Ra hàng BDS HN, kể cả đất nền !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenkhoaabc, 04/04/2011.

2839 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 05:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5635 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. langtulanhlung4

    langtulanhlung4 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku em này chắc ăn hàng nhiều lắm, anh đánh dấu tên chú vào danh sách những người chết đầu tiên. Nói co mà biết là với cái lãi xuất thế này thì nếu bỏ 3 tỏi mua nhà và bỏ 3 tỏi vào bank thì cái nào ngon hơn. 3 tỏi trong bank mỗi tháng sẽ có 50tr tiêu chơi trong khi đó bỏ vô BDS thì coi như ngày tận thế đã gõ cửa.
    Ngu lại còn tỏ ra mình cao thủ.
  2. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    Ngồi hóng, k biết gì về BDS, chỉ mong nó đứt để cóa cái nhà ra hồn chút =))
  3. coca71

    coca71 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    126
    quan tham nhũng hầu hết ở hà nội nên đất hn đắt khủng khiếp
  4. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    bất động sản là nơi rủa tiền của ..... miền Bắc xhcm
  5. thuyha1961

    thuyha1961 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    304
    Gía đất nền vẫn lên ầm ầm, không hiểu sao dân tình lắm tiền thế?
  6. phitieu

    phitieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    336
    Xin lỗi chú, có 3 tỷ mà bỏ vào đất Đông Anh, Sóc Sơn trước Tết thì giờ nó là 5 hoặc 6 tỷ rồi.Với tỷ lệ lạm phát 2010 11,75% (mà trên thực tế là gần 20%) thì lãi suất ngân hàng gửi tiết kiệm 17%/năm cũng bằng hòa. 3 tỷ mà éo biết đầu tư làm ăn cứ đi gửi ngân hàng thì sau 1 năm nó chỉ còn giá trị tương đương 2,7 tỷ thôi. Trong khi đó, năm 2010 ai ôm vàng đầu năm thì cuối năm kiếm cũng khá, ai ôm đất ven đô cũng lãi gần 100% mà không phải đau đầu. Mịa cái bọn *** có tí đất nào cứ hô hào bong bóng nọ kia. Nói một câu cho nó vông, cả nền kinh tế này mang tính đầu cơ, từ thằng to đến thằng nhỏ đầu cơ đất, nên lợi nhuận từ đầu cơ vẫn cao ngất, thằng nào không tỉnh thì chỉ có húp cháo thôi. Tay to nó có nhiều lô đất, nhiều lô chung cư nó còn không xoắn nói gì bà con nhỏ lẻ có 1 vài lô.
  7. Dark.Angel

    Dark.Angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    8
    Văn phũ quá...
    nhưng cần phải thế=D>
  8. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Chuẩn . Nhiều bác cứ so sánh HN và TPHCM mà không hiểu rõ bản chất rằng HCM rộng lớn , hạ tầng tốt hơn nhiều so với HN . Dân nhà có điều kiện ở Sài Gòn toàn có trang trại ở Long Thành - Đồng Nai , hay ở Bình Dương . HN thì do sát nhập tỉnh nó rộng ra thôi chứ hạ tầng nối với nhau có gì nhiều đâu . Do HN phát triển trên nền tảng phố nhà ống , từ các làng cổ nên chật chội ---> Đắt đỏ là đúng thôi . HCM đi lên từ nhiều vùng đất rộng người thưa , hoang hóa , tập quán ở nhà rộng . Nên giá rẻ so với HN nếu tính trên m2 nhưng tính theo căn thì xêm xêm nhau thôi [r2)][r2)][r2)].
  9. crv

    crv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    5
    đợi 6 tháng nữa xem thằng nào chết

    bà con kiểm chứng nhé
  10. lamali

    lamali Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Em có đám đất ở làng Vĩnh Ngọc đầu cầu Nhật Tân, đợt vừa rồi cũng hóng hớt của mấy thằng chuyên gia đểu là thị trường BDS nó sắp sập rồi, em vội vàng bán vội với giá 40 triêu/ m. @ nó chỉ sau một tuần giá đất Vĩnh Ngọc lại sốt ầm ầm. Thằng Mua của mình nó phang lại giá 50 triêu/m2. Thế là nó ăn thêm được 1 tỷ. Các bác bảo thị trường sắp sập mà đất trên đường 32 bây giờ, em cũng có một đám mà mấy thằng cò nó gọi ầm ầm, mình vừa gật đầu cái thế là có thằng đặt cọc, múc ngay. Phần lớn dân Hà Nội kiếm tiền xong chẳng chơi bời làm gì cả, thằng nào cũng đổ tiền vào găm đất nhà cửa. Như anh em, bạn bè em Ông nào cũng phấn đấu có nhà cho mình, và mua sắn nhà cho bọn con nữa, nhiều ông có 2, 3 đám đất giá lên đến cả chục tỷ, nhưng có cái ô tô giá vài trăm triệu mặc dù thích nổ đĩa ra cũng không dám mua, bản tính người Miền Bắc nó thế. =))=))=))=)) Bất động sản là bong bóng thật, nhưng bao giờ nó vỡ thì chắc còn lâu lắm, không dễ như mấy anh chuyên giá, một mảnh đất cắm dùi cũng không có nhưng ngày nào cũng mơ vỡ bóng bóng

Chia sẻ trang này