Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

775 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 00:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 435443 lượt đọc và 3548 bài trả lời
  1. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    105.215
    Hì, em vừa đi nhậu về, đọc xong em thấy Anh lại tự trách bản thân mình rồi, không nhất thiết phải thế đâu Anh.
    Anh đâu có sai đâu ạ, Anh em mình chơi thì tự phải chịu trách nhiệm với mỗi lần enter mà Anh, gặp nhau ảo trên 1 diễn đàn thì mỗi cá nhân phải tự cảm nhận chất của người muốn chia sẻ thông tin/kinh nghiệm chứ Anh, và đó là lý do AE mình có mặt ở đây mà Anh.
    Còn về TT, thì rõ ràng đây không phải là TT đúng nghĩa, Em mới và em cũng cảm nhận được, nên chuyện thua thắng sau mỗi deal nó cũng quen rồi Anh, tất nhiên tuỳ vị thế vốn của mỗi người, nên cách chịu đựng cũng khác nhau, khó có thể nói ai cũng như ai đúng không Anh.
    Do vậy, Anh ko phải tự trách bản thân mình và thoát nick đâu Anh ạ, khó chơi quá ta đóng App và quan sát. Vào pic chia sẻ các vấn đề khác có sao đâu Anh.
    Mong Anh nghĩ lại ạ!
    P/s: Bác @W_Melanie và Bác @BoBeCat cho ý kiến nhé
    BoBeCat đã loan bài này
  2. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    "
    TT này là của họ, họ là nhà tạo lập lớn, tiền và cp của họ quá nhiều và quá lớn quá khủng, lúc cần thì mượn phái sinh, mượn cp các kho của các Ctck để đánh xuống, lúc hứng chí điên điên khùng khùng chơi ngông thì dùng trụ Vn30 đánh lên, cái TT này do sự kém cỏi và lợi ích nhóm ăn chia chấm mút với nhau trong đó, nên cách tạo ra sòng và điều hành của chủ sòng như hạch vậy, quá nhiều lỗ hỏng và bất cập cho nđt thua thiệt, bị ép oan uổng, mất tiền vô lý theo cái gì đó gọi là đầu tư góp vốn cho doanh nghiệp, cao hơn và mỹ miều hơn, dối trá giả tạo hơn là một Việt Nam hùng cường...thua, thiệt chơi không có lại họ.

    Vẫn biết đã là con người thì cũng chẳng có cái sự đàng hoàng tử tế gì với nhau, doanh nghiệp thì bội tín...ai biểu mày mua cp của tao chi giờ ráng chịu, che giấu thông tin, cổ tức là chuyện nằm mơ, xảo chẻ báo cáo, bút toán giá cp 0 đồng...
    Nhưng đó là chuyện của mấy quan, nhưng quan đếch chịu làm hay làm ngơ thì nđt vẫn chấp nhận, vì nđt xác định vào đây là đã cờ bạc rồi, dám chơi dám chấp nhận thôi."

    Tâm đắc lắm anh, gọi là nhà đầu tư, góp vốn cho các công ty làm ăn rồi nhận lại cổ tức thực ra là tức cổ chứ có cm gì đâu (xin lỗi anh vì chửi thề ạ).
    Chủ sòng thì cấu kết với bọn nhà cái, bọn lái lợn để vặt tiền của các con bạc, mà chúng nó ở cái xứ lừa này đúng là trắng trợn, nó làm những thứ mà ngày xưa Nguyễn Du đã làm câu thơ trong Kiều em thấy quá hợp đó anh " Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ". Chúng nó lừa bịp và xảo trá rõ ràng trên mặt bảng điện, một cách trắng trợn và mặt dày, không chừa một chút liêm sỉ gì của con người có lương tâm.
    Còn nhà tạo lập lớn là chính phủ có biết không, rõ ràng quá sao mà không biết, nhưng ở cái xứ mà lòng tự trọng là thứ quá xa xỉ. Bọn quản lý nó thuộc nằm lòng cái câu này ạ " Sóng chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi ". Cứ để bọn lái lợn, nhà cái vặt tiền thoải mái, TTCK con m ẹ gì, chỉ là sòng bài hợp pháp thôi, miễn là cúng cho tao đầy đủ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để tao cho con cái đi học xứ Mỹ xứ Úc. Để tao dư tiền gửi ngân hàng Thụy Sĩ là được. Còn đất nước này, kệ cm chúng mày luôn, tao chỉ lo cho thân tao thôi.

    "
    Cứ mỗi lần bắt cho trong sạch, mỗi lần đại ca cầm đầu lên tiếng là y như rằng TT lại phản ứng ngược, tại sao như thế thì để bình luận sau vào lúc khác, lần này Ông nói : "Doanh nghiệp tự cứu mình" và ra gói cứu trợ cho nhà ở xã hội, thì tạo lập TT đã hiểu là họ đã buông tay không cứu những tay nhà giàu rồi, tiền lệ xưa nay chờ mập rồi thịt chứ cứu cái gì, nếu đã cứu thì sẽ thành tiền lệ, rồi lần sau cứ khó khăn là đòi cứu, cứu, cứu.
    Thông điệp rất rõ ràng : Tự cứu là phải biết hạ giá bán, bán huề bán lỗ gì đó là chuyện của mấy Ông, đưa mấy Ông vào thế bí, thế khó, muốn gì thì phải đi cửa sau cầu khẩn, đó là nguyên tắc sống để kiếm tiền xưa nay rồi, dể quá sao mà kiếm tiền được.
    Nhất tiễn hạ song điêu : Muốn sống, muốn không phá sản thì giá đất giá nhà phải thoát đóng băng, giá hạ xuống thấp hấp dẫn thì bán được ngay và luôn, thì đền bù cũng dể ăn vào túi riêng, gói cứu trợ nhà ở xã hội thì người dân sẽ tung hô vạn tế => Cái ghế chắc cứng luôn.

    Rồi, tạo lập TT đã hiểu hết trơn, biết sẽ cho TT đi và về đâu, dụ và lừa, chỉ có những kẻ niềm tin mãnh liệt vào các phát biểu mới chết lâm sàng sau đó thôi "

    Anh nghe một vài phát biểu và hiệu quả công việc của TT xứ ăn rau má phá đường tàu sẽ rõ. Toàn là mõm, chém gió ba xạo thôi anh. Cái đích đến của lão chỉ là yên thân vì ở cái xứ này, với cơ chế, làm càng nhiều thì càng sai nhiều, càng đụng chạm nhiều chóp bu và sau này dễ bị thanh trừng phe nhóm. Cho nên cũng chỉ lên diễn đàn mõm và hô hào là chính, từ khi nhiệm kì bắt đầu đến giờ đã làm được cái gì đâu. Phá nát Sài Gòn bằng cách đưa xe tăng vào đợt covid để ngăn sông cấm chợ, rồi điều hành kte vĩ mô như cái đầu đất, lúc cần hãm phanh để không tạo quả bong bóng cho vấn đề trái phiếu, cho BĐS, cho TTCK thì không làm được, đến lúc đại ca đầu sỏ muốn đốt lò thì xuôi theo, xử lý tùm lum, phá nát hết cái nền kinh tế này. Phá đến mức những người có tâm huyết, có lý tưởng nhất họ cũng không muốn làm nữa, thôi, tao có tiền 10 tỉ, 100 tỉ tao đi gửi ngân hàng mỗi tháng ăn vài trăm triệu, vài tỉ cho sướng, ngu gì bỏ tiền ra đầu tư, ra làm kte tư nhân, rồi đến lúc to lên, mập lên chúng nó lại thịt, lại cho tao vào lò. Cái chú phỉnh kì này, nó đã phá nát nền kinh tế tư nhân như thế đấy.
    Có bà gì đó ngày xưa phát biểu đúng lắm anh "chúng nó ăn không từ một thứ gì". Chúng nó là tư bản đỏ, kết hợp với thân hữu nhà nước, để ăn trên đầu trên cổ con dân xứ lừa, những kẻ vẫn ngu muội tin vào đại ca cầm đầu, ừ, bác trong sạch và liêm minh vãi hàng ra, đốt lò nữa đi bác, đốt cho cháy hết cái xứ này luôn. Đốt cho phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn luôn. Chúng nó có quyền, có tiền, chúng nó mới thao túng mới ăn được, chứ con dân bình thường, súng đạn không, máy in tiền không thì ăn bằng niềm tin hay sao.

    "Kể cả khối mạnh Ngoại còn chơi không lại họ ở cái sòng này, họ quá hay, quá nguy hiểm và quá nhiều chiêu độc lạ để lừa tình nhau. Cuộc chơi này hầu như do họ nắm cán và muốn xoay theo hướng nào cũng được, còn ta chóng hết cả mặt với họ, đoán họ sao cho đúng ý họ để chắc chiêu từng cơ hội quả thật rất khó, rất mệt não.
    Như lúc trước anh em mình từng nói với nhau : Họ chờ cho khối Ngoại mua hết tiền, hay dừng mua thì họ mới manh động ( Đánh xuống )
    Đến gần đây thì quả đúng họ dần đang làm vậy.

    Cuộc Downtrend đã bắt đầu và sẽ kéo dài từ khi mình nói ở topic " Nói thật " vào ngày 13.1.2022, sau đó tổng kết lại ở " Nói thật " phần 2 vào ngày 12.5.2022.
    Rồi 1 cuộc chơi sóng hồi xa xỉ từ tháng 11.2022, từ mốc 873.78 đến nay, đến nay cho đến khi đại ca ra tin thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
    Bất chấp những gì sẽ dể thở hơn sau này của vĩ mô, bất chấp những chính sách, cách làm... để tháo nút thắt thì cuối cùng Cpi tháng 2.2023 vẫn còn cao, và đây là kẻ thù chí mạng của chứng khoán.

    Và phải chăng cuộc Downtrend vẫn còn để tìm về chốn xưa?
    TT này là của mấy Ông, mấy Ông chơi lạ và độc quá để bây giờ mấy Ông tự chơi mình đi, chim sợ cành cong hết rồi, tiền khác ngoài mấy Ông éo vào thì có mà tự xử, dẹp tụi tui đi.
    Và TT hôm nay như thế đó."

    Thị trường này khi khối ngoại đã hết lực mua, hiện tại có dấu hiệu như vậy, là bắt đầu bọn mập lộng hành. Họ chờ đúng thời cơ để ra tay, và họ là bọn tàn nhẫn, tham lam. Vì sao lại nói thế, vì rõ ràng sau tết âm lịch này, dòng tiền của cá nhân bắt đầu tích cực, bắt đầu có xu hướng mua ròng, thể hiện ở việc không bán tháo, thể hiện ở việc bắt đầu mua lên tích cực. Nhưng bọn chủ sòng, bọn lái lợn, chúng nhất quyết không cho lên, chúng nhất quyết không đẩy thuyền, chúng muốn NDT cá nhân tiếp tục là nô lệ, là công cụ của chúng, để cho chúng mặc sức mà nhào nặn trong tay. Trong khi nếu chúng nghĩ một chút cho cái chung, nghĩ một chút cho cái sòng mang danh là huy động vốn cho nền kte, nghĩ một chút cho cái đất nước này thì ít nhất cũng không có chuyện tan nát như vậy để đuổi hết NĐT đi, đuổi cùng giết tận để chúng nó ăn được giá thấp nhất có thể, rồi sau này lứa cừu mới, gà mới lại tiếp tục vào sòng để chúng nó làm thịt. Còn chúng nó nào có quan tâm phát triển cái TTCK này làm gì, nâng hạng làm gì. Phát triển được lên tầm cao như thế liệu chúng có thao túng được như bây giờ để ăn tàn ăn mạt như vậy được không.
    Hiện tại em thấy CPI cao, thu nhập và tiền của dân cạn kiệt (do chứng giảm, BĐS giảm, mà dân trung lưu và dưới trung lưu một chút đa phần chơi 2 món này), vậy thì lực cầu, lực mua và tiêu dùng cho nền kte chắc chắn sẽ giảm mạnh. Lãi suất thì cao ngất ngưỡng, khi không có cái đất nước nào trên thế giới quái thai đến mức lạm phát 4% mà lãi suất cho vay lại ở mức 14-16% được. Cộng với vấn đề trái phiếu vẫn đang chưa hạ nhiệt thì việc index đi tìm đáy cũ là hoàn toàn có thể anh ạ.
    Ở đây em không chim lợn vì đã bán hết hàng đâu ạ, cũng mong là mình dự đoán sai, đợt này sai nhiều rồi, nhưng giai đoạn này sao giống giống giai đoạn đầu tháng 10/2022 quá.

    Anh đừng tự trách mình khi có một số điểm thị trường chưa thực sự đi đúng hoàn toàn theo dự đoán của anh ạ. Về tổng quan trong giai đoạn này anh luôn luôn giữ tâm lý thận trọng, có chơi thì chỉ chơi nhỏ, mua đỏ mạnh, bán xanh, chấp nhận lãi ít. Nếu anh em nghe anh, chưa bị lỗ một khoản nào, mà tránh được rất nhiều cú sập ạ.
    Còn việc dự đoán theo T+, theo ngày, thiệt sự hiện tại là bất khả thi anh ơi. Khi mà nhà cái nhà tạo lập họ can thiệp quá thô bạo, quá trặng trợn, quá mất hết lòng tự trọng.
    Và khi đã tham gia trên sòng này, việc nghe ý kiến, trải nghiệm của một bậc cao nhân để mình có thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế là quá quý báu anh ơi. Có ai đủ tiền để trải qua hết các cú sập, các cú lừa của TT để rút ra hết những bài học xương máu đó đâu. Còn việc mua bán thực tế phải tùy thuộc vào size của NAV, vào tâm tính của mình, vào rísk/reward mong đợi nữa. Không thể mong chờ phím hàng được ạ. Ai khi tham gia thị trường, muốn lâu dài sống được với nó phải biến kiến thức học được từ sách vở, thực tế, từ các kinh nghiệm của cao nhân như anh thành của mình, và vận dụng. Còn nếu chỉ máy móc thì trước sau gì cũng sẽ rời bỏ thị trường thôi ạ.

    Em mong rằng anh đừng quá buồn mà chia tay anh em trong box này, thấy trống vắng lắm ạ.
    Như anh nói chỉ khi thực sự quan trọng, anh sẽ nói, còn bình thường chúng ta có thể bàn về cuộc sống, thơ nhạc, nhiều thứ hay nữa mà anh.
  3. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    105.215
    Chí lý quá Bác!
  4. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    105.215
    Nay Long khu vực 1k liệu có hợp lý ko Bác @BoBeCat ?
  5. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Hiện tại Long khá rủi ro đó bác. Tất nhiên nhà cái có thể kéo tại một thời điểm nào đó bắt đội short cắt lỗ, nhưng trend hiện tại vẫn là trend short nha bác.
    Canh lúc nào kéo cao do trụ rồi short thì hợp lý hơn.
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    Cảm ơn các bạn đã bao dung cho mình.
  7. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Mình lại sai rồi bác ơi.
    Thành thật xin lỗi và việt vị với thị trường giai đoạn này.
    Mình sẽ tham gia trading trở lại khi hết bị thị trường làm loạn nhịp như thế này.
  8. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    105.215
    Trời ạ! Em ko nhận đâu Bác. Trong 1 cái TT ko đúng nghĩa, mình có tự quyết định được đâu Bác, nương theo họ để trade thôi, sai đúng ko quan trọng ạ.
    Bác đừng tự trách mình như thế Bác nhé!
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    Last edited: 02/03/2023
    BiPham, Songdep20, Choi2682 người khác thích bài này.
  10. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Hehe.
    Ngày xưa có người đã nói rồi anh " Đừng tin những gì cơm sườn nói, mà hãy nhìn những gì cơm sườn làm".

    Thanh khoản này và cách đánh này thì lạy luôn, cho mấy mập chơi với nhau, kéo đạp gì kệ các ông luôn.
    Mới hôm qua còn đua xanh tím được chưa tới 1 phiên (thực ra chỉ là phiên chiều). Mà hôm nay đã thế này rồi. Tráo trở từ ngoài đời tới luôn trên sòng anh ạ.
    --- Gộp bài viết, 02/03/2023, Bài cũ: 02/03/2023 ---
    Cứ 14h17' là bắt đầu cái trò kéo hoặc đạp cuối phiên để phục vụ phái sinh hay là thao túng tâm lý gì đó đó.
    Riết rồi cái sòng như là con rối luôn.
    Ít ra cũng phản ánh chút cung cầu thị trường, và có diễn trò thì làm gọn gọn, tém tém chút. Chứ cứ thế này NĐT họ nản hết rồi mấy ông tự chơi với nhau.
    BiPham, Choi268, meo631 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này