Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Discussion in 'Giao Lưu' started by Trovecatbui88, Dec 22, 2014.

176 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,255
    Ta lại đoán sai nữa rồi, thật lòng xin lỗi các bạn nhé.
    TT thật là vi diệu, chớp cái Vni xuống 2 điểm, chớp cái lên 2.
    Thua, ta không chơi lúc này đâu.
  2. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2021
    Likes Received:
    105,215
    Với cá nhân Em, Anh chưa sai.
    Cuộc chơi còn dài mà Anh, những khó khăn trước mắt còn rất nhiều Anh. Xét thuần KT, cá nhân em cho rằng sẽ có 1 cú chỉnh khá trước khi đi lên, thế mới bền vững, hiện đoạn này Em thấy đảo trụ giữ trận thì trước sau cũng ko thể tốt được ( Em loại trừ các biến số CT, TG…). Mặc dù vậy, trong ngắn hạn lựa theo “Họ” để chơi, cá nhân Em cho rằng, rủi ro sẽ ko quá nhiều, khi cf hiện đang nắm giữ có giá vốn thấp.
    P/s: Em có 1 tin nhắn gửi Anh từ Năm ngoái, Anh nhận được chưa ạ?
  3. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 4, 2018
    Likes Received:
    8,024
    Rủi ro hiện hữu còn cao anh ạ.
    Cảm giác của em là vậy.
    Kéo cho vượt hết các cản 1065, 1080, 1100 để nhỏ lẻ mất hết kiên nhẫn mua đuổi theo.
    Nhưng với hiện trạng giờ thì chưa thấy có gì tươi sáng và khởi sắc quá nhiều, ngoại trừ bài toán trái phiếu hiện đã hạ nhiệt mạnh, tương ứng với việc index đã có nhịp hồi rất khá từ 878 về vùng 1100 hiện tại.
    Hôm nay em cũng thanh lý hết hàng trong tài khoản, lãi nhỏn được 9% sau khi cầm gần 3 tuần.
    Cũng an ủi phần nào trong giai đoạn này.
    Nhìn lại điểm số của Dow Jones, Châu Âu, Nikkei và kề cận mình là Thái lan, Indo và Ấn độ khi họ hồi phục sắp về gần tới đỉnh cũ mà thấy nhục cho TTCK Việt Nam.
    Đúng là thị trường có cái đuôi định hướng mèo chẳng ra mèo chó chẳng ra chó.
  4. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 4, 2018
    Likes Received:
    8,024
    Có vẻ em chốt sai mất rồi. Mất toi 3% so với hôm qua.
    Trước tết thì vẫn tin tưởng vào sóng III trên khung tuần của index, nhưng sau tết thấy thanh khoản thị trường không mạnh như sóng III thường thấy nên cũng hơi mất tự tin.
    Tầm này các anh lái điều tiết ảo thật.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,255
    Bạn biết không?
    Chúng ta thường hay bị rào cản tâm lý của chính ta, mình lúc xưa khi còn non trẻ cũng bị hoài, cố gắng rất nhiều, dằn xé nội tâm rất lâu, tập lại, rèn lại và tự an ủi động viên, tự ve vuốt tự ái bản thân buông xuống, tự tha thứ cho tự trách tâm lý, phải nhiều thời gian lắm mới khơi thông được cảm giác này.

    Đó là lúc ta sai, chốt lời sai thời điểm, hay chốt giá Ce hôm đó mà lẽ ra chưa đến lúc chốt, hay cắt lỗ phiên sàn thứ 3 ( Sau này chỉ cắt cao lắm là vào phiên sàn thứ 2 thôi, nhưng thường là phải cắt phiên đầu tiên khi hình dung được cp đó hôm nay sẽ sàn, thì phải cắt trước giá sàn, còn như không cắt được do mất thanh khoản thì khi đã 3 phiên sàn thì không nên cắt nữa, vì đến phiên sàn thứ 4 thường hay hồi lại, và có khi lại trần trong phiên. )
    Cụ thể như : Chốt lời giá xanh hay Ce, nghĩ sẽ có giá thấp hơn sau đó để mua lại, ai ngờ có khi cả trong phiên nó lại không thấp hơn mà còn Ce tiếp, cái tự ái không mua lại cp đó mà chạy qua cp khác, ai dè cp khác đó không tăng, mà cp đã bán lại tăng Ce tiếp, đau lắm chứ.

    Cho nên sau này cứ tự động viên là chốt xong một phi vụ hài lòng, rồi mở ra 1 phi vụ mới với giá mới thôi, cho dù là cũng chính cp ngon vừa bán đó, nhưng chỉ mua nữa tiền vừa bán thôi, gọi là an ủi vì ta đã mất lợi thế T rồi, nếu vừa nhìn thấy được sóng cp đó còn tăng dài do mới xuất hiện tín hiệu mới, khó lắm, tâm lý này khó làm lắm, tự trách lắm.

    Trong chứng khoán có vô vàn cái đau, cái tự trách như:
    - Bán xong cái cp đó vẫn lên.
    - Mua xong cái cp đó vẫn giảm.
    - Cp của ta không tăng mà cp khác vẫn tăng.
    - Mới cắt cp này, chuyển qua cp khác, rồi cp khác đó vẫn đi xuống.
    - Người ta chờ lãi, còn mình chờ huề vốn.
    - Tại sao không mua cp kia mà lại khùng đi mua cp này.
    - Tại sao ta không chốt lúc đó nhỉ để giờ mất cả lời.
    - Tại sao ta không cắt lúc nó mới xuống nhỉ.
    .........v,v................

    Nhiều lắm đại loại như thế.
    Thôi thì tự tha thứ cho bản thân đi nhe bạn, vì chứng khoán nếu biết trước, nếu TT theo ý mình thì mình đã giàu, đã bỏ nó rồi, bỏ nó vì mình quá giàu, giàu đủ rồi không thèm nó nữa.

    http://f319.com/threads/de-o-day-va-khong-noi-gi.1802061/page-3#post-42636461
    Last edited: Feb 1, 2023
    Autumn_Cloud, ptkh, Choi268 and 5 others like this.
  6. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 4, 2018
    Likes Received:
    8,024
    Chứng khoán đúng là cuộc chơi tâm lý đúng không anh.
    Được mất chỉ trong tích tắc là thay đổi 180 độ.
    Hôm qua cuối phiên em tiếc nuối vì chốt sớm quá, mất lời hơn 3%. Lòng đầy tiếc nuối và nghĩ rằng mình sai rồi, phiên thứ 2 và sáng hôm qua chỉ là rũ bỏ trên đường đi, sóng này vẫn còn dài. Thế là sáng nay mua lại cổ phiếu. Đến trước 14h vẫn tự tin là nhận định của bản thân vẫn đúng.
    Nhưng chỉ sau 20 phút kết phiên, thì tất cả lại quay ngoắt 180 độ.
    Sai thật rồi. Cái sai chồng cái sai.
    Đáng lẽ thứ 2 chưa nên bán vội chờ tới hôm nào toàn thị trường bán tháo, xác nhận đỉnh nhịp hồi rồi mới bán, vậy thì không còn cảm giác tiếc nuối nữa, mặc dù phần lời có thể ít hơn nhưng rủi ro không đủ T+ sẽ thấp.
    Hoặc bán rồi thì chấp nhận chờ đợi, thị trường nó vẫn ở đó mà, nó tăng thêm 10-15% rồi cũng sẽ có lúc giảm, điều chỉnh, rồi cũng có cổ phiếu về vùng giá tốt để mua. Đằng này lại FOMO mua lại cổ phiếu vào sáng nay, vậy thì tới chiều thứ 6 cổ phiếu mới về tài khoản để bán, rủi ro giảm thì quá cao khi có một phiên bán tháo như hôm nay, vậy rồi quán tính sẽ là có.
    Tính tới cuối phiên nay là đã âm 5% so với giá mua lúc sáng.
    Vậy nếu mai giảm nữa, và thứ 6 giảm nữa là mất hết phần lãi 3 tuần vừa rồi kiếm được, thậm chí âm thêm vào phần vốn.
    Bài học này 2022 đã học rồi mà đến giờ vẫn cứ quên. Sau bao nhiêu lần đau mới thực sự khắc ghi vào lòng để giữ được kỷ luật đây.
    Autumn_Cloud, meo63, ptkh and 5 others like this.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,255
    Để xem chiều tối nay có tin gì khá đặt biệt không?
    Nếu có tin xấu thì quả thật họ đã lừa tất cả thành phần tham gia TT này quá hay trong thời gian gần đây, kể cả khối lượng trước tết, luôn cả khối Ngoại nữa.
    Để làm gì? Để cho cuộc Downtrend của họ chưa chấm dứt.
    Nghĩa là họ dựa vào tin xấu để làm nền đánh xuống tiếp.
    Khả năng này theo mình thấp, vì nay thanh khoản cao lên đáng kể, nếu không có tin xấu thì thêm giảm phiên mai, thêm buổi sáng của cuối tuần thứ sáu.

    Chiều thứ sáu vẫn chưa có tin gì xấu thì sẽ có cuộc hốt hết giá sàn ( W/0 ) và đánh mạnh lên Ce trong sóng hồi.
    Cho nên bạn mua hôm nay chưa chắc đã thua, còn mua sàn hôm nay có khi cũng có lời.

    Dù gì cũng không đáng quan ngại, vì phía trước là cả một tia sáng của thanh khoản tăng lên, cửa nào bạn cũng huề lúc này, có khi còn có lời nhỏ.
    Nhưng thật sự lúc này bảo vệ tiền là trên hết, chưa phải lúc kiếm tiền.

    Nếu tiền còn, sáng thứ sáu canh hốt sàn ( Nếu có ) và bán Ce ( Đánh T0 ), thu hẹp giá vốn, cũng như cp vẫn là sàn đến thứ sáu thì vùng giá này mua cũng yên tâm ngủ ngon và chờ.

    Bạn nên tăng cường mạnh thêm tư tưởng và suy nghĩ nhìn xa của mình, có âm vốn nhỏ cũng chẳng sao, chuyện nhỏ. Vì chuyện lớn là bạn sẽ lấy lại rất nhiều sau đó khi vùng giá đã quá thấp, và từ đó sẽ tăng mạnh lại rất dài.

    Tại sao họ bán khống để mua lại thấp hơn rồi dư ra 1 phần tiền, tại vì họ mượn được kho hàng.
    Còn ta không làm được vậy, nhưng mang tư tưởng này như họ là sẽ dư ra được 1 phần tiền, rồi mua lại cp đó cũng được nhiều hơn, đó là ta xem như ta mượn hàng của ta bán, rồi mua lại sau.
    Nghĩa là mạnh dạn cắt huề hay cắt lỗ ít nếu nhìn thấy tương lai TT còn xấu, còn xuống nữa.

    Hành động đúng tuy quá khó, nhưng tư tưởng ta sẽ không chìm trong gọi là đang lỗ tạm thời.

    Nhe nhe bạn, có được không?
    Đừng bao giờ phiền muộn khi tài khoản mất lời hay sẽ âm vốn, mà hãy hành động và vui mừng bí mật trong ta khi TT càng đi xuống, giá cp càng thấp, thì tương lai đó là sẽ tăng lại gấp vài lần từ giá đáy đó.

    Chơi cả đời thì đó là cơ hội có lời, thậm chí lời to chứ không phải sẽ mãi mãi mất chút hôm nay.
    Last edited: Feb 1, 2023
    Autumn_Cloud, meo63, ptkh and 5 others like this.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 4, 2014
    Likes Received:
    69,255
    Mình không có mở chế độ nhận tin nhắn, nên bạn không thể nhắn được đâu.
    Bạn có suy tư gì, muốn chia sẻ gì cứ tag mình ở đây chúng ta cùng thảo luận cũng được mà.

    Nơi đây cũng khá bình yên và yên tĩnh nữa, đừng ngại nhé bạn trẻ.
    Tuy trình mình còn quá kém, chẳng qua chỉ là có chút hiểu do có thâm niên thôi, nên cũng sai hoài, chỉ được cái là không nãn lòng.

    Nói về chứng khoán, nói về lòng người, đúng hơn là lòng dạ đàn bà, câu chuyện của mình nếu kể ra cụ thể chi tiết thì đó là quá khủng khiếp với sức chịu đựng của 1 con người.
    Tiền mất riết thành quen, thành chai lì, mất luôn cảm giác đau khi mất tiền, không phải mình khùng, mà là mình nhìn thấy cơ hội để lấy lại nó, cứ thế mà sống bình an, bình yên rồi làm lại, té ở đâu thì đứng lên ở đó, chứ vui là gì? Mình thường cô đơn trong những cuộc vui nhiều người mà.
    Biết chứ, mất tiền là mất vốn gốc, thay vì không mất thì vốn đó lại đẻ ra tiền, vậy là mất bình phương đó, nhưng qua bao cuộc bể dâu, rồi nhìn đời, nhìn người, có mấy ai làm người mà không gặp tai ương chứ?
    Số phận mỗi người mỗi khác, chỉ có chính tâm họ mới hiểu họ làm người có vui không, có được hạnh phúc không? hay là bể khổ khi đã làm người?

    Còn về sự phản bội, sự phụ bạc, sự vô ơn, tham lam và tàn độc của đàn bà, cắn luôn toàn bộ tài sản, nhà cửa và tiền bạc, vốn công ty của mình còn lại sau đại nạn năm 2008, nếu nói ra câu chuyện chắc với người khác đã tự sát hay vào trại tâm thần rồi, cũng quá khủng khiếp. Khốn nạn ở chỗ là chính con người đàn bà cận kề đó là kẻ tạo áp lực, là kẻ đẩy mình vào chứng khoán chứ.
    Rồi sao? Ta đang trả nghiệp kiếp nào hay người đang vay đang nợ ta kiếp này? Mình cũng không biết, chỉ biết là sẽ có nhân quả cho người tham tạo nghiệp kiếp này, và sẽ có phúc đức cận kề cho người đã trả hết nghiệp thôi.

    Chung quy lại do ta ngu, quá ngu do lối sống quá sai lầm lúc trẻ là sống thương người, nhân từ cưu mang người, quân tử cho đi, bao dung nâng đỡ che chở, bụng mình sao thì cứ nghĩ người cũng vậy, ngờ đâu mình đi tìm hạnh phúc, còn người ta dựa vào hạnh phúc để tìm tiền.
    Ai mà ngờ đâu lính ruột của mình, cánh tay phải của mình, người cận kề nhất của mình gần 20 năm còn phản bội mình, mình nâng đỡ cả gia đình người ta, mà cả gia đình người ta vì tiền mà chơi luôn tiền còn lại của mình sau năm 2008 chứng khoán toàn cầu đại nạn.
    Chuyện nhỏ hết ai biểu làm người làm chi.

    Rồi cũng theo thời gian thành chuyện nhỏ hết, buông bỏ xuống hết, cái gì đã cầm lên được thì phải đủ bản lĩnh bỏ xuống được cho nhẹ lòng, chỉ có duy nhất 1 con đường như thế mà bỉ đời để đi tiếp thôi. Thế gian tình và tiền làm khổ ta, đến lúc nào đó bạn sẽ ngộ ra còn sức khỏe, còn bình an, còn tự do, còn tiền xài đủ, và còn nhậu được, không ai làm phiền ta, làm khổ ta, đi đâu cũng còn người thương mến đón chào, thì tình và tiền có khi cũng không phải là vấn đề lớn lắm của kiếp người, ở đời mấy ai hiểu ta, rồi cuối cùng cũng chỉ có thuốc tây, bác sĩ cũng như bệnh viện lo cho ta thôi, mà kèm theo là phải có tiền, cái này dân chứng khoán chắc làm được á.

    Nay ta lại say nữa rồi, tết nhất làm chi cho đến ngày này hết mùng rồi cũng còn phải say, đuối chứ, hic.
    --- Gộp bài viết, Feb 1, 2023, Bài cũ: Feb 1, 2023 ---
    Last edited: Feb 1, 2023
    Akinosora1, meo63, ptkh and 3 others like this.
  9. BiPham

    BiPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 10, 2020
    Likes Received:
    1,407
    Em cảm ơn những chia sẻ rất chân tình và hữu ích của anh ạ.
    Em chúc anh thật nhiều sức khỏe và bình an. :drm4
    Khavienthanh and Choi268 like this.
  10. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 4, 2018
    Likes Received:
    8,024
    Cảm ơn anh vì lời chia sẽ và động viên rất thật tâm và đáng giá này ạ.
    Nhìn thị trường có chút hồi vào cuối phiên nay em cũng còn chút hi vọng và nhận định rằng đây mới chỉ là nhịp gãy thứ nhất, về hỗ trợ 1060 rồi sẽ có hồi nhẹ như sau các nhịp sập ngày 7-8/9; 16-19/9 hay gần đây nhất là nhịp 6/12. Sẽ có hồi nhẹ trong 1-5 ngày tới để họ ra hàng tiếp, và làm cho ai cũng nghĩ hỗ trợ 1060 là hỗ trợ cứng rồi, nhân cơ hội này ai chưa chốt lãi thì chốt hoặc ai chưa kịp cắt lỗ thì cắt. Vấn đề lúc đó chọn đúng thời điểm để bán mới khó, hay lại tiếp tục hi vọng tiếp tục sóng hồi lên 1150- 1200 hay thậm chí 1300. Niềm tin của con người nhiều lúc là chiếc phao cứu sinh lúc khốn khó, tuyệt vọng, nhưng có lúc lại là niềm tin mù quáng để cố níu kéo những thứ viển vông đúng không anh. Hay còn một kịch bản nữa là tạo lập họ cho sụp luôn, không có nhịp hồi b trong sóng xuống a-b-c nữa, vì ai cũng nghĩ vậy thì tạo lập họ cho đi bụi luôn, thủng hỗ trợ 1060 khó khăn lắm mới vượt qua, rồi thủng luôn 985 về 930 tạo đáy W luôn. Tạo lập giai đoạn này họ đánh quá tài tình, lừa lọc, khó nắm bắt cực kì, đến một số nick cũng gọi là có kinh nghiệm trên f319 này, kiên định đứng ngoài hoàn toàn suốt tháng 12 và tháng 1 vừa rồi, đến mấy hôm sau tết này bị họ dẫn dụ không đủ kiên nhẫn đã vào hàng mấy hôm nay rồi.

    Về phần em cái lời khuyên anh nói ở trên về việc nhìn xa một chút thật là đúng. Em vẫn bị bảng điện dẫn dụ, hoảng khi thấy index giảm sâu 15-25 điểm, sợ lỡ cơ hội khi thấy bảng điện xanh đẹp quá, nhấp nháy liên tục, cổ phiếu mình vừa bán xong đã quay đầu tăng mạnh lại rồi, các cổ phiếu trụ cũng thế. Đó chính là tâm lý của em vào phiên chiều hôm qua. Đã biết sau một nhịp giảm nhẹ hôm thứ 2 và sáng thứ 3 thì một phiên bull trap chiều thứ 3 là điều hoàn toàn có thể xảy ra, trong dowtrend 2022 bao nhiêu lần gặp rồi, thế mà lại mua dính phiên bulltrap này thiệt tình là giận mình hết sức anh à. Con người dễ học hỏi mà nhiều khi dễ quên đi đau thương là thế.

    Sẽ nghe lời khuyên của anh để buông bỏ tâm lý tiêu cực, lỗ tạm thời 5-10%, chấp nhận cắt lỗ bảo toàn vốn. Rồi khi uptrend thực sự đến kiếm 50-100% trên vốn và cả margin nữa đâu phải là chuyện quá khó đúng không anh.

    Vì NAV cũng nhỏ nên chiến lược mua bán trong downtrend của em khi đã quyết mua là full margin anh à, để có lợi thế về T+. Sau đó lời hay lỗ gì thì cũng bán hết khi bản thân nhận định nhịp hồi đã kết thúc, sau đó cầm nguyên tiền chờ cơ hội khác anh à. Em không dám chơi theo kiểu mua dần theo vốn rồi tăng lên 100% rồi full margin. Như vậy sợ giá vốn cao lên dần lại rủi ro kẹp hàng hoặc không quyết đoán thì lúc index lao dốc, lãi không bù nổi lỗ anh à. Không biết chiến lược kiểu này có quá liều lĩnh không nữa.
    Sáng nay mua ở giá tham chiếu nên hiện tại đã lỗ 5% rồi, tâm niệm nhịp này chỉ cần hồi, lỗ kiểm soát tầm 3-4% là em happy cắt lỗ rồi. hix hix.

    Câu chuyện của anh nếu kể ra chắc dựng được thành phim đó anh. Mới nghe qua đã hình dung thấy đủ sự chuyện trên đời, hỉ-nộ-ái-ố đủ cả, mà lại rất kinh khủng.
    Thôi thì như anh nói và Phật dạy, coi như mình trả nợ, trả nghiệp của kiếp trước vậy. Còn ai gây nghiệp kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa chắc gì đã trả nổi. Rồi các kiếp đó chắc gì đã được làm người, hay lại là con súc vật, con gia cầm bị người ta chà đạp. Tệ hơn nữa là con muỗi, con phù du, kiếp sống chỉ tính bằng vài ngày.
    Và tới lúc này mình cũng phải đi tìm niềm vui, đi tìm bình yên và hạnh phúc cho chính mình anh à. Vì lòng dạ đàn bà như anh nói là người đàn bà đó chứ đâu phải tất cả, lòng dạ của cánh tay phải, lính ruột đó đâu phải đại diện hết cho con người trên trái đất này. Cho nên quá khứ đó để ta hiểu hơn về cuộc đời, nhưng hiện tại và tương lai là ta lựa chọn, cha mẹ, anh em ta vẫn là động lực để ta có bình yên và niềm vui đúng không anh.
    Thực ra tuổi em so với anh thì quá cách xa. Mạn phép nói ra những điều này có khi lại là trứng khôn hơn vịt. Nhưng cũng vẫn chân thành như vậy.
    Quay lại với chứng khoán thực ra chỉ là công cụ kiếm tiền, đừng quá đặt nặng mà đau buồn, u uất quá mức trong cuộc sống đúng không anh.
    Cái này em sẽ phải tâm niệm và nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
    Last edited: Feb 1, 2023

Share This Page