Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

3027 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 341899 lượt đọc và 2939 bài trả lời
  1. Kinhkha70

    Kinhkha70 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Đã được thích:
    1.882
    Vì anh biết mọi con đường điều về đến " Thành Rom...= Roma" nha em, vì đó là con Người.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Anh thử đổi cách nhìn xem sao, yêu vô điều kiện, đối phương thích thế nào cũng được, chiều tất... Biết đâu mọi chuyện lại khác... @};-@};-@};-
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Chúc em luôn sức khỏe tốt.
    Cảm ơn em.@};-
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Anh thất bại lắm em: Cảm xúc và cảm giác không còn, lòng tin đã hết nên không có động lực để chinh phục hay đi tìm.
    Đúng hơn là sợ, tại số phận anh xấu, thiếu phước nên vậy.

    Không biết có phải nhiều kiếp nào ăn ở ra sao nên giờ phải trả quả, hay là đã trả hết rồi nên giờ sống sướng vô cùng.
    Nhưng giờ như này anh sống rất bình an, thoải mái và vui sống nữa, tâm rất tịnh, có thua đau trong chứng khoán cũng không sao, mất tiền nhiều lần, nhiều quá rồi riết rồi thành quen quen, thành chai lì hết biết buồn luôn, nên anh giờ cần cắt lỗ là cắt hay lắm, rất dứt khoác, khà khà.
    Muốn đi đâu thì đi, mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, ngủ sao cũng được, dậy trể cũng chẳng ai nói, không bị ai trách móc, cằn nhằn, cự nự, lải nhải..... bắt lỗi bắt phải gì hết, sướng vậy thôi chứ còn ham hố chi nữa em.

    Chỉ xin cuối đời đừng có bận tả là quý lắm rồi em, trừ tiền thuốc men và bệnh viện ra, tiền có rồi cũng bỏ lại khi nằm 1 đống ở đó, cũng chẳng có ai để cần để lại, cho nên tiền có sau này anh cũng đem đi cho hết thôi, có mang theo được đâu em.
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    .
    Giờ mà em ngồi gõ cãi anh thì dài lắm anh, có khi vác phone gọi nói cả ngày cũng còn chẳng hết ý...
    Túm cái váy lại: Không thất bại, cảm xúc và cảm giác ko hết, lòng tin ko hết...
    Chả có ai tên là số phận xấu với thiếu phước ở đây cả...
    Chốt lại: Cứ sống như những gì anh muốn thôi, miễn là anh thấy vui là được á.... @};-@};-@};-

    P/S: Dòng cuối cho em nhá anh. =))=))=))
    --- Gộp bài viết, 11/11/2023, Bài cũ: 11/11/2023 ---
    Lúc trước Bụi học tử vi để dắt mũi bọn trẻ con ý, ơn giời, Bụi rất giỏi chiều người già và lead bọn trẻ trâu nhá, chả đứa nào cãi hết á... Chả phải tự nhiên mà bọn trẻ cứ thích ở với Bụi, và cha già mỗi lần đi viện chỉ thích Bụi đi chăm ý...
    --- Gộp bài viết, 11/11/2023 ---
    Giờ ôm tài sản của 5 người kia chẳng qua cũng vì bọn đấy đang đi qua hạn xấu, còn Bụi đang đi qua vận đẹp nên ôm để giữ tiền cho bọn đấy thôi, qua năm 2026 là Bụi trả hết, mặc kệ bọn nó, đến lúc đấy chỉ đi du lịch thôi á... :drm1:drm1:drm1
    hoangquan376, BiPham, meo638 người khác thích bài này.
  6. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    148
    Em thích quan điểm của Bụi nè. Yêu cũng hết mình, một khi đối phương không xứng đáng thì đi vui vẻ nha. Em bảo lão ck, em yêu rất yêu, cần rất cần, lằng nhằng là sẵn sàng làm mẹ đơn thân. Anh hư là em thanh lý và có ng yêu mới luôn. Đã yêu là tin, không tin thì buông. Hehe
  7. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    148
    Bụi gì cũng giỏi. Cá tính, quyết đoán nhưng rất tình cảm❤️
  8. Voteforyou

    Voteforyou Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2013
    Đã được thích:
    252
    Anh kể cho em nghe 1 câu chuyện mà anh biết về nó, đọc xong câu chuyện này em mới hiểu vì sao nó sợ và mất hết lòng tin vào giới tính ngược lại với giới của nó.

    Khi nó tuyển nhân viên bán hàng tại chỗ cho tiệm kinh doanh đt-dđ, dạng buôn lậu hàng xách tay về bỏ sĩ như link dưới, thời đó ngành này mới ra nên ( Toàn hàng xách tay, chưa có hàng nhập chính thức ) nhu cầu TT lớn lắm nhưng chưa có Smarphone, hầu như toàn khu vực Phía Nam và số ít Miền Trung các tiệm điện thoại đều lấy hàng của nó, và thời đó 1996 cũng chưa có TGDĐ và FPT+Viettell ra kinh doanh hàng chính hãng có hóa đơn, nên nó kiếm được tiền nhiều dữ lắm, song song đó các đội chính quyền cũng canh me bắt nó suốt, vì thế nó cứ đi ăn nhậu cống nạp với người ta liên miên.

    ( Thằng Đạt này cũng là đàn em lính thời xưa của nó, từ nó mà sau này ra làm riêng nhưng nay lại bị rớt đài rồi do đội trưởng khác lên thay chưa kịp chơi thân.)

    Thằng lính làm giao hàng cho đại lý dẫn về, vì biết chị này đã nghỉ việc chỗ kia, qua vài câu hỏi chuyện, nó nhận vào làm vì người đó biết khá tốt về chuyên môn, cũng như rất xinh đẹp, nó ngu lắm đâu biết định mệnh của nó bắt đầu từ đây.
    Theo thời gian thấy người đó quá nhiệt tình làm cho nó, làm sống chết làm ngày làm đêm để cùng nó kiếm tiền, nên nó cứ ngỡ là người ta thương nó, thật tình với nó, sau này nó mới hiểu là càng kiếm ra được nhiều lợi nhuận thì càng dể thụt két hơn.
    Từ đó nó đưa lên làm cánh tay phải của nó để kinh doanh, thằng em ruột thì là cánh tay trái coi mảng kĩ thuật bảo hành, còn nó suốt ngày cứ đi ăn nhậu với qltt, c.akt các cấp.
    Lúc đó nó ngu lắm, nó tin người ta, bụng nó nghĩ sao thì cứ tưởng bụng người ta cũng thật thà minh bạch tiền bạc như vậy, nó còn rất non và xanh, bữa nào nó vắng nhà thì nó giao cho người đó nhận tiền của anh em chiều đi thu về, rồi báo lại cho nó.

    Vài năm sau này nó mới biết là mỗi ngày nó mất không dưới 2tr do giao người đó quản lý tiền tạm thời, rồi bàn giao lại cho nó mà nó có kiểm đếm lại đâu, nhưng nó cũng tha thứ lý do là trước đó nữa:
    Lửa gần rơm lâu ngày rồi thì cũng cháy, lâu ngày gần gũi tình cảm cũng có, khi nó quá căng thẳng trong kinh doanh và luôn tìm cách né tránh không để bị bắt hàng nên nó cứ bị stress triền miên, mà cứ như thế nhu cầu sinh lý của nó lại rất lớn, người đó thì cứ chìu nó nhưng theo dạng không có sống chung, nó gọi thì cứ thế mà qua nhà nó nấu ăn.

    Rồi thấy nhà người đó khó khăn 5 anh chị em mà chỉ có 3 chiếc xe 2 bánh để đi, nó lôi 2 đứa em gái+1 em trai+1 người anh vào đào tạo ngành này, sau đó đích thân nó tìm mặt bằng thuê cho ra mở tiệm riêng, dìu dắt hướng dẫn cho kinh doanh và bỏ hàng cho bán, bán xong được mới trả tiền ( Không cần bỏ vốn ra.)
    Thấy Cha Mẹ người đó ở nhà trong con hẻm chật chội nên nó cho bớt 1 miếng đất 5-18m để xây nhà ( Thời đó đất nền chỉ tầm 20tr - 40tr/m tùy quận, tùy khu, vàng chỉ tầm 10tr/lượng) cũng chính nó là người làm việc trực tiếp với nhà thầu và ứng trước tiền xây nhà cho bên đó.

    Tình nghĩa như vậy ai dám nói là nó bị phản bội cơ chứ? Với nó cũng xem như 1 dạng sòng phẳng nó chẳng nợ ai ân tình gì.
    10 năm cứ như thế trôi qua mà nó không chịu làm đám cưới, chỉ vì 1 lý do:
    Sau này lúc thân rồi thì nó mới biết người đó đã ly dị chồng và có 1 đứa con vừa mới biết đi, nhìn cái tướng nhon nhon, khuôn mặt khá xinh thì ai biết "gái 1 con trông mòn con mắt" chứ với tuổi đời lúc đó chỉ 25.
    Người đó nói: Nhà em nghèo nên Ba Mẹ em gả em cho con của đại gia người Hoa qua may mối, nhưng do không hiểu tiếng Hoa khó tương đồng và bị bên đó ức hiếp coi thường, độc tài nên em bỏ về nhà Mẹ, từ đó ly hôn luôn, thấu cảm hoàn cảnh và nhân cách cũng hết lớp 12 nên nó cảm động vì tìm hiểu đúng là sự thật, nó ngu thế chứ.
    Nó mất cha từ lúc 5 tuổi do chiến tranh, nên nó biết đứa bé không cha kia cần gì nên nó thương đứa bé đó lắm, sau này nó đưa đón đi học cho đến lớp 11, cho ăn sáng, dạy dỗ yêu thương như con ruột của mình, vì đứa bé kia lúc đó cũng thương nó.

    Nhưng rồi định mệnh đến với nó khi nó 36 tuổi, Mẹ nó khuyên nó nên lấy vợ, nhìn Mẹ nó xót xa nó không chịu nỗi, hơn nữa không biết từ khi nào người đó lấy được lòng Mẹ nó, và Bà khuyên nó lấy người này, vì ngoài ra nó không có ai, nó bận từ sáng đến tối chẳng còn thời gian để quen biết ai, tình yêu đầu đời thời sinh viên của nó thì đi Mỹ theo gia đình dạng ODP mẹ nó rồi.
    Báo hiếu cho Mẹ nó thuận lòng, nào ai có hay ngày 6.11.2006 sau khi kết hôn là nghiệp xấu của nó đến, nó đi xuống luôn từ đây.

    Ngày nào vợ nó cũng làm áp lực kêu nó vào chơi chứng khoán, sau này nó mới biết là vợ nó bị mấy tay môi giới kích động xúi giục, vì năm 2006 chứng Vịt tăng ngon lành lắm.
    Chịu không nỗi cằn nhằn trách móc và tự ái sau vài khóa học cấp tốc nó vào chơi chứng khoán 22.3.2007, thật ra lúc đó nó hiểu mẹ gì chứng khoán là gì đâu, thấy ai chơi chứng cũng hãnh diện khoe khoang tự hào, thiên hạ nể.... thấy cũng có ăn nó rút sổ ngân hàng ra đập vô thêm.
    Nào ngờ năm 2008 khủng hoảng kinh tế toàn cầu bán không được, có margin coi như mất trắng, ( Lúc đó luôn chơi đầu tư chứ không có dạng lướt sóng ) nó cũng bị thế, lúc đó nó cũng biết nhiều đại gia bị tâm thần, kẻ nhảy lầu, người phá sản kể cả toàn cầu.
    Mất kiểm soát, thua me gở bài cào khủng hoảng qua đi, nó giao Cty và vốn Cty cho vợ nó làm, còn nó dần dần bán 2 căn nhà phố khu đô thị mới, 2 chung cư cao cấp PMH, 1 chung cư phổ thông, 2 miếng đất nền chơi tất tay vào chứng khoán, vợ nó không dám cản vì người đó đã đưa nó vào chứng khoán, cái hay là người đó xúi bậy chứ không có chơi chứng khoán á.

    Đương nhiên là trầm cảm trong nhà xảy ra nhưng không có cảnh gây gỗ vì vẫn còn căn nhà phố mặt tiền để ở, còn Cty để kiếm tiền, và sau này nó mới biết là tại sao êm đềm như thế.
    1 ngày đẹp trời Cha Mẹ vợ kêu nó qua nhà và Bảo: Con với con Yến ly hôn đi, căn nhà còn lại đó chia đôi, đúng là đời bạc với nó thiệt.
    Nó tỉnh người kiểm tra lại thì vốn Cty cũng không còn, vợ nó nói mấy năm nay mua bán ế ẩm thua lỗ hết rồi, bán sĩ đt dđ thì vốn không hề nhỏ á, lúc đó nó biết là nó đã bị chơi, họ mưu tính cả hệ thống gia đình người ta rồi.
    Ok đưa đơn thì nó ký, vì nó biết nó đã thua, từ đó nó ra đi không còn ở trong căn nhà đó nữa, nó buông xuống hạ xuống, buông bỏ hết.
    Chứng khoán hậu quả của nó ghê gớm lắm.

    Ngày ra tòa nó nói: Em trả cái vỏ Cty lại cho anh, xem như mình kết thúc, đây cũng là lần cuối cùng anh nói chuyện với em.
    10 năm nay nó luôn giữ lời hứa như thế: Đoạn tuyệt.
    Và cứ thế nó làm lại từ đầu.

    Sau này nó mới hiểu cái đểu của con đàn bà: Trước kia nó chở người đó ngồi xe oto thì nôn lên ói xuống, khi ly hôn xong cái từ đâu có chiếc Mazda đời mới và người đó tự láy luôn mới hay.
    Sau này ngồi nhậu mấy đứa lính cũ nói em thấy chị Yến đăng trên FB bán nhà chính chủ kìa anh, biệt thự có, nhà phố có, chung cư có, đất nền có luôn mới ghê, (do nó đã vô hiệu hóa FB)
    Thua, nó đã thua, thua thì bỏ thôi, nó tẩy não luôn từ đó.
    Last edited: 11/11/2023
    bienlang, Ube989, sunday99 người khác thích bài này.
  9. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    15.951
    Tóm lại là múc hay rút .. dìu dắt đàn em chứng khoán kiếm căn nhà q1 đi xếp
    Songdep20, KhavienthanhVoteforyou thích bài này.
  10. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    40.598
    2 cái mốc đáng sợ của Anh, thậm chí đến giờ Anh vẫn để trong bể cá như 1 lời nhắc nhở đúng ko Anh?
    hoangquan376, BiPham, Songdep201 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này