Quyết tâm cao nhất bảo vệ lãnh thổ , hải đảo - tập 14

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuongxa20, 22/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3790 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 10141 lượt đọc và 263 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trích nhuận bút sách góp đá


    TT - Sáng 20-12, tại Thư viện quốc gia, thay mặt nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, thiếu tướng Nguyễn Chí Trung - nguyên trợ lý tổng bí thư - đã trao tặng quỹ “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ 25 triệu đồng và Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam - dioxin VN 25 triệu đồng, trích từ nhuận bút cuốn sách Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc do NXB Thế Giới ấn hành tháng 12-2011.

    [​IMG]
    Đại diện báo Tuổi Trẻ và Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin VN nhận đóng góp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh: Thiết Hùng Cuốn sách Lê Khả Phiêu - những điều tâm đắc là tập hợp những bài viết, bài phát biểu và nói chuyện của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trên nhiều diễn đàn trong và ngoài nước từ khi ông còn là một chính ủy trong quân đội, đến khi giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và cả sau này khi ông tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước với góc độ của một người lính trung kiên và một đảng viên lão thành.
    Điều làm nên giá trị của cuốn sách, theo TS Nguyễn Đức Thuận - trưởng nhóm biên tập, là ở sự chân thành toát lên từ những câu chuyện rất cụ thể, thực tế mà một người lính - đảng viên - chính khách đã trải qua trong hơn 50 năm theo đuổi lý tưởng của Bác Hồ. Đặc biệt trong cuốn sách có khá nhiều hình ảnh tư liệu lần đầu tiên được công bố về kỷ niệm của vị lãnh đạo Đảng với các đồng đội - chiến sĩ Trường Sa...
    Một điểm thú vị nữa là sách được in song ngữ Việt - Anh, rất thuận lợi để bạn bè thế giới tìm hiểu thêm về một trong những vị nguyên thủ quốc gia hiện đại VN và thời kỳ lịch sử mà ông có nhiều đóng góp.
    * Tối 19-12, tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), Đoàn ĐH Đà Nẵng tổ chức Festival nhịp điệu trẻ 2011 với chủ đề “Hát về biển đảo quê hương”, nhằm hưởng ứng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Tham dự chương trình có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng.
    Anh Tô Văn Hùng - bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng - chia sẻ: “Góp đá xây Trường Sa là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi đoàn viên, mỗi bạn trẻ. Với chương trình này, chúng tôi hi vọng sẽ lan tỏa đến tất cả các bạn sinh viên, đoàn viên hãy cùng nhau hướng về Trường Sa, hướng về biển đảo quê hương”.
    Ngay trong đêm ca nhạc, hai đơn vị là Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đà Nẵng và Hãng SoundMax Đà Nẵng đã ủng hộ 40 triệu đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Đoàn ĐH Đà Nẵng cũng cho biết toàn bộ số tiền thu được từ bán vé cho đêm ca nhạc cũng sẽ được chuyển đến báo Tuổi Trẻ để cùng “Góp đá xây Trường Sa”.
    THU HÀ - ĐOÀN CƯỜNG
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Mày có thấy là mọi người khinh mày như thế nào không ?

    Chưa thấy ai khốn nạn vô liêm sĩ như mày !
    Cha mẹ m ày cũng xấu hổ nếu biết những gì mày đang làm đấy !
    Đừng để mọi người biết mày ở đâu nhé !
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Về xem thầy thử có phải mả tổ nhà mày bị động không mà con cháu cứ đi làm việc cho giặc thế ?
  4. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Hahhaaahaa, chắc nó về xem bói thật đấy anh @Thai_Duong ơi, cháu nó còn nhỏ mà anh nói vậy nó về nó hỏi bố nó " bố ơi, nhà mình có bị động mả không hả bố " hahha, mắc cười quá @lekien1989 ơi
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Có lẽ mày không nghe chữi thì sống không yên phải không ?
    Chủ đề này vẫn ở trang chính đó chứ vào giao lưu bao giờ ?
    Mà có chuyển sang đó thì cũng là do qui định của ban quản trị thôi , với mọi người ở đây chả hề hấn gì .
    Lý do sao mà mày hí hửng mừng vui như cún táp được xương thế ?

    Mày đã đòi khoá , tức mày không thích topic này thì biến ngay khỏi đây !
    Sao lại có thứ dân lưu manh lì lợm thế nhỉ ?
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Xóm anh ở ngày trước cũng có mấy đứa lêu lổng mất dạy trốn học không có việc gì làm , tối tối đi bấm chuông nhà hàng xóm chọc chơi vậy đó , lại có đứa thì ném đá lên mái tôn hàng xóm rồi thích thú nghe hàng xóm chữi !

    Thằng này thuộc loại đó đây !
  7. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
  8. bird_pig

    bird_pig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    chủ đề bị di chuyển lí do: nhầm chuồng.
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Thanh Niên phối hợp giải cứu cô dâu Việt ở Đài Loan


    14/12/2011 0:12
    [​IMG]

    Bài báo trên Thanh Niên số ra ngày 9.12.2011 Phan Thị Kim Thanh - một cô dâu Việt Nam tại Đài Loan - vừa được giải cứu thành công vào chiều 13.12 nhờ nỗ lực của PV Báo Thanh Niên và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM.
    >> Gia đình một cô dâu lấy chồng Đài Loan kêu cứu
    Tìm cách giải cứu
    Sau khi Báo Thanh Niên nhận được lời cầu cứu của bà Nguyễn Kim The, ngụ tại ấp Định Khánh A, xã Định Môn, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ (mẹ cô dâu Phan Thị Kim Thanh ở Đài Loan) nhờ giải thoát cho con gái mình liên tục bị người chồng Đài Loan giam cầm và đánh đập suốt 2 năm qua (Báo Thanh Niên số ra ngày 9.12), người viết được giao nhiệm vụ bằng mọi cách liên lạc và phối hợp giải cứu cô Thanh.
    Suốt từ ngày 9 tới ngày 13.12, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc gọi giữa Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm thông tin và xin trợ giúp. Email và fax cũng được huy động tối đa.
    Cô Phan Thị Kim Thanh sinh năm 1982, lấy chồng Đài Loan tên Chung Vĩnh Hòa (Chung Yung Hua) từ ngày 1.6.2009 qua môi giới hôn nhân. Kim Thanh quyết định theo chồng về xứ Đài từ tháng 2.2010 với một đám cưới chóng vánh và báo hiếu mẹ số tiền 5 triệu đồng, mà theo bà The là chỉ đủ tiền thuê xe và ăn dọc đường cho mấy người nhà từ Thới Lai lên TP.HCM dự đám cưới.
    Suốt 2 năm qua, Kim Thanh chỉ được gọi điện thoại về nhà vài lần, hỏi thăm mẹ hối hả dăm ba câu rồi cúp máy. Cho tới một ngày, Kim Thanh không chịu đựng được nữa, đã lén nhờ bạn bè gọi điện về Việt Nam nhờ gia đình tìm cách cứu mình.
    Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, PV Thanh Niên vừa liên lạc với một số cô dâu Việt tại Đài Loan đang làm công tác tình nguyện như Phạm Thu Trang, Đào Duyên Hải…, vừa nhờ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM tìm kiếm và giúp đỡ. Từng gặp các vụ tương tự, các cô dâu Việt ở xứ Đài rất thông cảm cho hoàn cảnh đồng hương và đã lên kế hoạch tìm kiếm, trước mắt là lan truyền thông tin cho nhau để cùng giúp đỡ.
    Sớm ngày 13.12, cô Phạm Thu Trang từ Đài Bắc đã gọi về cho PV Thanh Niên. Thu Trang cho biết cô và Duyên Hải đang liên lạc với một số cô dâu khác tại huyện Chương Hóa để lần tìm địa chỉ nhà Kim Thanh - vốn là nơi khá xa xôi và thuộc khu vực heo hút. Theo kế hoạch, khi tiếp cận được Kim Thanh, họ sẽ tìm mọi cách giải cứu ngay. Thu Trang nói: “Nhờ Báo Thanh Niên nói gia đình Kim Thanh ở Việt Nam cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có tin tức mới nhất về Kim Thanh”. Một kế hoạch giải cứu Kim Thanh đã được các cô dâu Việt vạch ra.


    [​IMG]Qua Báo Thanh Niên, cho tôi chuyển lời nhắn nhủ đến con gái tôi rằng hãy trở về Việt Nam, để mẹ con được sống bên nhau. Dù mình nghèo, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng không bị ai hành hạ, đánh đập như phận làm dâu xứ người...[​IMG]


    Bà Nguyễn Kim The
    Kim Thanh đã an toàn
    Ngay từ 11 giờ trưa tới 15 giờ 34 phút ngày 13.12, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM đã liên tục thông báo mọi thông tin mới nhất về cô dâu Kim Thanh cho PV Thanh Niên. Theo bà Trương Ninh, đại diện văn phòng này, ngay sau khi được Thanh Niên thông tin và đề nghị hỗ trợ, văn phòng đã liên hệ ngay với Phòng Công tác xã hội thuộc Ban Xã hội huyện Chương Hóa, nơi đăng ký thường trú của vợ chồng cô dâu Kim Thanh. Cô Lâm Tâm Mai, nhân viên công tác xã hội đang thụ lý vụ việc tại huyện Chương Hóa, xác nhận: Kim Thanh có một người cháu gái cũng lấy chồng Đài Loan, hiện đang sống ở Đài Trung, trước đây nhiều lần gọi điện hỏi thăm Kim Thanh nhưng đều bị ông Chung Vĩnh Hòa cản trở, thậm chí còn mắng mỏ, không muốn cho tiếp xúc. Sau khi được tin báo từ Việt Nam, cảnh sát địa phương ở thôn Bắc Khẩu, làng Hoa Đàm, huyện Chương Hóa, Đài Loan đã đến điều tra và thừa nhận có khả năng Kim Thanh bị hành hạ và ngày 12.12 đã thông báo tới Trung tâm chống bạo hành gia đình ở Đài Loan để can thiệp.
    Trưa 13.12, Kim Thanh đã chính thức được cứu thoát khỏi căn nhà nơi cô bị giam giữ và hành hạ suốt 2 năm qua. Hiện cô tạm thời được đưa đến một nơi an toàn để chăm sóc và sau từ 2 - 4 tuần, cơ quan chức năng Đài Loan sẽ hỗ trợ Kim Thanh theo nguyện vọng. Để bảo vệ Kim Thanh, địa chỉ căn nhà nơi cô ở được giữ kín; mọi thông tin về cô tạm thời không được tiết lộ.
    Văn phòng Đài Bắc cho biết họ rất lấy làm tiếc về vụ việc, và sẽ tiếp tục thông tin cho Thanh Niên về mọi diễn biến tiếp theo.

    Chiều 13.12, PV Thanh Niên đã tìm đến nhà bà Nguyễn Kim The (mẹ Phan Thị Kim Thanh) để báo tin việc cơ quan chức năng tại Đài Loan đã giải cứu con gái bà. Trong căn nhà lá đơn sơ, sau khi nghe chúng tôi kể lại quá trình giải cứu, bà The hết sức bất ngờ. Trong niềm xúc động tột độ, bà nói trong nước mắt: "Vậy là con gái tôi đã được sinh ra lần thứ hai rồi".
    Bà The gửi lời cám ơn đến Báo Thanh Niên đã đăng tải lời cầu cứu của bà và đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng Đài Loan giải cứu con gái mình. Trước khi chia tay PV, bà The nghẹn ngào nói: "Qua Báo Thanh Niên, cho tôi chuyển lời nhắn nhủ đến con gái tôi rằng hãy trở về Việt Nam, để mẹ con được sống bên nhau. Dù mình nghèo, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng không bị ai hành hạ, đánh đập như phận làm dâu xứ người...".
    Mai Trâm
    Nguyễn Lệ Chi





    Từ khóagiải cứu cô dâu Việt, cô dâu Việt ở Đài Loan




    PHẢN HỒI BẠN ĐỌC
    Tran Hanh
    Mong rằng báo Thanh Niên phản ánh sự thật cuộc sống của chị Kim Thanh tại Đài Loan để các phụ nữ Việt Nam sắp lấy chồng nước ngoài nhận thức được các vấn đề có thể sẽ xảy ra cho mình và có được bài học kinh nghiệm.

    Bài học cảnh tỉnh cho những người muốn đổi đời nhờ lấy chồng Tàu nhé !

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Song thân của chú không hề dạy ?
    Để con hoang nghịch , phá xóm làng ?
    Tuổi trẻ không lo , già khổ đấy !
    Hay gì hổn láo , giọng nghênh ngang ?
    Đất nước giặc thù đang xâm lấn ...
    Biển Đông sóng dữ phá hoang tàn !
    Là dân nước Việt đừng vô cảm !
    Đừng nên phá rối , giống Việt gian !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này