Sai lầm của Bà Mụ và câu chuyện của Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi I_love_life, 25/01/2008.

852 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 23:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1146 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của Bà Mụ và câu chuyện của Việt Nam

    Năm 195x thì Thượng đế ra lệnh cho Bà Mụ tạo ra 2 nhóm người để sẽ cho xuống Việt Nam vào các năm 195x,196x,197x

    Thượng đế nói:Nước Việt Nam nghèo đói nhiều năm rồi,chiến tranh rồi sẽ thắng năm 75,vậy bây giờ trong 3 ngày hãy tạo ra những người làm kinh tế giỏi có đức có tài để sau khi hoà bình thì nước Việt Nam sẽ là nước có nền kinh tế phát triển.
    Bà Mụ vâng vâng dạ dạ tuân lệnh.Bà lấy toàn những chất hảo hạng ra để tạo những con người tài đức giúp ích cho nước Việt Nam sau này.
    Nhóm thứ nhất sẽ hoạch định chính sách kinh tế.
    Nhóm thứ 2 là nhóm thực hiện kinh doanh.
    Nhưng Bà Mụ lại chủ quan,vì bà nghĩ bà đã tạo ra hàng tỷ con người rồi,nên bà không che đậy các chất tạo nên những người đó cẩn thận.Trong vài phút bà quên rằng đang chiến tranh ở Việt Nam.Ở một cánh rừng nọ trên đất nước VN có rất nhiều đàn thú bị chết vì bom đạn.Trong đó:
    Cả 2 nhóm này đều bị não của loài chuột,rắn,chó sói bắn vào.
    Nhưng đa phần nhóm hoạch định chính sách kinh tế bị thêm não lợn bắn vào.
    Chỉ một số nhóm thực hiện kinh doanh bị thêm não của loài cáo già rơi vào.
    Hai ngày sau thì các Nhân Chất, tức là Chất tạo ra con Người đã bốc mùi.
    Ngày thứ 3 thì Bà Mụ biết nhưng vì thời gian đã hết nên dành làm vội để Thướng Đế không phạt.
    Chính vì vậy các chính sách kinh tế của Việt Nam ngày nay được điều hành của những con người biến chất,tha hoá về đạo đức,đầu óc như não lợn,đục khoét như loài chuột,thâm hiểm như loài rắn và sẵn sàng ăn thịt đồng loại như loài chó sói.
    Chính vì vậy mà nhiều lãnh đạo công ty (không phải tất cả nhé các bác) khôn như cáo già và cũng đục khoét như loài chuột,thâm hiểm như loài rắn và sẵn sàng ăn thịt đồng loại như loài chó sói.
    Nhóm1:Năm 195x thì Trần Đắc Sinh,Phùng Khắc Kế ra đời
    Nhóm 2:
    Năm 195x thì Trương Gia Bình ra đời.
    Năm 196x thì Nguyễn Duy Hưng ra đời
    Năm 197x thì Trần Thanh Tân ra đời
    Mời các bác thêm vào danh sách nhóm 1 và nhóm 2
  2. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thấy em viết chuyện Hiện Thực Phê Phán hay thì Vote 5* cho em nhé.Cảm ơn các bác.
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    vote rùi nhá
  4. kuteohanoi

    kuteohanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế thằng uý với con Úc nó nằm ở nhóm nào thì bác cho vào?
  5. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 1 bác ơi nhưng có lẽ năm sinh hơi bị lệch.
  6. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    "Có người uống một chén rượu đã say, trong khi có người uống cả lít rượu vẫn chưa say. Cùng một người, mức độ uống từng ngày cũng khác nhau. Nếu chúng ta đo nồng độ cồn rồi xử phạt thì thật lạ lùng", Thủ tướng nói.
    Source: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/01/3B9FEB88/

  7. anhtuan67

    anhtuan67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng gì mà nói chuyện ngu như con ... tiều vậy
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào vào đọc và vote * cho em đi.Em cuối tuần cô đơn chỉ hi vọng vào * của cá bác thôi.Bác nào cho em chút niềm vui.
  9. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói chí phải nên chẳng có lý do gì mà em không Vote cho bác một phát phai sờ ta, khà khà. Đề nghị bác vuốt lại cho em 1 phát để em khỏi tủi thân. Bác là cháu nhà văn nào đó nổi tiếng giai đoạn 1930-1945 thì phải bác nhẩy, nếu không đúng thì bác đúng là tài năng mới được khai...quật roài. Em thích bác thẳng thắn, Hưng nùn mà đọc được thì nó ức đái ra máu nhẩy. Hưng nùn tryim bé bỏ mẹ
  10. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ku Tèo thông minh hết hồn. Anh đọc mà mãi mới hiều là thằng Thờ với con Cờ. Bọn ấy nó nằm ở nhóm Vàng Anh. ANh cũng vote cho cu tèo một chưởng nhé,

Chia sẻ trang này