Quyết tâm cao nhất bảo vệ lãnh thổ , hải đảo - tập 14

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuongxa20, 22/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4578 người đang online, trong đó có 326 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 10127 lượt đọc và 263 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nhưng mà ăn nói kiểu mất dạy như nó thì phải tát cho nó mấy cái vào mặt cho nó chừa !

    Nó học đâu ra cái thói du côn mất dạy ấy chứ ?

    Mà bên tập 13 kia , mọi người đã nói , mình cũng đã nói nó biết là tuổi nó đáng con mình thôi , nó lại xưng anh , còn lôi vợ con mình ra nữa !

    Hỏi nó có được bố mẹ nó dạy không ?
    Hay cả bố mẹ nó cũng một nòi việt gian như nó , vô giáo dục như nó ?
  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Anh đã để đường link rồi , mọi người đến sau sẽ qua đây thôi mà !

    :)>-:)>-:)>-
  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Tôi thảo thư kiến nghị ban quản trị về việc lekien1989 đã nhiều lần phá chủ đề này , mọi người ký tên ủng hộ nhé !

    Mà nó không thích thì nó cứ đi chổ khác , có ai bắt nó phải vào đây đâu nhỉ ? :-??
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Nói kiểu này là vu khống ******* Việt Nam !
    ******* là lực lượng vũ trang bảo vệ chính quyền , bảo vệ nhân dân , bảo vệ chủ quyền đất nước !
    ******* nào đi bắt người yêu nước ? Rõ ràng mày là thằng p hản động tuyên truyền gây chia rẻ giữa ******* và nhân dân !
    Có bắt là bắt hạng người như mày ấy !

    Tao là cựu chiến binh QĐNDVN , từng vào sinh ra tử vì độc lập tự do của đất nước , vì hạnh phúc của nhân dân , vì sự tồn tại của chế độ này mà ******* bắt tao à ?

    Mày càng nói càng lòi cái thông minh của dòng giống nhà mày ra đấy !
    Có khi hôm nay là ngày gì mày cũng chẳng nhớ , chẳng biết , thì đừng có mà tỏ ra trứng khôn hơn vịt , đi khuyên ai ?

    Tao và cả mọi người ở đây không ai cần mày khuyên !

    Biến !

    Vì mày đã nhiều lần yêu cầu khoá topic , cho nên mày không có tư cách gì để nói là mày có quyền vào đây như mọi thành viên khác !

    Còn vào tự nhiên , bình thường , khiêm tốn như mọi người khác thì không ai đuổi mày !
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    Mày mê muội lú lẫn quá rồi !

    Ở đây ai cũng ủng hộ chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo .
    Cụ thể là lời tuyên bố của thủ tướng *************** trước quốc hội hôm 25-11-2011 đã xoá tan bao thắc mắc lo ngại của một số người về quyết tâm đòi lại Hoàng Sa !
    Việc ngoại giao là việc của nhà nước , bước đi cụ thể thế nào thì không thể nói toạc ra cho địch nó biết !
    Trong lúc lực lượng ta còn yếu , Bác Hồ từng thân chinh đi Pháp để tranh thủ thời gian cho V iệt Minh củng cố lực lượng đấy !

    Khi thực dân Pháp vẫn cố tình gây hấn , buộc Bác Hồ phải ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến , mới cách đây 3 hôm đã kỷ niệm 65 năm đấy thôi !

    Nếu mày sống thời ấy , chắc mày bảo là : thôi mọi người đừng hô hào kháng chiến chống Pháp nữa , vì như thế là phá hoại tình đoàn kết với mẫu quốc Đại Pháp à ?
    Đàm phán thì cứ đàm phán ! Chuẩn bị củng cố quốc phòng thì cứ chuẩn bị ! Trong việc củng cố quốc phòng thì không chỉ mua sắm vũ khí khí tài mà đủ !
    Ai sử dụng vũ khí đó để đánh địch , nếu không thường xuyên nâng cao lòng yêu nước của toàn dân ?

    Thời chống Mỹ cũng thế !

    Hội đàm Paris ta vẫn có Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Bình dẫn đoàn đi dự đàm phán , mà ở nhà vẫn cứ đánh địch trên mọi trận tuyến !
    Hát cũng là đánh địch !
    Thế nên mới có phong trào " tiếng hát át tiếng bom " !
    Làm thơ cũng đánh địch !
    Thế nên mới có Trần Đăng Khoa với bài " Hạt gạo làng ta " nỗi tiếng !

    Hạt gạo làng ta ...
    Những năm bom Mỹ rớt trên mái nhà
    Những năm cây súng theo người đi xa ...


    Trần Đăng Khoa , khi ấy là một cậu bé , đã đánh Mỹ bằng những vần thơ hồn nhiên con trẻ như thế !

    Ngẫm lại , nếu mày là người Việt thì mày còn thua cả trẻ con về lòng yêu nước đấy !
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Có lẽ mọi người đang nghỉ ăn tối !
    @daicanho giúp bác chủ thớt phuongxa20 trông nhà nhé , anh đi ăn tối xong sẽ quay lại ngay !

    Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Cái bản mặt mày như Avatar thì cũng bảnh trai đấy , nhưng nụ cười thật đểu giả và giọng mày nói thật trơ trẽn vô liêm sĩ !

    Thử nhìn lại xem bao nhiêu người vào thăm chủ đề này , có ai vỗ tay ủng hộ luận điệu phá hoại của mày không ?
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Topic này là tự do ngôn luận mà bác , nhưng chỉ mời tất cả chú, bác, anh, chị vào đóng góp bằng lòng yêu nước và tuân thủ luật pháp, hưởng ứng theo chủ trương nhà nước mà thôi , không mỉa mai đất nước, như con ngoan ko chê cha mẹ nghèo vậy.Còn những vấn đề như kinh tế, lạm phát, chứng khoán, hay bất mãn gì gì đó thì các bác tha hồ thể hiện ở chỗ khác...
    Cũng phải thực sự đau đớn rằng tham nhũng và quản lý yếu kém làm chúng ta mất mát quá nhiều , chính phủ ta đang cố gắng cải tổ, lồng trong bối cảnh khó khăn của toàn thế giới, chúng ta cần ủng hộ để từng bước tháo gỡ, Trí thức yêu nước của VN rất nhiều, chúng ta hãy tin nơi họ.
    Nếu chúng ta cứ lo than vãn và chưởi bới...là mất cảnh giác, tạo điều kiện cho bọn Tàu cướp nước và bọn Việt gian vào phá hoại chúng ta! Bọn này thường xông vào các diễn đàn yêu nước mỉa mai , khích bác , gài cho các nick yêu nước nóng nảy vi phạm nội quy mà bị lock nick , thế là hết, chúng ta sẽ ko có diễn đàn yêu nước nào cả ! Và nhìn qua TQ , cả nước dân mạng của nó suốt ngày la lên là VN chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của nó đấy!
  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]

    Lễ thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân 22-12-1944
    Ngày này , 67 năm trước !



    Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi

    Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi
    Thế tấn công như sức mạnh thần kì
    Lời Tổ quốc đã ngân vang sông núi
    Thôi thúc quân đi như mùa xuân vẫy gọi
    Đi ta đi, kèn lệnh đã nổi lên rồi, lời hịch như tiến quân ca
    Tiến lên đi, tiến lên đi, cùng tiến lên đi
    Đi ta đi, lòng khắc sâu vì nợ nước thù thà
    Không gì quí hơn độc lập tự do
    Cuộc đấu tranh này ta là người chiến thắng
    Vì chủ nghĩa xã hội quê hương ta đẹp lắm
    Vì non sông Việt Nam bền vững
    Đi lên thanh niên ! gian khó không cản được ta
    Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi

    Vì nền độc lập trên tổ quốc thân yêu
    Súng chắc tay ta giữ gìn hoà bình
    Lời tổ quốc vẫn ngân vang sông núi
    Nâng bước ta đi như mùa Xuân vẫy gọi
    Quê hương ta ngàn đời vẫn dải đất này là mồ chôn lũ xâm lăng
    Tiến lên đi ! Tiến lên đi ! Cùng tiến lên đi !
    Nhân dân ta hằng thiết tha một cuộc sống hoà bình
    Lao động đắp xây ngày mai no ấm
    Càng quyết tâm ta nguyện sẵn sàng tay súng
    Vì chủ nghĩa xã hội nhân dân ta hạnh phúc
    Vì non sông Việt Nam bền vững !
    Đi lên thanh niên ! Gian khó không cản được ta !
    Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi !


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG]



    Gần Lắm Trường Sa - Sáng tác: Huỳnh Phước Long

    Mỗi cánh thư về từ đảo xa
    Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi.
    Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương...
    Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh đảo trúc san hô.
    Trường Sa ơi... biển đảo quê hương.
    Đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão giật...
    Đảo quê hương. Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi.
    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi.
    Không xa đâu Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi.
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.

    Mong cánh thư về từ đảo xa.
    Nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em.
    Anh ơi có nghe lời người từ phố biển, khi ngọn triều dâng cao.
    Khi cánh hải âu về. Khi nắng sang mùa nơi đảo trúc san hô.
    Chiều nơi đây ... Sao bỗng bâng khuâng...
    Như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa sóng cuồng bão giật
    Đảo quê hương ... Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi

    Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi

    Không xa đâu Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi.
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Ngồi chép lại từng lời , vì các bản đang có trên mạng không khớp giữa lời ca và clip do Thanh Thuý biểu diễn .
    Như một món quà từ trái tim tôi gửi đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thân yêu ...
    Món quà thân gửi các đồng đội nhân ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng !
    Và gửi đến những người đang ngày đêm dõi theo bước các anh đi ...


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này