Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 13

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 15/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4313 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 19:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 32473 lượt đọc và 1024 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Một chiêu đánh cắp công nghệ

    Bắt giữ tàu chở tên lửa 69 Patriot tới Trung Quốc

    22/12/2011 | 06:51:06

    Cảnh sát Phần Lan cho biết các giới chức của nước này đã mở một cuộc điều tra sau khi tìm thấy 69 tên lửa Patriot của Mỹ trên một chiến tàu đang trên đường tới thành phố cảng Thượng Hải của Trung Quốc.

    Một tuyên bố của cảnh sát nói: "Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi phát hiện 69 tên lửa Patriot, vật liệu nổ và các bệ phóng."

    Các tên lửa kể trên do Công ty Raytheon của Mỹ sản xuất, đã bị phát hiện trong một cuộc kiểm tra của hải quan trên chiếc tàu Thor Liberty đăng ký tại Anh ở cảng Kotka, cách Helsinki khoảng 120 km.

    Người đứng đầu đơn vị chống tội phạm của hải quan Phần Lan Petri Lounatmaa cho hay: "Có những bằng chứng để hải quan mở một cuộc điều tra về tội xuất khẩu các vật liệu quốc phòng trái phép sang nước thứ ba."

    Luật pháp của Phần Lan quy định việc chuyển những vật liệu như vậy qua lãnh thổ nước này phải được sự cho phép của các quan chức Phần Lan.

    Hiện một nhóm các nhân viên hải quan, cảnh sát và các chuyên gia quốc phòng của Phần Lan đang mở một cuộc điều tra chi tiết về các hàng hóa chuyên chở trên chuyến tàu trên. Ông Lounatmaa nói: "Chúng tôi đã bắt đầu thẩm vấn các thành viên trong thủy thủ đoàn."

    Các quan chức hải quan cho biết có khoảng 32 thủy thủ trên chiếc tàu bị bắt và việc thẩm vấn có thể kéo dài tới ngày 23/12./.

    (Vietnam+)

    :-ss
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có 9 người đang vào chủ đề này, trong đó có 4 thành viên: hoatimbanglang, vtczone, namson67, Thai_Duong

    Chào bác @vtczone bận rộn thế này bác vẫn đến chơi nhà.
    Hân hạnh, hân hạnh !!!


    [};-
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có 9 người đang vào chủ đề này, trong đó có 4 thành viên: hoatimbanglang, vtczone, namson67, Thai_Duong


    Lính thường trực, mải đi buôn...
    Mọi sự giao phó dân quân trông nhà...?
    Bao giờ giặc quyét lá đa
    Thường trực may mới có nhà ... mà chơi..


    [-X[-X[-X
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Báo nước ngoài: Chiến thuật mới của Hải quân Việt Nam?

    "Hải quân Việt Nam chú trọng phát triển các tàu chiến, tàu phóng tên lửa vừa và nhỏ có tốc độ cực nhanh, tác chiến linh hoạt và hiệu quả với động cơ hiệu suất cao..."

    Trang tin Quốc phòng Mỹ The Second Line of Defense viết: "Việt Nam hiện tại tiếp tục nuôi dưỡng ý chí độc lập dân tộc mạnh mẽ và Quân đội kiên cường được xây dựng để làm cho Việt Nam như một con "tôm độc" mà kẻ thù khó có thể tiêu hóa”
    .

    Tàu tuần tra thuộc Project 10.412 của Việt Nam được khởi xướng vào năm 2009, tàu có lượng giãn nước là 356 tấn, dài 49,5m, rộng 9,2m, mớn nước 2,4m, thủy thủ đoàn 28 người, thời gian hoạt động liên tục 10 ngày. Tàu được trang bị 3 động cơ diesel công suất 4.800 mã lực, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ (56km/h), tầm hoạt động 2.200 hải lý. Việt Nam đầu tư một cách cân nhắc vào đội tàu tuần tra bảo vệ lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, đảm bảo an toàn hàng hải, các hoạt động đánh bắt của ngư dân, cũng như tiến hành các hoạt động cứu hộ khi cần thiết.

    Theo đó, một loạt các tờ báo của nước ngoài đã có những bình luận sâu sắc về sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Việt Nam. Báo The Economic Times của Ấn Độ số ra tháng 11/2012 cho biết: "Trong bối cảnh hiện tại để đối mặt với kẻ thù trang bị vũ khí ngày một gia tăng, Việt Nam đã tìm cách để làm rạng danh Hải quân với hỏa lực tăng cường và niềm tự hào mới từ trong quá khứ chiến đấu của họ. Vậy Việt Nam đang thể hiện sức mạnh của họ như thế nào?

    Mới tiến hành cải cách kinh tế cách đây hơn 20 năm, nền kinh tế còn nghèo đời sống nhân dân còn rất khó khăn, chắc chắn Việt Nam sẽ không có nhiều tài chính để có thể mua sắm các loại vũ khí to lớn hiện đại nhưng người Việt Nam rất thông minh họ luôn nghĩ ra những phương án và cách làm khiến cho kẻ thù không tưởng tượng ra được. Không mua sắm hay đóng những vũ khí to lớn kềnh cảng. Hải quân Việt Nam chú trọng phát triển các tàu chiến, tàu phóng tên lửa vừa và nhỏ có tốc độ cực nhanh, tác chiến linh hoạt và hiệu quả với động cơ hiệu suất cao. Có cái gì đó giống như là "Bầy sói sẵn sàng bao vây" một khi khai chiến. Những thông số kỹ thuật của các loại vũ khí mà bạn thấy từ nhà sản xuất là không chắc chắn bởi vì với một đội quân như Quân đội nhân dân Việt Nam thì thật sự mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi và điều không tưởng lại rất có thể biến thành sự thật".

    The Economic Times viết tiếp: "Lật lại lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hải quân Việt Nam đã biết vận dụng một cách đánh vô cùng táo bạo đó là khai thác những con đường trên biển để vận chuyển vũ khí vào miền Nam bằng những con tàu không số nhằm cung cấp số lượng lớn cho quân dân miền Nam đánh thắng Mỹ diệt ngụy. Vậy là kẻ thù tuy mạnh với máy bay hiện đại, tàu chiến lớn nhưng chưa chắc đã giành được thắng lợi.

    Hải quân Việt Nam chú trọng phát triển các tàu chiến, tàu phóng tên lửa vừa và nhỏ có tốc độ cực nhanh, tác chiến linh hoạt và hiệu quả với động cơ hiệu suất cao. Có cái gì đó giống như là "Bầy sói sẵn sàng bao vây" một khi khai chiến

    Tôi tự hỏi các chiến hạm khổng lồ của kẻ thù sẽ xoay xở thế nào khi đối mặt với các tàu chiến và soái hạm rất linh hoạt của Việt Nam. Chúng ta biết rằng, không giống như tác chiến trên bộ, đánh chìm một chiến hạm lớn trên biển sẽ khiến đối phương thiệt hại rất nặng nề về tài sản và nhân mạng. Đó là chưa kể tới hệ thống phòng thủ bờ biển thuộc loại tiên tiến nhất thế giới và chiến đấu cơ SU-30 có tầm bay 8.000 km được thiết kế để chiến đấu diện rộng trên biển của Việt Nam.

    Ngoài ra còn kể đến sức mạnh tấn công tên lửa của Việt Nam, hiện nay Việt Nam đang xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa với nhiều loại hiện đại bao gồm Shaddock (hành trình tầm xa), Bastion-P (chiến thuật bầy sói),... và sắp tới có thể là siêu tên lửa Brahmos mua từ Ấn Độ.

    Là loại hỏa tiễn được đánh giá là bay nhanh nhất thế giới hiện nay, có thể được phóng đi từ tàu ngầm, tàu chiến, phi cơ hay từ dàn phóng di động trên đất liền; Brahmos có thể được coi là vũ khí chống hạm rất hữu hiệu, vì có thể mang theo đầu đạn nặng 300kg, tầm bắn gần 300km, tốc độ gấp 3 lần âm thanh.

    Thậm chí, Tập đoàn Brahmos đang tìm cách nâng tốc độ tên lửa này lên thành Mach 5-7, tức là bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 5 đến 7 lần. Theo đó khi có trong tay loại tên lửa này sức chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ được nâng lên tầm cao mới.

    Với sức mạnh từ chiến tranh nhân dân cũng như với niềm tự hào vẻ vang trong lịch sử thì cho đến thời điểm hiện tại, trong khu vực, Hải quân Việt Nam vẫn là một lực lượng vô cùng đáng gờm với bất kỳ kẻ thù nào muốn xâm phạm lãnh hải chủ quyền của đất nước này.

    Phú nguyễn



    :-bd

    Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn [};-
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Ước mong giây phút chung lòng ...
    Lòng anh lòng ả trộn chung một nồi !
    Lòng già nhồi huyết làm dồi ...
    Lòng non kho nghệ , tim thời xào lăn !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Một ngày ở doanh trại hải quân đánh bộ

    TT - 7g sáng ở đảo T một ngày tháng 10-2011. Cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô của lữ đoàn hải quân đánh bộ (HQĐB) M47 chính thức bước vào giai đoạn căng thẳng.

    Tình huống giả định của cuộc diễn tập là một phần đảo của ta bị nước ngoài đánh chiếm nhưng do lực lượng trên đảo không đủ sức giữ đảo, Sở chỉ huy Bộ tư lệnh hải quân ra lệnh cho lữ đoàn HQĐB M47 hiệp đồng tác chiến với các lực lượng trong quân chủng chiếm lại phần đảo đã mất.

    Tình huống giữa biển

    Khi tàu cách đảo 1,5-3 hải lý, một đại đội xe tăng, xe thiết giáp đồng loạt nhận lệnh hạ thủy. Lúc tàu còn cách đảo khoảng 2km, lực lượng HQĐB nhanh chóng xuống xuồng thả quân xuống biển bơi vào để đổ bộ lên đảo. Trong những tình huống tác chiến trên biển, đảo như thế này, HQĐB luôn là lực lượng đầu tiên tiếp cận đảo bởi nhiệm vụ tối quan trọng mà bất cứ lực lượng nào cũng không thể thay thế là chiếm lại phần đảo đã mất. Họ phải vượt qua bãi san hô, đá ngầm và những loại vật cản để đổ bộ lên đảo và tiêu diệt lực lượng đối phương.

    Trên trời, một biên đội không quân tấn công gồm ba chiếc máy bay đổ bộ làm nhiệm vụ yểm trợ cho HQĐB vừa bắn hỏa lực, chuẩn bị đổ bộ quân dù vào bên sườn phía sau hiệp đồng đánh chiếm các mục tiêu. Lúc này, HQĐB đồng loạt đổ bộ tấn công đánh chiếm đảo, bắn đạn thật với sự phối hợp của các loại hỏa lực từ xe tăng, thiết giáp, súng cối, pháo binh...

    "Khi có chiến tranh xảy ra mà chiến trường là đảo do ta quản lý bị nước ngoài đánh chiếm thì HQĐB là lực lượng phải lấy lại được đảo"

    Thượng tá Hoàng Phú Vĩnh​

    Kết thúc đợt diễn tập, Bộ tư lệnh hải quân đánh giá các bài bắn của lữ đoàn HQĐB M47 đều đạt 100% loại giỏi. “Đó chỉ là một trong số những tình huống tác chiến có thể xảy ra trên biển, đảo mà chúng tôi phải luyện tập” - thượng tá Hoàng Phú Vĩnh, phó lữ đoàn trưởng quân sự lữ đoàn HQĐB M47, cho biết. Anh nói một cách dễ hiểu nhất về HQĐB: “Khi có chiến tranh xảy ra mà chiến trường là đảo do ta quản lý bị nước ngoài đánh chiếm thì HQĐB là lực lượng phải lấy lại được đảo. Do vậy người chiến sĩ HQĐB ngoài những nội dung huấn luyện như một chiến sĩ bộ binh phải giỏi mà họ còn phải giỏi về hành động kỹ chiến thuật, khi tác chiến trong điều kiện sông biển, cách đánh các loại mục tiêu kiên cố, kỹ năng vững, độc lập tác chiến trong điều kiện chỉ huy thông tin hạn chế. Những lực lượng khác không thay thế được nhiệm vụ đó”.
    Khi chúng tôi đến doanh trại đơn vị B73 (thuộc lữ đoàn HQĐB M47), trung tá Nguyễn Trọng Bình - chính trị viên tiểu đoàn - đang theo dõi, quan sát bài tập của một tiểu đội HQĐB hiệp đồng tác chiến với xe tăng thiết giáp. Giữa phút nghỉ giải lao, cầm thử chiếc áo chống đạn của một chiến sĩ, chúng tôi phải xách hai tay mới nhấc lên được. Nhưng đó vẫn chưa phải là trang bị duy nhất mà mỗi người chiến sĩ HQĐB mang trên mình khi luyện tập. Họ phải mang theo 35-40kg gồm các loại vũ khí, trang bị và những thứ cần thiết nhất để chiến đấu, sinh hoạt trong ba ngày hoặc trong những tình huống nguy hiểm bị trôi dạt trên biển.

    Mỗi đợt tuyển quân, sau hai tháng rưỡi huấn luyện tân binh, lữ đoàn M47 chỉ chọn được 170-180 người đưa về tiểu đoàn HQĐB B73 để tiếp tục huấn luyện chuyển đổi binh chủng. Mất thêm 4-6 tháng học chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện chiến đấu mới đào tạo được một chiến sĩ HQĐB thực thụ. Trung tá Nguyễn Trọng Bình cho biết: “Cái mới của HQĐB hiện nay là kết hợp cách đánh truyền thống và sự sáng tạo phù hợp với điều kiện địa hình, đối tượng tác chiến, vũ khí trang bị của HQĐB. Cho nên tiêu chí để tuyển chọn cũng khắt khe hơn. Ngoài những tiêu chuẩn về sức khỏe, nhất là tim mạch, không mắc bệnh nan y, người chiến sĩ HQĐB phải cao ít nhất 1,65m và trung bình 1,67m trở lên để có thể mang vừa quân trang mới và sử dụng được các loại vũ khí mới”.

    Khổ luyện

    Đã là lính HQĐB thì tất cả đều phải biết bơi giỏi. Họ được huấn luyện học bơi từ tay không đến bơi mang theo vũ khí trang bị, bao gói vật dụng mang theo trên người

    35-40kg và phải bơi được từ 3-5km. Mùa hè thì không nói song trong những ngày mùa đông khi nhiệt độ chỉ 15-20OC họ vẫn phải luyện tập bơi. “Những người bơi chưa quen sóng bị uống nước biển là chuyện thường, cho đến khi thấy nước biển “ngọt” như nước uống là bơi ngon lành như rái cá” - chiến sĩ mới Vũ Văn Hiệp (20 tuổi, quê Quảng Ninh) về tiểu đoàn từ tháng 6-2011, nói.

    Khi đã đạt yêu cầu về bơi, chiến sĩ HQĐB sẽ tham gia những đợt huấn luyện chỉ thả trôi (không bơi) rất vất vả. Họ phải tập thả trôi liên tục từ 8g sáng đến 16g mới được vớt lên trong khoảng cách 7-10km. Mùa đông thì thời gian rút ngắn hơn một chút, từ 10g-15g. Mức độ tập cứ tăng dần từ dễ lên khó, từ khó đến tăng thêm tính phức tạp và được luyện tập biệt lập sống trên đảo hoang không có nước ngọt. Mỗi người chỉ được cấp 3 lít nước/ngày và tuýp thực phẩm khẩu phần ăn chế biến sẵn rất khó ăn. Giai đoạn huấn luyện này tăng dần từ 2-3 ngày rồi trên bốn ngày.

    Những người đi “thử sóng”

    Khả năng chịu đựng sóng - nhất là lúc dông bão - là một trong những yêu cầu quan trọng nhất mà chiến sĩ HQĐB phải tôi luyện được. Và ngay từ những ngày chập chững, họ phải học “thử sóng” bằng những bài tập thể lực đu quay, tập cách đi trên cầu sóng trong trạng thái liên tục chao đảo. Đây là thử thách bước đầu cho những người sợ độ cao và tiền đình kém. Phải mất một tháng chiến sĩ mới làm chủ được bài học này.

    Trung tá Nguyễn Trọng Bình cho biết: “Thời gian đầu chúng tôi phải cử người phục vụ bảo đảm công tác an toàn, hỗ trợ và tạo sự an tâm với chiến sĩ. Thường thì mới nhìn thấy là chiến sĩ đã sợ xanh mặt, bị nôn ói khi mới chỉ quay được một vòng. Nhưng sau đã quen thì có người có thể nhào lộn trong đu quay cả buổi sáng!”. Chiến sĩ mới Vũ Văn Hiệp chia sẻ: “Lần đầu tiên tập trong đu quay, khi đỉnh đầu dốc ngược xuống, chân thẳng đứng với đỉnh đầu, máu dồn xuống mặt, tôi cảm giác người rất nặng và rất sợ. Khi chân vắt qua một bên, cảm giác rất hẫng. Ai lần đầu bước vào cũng sợ tái mặt nhưng kiên trì tập dần sẽ quen. Hầu như ai cũng tự giác tập thêm ngoài giờ huấn luyện, sau giờ tăng gia và thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, sau các bài tập đó người chiến sĩ được đi trên các tàu để thử sóng, rèn luyện sức khỏe dẻo dai trên biển ở các cấp độ sóng khác nhau.

    Hằng năm, lữ đoàn HQĐB M47 đều đưa nhiều đợt chiến sĩ ra đảo huấn luyện hàng tháng trời cho quen sóng gió, quen đảo và sát với chiến trường. Mỗi chuyến đi là những thành viên tinh túy nhất khi đã được tập hiệp đồng với các lực lượng và vượt qua vòng khám sức khỏe lần cuối, thượng tá Hoàng Phú Vĩnh cho biết.

    Đây là thử thách thật sự bản lĩnh của chiến sĩ thực hành đổ bộ trong đêm tối thời tiết xấu lao xuống mặt biển tối hun hút không nhìn thấy gì. “Trường Sa những ngày sóng yên biển lặng thì sóng đã cao hơn 1m - đại úy Tô Tuấn Dũng kể - Biển ở Trường Sa sâu 100-200m, khi chạm nước là lạnh thấu xương, từ ngực trở xuống buốt cóng tê tái. Đã thế lại phải mang theo vũ khí, trang bị và balô nặng tới 40kg nên cảm giác như bị hút xuống, rất ngợp và tác động lớn đến tâm lý”.

    Họ phải bơi giữa sóng to, dòng chảy phức tạp trong cự ly yêu cầu 5-7km và vượt qua nỗi sợ sóng, độ sâu cùng áp lực về tâm lý. “Khi gặp dòng xoáy không thể quẫy đạp được, dù đã nhìn thấy đảo nhưng bị sóng đánh dạt đi. Nếu không có sự phối hợp đồng đội tốt thì rất dễ bị mất phương hướng” - thượng tá Hoàng Phú Vĩnh nói. Thế nên sự quyết tâm và bình tĩnh, kỹ năng bơi lội là hai thứ mà người lính HQĐB phải có khi xử lý hàng loạt tình huống ngay khi đang bơi trên biển.

    “Mấy năm gần đây, trên đảo đã có điện năng lượng mặt trời nên ban đêm đảo đẹp, lung linh như thành phố - đại úy Tô Tuấn Dũng kể - Anh em vẫn hay đùa: chúng mình bơi vào đất liền chơi đi. Nhờ vậy mà chúng tôi thấy bớt xa cách, cô độc trong hàng tháng trời huấn luyện ngoài đảo”.


    MY LĂNG​

    [};-
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Bác Dương ngồi đấy mà măm
    Măm xong, lên rẫy, bác nằm làm thơ...
    Mờ ơ mơ ... Mơ .......

    \:D/
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh

    Thứ Năm, 22/12/2011 08:06

    Quân đội Nhân dân Việt Nam đang từng bước hiện đại hoá cả 3 quân chủng hải, lục và không quân để phát huy tối đa sức mạnh bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

    Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2011 mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, khẳng định quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cùng lực lượng ******* và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

    Quyết bảo vệ chủ quyền
    Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, quân đội đang được xây dựng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đủ sức đảm nhiệm vai trò nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng một quân đội hiện đại, nhất thiết phải được trang bị hiện đại. Việc chúng ta từng bước sản xuất, cải tiến và mua sắm, bổ sung vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cho quân đội phù hợp với khả năng của nền kinh tế là công việc bình thường.

    Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia khác trên thế giới hiện nay muốn bảo vệ đất nước đương nhiên phải có vũ khí, trang bị đáp ứng nhu cầu phòng thủ. “Khả năng kinh tế và nhu cầu bảo vệ đất nước đến đâu thì chúng ta mua sắm trang thiết bị tới đó” - Đại tướng nhấn mạnh.
    Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho biết theo kế hoạch dài hạn đến năm 2020, Việt Nam sẽ sở hữu 6 tàu ngầm cùng các máy bay chiến đấu hiện đại. Trước mắt, phấn đấu trong 5 - 6 năm tới, Việt Nam sẽ có một lữ đoàn tàu ngầm hiện đại với 6 tàu ngầm lớp Kilo 636. “Tuy nhiên, tôi cũng muốn khẳng định là chúng ta có mua tàu ngầm hiện đại, tên lửa, máy bay và các khí tài kỹ thuật khác cũng chỉ là để phòng thủ, tự vệ, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước, chứ hoàn toàn không có ý định đe dọa, không có ý đồ tấn công xâm lấn bờ cõi các nước xung quanh” - Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ.

    Vũ khí hiện đại
    Thực hiện kế hoạch từng bước hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa vào hoạt động 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại bậc nhất khu vực là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Đây là 2 con tàu thuộc dự án 11661 Gepard-3.9 được Nga đóng theo đơn đặt hàng của Việt Nam. Tàu được thiết kế rất hiện đại, có khả năng tàng hình, có thể theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm; đồng thời phòng không, hộ tống, tuần tra bảo vệ lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế một cách độc lập hoặc tác chiến theo biên đội.
    Tàu có chiều dài 102 m, chiều rộng 13,7 m, lượng dãn nước 2.100 tấn, có thể chịu được sóng gió cấp 10 - 12. Trên tàu được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công như pháo hạm đa năng AK-176, ống phóng tên lửa chống tàu Uran-E, pháo cao tốc AK-630, tổ hợp phòng không OSA-MA, ống phóng ngư lôi 533mm. Đuôi tàu có bãi đáp cho trực thăng chống ngầm.

    Hiện trong biên chế, trang bị của quân đội cũng đã có các loại vũ khí hiện đại khác như tổ hợp tên lửa phòng không S-300, máy bay chiến đấu đa năng hiện đại SU-30MK2, tên lửa phòng thủ bờ biển K300P Bastion-P... Trong đó, S-300 là loại tên lửa phòng không hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay, có khả năng tiêu diệt các loại máy bay chiến đấu tối tân cũng như tên lửa đạn đạo bay cao 27 km, trong phạm vi tới 200 km. S-300 có khả năng theo dõi cùng một lúc 100 mục tiêu từ cự ly 300 km và cùng một lúc tiêu diệt 12 mục tiêu trong số đó.

    Su-30MK2 là máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ 4, được sử dụng để chiếm ưu thế trên không, tiêu diệt mục tiêu mặt nước và mặt đất bằng vũ khí chính xác cao, trinh sát trên chiến trường đất liền và trên biển, có thể hoạt động độc lập và theo tốp trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay có tốc độ tối đa gấp 2 lần tốc độ âm thanh, trần bay thực tế 18,5 km và tầm bay 3.900 km.

    Không đe dọa, gây chiến

    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khi trả lời phóng viên Báo Người Lao Động khẳng định quá trình hiện đại hóa quân đội là để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước. “Việc chúng ta công khai thông báo việc mua tàu ngầm, tàu chiến đã tạo niềm tin rất tốt, rằng Việt Nam là đất nước hòa hiếu, không đe dọa, gây chiến tranh” - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết.
    Song, theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, vũ khí vô địch của Việt Nam là chiến lược quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. “Vũ khí sẽ giảm hiệu quả rất nhiều, thậm chí trở nên vô dụng nếu người dân không tham gia bảo vệ Tổ quốc” - ông nhấn mạnh.
    Phạm Dương



    Mấy ngày nay, thông tin về quân sự và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ra dồn dập....[};-

    =D>=D>=D>
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Thui, BL cũng phải tranh thủ đi kiếm chút cháo, đói mờ mắt rùi.>:D<
    Cứ thế này, có lúc các bác ăn đặc sản, còn BL cháo chưa chắc đã có mà húp...[};-
  10. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Quân dân một lòng giữ biển đảo
    Cập nhật lúc 20:41, Thứ Tư, 21/12/2011 (GMT+7)
    (LĐ online) - Giữa biển đảo khơi xa, họ đích thực là tình quân dân cá nước, cùng chung lưng đấu cật chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt và kiên định một ý chí bảo vệ chủ quyền.

    [​IMG]
    Tuần tra giữ bình yên đêm Trường Sa. Thượng tá, Trưởng đảo kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa Lớn Đinh Văn Hải, 44 tuổi, trả lời câu hỏi của tôi về nội dung mối quan hệ giữa quân và dân trên đảo, cho biết: quân đội trước hết chấp hành 12 điều kỷ luật trong dân, sau đó là các quy định của các cấp; quán triệt quân dân làm nền tảng giải quyết các mối quan hệ. Phía dân cũng có những quy định cụ thể về sẵn sàng chiến đấu, về đánh bắt hải sản, vệ sinh môi trường,… “Hàng tuần hàng tháng, tôi tổ chức giao ban để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh nếu có giữa mối quan hệ quân dân, các bộ phận trên đảo. Cán bộ chiến sỹ, quân dân các lực lượng toàn đảo thống nhất, thực sự là khối đoàn kết rất cao để xây dựng đảo. Đó là huấn luyện xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện tổ chức kỷ luật cũng như phát triển kinh tế hộ gia đình… Tiểu đội dân quân tự vệ đã nâng cấp thành tiểu đội dân quân thường trực. Họ và dân thường xuyên được trang bị từ nghiệp vụ đến chính trị tư tưởng, góp phần nâng lên đáng kể về thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Khi có việc, 100% lực lượng tham gia rất nhiệt tình, đó là kết quả giải quyết tốt các mối quan hệ và chấp hành các quy định”, Thượng tá-Chủ tịch Đinh Văn Hải đánh giá.




    Hiện đảo Trường Sa Lớn có bảy hộ dân, mỗi hộ dân được cấp một căn nhà biệt lập khang trang, đầy đủ các công trình với tổng diện tích gần 90m2 và phương tiện nghe nhìn, giường tủ, nồi, thuyền…cùng 50 m2 đất trồng các loại rau. Tất cả các chủ hộ gia đình là nam đều được hợp đồng làm công nhân quốc phòng của đảo.

    Lớp học của cô giáo Bùi Thị Nhung (đồng thời là Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn), có 8 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Tất cả đều học theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Cô Nhung cho biết, các em tiếp thu bài khá, trước đây 2 em đã vào bờ học tiếp vẫn đạt học sinh giỏi của lớp. Là lớp ghép “5 trong 1” nhưng các em tiểu học đến lớp luôn trong trang phục gọn gàng, sạch sẽ và bắt mắt bởi bộ sắc phục bộ đội hải quân. Trong đêm giao lưu giữa quân, dân đảo và đoàn báo chí toàn quốc, bộ đội, các cháu học sinh cùng cất những tiếng hát dạt dào cảm xúc và ấn tượng không thể quên...

    Sáng ngày 20/12, chúng tôi được chứng kiến bộ đội giúp ngư dân đánh bắt xa bờ thật ấm tình trọn nghĩa. Đó là tàu BĐ 950471 và BĐ 960234 của 18 ngư dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do anh Nguyễn Văn Công và anh Nguyễn Văn Thăng phụ trách.

    “Chúng tôi thường vô đảo Trường Sa này nhiều để nhờ bộ đội giúp đỡ nhiên liệu, nước, rồi thức ăn, gạo, dầu…Rất cảm ơn bộ đội”, anh Công xúc động nói. Họ là ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương vùng biển Trường Sa-Đá Lát. Tàu rời bờ đã hơn 30 ngày, gặp bão, neo trú tại đảo Đá Lát 2 ngày 2 đêm, giờ vào Trường Sa Lớn vừa nhờ giúp đỡ vừa xin xác nhận của đảo để được hỗ trợ chính sách theo quy định của Chính phủ.

    Thiếu tá, chính trị viên phó đảo Lương Xuân Giáp và các cán bộ liên quan tiếp bà con ngư dân ân tình. Thiếu tá Giáp cho biết, bà con ngư dân thường vô đây khi bị nạn và nhờ hỗ trợ các thứ cần thiết như dầu ăn, bột ngọt và cả dầu chạy máy được anh em đảo bớt từ tiêu chuẩn của mình. Riêng nước ngọt thì đảo bảo đảm 100% nhu cầu còn rau xanh thì mùa nào thức ấy. Cán bộ đảo ghi số điện thoại của đại diện tàu để giữ liên lạc hai chiều thông tin cho nhau về thời tiết cũng như phối hợp canh giữ chủ quyền biển đảo rồi tiễn các ngư dân xuống tàu…

    Trưa ngày 21/12, cả đảo Trường Sa Lớn rộn ràng dưới nắng và gió muối. Các chỉ huy đảo đôn đáo lo nội dung cho ngày mai tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân vừa điều hành nhận hàng và quà từ đất liền chuyển ra.

    Sau 5 ngày rưỡi, lúc 10 giờ 45, đoàn tàu TS 22 cập cầu cảng, hàng và quà Tết của đất liền chính thức đến với quân và dân đảo Trường Sa Lớn trong niềm vui xao xuyến và thiêng liêng. Ngoài hàng tiêu chuẩn của bộ đội trong nhiều tháng, chuyến tàu này nặng tình nặng nghĩa hơn vì có quà chúc Tết Nhâm Thìn của đất liền tặng bộ đội và nhân dân Trường Sa.

    Không khí Xuân về, Ngày hội quốc phòng toàn dân và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) càng náo nức chộn rộn hơn trên đảo… [​IMG]
    Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
    [​IMG]
    Cô giáo Nhung rèn chữ viết cho học sinh lớp 2.
    [​IMG]
    Các cháu góp vui văn nghệ cùng bộ đội.
    [​IMG]
    Bà con ngư dân Bình Định sau những ngày trốn bão được bộ đội Trường Sa hỗ trợ thực phẩm để vào bờ.
    [​IMG]
    Quà Tết đất liền đã đến với bộ đội ....
    [​IMG]
    ...và người dân
    MINH ĐẠO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này