Rao bán vần thơ say ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 17/02/2021.

2191 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 278291 lượt đọc và 903 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Welcome back & Happy new year! ~o) %%-

    Chiên chứng tuổi thơ ngây
    Tôi viết bài thơ tặng người
    Khi chứng vịt lên ngôi
    Say đắm lòng người...
    Ai còn nhớ thơ tôi...
    Thơ say, tôi rao bán vần thơ say
    Tôi bán thơ mua những dọt rượu cay
    Tôi bán thơ chờ chứng rụng tất tay... ~o) :))



    Lộc say
    (LASt...)
    Đầu năm chẳng biết xin gì
    Lang thang vãn cảnh xuân thì vui thôi
    Chứng chiên xin suất nhân đôi
    Việc thì nhàn bớt lương thời 3 tăng
    Nhà nhiều chẳng để mần răng
    Chỉ xin cơi nới 2 năm 1 lần
    Cuối cùng xin Dịch tan dần
    Sòng bạc khai hội 10 phần 9 xanh.
    :))
    Xuandoa, duc5988, Paladin198723 người khác thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  2. stockhome

    stockhome Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    1.923
    Chúc nhau sống khỏe như trâu

    Sống dai như đỉa, sống lâu như rùa

    Tiền tài danh vọng từa lưa

    Đánh chứng thắng lớn cho vừa lòng nhau...:D
  3. zWanderz

    zWanderz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    7.732
    Năm mới vạn sự lành
    Kiên nhẫn sẽ thông hanh
    Kk chúc mừng năm mới các bác
    vinasdaqKong007 thích bài này.
  4. xeom_ansuong

    xeom_ansuong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2020
    Đã được thích:
    48.865
    Đầu năm thích ăn tiết canh hả thằng em , :)):drm
    Kong007 thích bài này.
  5. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Đầu năm 2 tiết canh dê
    Ninh Bình chính hiệu tái tê cõi lòng
    Tiết canh không vị cay nồng
    Chị em thích thế nỡ lòng nào chê
    Năm nay thái tuế tuổi Dê
    Không ăn em út vợ chê lại rầu.
    :))
    duc5988, Paladin1987, vinasdaq6 người khác thích bài này.
  6. bocuteo1

    bocuteo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    1.644
    Vậy là có quả rơi mạnh đây
    Kong007 thích bài này.
  7. HanVhug

    HanVhug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2018
    Đã được thích:
    68.668
    Nhiều từ "bán" quá :D
    Kong007 thích bài này.
  8. kieuphong1996

    kieuphong1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    13.879
    =D>
    Kong007 thích bài này.
  9. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Lộc trời!
    Con trâu gắn với ruộng đồng
    Cấy trồng chăm chỉ thì lòng ấm no
    Lúa tốt đã có phân lo
    Thức ăn tôm cá đầy kho để dùng
    Tráng miệng hoa quả đầy đồng
    Tiêu xài không hết đóng thùng xuất đi
    Nông nhàn chẳng được mấy khi
    Gặp thời gió thuận xuân thì lại đông
    Ngày thường nhất sỹ nhì nông
    Đói ăn mới phải chổng mông khấn trời. :))
    Xuandoa, vuabimbip1990, Hanale5 người khác thích bài này.
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.531
    Vết thương trong em!
    ...
    Bộ phim đã kết thúc giống như vậy sao?
    Vậy thì em ước lúc trước đừng thấy nhau
    Tại sao chém linh tinh để cho em mơ mộng
    Tưởng tình ta đẹp như bộ phim mới xem
    Bộ phim đã hết kẻ đớn đau là em
    Buồn vì em đã trao hết trọn trái tim
    Giờ đây mới hay anh chắng yêu thật lòng
    Anh ra đi để em lại một vết thương... ~o) :)

    m_sieudn, luong_giavuabimbip1990 thích bài này.

Chia sẻ trang này