Xót con, chị đành nhắm mắt đưa số tiền vất vả mới kiếm được…
    Mọi nhọc nhằn đau đớn bất công mà chị phải trải qua gần 9 năm, chị luôn dằn lại trong lòng, không dám nói một lời cho con gái biết vì sợ con còn quá nhỏ, không muốn gây ấn tượng xấu cho con về bố và bà nội. Chị cũng không dám hé răng kể cho bố mẹ và các em ở Việt Nam nghe, sợ mọi người đau buồn.
    Đã hơn 1 năm nay, chị không biết chồng ở đâu, làm gì, thu nhập bao nhiêu. Do mẹ chồng mới chuyển sang nhà mới ở nên cuộc sống của mẹ con chị Bích hơn 1 năm qua mới dễ thở hơn một chút. Chị vẫn phải làm cật lực hằng ngày và sống vì con, gắng nuôi con lớn với hy vọng có thể về Việt Nam. “Giờ em cũng không biết làm sao nữa. Thôi cứ nghĩ duy tâm theo nhà Phật là kiếp trước mình thiếu nợ người ta, kiếp này phải trả lại”, chị bùi ngùi nói.
    Dõi theo chị Bích co ro trong làn mưa vội vã đi về vì sợ mẹ chồng sang kiểm tra và la mắng, lòng tôi không khỏi xót xa cho một kiếp người. Đợi tới khi con gái chị khôn lớn tự nuôi thân được để chị yên tâm dứt áo về nước thì cuộc đời chị cũng gần bước sang tuổi xế chiều. (Còn tiếp)
    Nguyễn Lệ Chi

    “Mày không cho tao tiền, tao sẽ đánh con mày!”

    Thế đứa bé không phải là con của nó à ? :-??
    Thú vật chứ không phải là người nữa ! [r37)][r37)][r37)]
    Cả gia đình thú vật ! [r37)][r37)][r37)]


    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w

    Thật đáng thương và cũng là đáng trách !
    Đáng trách nhiều hơn là đáng thương !
    Chỉ vì tiền mà rời bỏ quê hương ...
    Sang xứ lạ lấy người không quen biết !
    Khi xa quê , có cô nào lưu luyến ...
    Nhớ tình xưa nay đã nỡ xa lìa ?
    Nhớ đường chung nay đã vội vàng chia ?
    Ôm mộng ảo đổi đời nơi đất khách ?
    Thế thì thôi , xin cũng đừng than trách !
    Tự bước chân đi , tự tìm lối quay về !
    Về đây êm ấm tình quê ...
    Sắn khoai chắc bụng đừng mê tàu xì !


    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"


    Hỡi những ai đang mơ lấy chồng Tàu !
    Bị nhiều rồi , sao vẫn cố lao vào ?
    Giấc mơ hồng giờ đã theo mây khói !
    Chỉ còn là buồn - thương - uất - hận - đau !


    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X

  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    5 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Thai_Duong, ptkh


    @ptkh và @daicanho canh biển nhé !
    Anh đi ăn tối , sẽ quay lại ngay !


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    [r2)]
    DungTri86 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này