Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi a_violet_poem, 19/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1053 người đang online, trong đó có 421 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28852 lượt đọc và 821 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    =)), bị sao vầy
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    R ơi có lẽ phải chữa cẩn thận đấy? hay là ăn gì ngộ độc ko R, EB thấy lo lắng cho R quá :-w
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    >:D:D<

    Ơ vi ô lét pô em
    Bệnh tình nặng thế để xem sao nào
    Chứng cổ múc cứ ào ào
    Rồi không xả được bảo sao liệt giường
    Phương xa hộp sữa cân đường
    Tới thăm khó quá tặng nường bài thơ
    Thơ rằng ngủ lắm sẽ mơ
    Hai sàn đỏ lửa với lơ lơ màu
    Cánh trái sao lại trắng phau
    Một màu tang tóc thương đau thế này
    Nường ơi hạn chế ngủ ngày
    "Sinh hoạt" điều độ được hay không nào
    Dù gì đã kẹp trên cao
    Từ từ rồi gỡ chớ lao gầm cầu
    Cuộc đời có mỗi chứng đâu
    Bình tâm dưỡng bệnh ngày giàu sẽ sang

    [};- tặng người chả liên quan gì [:D]
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hic....tính ra hơn 14 tiếng rùi có ăn gì đâu ,ngoại trừ tô cháo ảo của VN....Hồi tối R thấy bịnh lại là nghi nghi trong cháo có...độc dược mờ [r37)]:)) giỡn thui ,đừng giận nha VN
    WSS ơi ,em nghĩ NHN nói đúng 1 phần ,em bị đám trứng nó hành hạ ....nhưng WSS nói là đúng nhất ,sau này em bận quá khg được ngủ ban ngày ,lại mất ngủ ban đêm ...và quan trọng nhất là em xí xọn nhịn ăn từ sau 3 giờ chiều cho ốm bớt một chút đặng đi thi hoa hậu với người ta ;)):)) ...Có lẽ cơ thể em yếu đi là vậy ?:-w....Hic ,nhắc ăn thấy đói kinh khủng ,thôi R giao nhà cho EB ,đi kiếm gì ăn đây...
    Cảm ơn bài thơ NHN ,R mờ khỏe ,bác chít với R
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    í R ơi, ăn xong vào NNMT quậy với bồ cho Mod vào khóa nhớ [:p]
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn tôi vui mừng ,hạnh phúc chào đón anh ,bởi vì chìa khoá cửa anh đã tìm thấy...>:D<:-*
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Sorry nha Cừu ....R lúc đó lại ngủ thiếp đi bi giờ mới thức ,nên khg cùng Cừu qua đó được ![};-
    Này ,có thấy EB thay avatar mới không ? Chắc cả ngày nay giữ nhà ,lại dán lên vách đầy những bài hát nên mệt mỏi....không thấy bóng dáng đâu nữa....:))
  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này