Ra đường xin đừng... "nhìn đểu"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu001201, 10/06/2008.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 16:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 486 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. huhu001201

    huhu001201 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ra đường xin đừng... "nhìn đểu"

    Có lẽ, cái cụm từ ?onhìn đểu? không còn quá xa lạ với chúng ta từ lâu. Khi ra đường chúng ta vẫn có thói quen ?onhìn? mọi người, cái ranh giới mong manh giữa ?onhìn? và ?onhìn đểu? thật khó có một người nào định nghĩa nổi. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ án mất mạng chỉ vì có người ra đường trót... ?onhìn đểu? một kẻ nào đó...



    Lối hành xử của những kẻ côn đồ


    Thỉnh thoảng đọc những tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng về những trường hợp mất mạng chỉ vì một cái nhìn được coi là ?ođểu? thật thấy không thể tin nổi lối hành xử giữa con người với con người hiện nay. Xin hãy xem một số những tin tức đã đăng trên báo chí trong thời gian gần đây:

    Đêm 12/1, trên đoạn phố Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Lợi, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, chín đối tượng cả nam và nữ đèo nhau trên xe máy wave màu xanh và ba chiếc xe đạp đã đuổi theo chặn đường anh Võ Chí Thành (19 tuổi) và ba người bạn của anh, trú ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông. Một người trong số họ chỉ tay về phía Thành, rồi cao giọng hỏi: "Hồi nãy tao đang nhậu, tụi mầy đi ngang qua nhìn cái gì ?". Dứt lời, gã thanh niên mặc áo màu đen cầm thanh cây đánh Thành, tiếp đó gã có mái tóc dài chải ngôi giữa, mặc áo trắng có ba sọc xanh ở vai và gã có mái tóc ngắn nhuộm màu vàng xông tới. Cả hai đều cầm dao Thái Lan đâm vào người Thành. Sau khi nạn nhân gục ngã, cả nhóm côn đồ tẩu thoát. Được một số người dân giúp đỡ, ba người bạn đưa nạn nhân lên xe máy đến Bệnh viện thị xã Cam Ranh để cấp cứu, nhưng anh Thành đã tử vong trên đường tới bệnh viện.



    Không thể tưởng tượng nổi, chỉ với một lý do ?olãng xẹt? như vậy, nhóm thanh niên trên lại có thể ra tay đâm chết một người hoàn toàn xa lạ với lý do anh này đi qua chỗ chúng đang nhậu và trót nhìn chúng một cái.



    Hay gần đây nhất, một vụ án mà cả nạn nhân và hung thủ đều còn đang ngồi trên ghế nhà trường: Sự việc xảy ra vào sáng ngày 25/5, trước cổng trường THCS Chu Văn An, một nhóm học sinh đã dùng gậy gỗ quây đánh một học sinh khác. Nạn nhân phải đi cấp cứu khi trên mình đầy thương tích. ******* phường Thuỵ Khuê đã điều tra, làm rõ nạn nhân là Lê Đăng Hoàng Long (SN 1994, ở Phúc Xá, quận Ba Đình) là học sinh lớp 8, Trường THCS Chu Văn An. Long bị 7 đối tượng dùng gậy gỗ đánh chảy máu đầu, sưng phù nề, tụ máu ở vùng cấm, rách da 5-6cm đến tận xương sọ, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Danh tính của 7 đối tượng tham gia đánh người gồm: Cao Mạnh Duy (SN 1993, ở phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, Ba Đình); Phùng Minh Thành (SN 1993, ở phố Yên Phụ, quận Tây Hồ); Phương Đình Anh (SN 1993, ở phố Mã Mây, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm); Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1994, ở phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ); Đỗ Trần Dũng (SN 1993, ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ); Đỗ Quang Tú (SN 1993, ở phố Nguyễn Diêu, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm); Nguyễn Duy Tùng (SN 1993, trú phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, Tây Hồ). Nguyên nhân được xác định là do Cao Mạnh Duy cho rằng Lê Đăng Hoàng Long đã nhìn đểu mình trong buổi tổng kết năm học của trường THCS Chu Văn An, nên đã rủ một số bạn ở các trường khác đến chờ đánh Long



    Tình trạng bạo lực học đường trong thời gian gần đây đang bị đẩy đến mức báo động, những trường hợp như trên trong giới tuổi ?oteen? không phải là hiếm. Để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên, trách nhiệm không chỉ ở gia đình, nhà trường mà của toàn xã hội. Một lần nữa chúng ta cần phải nhìn lại trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tình trạng xuống cấp về đạo đức của một bộ phận học sinh, sinh viên hiện nay.



    Một trường hợp chết người nữa cũng rất đau lòng xảy ra vào sáng mùng một tết Mậu Tý vừa qua. Khoảng 4h50?T ngày 7/2, sau khi đi hát karaoke và vui đón giao thừa, nhóm của anh Phạm Gia Thắng (sinh năm 1982, trú tại 25 phố Nguyễn Khắc Hiếu, Hà Nội) gồm 13 người cả nam và nữ đang trên đường du xuân, đến khu vực đường Quán Thánh (Ba Đình) thì gặp một nhóm thanh niên khác cũng đi trên đường. Một người bạn của anh Thắng quay sang nhìn nhóm của Phương thì bị một thanh niên trong nhóm Phương chửi, cho rằng đã bị ?onhìn đểu?.

    Sau đó, giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra to tiếng, xô xát dẫn đến mâu thuẫn. Nhóm của Lê Thanh Phương gồm Kiên, Vinh, Điệp, Thắng, Tú và 6 người bạn nữa đã tấn công, đánh bị thương anh Đinh Việt Hùng nhưng anh này bỏ chạy được. Sau đó Phương dùng con dao nhíp đâm một nhát vào ngực Nguyễn Toàn Thắng. Dù đã được khẩn trương đưa đi bệnh viện song anh Thắng đã tử vong khi chưa kịp tới bệnh viện. Ngoài ra, còn 3 người khác trong nhóm bạn của nạn nhân bị đánh, gây thương tích.

    Chỉ một câu nói: ?oAnh ơi, nó nhìn đểu em?, chẳng cần biết có thật người ta nhìn đểu bạn mình không, lập tức anh Kiều Anh Yên (sinh năm 1985) bị một kẻ rút dao đâm chết ngay tại chỗ.



    Hãy cẩn thận với... con mắt của mình


    Có lẽ là một ?ogiải pháp? hơi tiêu cực, nhưng lời khuyên cho những người có thói ?oliếc ngang, liếc dọc? khi ra đường là hãy cẩn thận với ánh mắt của mình cũng là không quá nếu gặp phải những trường hợp nêu trên.



    Ai trong đời cũng có một đôi lần nóng giận, va chạm với những người xung quanh, nhưng hầu hết trong chúng ta đều biết kiềm chế, biết dừng lại đúng lúc và nhiều người thậm chí còn rút lui ngay trước khi sự việc trở nên tồi tệ. Thế nhưng một số đối tượng lại luôn bị ám ảnh bởi một suy nghĩ rằng mình là nhất và không ai có quyền ?oxúc phạm? mình dù chỉ bằng một ánh mắt. Và phần nhiều trong đó sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Nói ?ophần nhiều? có hành động thiếu suy nghĩ, bởi một lẽ trong những vụ án mạng kể trên, có nhiều kẻ máu côn đồ luôn có sẵn trong người, sẵn sàng giết người với những lý do không thể chấp nhận được. Những kẻ đó đương nhiên sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng cho hành vi của mình.



    Có người thì cho rằng, hành vi phản ứng trước những ánh mắt bị coi là ?onhìn đểu? là hậu quả của sự thiếu văn hóa, áp đặt cảm xúc của mình lên người khác, hoặc sự lỗ mãng bản năng, manh động. Có người thì cho lên án, cho rằng không ai có quyền xâm phạm thân thể người khác. Nhưng những câu chuyện đáng tiếc như trên vẫn đang hàng ngày xảy ra và chúng ta vẫn không có biện pháp ngăn chặn. Sẽ chẳng một bản án nào có thể đủ sức ngăn chặn để những hành vi này sẽ không xảy ra, nhưng chúng ta hãy cùng suy nghĩ về việc này như một hiện tượng xã hội đáng phải báo động.
  2. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhìn lên sàn điện tử cũng cẩn thận
  3. diencamau

    diencamau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Cần mang theo kính "dâm" khi ra đường
  4. Carnergie

    Carnergie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Đã được thích:
    0
    con mắt là cửa sổ tâm hồn...
    chắc tụi nó thấy tâm hồn của người đó u uất, số đã tận nên ra tay giúp đỡ nạn nhân về suối vàng cho nhanh đây mờ-hic2.
    Nói dai nói dại kẻo trời lại phạt mèng
    Huhu, từ nay đi ra ngoài tốt nhứt cứ làm cái kính ''dâm'' cho đỡ chói mắt thật kỉu tai bay vạ gió

Chia sẻ trang này