Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

3013 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 341899 lượt đọc và 2939 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Ok Em.
    Tks em.

    --- Gộp bài viết, 11/11/2023, Bài cũ: 11/11/2023 ---
    Tuần sau đỏ phiên thứ ba cứ mua không chơi margin để chừa cái hậu, hàng về xanh thì bán.
    Mua đỏ, không mua xanh, không đua trần, xanh bán rồi chờ.
    hoangquan376, BiPham, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Nhầm ròi @Songdep20 ơi, Bụi bây giờ không biết nấu ăn ý. :">:))
    hoangquan376, BiPham, meo634 người khác thích bài này.
  3. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    148
    Không cần biết nấu ăn. Kiếm tiền giỏi và biết thưởng thức món ngon là rồi Bụi
    hoangquan376, BiPham, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Em có nên nói 1 câu về Chị không anh ơi, hay là em im luôn á? #-o
    hoangquan376, BiPham, meo633 người khác thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Bỏ luôn đi em, chuyện qua lâu rồi.
    Đêm đó anh say quá, trong phòng nghe nhạc tư thế ngồi quay lưng lại với cửa vào phòng nên không biết và bị giựt cái điện thoại luôn.
    Từ đó anh ra đi luôn khỏi căn nhà đó.
    hoangquan376, BiPham, meo632 người khác thích bài này.
  6. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Em thấy Chị vẫn yêu anh ý, chắc tại áp lực bên gia đình, hoặc Chị muốn giữ hết tiền của anh để anh không bỏ được đi đâu... Không ngờ anh phản ứng ngược lại nên mới ra nông nỗi vậy ý. @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 11/11/2023, Bài cũ: 11/11/2023 ---
    Chốt lại 1 câu, vì anh ko tin tử vi nên em chả nói được, chứ nếu anh tin, em chỉ 1 phát là anh hiểu ngay tại sao luôn á. :))
    hoangquan376, BiPham, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Anh không có kết bạn za-lo, viber nên sau này có nhắn tin vào số điện thoại đại loại như xin tha thứ và xin lỗi, kiểu như bị hối hận hay bị ác mộng gì đó, do làm điều tàn nhẫn+tội lỗi với anh, gọi anh không nghe máy.
    Có đôi khi anh muốn trả lời đại khái như: Chết là hết, khi anh còn sống anh không thể tha thứ cho em được, anh không làm được.
    Như thế mà anh cũng lười, 10 năm nay anh luôn giữ đúng lời hứa của mình: Đoạn tuyệt.
    Last edited: 11/11/2023
    hoangquan376, BiPham, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Anh chỉ tin: Làm thiện thì có phước, có phước thì họa qua đi.
    Làm ác thì có quả, quả đến nhãn tiền luôn.
    soidem123, hoangquan376, BiPham7 người khác thích bài này.
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Tụi mình ở đây người lớn hết rồi, nên cũng không phải là nói bậy nói tục đâu, cho nên sự thật dù có nói thật trần trụi ra cũng không ai chối bỏ được đâu, dù ai mắc cở phản ứng nhưng chẳng qua cũng chỉ để bảo vệ bản thân và né tránh đi sự thật thôi.( Nói ngược, nói dối lòng.)

    Anh: Cả 1 đời trải qua xung quanh bản thân từ nhỏ, cả 1 đời chứng kiến, và cả 1 đời đi tìm hỏi tại sao, nghiêng cứu, nhìn thấy, kể cả hỏi trực tiếp những người trong cuộc đó, để có 1 kết luận cuối cùng dù chưa phải là chân lý, chưa đủ thuyết phục với tất cả con người, nhưng phần lớn là thế nếu bạn dám nhận sự thật sau khi có suy nghĩ lại và không nên phản ứng ngay tức thì, sự hối hận luôn luôn sẽ có khi sau này bạn dần lớn tuổi hơn, già hơn, thấu đáo và sâu thẩm hơn mọi góc nhìn.

    Đừng em, không nên.
    Mình chơi hết mình sống hết lòng cho người mình yêu xứng lắm, mình có cá tính+bản lĩnh, dũng cảm+mạnh mẽ rất cần.
    Nhưng tại sao mình lại không có thêm nữa sự hy sinh và nhường nhịn+nhẫn, khi nhẫn đã hết, đồ hư thì sửa lại mà xài tiếp chứ, bỏ ra cái ve chai nó lượm ngay theo kiểu cũ người mới ta, lòng con người cứ chạy lung tung, chạy từ người này rồi qua người khác đó thôi.
    Nói thật con người ai cũng vậy, hôm nay nghĩ thế này, nhưng thời gian sau này không còn nghĩ như thế nữa đâu=> Thay đổi suy nghĩ và hiểu biết hơn theo thời gian, và cũng như hiểu ra vấn đề hơn, vấn đề của chính mình, và vấn đề của đối phương nữa.

    Phiếm luận chuyện đời.
    Một đứa trẻ từ khi được sinh ra đến năm 18 tuổi nó cần gì:
    - Nó cần nhất là tình thương, đủ cả Cha và Mẹ, nó cần được thương yêu hy sinh tuyệt đối, thiếu đi như thế, hay thiếu 1 nữa như thế là hư tâm lý nó ngay=> Dấu hỏi trong nó hình thành từ đó, tuổi thân tự khóc 1 mình khi đến nhà bạn chơi sao bạn mình được đầy đủ yêu thương của Cha Mẹ như thế còn ta lại không? Mặc cảm dấu mình tuổi hổ từ đây, mất tự tin có khi rơi vào tự kỷ, động lực phát huy và phát triển bị hạn chế, nó không biết chạy đi đâu để hỏi cho đúng chuyện nó muốn hỏi cả.
    - Rồi ai dạy nó định hướng đúng cho nó đây, định hướng cho cả cuộc đời nó.
    Ví dụ: Con gái đến tuổi dậy thì có chu kỳ thì Cha không thể chi tiết cặn kẻ bằng Mẹ....v.v, con nên từ bỏ người bạn con trai này vì sao? Ai dạy nó?
    Con trai muốn chinh phục con gái chuyện đó thì không thể đi hỏi Mẹ rồi...........v.v, con nên lấy người vợ có tính tình thế này...nghe lời Cha đi để không bị hư cả 1 đời con.
    Nhiều chuyện nhiều thứ lắm.... cho nên thiếu 1 trong 2 thì không ổn.
    Biết thế thì: Ta đã làm hết trách nhiệm, bổn phận của ta chưa, thì ta là người tạo ra nó mà, trước khi tạo ra nó ta cũng vì ta trước đó thôi=> Sướng cái bản thân.
    Ta có quân tử với ta chưa, ta có vì nó mà hy sinh, nếu chưa thì từ đầu ta tạo ra nó làm gì.
    Vậy có phải ta cũng bầy đàn cho giống thiên hạ không? cưới rồi đẻ, người đời chúc mừng ta ta vui, nhưng xin lỗi người đời đó có khi cũng là đồ dỏm thôi, ai đủ xứng đáng và hiểu biết ta bằng ta, cái bề ngoài ta khoái khi được khen, nhưng cái bên trong cho tương lại cả đời 1 sinh linh lầm thang trong bể khổ sau này chỉ có ta biết thôi.

    - Rồi đến giáo dục, dạy dỗ, học cách làm người thiện ác, ý thức...v.v
    Xin lỗi cái xã hội bây giờ đầy: Không biết cảm ơn, không biết xin lỗi, đúng nhận sai cãi.
    Vô phòng Atm rút tiền xong cái nhắn tin gọi điện nằm ngủ trong đó luôn, trong khi người khác đang chờ ở ngoài thì cố tình không thấy, đợi bị chửi rồi mới chịu ra.
    Đi mua đồ xe đậu hàng dọc không đậu, tiện dưới đường lên lề cái đậu ngang chắn ngang luôn, vô sau thì ra sau, vô trước ra trước, thằng vô trước ra trước nó phải la làng lên thì con mẹ vô sau mới chịu chạy ra dẫn xe của mình ngay ngắn.
    Đi mua đồ đến sau mà đòi lấy trước, đến sau mà cứ cứ lãi nhải.....văn hóa xếp hàng không có.
    Cái gì miễn phí cho không thì cứ vô tư lấy, lấy về dù không có nhu cầu xài cứ lấy.

    Ra đường va quẹt xe tý thì phải có người chịu bỏ đi mới yên chuyện, chịu nhận mình sai thì xong rồi, không ai cũng cho mình đúng, muốn mình thắng....gọi giao thông xuống cái nó hốt hết cả 2 xe về đồn, cái không có xe đi, không phải là ngu chứ là gì?
    Xã hội đầy ra như thế=> Cái này lá ý thức và tri thức.
    Nhỏ không dạy thì lớn lên nó không có biết đâu.
    Nhỏ không dạy nó sống biết thương yêu cho ra, thì bản năng nó cứ sống gom vào.
    Còn tiếp....
    Last edited: 13/11/2023
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.066
    Ôi, lâu mới qua lại bên Giao lưu . Nhà em cũng để bụi phủ mờ , rêu xanh kín lối :))
    Nói hay quá ! Triệu like cho anh @Khavienthanh ! @};-@};-@};-
    Lâu rồi kg gặp , anh vẫn khỏe và mọi việc vẫn ổn chứ bạn hiền ?! %%-
    SG bắt đầu thấy se lạnh của thời tiết gần cuối năm. Nơi anh ở chắc cũng vậy . Bạn em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ! >:D<

    soidem123, hoangquan376, BiPham6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này