run by run ..........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 01/07/2008.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 06:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2771 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hài hước, hay, nhưng đêch hiểu cái đoạn anh thương binh và bụng chửa là gì. Kụ nào sáng dạ giải thích hộ cái
  2. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    646
    Bác sao thế? Thằng thương binh do rút quân chậm mà bị thương, cái bánh mì rút khỏi lò chậm thì bị cháy, con bụng chửa rút chim ra chậm nên chửa(đang sướng thì chả rút chậm). Còn đánh sóng này của chứng khoán dễ bị rút chậm như con bụng chửa lắm đấy(do đang sướng mà)
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Thank kụ
    Thâm thuý vậy, em dám cá với kụ 10 thằng đọc thì phải 9 thằng ko hiểu . Hay, hay thật
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Cái cốt lõi là nền kinh tế thì đang vô cùng khó khăn. Chứng khoán tăng điểm, chỉ đơn thuần là tăng do bị làm giá và tâm lý bầy đàn của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hầu như khi ai đầu tư cũng với tâm lý là lướt sóng, chỉ một số ít là đầu tư dài hạn. Vậy thì sóng đấy sẽ đổ đi đâu, nếu không phải là đổ xuống đầu những nhà đầu tư xui xẻo?

Chia sẻ trang này