Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6506 người đang online, trong đó có 694 thành viên. 17:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32525 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Tết đến với Trường Sa
    Thứ bảy, 17/12/2011, 23:40 (GMT+7)
    Ngày 15-12, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 đã tổ chức đoàn chúc tết nhân dân và các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Tham gia đoàn có nhiều phóng viên báo chí, cùng nhiều chiến sĩ mới và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4. Phóng viên Báo SGGP đã ghi lại những khoảnh khắc tại cầu cảng 4, vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) trước giờ lên đường.
    [​IMG]
    Quà tết được vận chuyển lên tàu ra đảo.
    [​IMG]
    Heo được chuyển ra đảo tặng chiến sĩ ăn Tết.
    [​IMG]
    Món quà gửi đảo chìm Tốc Tan.
    [​IMG]
    Chở mùa xuân ra Trường Sa.
    [​IMG]
    Người dân từ đất liền gửi quà ra đảo.
    [​IMG]
    Các chiến sĩ mới trước giờ lên đường ra đảo.
    [​IMG]
    Nụ cười chiến sĩ.
    Công Hoan
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tôi nghĩ là trình độ bằng cấp của anh cao hơn là cái thứ tiếng Mỹ bồi đó ! :-j:-j:-j
    Và với trình độ cao chót vót đó , anh không nên nói tiếng MÀY ở đây ! [-X
    Còn nếu anh thích dùng RỌ thì nên về đi làm lái heo mà hơn , đừng đem RỌ với MÕM vào diễn đàn , nếu anh muốn mọi người tôn trọng anh như một người có giáo dục đàng hoàng ! :-"
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]




    Chiều dài biên giới

    Chiều dài biên giới
    Dài theo bước chân chúng tôi
    Những mảnh núi mờ sương
    Tiếng sóng vỗ trùng dương
    Nghe đất quê hương hát cùng bước chân chúng tôi

    Đường về biên giới
    Tình đất nước đẹp núi đồi
    Cánh rừng với dòng sông
    Mỗi tấc đất ngàn năm
    Gian khó đau thương vẫn ngời sắc hương

    Hành quân đi ven rừng xưa còn in bóng cờ
    Vó ngựa ngàn năm những anh hùng đi giữ nước
    Đây Chi Lăng, đây Đống Đa còn vang tiếng thét
    Vẫn còn kia
    Tiếng sóng xô Bạch Đằng đã cuốn đi cuồng phong
    Qua rồi thời vương bá!

    Chiều dài biên giới
    Từng tấc đất lộng gió ngàn
    Đất mẹ đất Việt Nam
    Nuôi ta lớn lên từ đây
    Gắn bó yêu thương tấm lòng chúng con khắc sâu

    Trập trùng biên giới
    Dù mưa nắng dù bão bùng
    Vẫn dồn bước hành quân
    Cho cây lúa hậu phương
    Em gái thân thương hát mừng quê hương

    Bàn chân đi tô đẹp trang lịch sử sáng ngời
    Trên đường hành quân nhớ dáng Người bên Pác Bó
    Ta ra đi trong khúc ca tình nguyện yêu đất nước
    Nghe còn vang
    Tiếng Bác vẫn vọng về ấm áp thêm lòng người
    Trên đường xa biên cương

    Chiều dài biên giới chúng tôi đã qua
    Bảo vệ biên giới chúng tôi đứng đây
    Cho đất mẹ nở hoa
    Trong tình yêu bao la.


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Hãy cùng nhìn về 1 hướng thì mới nhân lên sức mạnh !!![:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Bão Washi đổ bộ Philippines: ít nhất 436 người chết


    * Điều tra nguyên nhân một ngôi làng bị bão quét sạch
    * Bão Washi tiến gần vào biển Đông

    TTO CẬP NHẬT LIÊN TỤC - Tính tới 22g ngày 17-12, các nhà chức trách Philippines cho biết đã có ít nhất 436 người thiệt mạng và gần 500 người mất tích do bão Washi. Ngoài ra khoảng 100.000 người khác đã phải sơ tán khỏi nơi ở.
    >> Read this on Tuoitrenews.vn
    Tại thành phố cảng Cagayan de Oro ở đảo này, bản tin cập nhật chiều nay của AFP cho biết đội cứu hộ của quân đội đã tìm thấy thi thể của tổng cộng 95 nạn nhân, hơn 125 người khác mất tích. Còn Hội đồng Quản lí và Giảm thiểu thiên tai quốc gia cho biết vẫn còn 48 người thiệt mạng rải rác trên hòn đảo.

    [​IMG]
    Các tình nguyện viên sử dụng thuyền cứu hộ để chuyển người dân đến trung tâm di tán - Ảnh: AP

    [​IMG]
    Số người thiệt mạng trong bão Washi ở đảo Mindanao của Philippines có thể lên đến 300 người - Ảnh: PhilStar
    [​IMG]
    Đội cứu hộ giải cứu người dân tại thành phố Cagayan de Oro - Ảnh: AP

    [​IMG]
    Người dân phải leo lên mái nhà để chờ được giải cứu - Ảnh: AP

    [​IMG]
    Rất nhiều người kêu cứu trên mái nhà - Ảnh: AP

    [​IMG]
    Cảnh sát khiêng thi thể một nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt khi bão quét qua thành phố Cagaran de Oro - Ảnh: AP Theo báo Inquirer, cho đến sáng nay, đội cứu hộ đã vớt được thi thể của 69 nạn nhân ở gần các thành phố Cagayan de Oro, Iligan, Dapitan và Polanco. Tuy nhiên, các quan chức cho biết còn hơn 200 người khác ở các khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang mất tích. Trung tá Randolph Cabangbang, phát ngôn viên quân đội ở khu vực Tây Mindanao đặt căn cứ ở thành phố Zamboanga, cho biết đã triển khai 20.000 binh sĩ tham gia cứu hộ.
    Chỉ riêng tại thành phố Cagayan de Oro đã vớt được thi thể của 51 người thiệt mạng, mực nước lũ tại đây dâng cao hơn 1 mét. Đội trưởng đội cứu hộ, ông Armin Cuenca cho biết đã cảnh báo người dân sớm nhưng nhiều người không chịu rời khỏi nhà. Thủy triều dâng cao khiến tình hình lũ thêm phức tạp. Vào sáng nay, thành phố này đã không có điện sinh hoạt. 20.000 đã được di tản đến 10 trung tâm.
    Báo Inquirer cho biết ở thành phố Iligan gần đó có 15 người thiệt mạng. Thị trưởng Lawrence Cruz cho biết các thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Chính quyền cho biết họ nhận được báo cáo thương vong tới 40 trường hợp chết người, nhưng con số này đang được xác nhận.
    Hàng năm, Philippines phải đương đầu với khoảng 20 cơn bão. Chủ yếu vùng bị ảnh hưởng là đảo Luzon lớn nhất và đông dân nhất. Đảo Mindanao hiếm khi bị tác động bởi bão cho nên người dân đã không đề phòng kỹ. Đây là hòn đảo lớn thứ hai và được xem là vựa lúa mì của Philippines.

    Mindanao là đảo lớn thứ hai và nằm ở cực đông của Philippine. Xung quanh đảo Mindanao còn có nhiều đảo nhỏ, tạo thành vùng Mindanao, nằm ở phía nam Philippines. Hai vùng đảo còn lại của Philippines là Luzon ở phía bắc, có thủ đô Manila và khu vực đảo Visayas.
    Tổng diện tích của vùng đảo Mindanao là 97,530km2, trong đó đảo Mindanao chiếm diện tích 94.630 km2. Thành phố lớn nhất tại khu vực này là Davao, thuộc đảo Mindanao với dân số 1,4 triệu dân.
    Đảo Mindanao còn có đỉnh Apo, cao 2,954m là đỉnh cao nhất Philippines.
    Theo Wikipedia
    Thị trưởng thành phố Iligan, Lawrence Cruz cho biết người dân đã hoàn toàn bất ngờ khi nước dâng nhanh hơn một mét chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Ông nói tiếp: "Hầu hết đều còn ngủ khi nước lũ tràn vào nhà. Đây là cơn lũ tồi tệ nhất mà thành phố chúng tôi hứng chịu trong nhiều năm".
    Bà Gwendolyn Pang, tổng thư ký Chữ thập đỏ quốc gia Philippines cho biết con số thương vong sẽ còn tăng sau khi quá trình cứu nạn kết thúc.

    Bà Gwendolyn Pang cũng cho biết khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng là thành phố Iligan và Cagayan de Oro, nơi mưa lớn tiếp tục trút xuống. Chỉ riêng tại một ngôi làng này đã có 400 người chết, hoặc mất tích vì ngủ trong nhà khi bão đổ bộ và bị quét xuống biển.
    Người phát ngôn của quân đội, Leopoldo Galon nói cho biết công việc cứu hộ sẽ tiếp tục diễn ra ở dọc bờ biển tại các tỉnh Lanao de Norte và Misamis Oriental. Ông Galon nói: "Tôi không thể giải thích điều gì đã xảy ra. Toàn bộ ngôi làng bị lũ quét xuống biển. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự". Reuters cho biết truyền hình chiếu cảnh nhiều nạn nhân bị vùi trong bùn, xe chất đống lên nhau. Trong khi đó trực thăng và canô vẫn đang tìm kiếm những người mất tích ở biển.
    Nhân viên Crislyn Felisilda của tổ chức Tầm nhìn thế giới cho biết vấn đề của họ hiện nay là quan tâm đến những đứa trẻ bị thất lạc cha mẹ và người thân. Felisilda nói: "Nhiều đứa trẻ đang tìm người thân. Chúng bắt đầu khóc và nhìn vào khoảng không".
    Trong khi đó sáu chuyến bay nội địa của hãng Cebu nối với miền trung và miền nam Philippines đã phải hủy. Các chuyến phà cũng ngừng hoạt động.

    Hồi 19g ngày 17-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

    [​IMG] Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 19g ngày 18-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62-88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.
    Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19g ngày 19-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.
    Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km .
    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
    Theo TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG
    TẤN KHOA - Đ.K.L
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Đúng thế ! Đánh địch luôn luôn đi đôi với bảo vệ nội bộ !
    Nước nào cũng có bộ phận phản gián , quân đội nào cũng có an ninh nhằm phát hiện kịp thời những kẻ ăn ở hai lòng !

    Chỉ nhìn một hướng mà không ngoái nhìn sau lưng , đến khi sắp cùng đường mới hay địch ở ngay sau lưng thì cũng đã quá muộn !

    Thất bại của An Dương Vương là bài học đau đớn và thấm thía cho hậu thế !

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]






    Tiến Bước Dưới Quân Kỳ

    Doãn Nho

    Vừng đông đã hửng sáng núi non xanh ngàn trùng xa
    Tổ quốc bao la hiền hòa
    Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao
    Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa
    Lấp lánh sao bay trên quân kỳ

    Nghe rung núi đồi từng bước ta đi
    Nhắc tới chiến công ngàn năm xưa
    Nhìn cờ hồng bay rực rỡ

    Gương bao anh hùng bừng cháy trong tim
    Quên thân mình một niềm tin trong phong ba
    Tô thắm tươi thêm màu cờ
    Giữ vững hòa bình dựng xây tương lai
    Chân trời mới sáng ngời quân ta đi

    Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi
    Mãi mãi vững tin Đảng tiên phong
    Bộ đội của ta đã mạnh lớn

    Lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ
    Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng
    Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Còn 4 hôm nữa là đến kỷ niệm lần thứ 67 ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng !
    Đội quân được thành lập bởi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lừng danh thế giới và bách chiến bách thắng !
    Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã , đang và sẽ đập tan bất kỳ quân đội ngoại bang nào đến xâm lược Việt Nam , dù chúng giàu mạnh thế nào và từ đâu đến !


    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Có những kẻ luôn nhân danh hiểu biết - trí thức - yêu nước ! [r23)]
    Nhưng khi VN - TQ chưa xung đột thì bực tức, ăn không ngon - ngủ không yên !!![:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30093&cn_id=496730

    Chiêu đãi tùy viên quân sự, quốc phòng các nước nhân kỷ niệm 67 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

    17:34 | 17/12/2011


    (ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tối 16-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi trọng thể đại diện Đại sứ quán và Tùy viên quân sự, quốc phòng các nước tại Việt Nam.


    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòngQuân đội nhân dân Việt Nam và Phu nhân chủ trì buổi chiêu đãi.
    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu khái quát về truyền thống 67 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; cảm ơn Đại sứ và Tùy viên quân sự, quốc phòng các nước đang công tác tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng.
    Thay mặt đoàn Tùy viên quân sự, quốc phòng các nước tại Việt Nam, Đại tá Đi-đi-ê Út-trích (Didier Oustric) - Tùy viên quân sự Cộng hòa Pháp, Trưởng Đoàn Tùy viên quân sự, quốc phòng nước ngoài tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu, chúc mừng nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2011) và 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân của Việt Nam.
    Đại tá Đi-đi-ê Út-trích cũng bày tỏ mong muốn, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tất cả các nước và tiếp tục là nhân tố đóng góp cho bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới./.




    Khổng Minh Khánh (CTV)
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/2011121812220115p0c1015/bao-tien-vao-gan-truong-sa.htm

    Bão tiến vào gần Trường Sa
    (PL)- Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 18-12, cơn bão Washi gần biển Đông di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km.

    Chiều nay, tâm bão cách quần đảo Trường Sa khoảng 570 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
    Chiều mai, tâm bão cách quần đảo Trường Sa khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/giờ, giật cấp 10, cấp 11.
    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

    =((=((=((
    HOÀNG VÂ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này