Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi a_violet_poem, 19/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2986 người đang online, trong đó có 1194 thành viên. 11:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28802 lượt đọc và 821 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    A nhô anh Blue,anh có ở đó hok
  5. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Blue à ,thả vào vài bài hát cho nhẹ cõi lòng
    Rồi ngả lưng một lát đi
    Nhắm mắt ,bắt đầu đếm Cừu
    1....Cừu định bỏ đi hả
    2....Cừu đi đâu nhỉ
    3....Cừu đi Blue sẽ buồn
    4...Cừu ơi...
    5...Cừu à...
    N...Cừu...Cừu...
    Mà thôi ,thức trắng đêm nay đi ,nằm chưa chắc ngủ được !
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cuu có báo cho EB biết là đi nghỉ mát cùng với Công ty mấy ngày rồi về Ru à[};-
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Blue,đừng buồn nữa nha anh






    Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền

    Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan.
    Khi anh mất lối trên con đường xa

    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về

    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm

    Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới.
    Mắt đen đôi khi lung linh hạt tinh khôi

    Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em

    Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi

    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê.
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Và chị ấy cũng vẫn iu anh mà anh Blue




    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    .......

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh


    Ps:Chị ý đang nói với anh như vậy.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này