Refresh tâm hồn!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuthuymayman, 15/02/2015.

2015 người đang online, trong đó có 806 thành viên. 08:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 188928 lượt đọc và 5389 bài trả lời
  1. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    :-:D:D<
    --- Gộp bài viết, 27/05/2015, Bài cũ: 27/05/2015 ---
    Cụ kocogi hạp làm cán bộ đường lối, chiến lược, định hướng dài hạn. Còn cưng @Wave9 hạp với công tác thực thi ngắn hạn vì dù mới học TA nhưng chém gió thành thần rồi. Hi vọng k vì hỉu nhầm hôm qua mà cưng bỏ lun tụi này. Sáng h hok thấy cưng ý đâu cả :-?
    sunshine_789, cogikoPooh_Lei thích bài này.
  2. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    E thích anh cogiko là có tầm nhìn dẫn lối cực hay, may 1 đứa u mê như em gặp nghe a nói về đầu mới sáng ra dc 1 tí :)) nay con A nó đỏ òi =)) chúc mừng a cutloss đại thành công ( so với phiên nay)
  3. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Bởi vậy mới nói nhiều khi sáng mai lại tăng trong ngỡ ngàng 8-|;;)
  4. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Hôm trc e chạy đường Láng, đèn xanh còn 1s chuyển qua đèn vàng, e cố nhấn ga. XXX cũng nhảy ra vẫy vẫy e nhưng chưa chịp chặn đầu xe. E lách qua XXX và kéo kính: "Bip (Tiếng lóng)!!! Đấy mà là đèn đỏ à???". Sau đó e nhấn ga típ và kéo kính. XXX bị bỏ lại sau nói j đó rồi về tổ.

    E nghĩ bụng: ko hẻo hum đó mình ăn nhằm cái j mà lớn gan dữ vậy? :-ss

    Dưng mà CA Hà Nội dễ tính thiệt mà. Có lần e đi Phạm Văn Đồng, vượt phải, vượt quá tốc độ. Lần này bị Hugo nhảy từ bụi rậm ra túm sống. E đang vội nhưng vẫn tấp vô lề. Sau e xin xỏ 3 câu. Thế là các ảnh cũng cho đi. :p

    Túm cái váy lại là mợ cũng nên học Heo và e là nên xin xỏ trước đã, ko cho thì mình mè nheo, cuối cùng mới nhờ tới Bác Hồ thôi. Mợ cứ làm như hnay là làm hư cán bộ đấy.

    Cũng có lần e chạy xe máy, ko gương, ko signal rẽ, ko bảo hiểm. Bị XXX túm, XXX nói với lỗi này a bị phạt 200K. E đưa 200K: "Ông đi nộp dùm tui cái. Đang vội quá". XXX: "E ko nộp hộ a đc". Em: "Uhm. Thế thui tui biếu ông xong ông cho tui đi nha.". XXX: "Nhưng a có thừa nhận mình sai hok?". Em: "Tui sai". XXX: "Hi. :p Vậy em xin a 100K thui. Trả lại a 100K".
    -> Rất lịch sự, lại còn lại quả nữa :)) Vẽ chuyện :))
    phuthuymayman, sunshine_789cogiko thích bài này.
  5. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Sặc mới nói cái nó xanh kìa
    phuthuymayman, tiec_thatsunshine_789 thích bài này.
  6. sunshine_789

    sunshine_789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    18.267
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((
    phuthuymayman, tiec_thatcogiko thích bài này.
  7. cogiko

    cogiko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    24.068
    Dễ thương vậy em bo luôn 100k :))
    phuthuymayman, sunshine_789tiec_that thích bài này.
  8. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    Giống mợ Sún Síu sáng nay mà. Rất ngoan ngoãn mặc định rút ví nên XXX rất cưng. Dưng mà tuỳ hôm đó. Có hum e chởi lun rầu bỏ chạy đó. Có hôm thì rất đon đả, có hôm thì tỏ vẻ tất bật ;)) Hihihi
  9. sunshine_789

    sunshine_789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    18.267
    Hôm nay em chả buồn xin, lại còn hạch sách: sao em dừng xe chị mà ko chào? CA phải chào người dân rồi muốn nói gì thì nói chứ. Ngoài ra em giấy tờ đầy đủ chả thiếu cái gì, em đấy bảo lỗi của chị lập biên bản phạt 90k nhưng giữ bằng lái 5 ngày. Em đang chán đời nên buông luôn câu: uh, em lập biên bản đi còn bằng thì cứ giữ chị lấy sau. Thấy em đó mặt ngắn tũn lại nên em thương tình đưa cho 200k (tại cũng ko có tiền mệnh giá thấp hơn), ai dè em CA đó lại thấy em tội nghiệp hơn nên trả lại 100k :D
    phuthuymayman, cogiko, Pooh_Lei1 người khác thích bài này.
  10. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.755
    1 khi a đã nghiêm túc quýnh chứng thì... Cưng bít anh lợi hại thế nào rùi đó ;))

Chia sẻ trang này