Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi a_violet_poem, 19/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 07:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28800 lượt đọc và 821 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
  5. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
  6. mrthanhceo

    mrthanhceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc lại bài thơ này thấy hay hay, muốn chia sẻ với anh em cùng thưởng thức.

    [​IMG]

    Chỉ cho ngày hôm nay

    Tôi biết mình chỉ có hôm nay
    Sống hết mình cho một ngày trọn vẹn
    Những chuyện đã qua và ngày mai chưa đến
    Chỉ là điều không đáng để lo âu.

    Tôi không đặt mục tiêu quá dài lâu
    Mà tận hưởng hành trình từng chặng một
    Hành tranh cho cả cuộc đời phía trước
    Chỉ một ngày không chuẩn bị được đâu.

    Tôi sẽ sống hạnh phúc hôm nay
    Sẽ quên đi những điều phiền muộn
    Sẽ xua tan màn đêm u tối
    Cho tâm hồn tràn ngập ánh dương.

    Cuộc sống là được mất buồn vui
    Tôi nhìn nó như là thực tế
    Không cố chấp với những điều không thể
    Không nản lòng trước những gian truân
    Luôn tự tin vào chính bản thân mình

    Mỗi ngày học thêm một điều mới lạ
    Mở rộng tầm nhìn mở rộng trái tim
    Cho hôm nay tôi sẽ tốt hơn lên
    Thành người lớn như mình có thể
    Biết cảm thông, lắng nghe và chia sẻ
    Với những người được gặp trong đời

    Bạn thấy đấy tôi chỉ có hôm nay
    Để dừng lại những thói quen ngu ngốc
    Để tiếp tục trên con đường đã chọn
    Để tự hào mình đang sống hôm nay
    - Sibly F. Partridge -
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    WELCOME BACK [};-
    Thấy bác là R biết t/t chứng khoán lại sắp ngả nghiêng đi ngang và lao xuống rồi...nên bác mới lại lang thang đi tìm thức ăn nuôi tâm hồn...chứ mờ t/t nóng sốt thì bác sẽ mất hút miệt mài lo cho cái bao tử của bác và g/đ ! R bói thế đúng không ạ ?....;))
  8. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    R là thầy bói giỏi [};-, nghe nhạc nhé : http://nhacso.net/nghe-nhac/hue-dong-chieu.431130.html
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn vì trên đường đi đã gởi vào nhà R bài thơ rất hay này...Một bài thơ thật lạc quan và ngay cả hình post cũng đầy sức sống tươi đẹp....hi hi hi...thế hỏi nhỏ bác nha...tâm trạng bác hiện nay là như thế ư ? hay đây là bài thơ mà bác sẽ làm tiêu chí cho- mổi ngày sống -của cuộc đời mình...?
    Ôi...nếu mờ chúng ta ai cũng nghĩ và làm được như thế này thì cuộc sống thật là thoải mái và hạnh phúc...
    R thích nhất là chữ kí của bác...:x=D>[};-



  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên R nghe bản nhạc này
    Nãy giờ nghe 2 lần để cảm nhận tròn trịa hơn...
    Bói tiếp nha :
    Bác là người Huế ,chỉ có là người Huế mới yêu nồng nàn một góc quê hương như thế..và nếu ai được bác yêu thì người đó mãi mãi mọc rể trong trái tim lãng đãng của bác đấy !;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này