Refresh tâm hồn!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phuthuymayman, 15/02/2015.

216 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 05:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 188762 lượt đọc và 5389 bài trả lời
  1. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    E biết chị nói ai òi =)) chuyên gia đó chắc đang bận mải mê chinh chiến và yêu đương với các em sanh viên học sinh :)))) nên chưa lên ý kiến dc. E phải công nhận chuyên gia đó 1 là người nói tưng tửng nhưng khi xin 1 ý kiến nào đó về vấn đề tình cảm thì đúng là perfect, gỡ rối rất tốt, đi thẳng tâm lý mình và clear vấn đề cho mình hiểu :)))
    --- Gộp bài viết, 03/06/2015, Bài cũ: 03/06/2015 ---
    Bửi vì chị em mình là con gái nà ná na :D
    24hphep, heosiunhan, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.845
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời bớt vui khi đã vẹn câu thề ...:))
    Trong T/y , thú đau thương ( tim rỉ máu ) cũng mang lại cho ta cảm xúc rất đặc biệt, giống như hạnh phúc vậy vì có đau như thế ta mới biết rằng mình đã thật sự yêu X_X=))

    --- Gộp bài viết, 04/06/2015, Bài cũ: 04/06/2015 ---
    Chữ ký hình của cưng dễ thương thiệt . I like it :))
    Chị nói đúng hem, xui rủi qua rồi, may mắn sẽ đến :p:drm3
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 07/06/2015, Bài cũ: 07/06/2015 ---
    [​IMG]
    phuthuymayman, cogiko, 24hphep1 người khác thích bài này.
    kevin pham đã loan bài này
  4. phuthuymayman

    phuthuymayman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Đã được thích:
    4.491
    Các cậu mợ đi đâu hết cả rồi?:eek:
    24hphepcogiko thích bài này.
  5. phuthuymayman

    phuthuymayman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Đã được thích:
    4.491
    Chắc cắc cậu mợ lời to nên đi du lịch hết ồy!:oops:
    Binh Yen, Pooh_Lei, kevin pham2 người khác thích bài này.
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307
    Cảm động,nể phục em ,một nhân cách lớn của ngôi sao :

    Vì sao Ánh Viên khóc khi về đích

    Nữ kình ngư số một Việt Nam không khóc vì sung sướng dù lập kỷ lục ở nội dung 200m ****, tại SEA Games 28 chiều 9/6.
    Tối 9/6, ở chung kết nội dung 200m ****, Ánh Viên hoàn thành với thời gian 2 phút 11 giây 12, giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games. Sau khi về đích, kình ngư Việt Nam đã bật khóc.

    "Tôi khóc không phải vì giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games mà vì trong lúc thi đấu đã mắc một số lỗi. Tôi không hài lòng khi bản thân lại có sai lầm như vậy, ngay cả khi chiến thắng", Ánh Viên chia sẻ với VnExpress.

    [​IMG]
    Ánh Viên thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao. Ảnh: Đức Đồng.

    Sau phần thi 200m ****, kình ngư người Cần Thơ tiếp tục giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 200 tự do với thành tích 1 phút 59 giây 27.

    “Tôi đã giành sáu HC vàng và phá bảy kỷ lục SEA Games nhưng tôi sẽ không ngừng phấn đấu. Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ lực như chưa giành được gì”, tài năng sinh năm 1996 nhấn mạnh.

    Ánh Viên cho biết cô có một chút mệt mỏi khi phải thi đấu nhiều. Tuy nhiên, sau mỗi ngày sẽ nhanh chóng lấy lại năng lượng để tiếp tục những cuộc đua. “Bí quyết để có sức mạnh của tôi là ăn, ngủ và nghĩ những điều vui vẻ”, nữ đại úy chia sẻ.

    Lâm Thỏa (từ Singapore)
    Binh Yen, kevin pham, 24hphep3 người khác thích bài này.
  7. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.873
    :))
    những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ ?
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 11/06/2015, Bài cũ: 11/06/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 11/06/2015 ---
    [​IMG]
    kevin pham đã loan bài này
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307
    Bên Vỉa Hè Cuộc Đời
    [​IMG]
    Tại một vỉa hè công cộng, cậu bé mù ngồi đó đánh đàn với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi :
    “ Tôi bị mù, xin mọi người hãy rũ lòng thương giúp đỡ.”

    Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu. Một người đàn ông đi ngang qua, ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình và bỏ vào chiếc mũ của cậu bé. Sau đó, ông cầm tấm bảng lên, chùi hết dòng chữ và viết lại một dòng chữ khác. Ông đặt tấm bảng trở lại chổ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mới này.

    Chẳng mấy chốc, chiếc mũ của cậu bé đầy tiền. Ai đi ngang qua cũng ghé đến cho cậu vài đồng. Buổi chiều hôm đó, người đàn ông kia trở lại. Cậu bé nhận ra những bước chân của ông, liền hỏi:

    “ Chú là người đã viết lại tấm bảng cho cháu vào sáng nay phải không ? Chú viết gì thế ? ”

    Người đàn ông trả lời:
    “ Chú chỉ viết sự thật. Chú chỉ viết lại những gì cháu đã viết, nhưng theo cách khác.”

    Ông viết: “ Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng tôi không thể nhìn thấy được điều đó ! ”

    Bạn nghĩ tấm bảng đầu tiên và tấm bảng thứ hai đều có nội dung giống nhau.?
    Tất nhiên, cả hai tấm bảng đều nói cho mọi người biết rằng cậu bé kia bị mù.

    Nhưng tấm bảng đầu tiên chỉ nói cách đơn giản là cậu bé bị mù.
    Còn tấm bảng thứ hai nói với mọi người rằng họ rất may mắn khi nhìn thấy được cuộc sống hôm nay thật đẹp. Và tấm bảng thứ hai đã mang lại hiệu quả cao hơn.

    Do vậy, chúng ta hãy cảm ơn những gì chúng ta đang có

    - Hãy biết sáng tạo và đổi mới.
    - Hãy sống hết mình, đừng bao giờ hối tiếc.
    - Khi cuộc sống làm cho bạn có 1001 lý do để khóc,
    thì cuộc sống cũng sẽ mang lại cho bạn 1001 lý do để cười.
    - Cuộc sống thật tuyệt vời nếu bạn biết cách sống như thế nào.
    Mỗi ngày có đẹp hay không, thì đều tùy thuộc vào bạn.

    __(())__
    Như Nhiên
    Binh Yen, cogiko, phuthuymayman3 người khác thích bài này.
    kevin pham đã loan bài này
  10. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Alo Blo Clo..Xlo Ylo Zlo
    Vừng ơi mở cửa ra, các anh chị xuất hiện đi hihi
    Binh Yen, cogiko, phuthuymayman2 người khác thích bài này.
    kevin pham đã loan bài này

Chia sẻ trang này