Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

988 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 07:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 435394 lượt đọc và 3548 bài trả lời
  1. Akinosora1

    Akinosora1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2021
    Đã được thích:
    20
    Nhiều tâm sự quá!!! trong trí nhớ của mình bạn là con người rất tuyệt vời!!! Đừng vì một đoạn đời mà làm cho những đoạn đường khác của cuộc đời buồn theo. Chàng trai trc đây mà tôi biết qua bàn phím đâu rồi.
  2. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Như comment trước tôi có nói rồi bạn. Cơ bản tôi vẫn chủ yếu chơi bên cơ sở, nhưng đến giai đoạn nào cảm thấy thị trưởng rủi ro thì thanh lý hết hàng cơ sở, trong thời gian chờ đợi thị trường điều chỉnh thì rất ngứa tay, vì vùng đỉnh bao giờ cũng có bull lên bull xuống vài phiên, thậm chí đến vài tuần, sẽ làm cho chúng ta có thể mất kỷ luật, thấy bull tưởng là thị trường còn tăng tiếp nên sẵn tiền trong tài khoản sẽ nhảy vào mua đuổi. Hàng về nếu thị trường lại xỉu thì sẽ cutloss, vòng lặp như vậy sẽ rất tốn kém và ăn hết vào các khoản lãi trước đây, thậm chí kẹp hàng chưa về tài khoản không thể bán khi thị trường bắt đầu đổ đèo thực sự.
    Vì vậy giai đoạn gần đây sau khi thanh lý hàng cơ sở tôi chuyển qua chơi phái sinh, mục đích vừa đỡ stress trong giai đoạn chờ đợi, vừa không có tiền bên cơ sở để mua hàng cơ sở, và hơn hết là cảm nhận tốt hơn về thị trường.
    Như giai đoạn hiện tại, sau khi chơi phái sinh, cảm giác của tôi là thị trường đã yếu lắm rồi nhưng nhà cái họ đang níu giữ các trụ, mục đích có thể là rất nhiều thứ như là kéo NAV cuối năm (trên F319 này một số pic họ loan tin này), phân phối tiếp hàng chưa phân phối xong,...nhưng một mục đích tôi thấy rất quan trọng là điều tiết, vặt lông các con bạc bên phái sinh nên chưa cho sập được. Bạn thử tính số lượng HĐ phái sinh giao dịch hàng ngày sẽ ra thuế phí cho nhà cái rất lớn, và vì là T0 nên lỗ lãi tính hết trong ngày, nhà cái nếu vặt được họ ăn rất lớn, vòng quay tiền cũng cực kì nhanh.
    Về phần tôi khi tham gia phái sinh 5 ngày đầu tôi ăn rất lớn, có thể là cờ bạc đãi gà mới, nhưng tiếp chuỗi những ngày sau là thua lỗ, đến hiện tại số lãi đã mất hết, lỗ thuế phí.
    Riêng về việc dùng TA để chơi phái sinh, tôi thấy khá là khó, khi nhà cái họ có đầy đủ công cụ để thích vẽ theo hướng nào mà họ muốn. Có thể với nhiều người họ có code hay phần mềm gì kiểu thần thánh nên chơi phái sinh rất thành công, nhưng riêng cảm nhận ở tôi thì chơi phái sinh thực sự rất khó, nhà cái họ chi phối cảm xúc và chỉ số kinh khủng cực kì. Xu hướng thị trường có thể là up hay down, nhưng trong phiên nhà cái họ có thể giật lên giật xuống vài chục điểm để kill short kill long là chuyện rất bình thường.
    Như vậy theo tôi nếu có chơi phái sinh hay chơi đúng theo nguyên tắc ban đầu của phái sinh. Đó là short ở vùng giá cao, vùng giá rủi ro để dự phòng cho mất mát bên cơ sở.
    Còn việc xác định được vùng giá nào cao, rủi ro, cái đó còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, cảm nhận thị trường của từng người.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    Cảm ơn bạn, bạn nói đúng, rất đúng.
    Góc khuất mà, bí mật nữa : Cần và ai cũng phải có, vì đó thuộc về Feeling.
    Nó chỉ lãng vãng đâu đó quanh ta thôi, chỉ khi nào thuộc về tâm trạng, với mình chỉ rơi vào trạng thái khi say, cần thì cho xuất hiện để nuôi dưỡng và hỏi lại tâm hồn, sợ nhất là tâm hồn khô cạn.
    Còn bình thường thì không cho phép như thế, Tks.
    X_X;)
    Autumn_Cloud, BiPham, Choi2685 người khác thích bài này.
  4. W_Melanie

    W_Melanie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2021
    Đã được thích:
    2.395
    Sorry các cụ, em vừa tậu được quả váy, khoe tý ạ. @};-:))

    [​IMG]
    Autumn_Cloud, Hongbinh, BiPham7 người khác thích bài này.
  5. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    19.328
    đóng cửa thả chó , mai xanh mạnh a hihi
    W_MelanieKhavienthanh thích bài này.
  6. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Cảm nhận của em là kể cả trong uptrend thì những đợt điều chỉnh cũng rất khủng khiếp, nhìn lại những đợt gần đây như tháng 1/2021; 6/2021 đều làm cho chúng ta có cảm tưởng như uptrend đã kết thúc rồi.
    Trong một môi trường tiền rẻ và nhiều, lại đang uptrend mà còn điều chỉnh kiểu đó vậy thì downtrend không thể có kiểu điều chỉnh khơi khơi nhẹ nhàng như những ngày vừa qua được. Nhìn lại từ tháng 4/2022 đến giờ đợt chỉnh nào cũng ói hết mật xanh mật vàng, giải chấp, sàn cứng nhiều phiên cả. Vậy thì đợt sắp tới có thể khác không ?
    Bác Kha có thể chia sẻ thêm cách nhìn của bác được không ạ. Hiện tại VNindex cũng đã tương đối thấp, giá cổ phiếu nhiều con cũng đã chia 2, chia 3 từ đỉnh vậy liệu đợt chỉnh sắp tới cũng sẽ kiểu vậy hay sẽ khác.
    Em chỉ mới chơi từ cuối 2017 đến giờ nên thực sự trải nghiệm thị trường còn rất ít để đoan chắc về những cảm nhận này.
  7. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    19.328


    ai nói gì thì nói , giao lưu mà ,
    W_Melanie, Songdep20Khavienthanh thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    Dám chơi dám chịu, dám biết nhận thức bằng tâm đúng.
    Sai là sai, đúng là đúng. Chứng khoán đúng sai chỉ qua đi, xong rồi, rồi mới biết, chẳng ai hay hơn ai cả.
    Dương Văn Chung có số má đó, còn sai tè lè ra kìa, chỉ có người rất nhiều tiền, quá nhiều tiền, nhiều tiền đủ để khuynh đảo Vni theo ý họ lên hay xuống mới nói được câu khẳng định đúng với TT, còn lại chúng ta chỉ là đoán mò và chém gió thôi, nghịch cảnh là tay to như thế lại không có cảm giác với F319 chứ, chỉ là cho đàn em chém gió, mưu đồ, dẫn dụ nhỏ lẻ thôi.

    Dựa theo ý bạn mình xin phát biểu luôn, chơi lớn luôn :
    Tình cờ ngay lúc này mình quá say ( Xỉn ) á, nhưng ai thì mình không biết, nhưng trạng thái say của mình thành ra quá tĩnh, vì quá bỉ, quá hiểu cái sự đời nên thành quen nên lấy say thành tĩnh để dễ cân bằng lòng người á.

    ??? Khẳng định luôn, và sau này bạn có quyền chửi, coi thường, sỉ vã hay súc phạm nặng lời với mình nếu như mình sai, mình xin nhận và học hỏi, cũng như lắng nghe và không biện hộ, cũng như sâu sắc rèn lại ý chí, nhận thất bại mà chỉnh đốn để đi tiếp với chứng khoán này, còn mình đúng thôi thì như Trịnh Công Sơn cần có tấm lòng để gió cuốn đi, thế thôi, hãy đơn giãn mà đừng làm phức tạp thêm cuộc sống này.

    Cảm nhận : Chẳng qua người ta đang quá rối ngay lúc này, cứ cố níu kéo và cứu vãn thôi, hay ra cho hết hàng còn mà kéo, họ đang áp lực lắm, đâu có đơn giãn làm công ( Quỹ to, nhỏ nội ngoại, Tự doanh...abc...nhiều lắm ) mà đang phải chịu trách nhiệm với số tiền quá lớn như thế, bạn sẽ hiểu?
    Sao áp lực : Cái báo cáo cuối năm cho bề trên, làm đẹp Nav... Làm công thì đâu phải tiền mình, đâu có máu chảy ruột mềm, cứ cho đẹp và hài lòng đôi bên là được, đó là lẩn quẩn sự đời thế thôi.

    Chứ như tiền bạn, bạn quản lý cho bạn, bạn có dám liều chơi ngông khi thấy thanh khoản không có không? bạn có dám kê và đẩy không? kéo không? Kéo lên mà tiền không vô rồi bạn xả ra cho ai đây? Kéo lên mà thằng kế bên thông minh nó hiểu nó bán, rồi bạn ôm cp của nó, ôm mãi hết tiền rồi ai đẩy lên nữa cho bạn bán?

    Thôi thì cái lắc léo bí ẩn này khi báo cáo tổng kết năm xong lòi ra sự thật bạn sẽ hiểu thôi.

    Ý mình là : Như bao năm, như là truyền thống, gần tết âm là sau hết năm tết tây á, tiền nhiều của nhỏ cần rút ra để làm ăn chụp cơ hội ngay tết, tiền rút ra để đáo hạn ngân hàng, tiền rút ra để thanh toán nợ, tiền nhỏ rút ra để trang trải tết, trả lương trả thưởng.....v,v và quá nhiều lý do phải rút, chỉ có dân văn phòng mới còn thời gian để thưởng thức bảng điện, thì trước tết TT chỉ có đi ngang hay đi lùi, đi thăng chẳng qua là làm tuồng ngắn chứ không dài.

    Với lại truyền thống dân gian Vn là mệt cả năm rồi, cận tết thắng thua làm gì, để mai tính, ý là tiền không vào thì lấy đâu ra thanh khoản mà lừa nhau???

    Vậy nhe bạn, mình ngủ đây, bạn coi ngủ ngon nhé.
    Last edited: 22/12/2022
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    Dù sao thì dòng tiền không dứt khoát trước tết, cứ lằng nhằng, lầy nhầy, chọn lựa, suy nghĩ....chưa có thái độ rõ ràng, cứ ru ngủ qua bảng điện, và sau tết âm rơi vào cuối quý 1 bạn sẽ nhìn thấy đáy của Vni, và đầu quý 2 năm 2023 bạn sẽ nhận được cảm giác Uptrend sẽ bắt đầu, với điều nếu như toàn cầu hay không có gì xấu hơn với VN như bắt và bắt...
    Lý do : Sau mùa vụ tết thành công tiền chẳng biết phải làm gì để sinh lời, ngân hàng cũng giảm lãi suất nhận tiền vào, đầu ra thì đi vay cũng còng lưng có mà đủ sức để trả lãi?
    Vậy tiền vào đâu?
    Đầu quý 2 nhé.
  10. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Chưa bao giờ dám có suy nghĩ như đoạn comment của bác Kha "??? Khẳng định luôn, và sau này bạn có quyền chửi, coi thường, sỉ vã hay súc phạm nặng lời với mình nếu như mình sai, "
    Được những người có tâm và trải nghiệm thị trường kĩ lưỡng cộng với cái "hiểu" sâu sắc trên sòng bài bạc này chia sẽ cảm ơn bao nhiêu còn không đủ.
    Như việc nhắc lại phần xưa loạt bài 50 bí kíp và 4 điều trong chúng ta đã sai những gì thực sự là bác đã chia sẽ chữ " hiểu " trên thị trường này cho biết bao nhiêu người. Còn việc tiếp thu và ứng dụng được hay không em cho rằng cần phải có đủ trải nghiệm cung bậc lên xuống trên thị trường thì mới đủ chữ hiểu, mới đủ kỉ luật, mới đủ quản trị cảm xúc, chiến thắng bản thân (cái này theo em là khó nhất và còn phụ thuộc vào tính cách của mỗi người).
    Nhắc lại về thị trường, tất cả đều là dựa vào những gì đã xảy ra và đang xảy ra để dự đoán thứ sẽ xảy ra sắp tới. Để khẳng định 100% chắc chắn chỉ có thánh mới làm được, thậm chí ở VN Cái to nhất, tự cho mình là đỉnh cao trí tuệ, thiên đường xã hội gì gì đó, cũng còn lâu mới dự đoán được con virus covid sẽ đưa index từ 1000 về 650, hay thậm chí gần đây là vụ Tân Hoàng Minh và Q ko tex, cộng với cuộc chiến của 2 nước Đông Âu sẽ làm cho sòng bài xứ vịt tan nát còn hơn chính 2 đất nước có chiến tranh đó. Thế thì những thể loại lái, cái, đội nhóm, quỹ, khối ngoại, chủ tịch, vợ chủ tịch,...cũng chỉ là ăn ốc nói mò, nương theo vĩ mô toàn cầu thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
    Sau đợt hồi từ 16/11/2022 đến nay nhiều cổ phiếu đã tăng 60-70%, có những cổ tăng 150-300%. Hiện tại em thấy rủi ro quá cao, mà khi ta đầu tư, việc giữ tiền và giữ thành quả luôn luôn phải được ưu tiên hơn việc kiếm tiền. Khi rủi ro quá cao ta sao phải bất chấp mà nhảy vào kiếm tiền cho bằng được. Bất chấp rằng, vĩ mô hiện tại vẫn rất xấu, FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất ít nhất tới đầu 2023, Việt Nam dám không tăng theo không. Đi gửi ngân hàng hiện tại lãi suất 10-12%, đem tiền đi gửi ngân hàng kiếm mỗi tháng 1% có phải nhẹ đầu hơn đi đánh chứng có khi mất 10-15% trong 2 ngày không. Như vậy dòng tiền vào chứng khoán chắc chắn sẽ rất không hấp dẫn, nếu có vào cũng chỉ là vào nhanh ra nhanh.
    Ngoài ra cận tết, riêng năm nay tết âm lịch và dương lịch còn rất sát nhau nữa, thì như anh đề cập, dòng tiền sẽ rút ra để lo cho tết: nào là thưởng tết, tất toán nợ ngân hàng, thanh toán nợ các loại,...bao nhiêu thứ phải lo tiền đâu mà kéo thị trường. Em sợ rằng không những giảm mà còn giảm mạnh nữa, vì bây giờ lái, cái, tổ chức gì cũng canh me có biến là úp bô lên đầu nhau, chứ không hẳn là chỉ vặt lông nhỏ lẻ nữa.
    Nên cho dù có kéo căng lên, tăng nữa lên 1100, 1200 thì thận trọng nhất hiện giờ em cho rằng đứng ngoài vẫn là phương án chuẩn tắc nhất.
    Viết thì nhiều còn múa rìu qua mắt thợ mong anh thông cảm. Thực sự bài bạc trên thị trường này quá khó. Có bồi dưỡng thêm được 1 ít chữ " hiểu" bên thị trường cơ sở thì bây giờ em lại bắt đầu dính vào bài bạc quay cuồng bên phái sinh. Không biết lúc nào mới rút ra được chân lý đây. Thôi, chắc cái nghiệp bài bạc nó bắt phải thế. Đủ trải nghiệm, đủ mất mát rồi sẽ rút ra được chân lý.

Chia sẻ trang này