Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

3164 người đang online, trong đó có 132 thành viên. 00:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 341899 lượt đọc và 2939 bài trả lời
  1. TuHoaiThanh

    TuHoaiThanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Đã được thích:
    214
    Nể phục anh !
    soidem123, hoangquan376, BiPham5 người khác thích bài này.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    @Vietsunshine

    Bữa trước anh Kha bảo như này, mà anh bận thế thì anh mua bán thế quái nào được ạ???

    Em giờ mới được nghỉ đây này, hôm nay em ko xem bảng, vừa ngó qua chart thì thấy chưa có gì mới đâu anh, có gì em gọi, khoảng cuối tuần này hoặc tuần sau ạ, em chưa chắc chắn, cứ chờ đã thôi anh.
    Hôm nay em vất đt 1 nơi, người 1 nơi, mãi đến tối muộn em mới sờ đến, sorry anh! @};-@};-@};-
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Lên đường cho nhanh để còn làm việc khác, thời gian đâu mà nhẫn với nhịn ạ. Từ giờ anh gọi em là Bụi ba bựa đi á. =))

    @Songdep20 Nghe anh Kha đi, đừng nghe Bụi nhá. =))
    hoangquan376, BiPham, 2TDN3 người khác thích bài này.
  4. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    148
    Vụ này @Songdep20 cãi anh @Khavienthanh nhé.
    - Tình yêu mà bố mẹ dành cho nhau và tình yêu bố mẹ dành cho con là 2 phạm trù khác nhau. Bản thân bố/ mẹ hạnh phúc thì mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho con
    - Ở với nhau hay không không quan trọng, quan trọng là cách ứng xử của cả 2 ng để con cái có đầy đủ tình yêu của cả cha/ mẹ và ông bà nôi ngoại hai bên.
    - Em chẳng ngại nói với con, nay mẹ yêu ba, ở với ba, biết đâu sau này mẹ yêu người khác, ở với chú khác thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình yêu ba mẹ dành cho con. Con muôn đời là con của ba, ba là người yêu con nhất. Hihi.
    - Dù vợ chồng em rất tôn trọng nhau và em khẳng định, em có niềm tin tuyệt đối với Ck, vì như em nói, chỉ khi tin nhau thì cảm xúc mới thăng hoa được nhưng điều đó cũng không thể bắt em nhẫn nhịn được. Hạnh phúc chỉ có thể được xây dựng dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
    Túm cái váy lại: tình yêu không còn thì giải tán văn minh còn hơn là, ở chung nhà, chung giường nhưng lừa dối nhau. Ở chung nhà mà lừa dối nhau là không công bằng với những đứa trẻ. Chia tay cũng là cách giải thoát và tạo cơ hội cho nhau khi tình yêu không còn.
    Em luôn nỗ lực và cố gắng để có quyết định đúng nhất trong đời, luôn tôn trọng, trân trọng những gì mình có
    nhưng khi nhận ra là quyết định sai thì không ngại sửa sai
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    40.598
    Nay chốt hàng có sẵn là hợp lý nhỉ Anh @Khavienthanh :-?
  6. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    3.158
    Đồng ý về chủ chương của bạn. Khi những tư duy và hành động của mình xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim của người khác. :drm4
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    @Choi268 Dây màu hồng hôm nay ở 1138 cụ nhá. @};-
  8. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    40.598
    Tks Cụ!
    Em theo tâm linh nay xanh mạnh => Bán
    Mai/giảm => mua
    :))
  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Quan điểm của em là ôm hàng xuyên tết, sập mua thêm, lên đỉnh bán hết, ko lướt lát, mệt, mất thời gian, có khi mất hàng, hoặc chỉ tổ tốn phí...

    Đang ôm Altcoin, biết nó có thể sập 20% mà vẫn phải ôm chặt ko dám nhảy đây này. @};-@};-@};-
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.192
    Haizzz... Bữa trước Bụi đã định cãi rồi, mà sợ ảnh cạch xít đến chết luôn nên thôi, chả dám cãi nữa ý. (Tại cãi nhiều quá rồi, em gì mà anh chưa nói xong đã cãi nhem nhẻm, mà ko cãi thì thấy nó cứ ấm ức á.) :">:))

    Bụi luôn nói với con trai, thằng cháu ruột và bạn bè của nó:

    1. Phụ nữ là số 1, trong mọi trường hợp phụ nữ đều đúng.

    2. Đừng bao giờ đắc tội với đàn bà.

    3. Đừng bao giờ chấp đàn bà, bao gồm cả mẹ và chị luôn, nếu lúc mẹ cáu mẹ nói lung tung thì con cũng đừng có chấp, lúc mẹ hết cáu tự mẹ sẽ nghĩ lại và biết đúng sai ở đâu, sau này con có bạn gái, rồi vợ cũng vậy, nếu nó cứ lải nhải mà con điên lên, con muốn cãi thì con ngậm nước vào trong miệng, cứ ngậm chặt nước trong miệng thế, nó nói mãi nó cũng phải ngừng thôi.
    Con người nhiều khi trong lòng vẫn yêu nhau nhưng khi nóng giận lại cứ thích làm tổn thương nhau, những lời đả thương nó cứ như những nhát dao sắc nhọn cắm vào tim đối phương ý và gặp người nào thù dai, người ta sẽ vĩnh viễn không quên, thế nên tốt nhất là ngậm chặt miệng ko cãi, cho nó về nhất...

    4. Học giỏi và kiếm tiền giỏi thôi vẫn chưa đủ đâu, còn phải giỏi nấu ăn và làm cả việc nhà nữa, giỏi chiều bọn nó nữa... Và còn phải giỏi nhiều thứ khác nữa...

    Còn nhiều nữa lắm các cụ ạ...

    Kết quả là: Con em chả bao giờ cãi mẹ và chị...

    Ngày Tết bọn nó về ông bà thì mấy đứa con gái toàn đi chơi, được về có 1 tháng mà lắm bạn nên lịch lúc nào cũng kín... Còn 2 thằng con trai thì cứ lẽo đẽo đi sau bà, giúp bà quét sân, nhặt rau, rửa bát, dọn dẹp...

    ... Còn nhiều nữa nhưng chắc em sẽ nói tiếp vào lúc khác ạ. @};-@};-@};-
    Voteforyou, Bean511, BiPham6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này