Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7129 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 09:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32505 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tưởng bạn ấy tên Đê , họ Pê à ? =))=))=))
  2. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Thui, em đi ngủ, g9 cac bac nhé! see u 2mrow
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    Đại Ca Nhỏ sinh năm 1981, Pê Tê Ka Hat sinh năm 1993 đều tuổi dậu, hơn kém nhau 1 giáp, OK?

    ^:)^^:)^^:)^
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142


    Nhưng nghi ngờ, chỉ mình chị bít
    Nếu có chắng, chỉ nói với em Hương
    Đứa em bé nhỏ dễ thương[};-
    Không ai được phép coi thường em đâu:)>-

    Ui, vì trách nhiệm vứi em @ptkh , BL sẽ làm hết sức mình, có gì sẽ trao đổi riêng với em @ptkh sau[};-
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Phó Chủ tịch TQ Tập Cận Bình hôm nay đến VN

    - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho hay chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (20/12) là hoạt động cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo Việt - Trung về duy trì tiếp xúc cấp cao.

    Trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho hay chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cụ thể hóa những kết quả, nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đại cấp cao hai nước gần đây.

    Thăm chính thức Việt Nam từ 20 đến 22/12 theo lời mời của Trung ương ********************** và Phó ************* Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam.

    Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho hay: "Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ quan trọng. Chúng ta đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc và quan hệ hai nước phát triển trên các lĩnh vực trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.
    Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như cuộc gặp gỡ của ************* Trương Tấn Sang với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Hawaii vừa qua, cũng như chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình là những hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai nước. Trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển, những chuyến thăm tiếp xúc như vậy sẽ được tăng cường hơn nữa nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt - Trung về duy trì tiếp xúc cấp cao...".
    Dự kiến, trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi các biện pháp đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu và xem xét ký kết một số văn bản hợp tác giữa hai nước.

    Linh Thư
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118


    Hội nghị Diên Hồng
    Lưu Hữu Phước

    Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
    Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
    Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu
    Gây oán nghìn thu

    Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
    Hận thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?
    Diên Hồng tâu lên cùng minh đế báo ân
    Hỡi đâu tứ dân!

    Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
    Ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
    Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn phương
    Theo gió bay khắp miền sông núi réo đòi
    Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê hương
    Giống anh hùng nâng cao chí lớn
    Giống anh hùng đua sức tráng cường.
    Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan
    Giòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!
    Đường còn dài, Hờn vương trên quan tái
    Xa xa trông áng mây đầu non đoài

    Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
    Đoạt thành trì toan xéo giày lăng miếu
    Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
    Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la

    Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
    Quyết Chiến!
    Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
    Quyết Chiến! Quyết chiến luôn
    Cứu nước nhà, nối chí dân hùng anh

    Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
    Hy Sinh!
    Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
    Hy Sinh! Thề liều thân cho sông núi
    Muôn Năm Lừng Uy!


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt ngư dân Trung Quốc

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 20/12/2011 0 phản hồi
    Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay truy đuổi và bắt giữ một ngư dân Trung Quốc bị nghi khai thác trái phép trên vùng biển Nhật.
    Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản truy đuổi chiếc tàu cá 130 tấn của ngư dân kể trên trong suốt 6 giờ, sau khi phát hiện tàu này thả neo tại vùng nước cách bờ biển thành phố Nagasaki trên đảo tây nam Kyushu của Nhật chỉ khoảng 4 km, AFP đưa tin. Tuần duyên Nhật Bản tiếp cận chiếc tàu vào khoảng 22h30 tối qua theo giờ địa phương. Tàu cá Trung Quốc bỏ chạy, bất chấp việc phía Nhật Bản liên tục ra lệnh dừng lại.
    [​IMG]

    Tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Nhật Bản.



    Tổng cộng có tới 5 tàu của tuần duyên Nhật tham gia truy đuổi chiếc tàu cá Trung Quốc. Cuộc vây bắt kéo dài tới tận 5 giờ sáng nay, khi tàu cá Trung Quốc dừng lại và chấp nhận để tuần duyên Nhật lên kiểm tra.
    Tuần duyên Nhật phát hiện ra một vài cành san hô và các dụng cụ dùng để đánh bắt các sinh vật biển trên con tàu của ngư dân Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được liệu những thứ này có phải được lấy lên từ vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản.
    Thuyền trưởng Zhong Jinyin, 39 tuổi, của tàu cá Trung Quốc đã được đưa tới văn phòng của lực lượng tuần duyên tại Nagasaki, trong khi các nhà điều tra kiểm tra con tàu. Cùng đi với thuyền trưởng Zhong là 10 ngư dân khác.
    “Chúng tôi đã sử dụng xuồng cao tốc để đưa thuyền trưởng con tàu tới Nagasaki”, một phát ngôn viên của tuần duyên Nhật Bản cho hay. “Viên thuyền trưởng tỏ thái độ hợp tác với chúng tôi”.
    Các vụ ngư dân Trung Quốc bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ ngày càng trở nên phổ biến. Tháng 9/2010, quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đóng băng sau vụ va chạm của một tàu tuần duyên Nhật Bản và một tàu cá Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông (East China Sea). Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Bắc Kinh đáp lại bằng cách dừng quan hệ thương mại, hủy các hoạt động trao đổi văn hóa, chính trị và ngoại giao. Nhật Bản sau đó đã thả viên thuyền trưởng Trung Quốc.
    Vụ bắt giữ ngày hôm nay xảy ra không lâu sau vụ một thuyền trưởng Trung Quốc khác bị cáo buộc đâm chết một cảnh sát biển Hàn Quốc bằng mảnh thủy tinh vỡ. Viên thuyền trưởng 42 tuổi này còn làm bị thương một cảnh sát biển khác. Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc khi đó vây bắt chiếc tàu cá Trung Quốc vì nó hoạt động trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc.
    Nhật Nam

    Quân cướp đi đâu mà chẳng cướp ? :-??
  8. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Bình yên nơi chân sóng
    Cập nhật lúc 16:39, Thứ Ba, 20/12/2011 (GMT+7)
    (LĐ online) - Thứ hai đầu tuần, trong màn mưa lất phất và gió ào ào, tất cả các cán bộ, chiến sỹ Trường Sa Lớn quân dung nghiêm chỉnh làm lễ chào cờ bên cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

    Sóng gió dù có lớn vẫn mồn một khẩu lệnh dõng dạc, đanh và mạnh của cán bộ hiệu lệnh giữa những đội hình tăm tắp. Quốc ca cất lên từ những con tim chiến sỹ nơi biên cương phên dậu càng thiêng liêng. Các anh hát trong đồng vọng của hồn thiêng sông núi. Trung tá, tham mưu trưởng, Chính trị viên đảo Trịnh Văn Long đánh giá và biểu dương những việc làm tuần qua; thông tin những kế hoạch tuần mới của đơn vị. Những lời thề trung thành với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đồng thanh tương ứng vang lên của toàn đơn vị như dậy trào của ngàn vạn con sóng lớn vỗ trắng bờ đảo xa…
    [​IMG]
    Tuần tra Sau chào cờ, mọi công việc triển khai nhanh chóng. Dõi theo hình bóng người chiến sỹ đi tuần hôm nay còn có chúng tôi-các nhà báo đất liền của mọi miền Tổ quốc. Trang phục màu trắng và xanh của các anh càng toát lên sự thanh bình. Hình tượng người lính anh hành quân giữa cát, sóng trắng và màu xanh của cây đảo tôi cảm giác bình yên đến lạ lùng. Tôi cũng cảm nhận được, mỗi bước tuần tra của bộ đội đảo luôn có sự chở che của quê hương. Các anh đang tựa vào cả nước để bảo vệ điểm tựa tiền tiêu cho cả nước…

    Khó có thể tưởng tượng được phòng truyền thống của Trường Sa Lớn nếu không ra đảo. Căn phòng rộng và khang trang với hơn 20 cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và hàng chục bằng khen, giấy khen các cấp tặng cho bộ đội đảo trong nhiều năm qua. Đặc biệt phòng được trưng bày gọn gàng, ngăn nắp hơn 70 đầu sách (trên 1 ngàn cuốn) của nhiều nhà xuất bản; khoảng 20 ấn phẩm báo, tạp chí của rất nhiều cơ quan truyền thông đất liền gửi tặng. Và còn rất nhiều kỷ vật bằng tượng, tranh, ảnh, mô hình…-những tình cảm thiêng liêng của nhiều miền quê đất liền được bộ đội đảo trang trọng đặt trong phòng truyền thống này. Đó là bức tượng chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, bức tượng danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Đó còn là mô hình ngôi nhà rông Tây Nguyên, phù điêu chiến tích oanh liệt của chiến trường miền Đông năm nào. Và đó còn là nhiều bức ảnh, những tấm tranh thêu lụa, sơn dầu đậm chất văn hoá Việt và thắm tình nghĩa của các vùng quê nước Việt dấu yêu…Trong không gian ấm áp này, mỗi ngày nghỉ, bộ đội đảo đến đọc sách, báo cùng tìm hiểu thời sự và trao đổi, chuyện trò sẽ chia chứa chan tình đồng đội…
    [​IMG]
    Phòng truyền thống trở thành điểm hẹn đầm ấm của các bạn trẻ Rời phòng truyền thống, tôi lang thang trong không gian xanh của tán lá bàng vuông, tra, nhuồm, phong pha…Trước Nhà lưu niệm Bác Hồ, lũ trẻ con nô đùa với trái bóng lăn dài theo từng đợt gió mạnh. Hồn nhiên và thật an lành…Tôi chợt nhớ ngày đầu lên đảo, phút thắp hương dâng lên anh linh Hồ Chí Minh, thượng tá Nguyễn Hồng Quân đại diện đoàn đã hứa quyết tâm giữ vững chủ quyền của dân tộc. “Xin Bác luôn luôn phù hộ cho chúng con hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và dân tộc giao cho chúng con”, giọng anh Quân trầm vọng không gian thiêng…

    Đến đơn vị Phòng không không quân, bất chợt gặp những giây phút đời thường của người lính đảo. Ngoài hành lang, Đinh Công Bằng (quê Tam Nương, Vĩnh Phúc) đang cắt tóc cho Trần Quốc Toản (quê Yên Sơn,Tuyên Quang). Công Bằng là tân binh mới ra đảo cùng chuyến tàu TS 22 với chúng tôi còn Quốc Toản có tuổi quân 11 năm, hoàn thành nhiệm vụ ở đảo chuẩn bị vào bờ cũng chuyến tàu TS 22. Ngay căn phòng bên cạnh, một nhóm bộ đội xúm vào đánh cờ, còn giường bên trong là đàn và hát. Và tiếng nói cười râm ran từ sân bóng đá, các sân bóng chuyền sau giờ làm việc. Chiều sau bão, bầu trời Trường Sa Lớn xanh cao trong nắng chan hoà. Đang làm việc trong phòng, Chính trị viên đảo Phạm Quang Trung vừa thốt lên cái chất giọng xứ Thanh với tôi vừa chạy ù ra sân: “Ồ, mấy ngày rồi không có nắng đẹp như thế này anh ạ, tôi phải ra thưởng thức cái đã !”.

    Có ở đâu trên trái đất này, tình yêu chuộng hoà bình nồng nàn như những người lính đảo Việt Nam ! Bình yên vùng biển đảo của Tổ quốc-giá trị ấy vô cùng thiêng liêng được hun đúc hàng nhiều thế kỷ hôm qua và càng trân quý nhường nào đối với gần 90 triệu người Việt Nam hôm nay!...


    MINH ĐẠO
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Chúc các bác ngày mới nhiều niềm vui !! :)):)):)):))
    Chúc em Bằng Lăng tím luôn tươi trẻ , xinh xắn :x ![};-[};-[};-[r32)][r32)][r32)][r32)]
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20111221120958...kong-huong-toi-thap-ky-doi-tac-chien-luoc.htm

    Các nước tiểu vùng Mekong hướng tới thập kỷ đối tác chiến lược
    Thủ tướng *************** tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc.

    Ngày 20-12, Hội nghị Thượng đỉnh các nước tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ tư (GMS - 4) tại thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar) đã bế mạc và thông qua Tuyên bố chung “Sau năm 2012: Hướng tới một thập kỷ mới về quan hệ đối tác chiến lược GMS”.
    Theo đó, Thủ tướng *************** và người đứng đầu các chính phủ Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan khẳng định lại cam kết hợp tác với GMS và hướng tới các hành động chung của giai đoạn tiếp theo như khung chiến lược mới vừa được xây dựng. Trước đó, hội nghị đã thông qua Khung Chiến lược GMS giai đoạn 2012-2022.
    [​IMG]
    Các trưởng đoàn tại hội nghị các nước tiểu vùng Mekong. Ảnh: TTXVN
    Bên lề hội nghị, Thủ tướng *************** đã tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc. Thủ tướng cho rằng hai bên cần phối hợp thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua. Trong đó, cần quan tâm đến Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển.
    Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc khẳng định lãnh đạo cấp cao Trung Quốc quyết tâm cùng Việt Nam bàn bạc, giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn tại giữa hai nước về vấn đề trên biển, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh.
    HỒ LÂM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này