Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

33143 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 13)
Chủ đề này đã có 428849 lượt đọc và 3547 bài trả lời
  1. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Sorry chị! Em mải chơi quên cả bảng điện, quên cả f319, quên luôn cả âm nhạc chị ui hihi. X_X>:D<
    Chị hạnh phúc nha chị. :x Hok bít chị còn ghé qua nơi này hok nữa, em đi lâu quá ùi ạ. :bz:drm1

    HoangL0ng2007kevin pham thích bài này.
  2. kevin pham

    kevin pham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2014
    Đã được thích:
    18.871
    Trovecatbui88 thích bài này.
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    ;);;)

    Khavienthanhdungnanlamlai thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Nghe nhạc để quên đi máu me be bét. ~X(
    Ứ dám lôi cái pic kia lên vì bị chị túm được òy, chị hok cho lang thang vô đây nữa. :eek:

    --- Gộp bài viết, 13/03/2016, Bài cũ: 13/03/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 13/03/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 13/03/2016 ---
    --- Gộp bài viết, 13/03/2016 ---
    TraMy686 thích bài này.
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Nhật ký Cha và Con Gái ♥♥♥

    TraMy686Binh Yen thích bài này.
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    "Hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế..." Xưa nay con gái vẫn luôn sợ dòng chữ này. :oops:

    Một ngày Mẹ gọi điện nói: Cha bị bệnh rất nặng, anh chị đang thu xếp đưa Cha về HN, con thu xếp công việc và chuẩn bị tinh thần, Mẹ gọi là đi...
    Con gái chết lặng... Thức trắng cả đêm... :(
    5 giờ sáng hôm sau Mẹ gọi nói: Xe cấp cứu vừa đưa Cha đi rồi...
    Con gái bủn rủn chân tay, không đứng nổi... Trong đầu thoáng nhanh ý nghĩ Cha đi bằng xe 115 và có bác sĩ đi kèm thì tình thế vô cùng nguy hiểm rồi. :(
    Chị gọi nói em từ từ hãy ra, gần 8 giờ xe mới lên đến nơi, con gái vâng dạ như một cái máy.
    Gần 7 giờ con gái đã có mặt ở phòng cấp cứu.
    Trong thời gian ngồi chờ con gái lân la hỏi chuyện người nhà của các bệnh nhân khác và được các cô chú truyền lại 1 số kinh nghiệm. :)
    7 giờ 50 phút Cha đến nơi, nhìn gương mặt Cha tuy mệt mỏi nhưng vẫn hồng hào con gái thầm nghĩ: Hình như mọi chuyện không xấu như mình tưởng tượng... :-ss
    11 giờ bác sĩ thông báo: Cha bị tăng sản tiền liệt tuyến, suy thận nặng chạm ngưỡng phải chạy thận nhân tạo.
    Tai con gái ù đi, bùng nhùng...
    Chìm trong nỗi tuyệt vọng con gái vẫn cố vớt vát nghĩ: Hiện giờ chưa biết Cha bị suy thận mãn hay cấp, nếu là mãn thì vô phương cứu chữa, nhưng nếu là cấp thì sẽ chữa được, con gái lại hy vọng 1 chữ CẤP... :(
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Ngày thứ 2 nhập viện: Cha làm phẫu thuật dẫn lưu bàng quang trên xương mu, nước tiểu của cha ko qua thận nữa mà qua bàng quang rồi đi thẳng ra ngoài, cha phải đeo túi nước tiểu bên người. :(
    Ngày thứ 3: BS nói đưa cha đi chạy thận nhân tạo... Con gái thất thần, vậy là hết hy vọng rồi sao???:((
    A14: Khoa lọc máu hay còn gọi là khoa chạy thận nhân tạo là nỗi kinh hoàng của tất cả các bệnh nhân và người nhà đã từng phải bước chân vào đây. :(
    Rời A14, cha bị đưa về nằm ở A15. A15 còn đáng sợ hơn cả A14... :eek:

  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Bước chân vào phòng, con gái ko phân biệt nổi bệnh nhân trước mặt là đàn ông hay đàn bà, hỏi ra mới biết chú nằm ở đây đã được 17 năm và sẽ ở đây đến cuối đời, hỏi chú bên cạnh thì chú đã ở đây được 11 năm, 1 anh nữa thì đã 4 năm và anh cũng xác định ở đây đến cuối đời... :(
    Con gái hốt hoảng... Sao BS lại đưa Cha vào đây??? Bệnh của Cha nặng đến vậy rồi sao???
    Đêm đến con gái ngước nhìn trời cao: Nếu số phận bắt cha phải như vậy con gái chỉ cầu mong làm thế nào để Cha khỏi phải chịu cảnh đau đớn... Con gái nghĩ thầm con gái sẽ cùng cha đi nốt quãng đường khó khăn này, dù bất cứ lý do nào con gái cũng sẽ tuyệt đối ko để cho Cha cảm thấy cô đơn... :(
    Ngày thứ 5 cha lại phải đến A14 để lọc máu lần 2, trước khi đi BS điều trị cho Cha lắc đầu nói BS bó tay rồi, ngày mai nghỉ, ngày mốt Cha lại phải đi lọc máu tiếp... Con gái ngậm ngùi vâng 1 chữ nhẹ như gió thoảng...
    Chiều ngày thứ 5 anh và các chị về hết, chỉ còn lại Cha và Con gái...
    Con gái mỉm cười hỏi Cha: Giờ còn mỗi 2 cha con mình, cha có sợ ko cha?
    Cha cười nói: Không sợ!
    Con gái: Vậy Cha phải cố gắng lên, cha cao 1m 75, nặng 72kg, con chỉ có 1m 60, nặng 46 kg, con làm sao mà bế nổi cha??? ~X(
    Cha cười: Ừ!.....
    Cả đêm con gái không dám ngủ, con gái muốn mỗi lần Cha thức giấc đều thấy có con gái ở bên, như vậy Cha sẽ luôn cảm thấy ấm áp... Cha tỉnh dậy thấy con gái thức lại giục con ngủ đi, con gái nói dối: Con không thấy buồn ngủ...

  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Ngày thứ 6: Hà Nội trời rét căm căm, con gái không dám cởi quần áo của cha ra lau...
    Hôn lên mái tóc bắt đầu có mùi của cha... Rồi con gái mang chuyện ngày xưa ra kể...
    Cha cười, cả phòng cùng cười... Các cô chú nói cháu tranh thủ ngủ đi, thức mãi thế chịu sao nổi... Con gái chỉ cười rồi lắc đầu.
    Trong tận cùng sâu thẳm trái tim con gái vẫn mong sẽ có kỳ tích xảy ra... Con gái cũng biết nhiều trường hợp BS đã bó tay nhưng vì bệnh nhân có ý chí sinh tồn cao vẫn lật ngược được tình thế và đẩy lùi bệnh tật... Vì vậy con gái tìm đủ mọi cách để Cha cảm nhận được con gái và cả nhà yêu Cha đến thế nào.
    Mỗi ngày con gái đều đo chính xác lượng nước vào và ra từ người cha, chuẩn đến từng ml rồi ghi lại trong sổ...
    Đồ ăn cho cha con gái cũng tính toán vô cùng cẩn thận...

    --- Gộp bài viết, 13/03/2016, Bài cũ: 13/03/2016 ---
    Ngày thứ 7: Đến lịch Cha phải đi lọc máu nhưng ko thấy BS nói gì, con gái bắt đầu hy vọng... [-O<
    HN càng ngày càng rét, các khớp chân của Cha bắt đầu sưng lên và đau... Trái tim con gái như rỉ máu...
    Ngày thứ 8: Vẫn ko thấy BS gọi đi lọc máu... Con gái hy vọng Cha mỗi tuần chỉ phải lọc 1 lần thôi cũng được... [-O<
    Ngày thứ 10: BS nói Cha không cần phải lọc máu nữa, thận của Cha đã làm việc trở lại...
    Con gái vỡ òa trong hạnh phúc... :drm1:drm1:drm1

Chia sẻ trang này