Rút ra bây giờ là đứt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 14/04/2008.

551 người đang online, trong đó có 220 thành viên. 00:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 806 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Rút ra bây giờ là đứt!

    Hôm qua lên sàn thấy mấy ông mà nói chuyện thấy vui vui tường thuật lại cho các bác đọc, cho đỡ buồn lúc thị trường giảm:

    - Chị A: Dạo này Chú thế nào?
    - Anh B: Ôi dời, em bị kẹp nặng lắm Bác ah!
    - Chị A: Thế mà trông chú vẫn hớn hở thể!
    - Anh B: Thì biết làm thế nào được, em cũng muốn rút ra nhưng sợ vợ em nó đau, mà rút ra bây giờ là đứt chị ah,!
    - Anh B: Thế tình hình chị thế nào?
    - Chị A: Chị đã bảo anh nhà chị rút ra rồi, anh ấy không chịu rút ra mà cứ vào nên bây giờ chị căng lắm chú a! Chú có cách gì cứu chị không?
    - Anh B: Theo em thì để kệ nó chị ah, hai chị em mình cho vào tiếp đi
    - Chị A: ối dời ơi, thế thì đau quá không chịu nổi!!!
  2. miumeo

    miumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ rút ra luôn thì đau một lần, nhưng vẫn còn cơ hội gắn tr., chứ cho vào bây giờ cứ đau từ từ, chết dần chết mòn thì mệt mỏi lắm
  3. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chạy Chạy Chạy thôi

    Hai nhân viên của một công ty khí đốt (gas), một lớn tuổi, một còn trẻ, đang kiểm tra đồng hồ & ống dẫn gas tại một sàn giao dịch CK nọ. Họ dừng xe ở đầu một dãy nhà và kiểm tra cho đến cuối dãy. Ở trên sàn, các nhà đầu tư ngó ra cửa sổ, xem hai người đàn ông kiểm tra hệ thống dẫn gas . Xong việc, người nhân viên lớn tuổi thách người trẻ hơn xem ai chạy về lại chỗ đậu xe trước, thế là họ bắt đầu. Chạy một đoạn, họ để ý thấy mấy trăm người đang đuổi theo phía sau, thở hổn hển và mặt mày trông rất hốt hoảng. Họ dừng lại và hỏi mọi người xem chuyện gì đang xảy ra. Một người trong số nhà ĐT nói trong hơi thở gấp gáp:

    - Khi thấy hai nhân viên khí đốt các anh bỏ chạy trối chết, tôi đoán là có chuyện chẳng lành nên tốt nhất là tôi cũng cứ bỏ chạy cho an toàn,
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ phải có rút ra rút vô mới sướng chứ.
  5. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Sướng thì có sướng nhưng không cẩn thận là lại ra tất!
  6. bankhoaixin

    bankhoaixin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay vãi! Thi hiệu ứng tâm lý bầy đàn thì các nhà đầu tư chứnkhôán giải nhất.
  7. thepuppet

    thepuppet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Đã được thích:
    0
    Vào ra là cả nghệ thuật mà ko phải ai cũng đạt được.
  8. miumeo

    miumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CON MUỖI
    Một nhà đầu tư CK đang ngủ thì một con muỗi vo ve bay đến, đốt cho một phát. NĐT tỉnh dậy, giơ tay định đập thì chợt con muỗi cất tiếng run run:
    - Chàng ơi, xin chàng tha cho em vì em trót mang trong mình...giọt máu của chàng!
    NĐT lẳng lặng giơ tay lên và...bốp, con muỗi bị bẹp dí trong tay của NĐT. Xong, N ĐT lẩm bẩm:
    - Em thông cảm, ta không thể tha cho em được vì ta còn một vợ và hai con, mà thị trường thì down ghê quá!
  9. vietbuilder

    vietbuilder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ai bán hôm nay đứt ruột mất

Chia sẻ trang này