Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

501 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 434782 lượt đọc và 3548 bài trả lời
  1. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    3.226
    @};-Chúng ta thường gặp phải những chuyện không vừa ý trong cuộc sống

    Nhưng cuộc sống không hề do người khác ban tặng

    Muốn có cuộc sống như thế nào là do chính chúng ta tự quyết định

    Không nên để hy vọng của bản thân lên người khác

    Chúng ta không có năng lực có được Hạnh phúc, Mà ít nhất nên có quyết tâm đeo đuổi hạnh phúc
    - sưu tầm -
    hoangquan376, Bean511, BiPham4 người khác thích bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    Nội dung này anh đưa ra nên anh phải chịu trách nhiệm.
    Vì thế không để bị cho là trốn tránh nên anh trả lời em để kết thúc ý này từ đây, nha nha em.
    Dựa trên nền tảng trước đây mà anh luôn góp phần mong muốn xây dựng bên nhánh giao lưu này của Anh Chị Em mình với nhau với tiêu chí: Chân thành, thật thà, đoàn kết và thương yêu quý mến nhau, từ đó trở thành ý nghĩa: Tôn trọng.
    Từ đó anh tìm về đây để được chia sẻ, đồng cảm và sinh hoạt thân thiện.

    Còn thuận lòng, hợp ý với nhau hay không thì không thể được, chỉ có Ông Phật mới làm được chuyện này.

    Anh nhiều chuyện rồi, vì anh cứ ngỡ có sự đồng cảm nên mới nêu ra nội dung trên, do trải qua bản thân nên anh rất hiểu biết về tâm lý của 1 đứa trẻ từ bé nó cần gì, muốn gì, và tâm lý nó khó khăn thế nào, cần phải mạnh mẽ vượt qua ra sao? dấu kín trong lòng chịu đựng đến mấy khi từ từ lớn lên, hiểu hơn.
    Con người ai cũng vậy, chỉ có đích thân trải qua mới hiểu được cho người khác.
    Lời thật nhưng chưa chắc thuận lòng vì đương nhiên suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau, khác giới còn khác xa nhau nữa.
    Anh chỉ mang tư tưởng nặng lòng quan tâm cho đứa bé trong nội dung này thôi.
    Nhưng anh đã thiếu sót và đã vô tâm chưa nêu lên tư tưởng của người lớn, nhất là khác giới, và anh cũng chưa đặt quan điểm của mình vào người lớn ( Cha Mẹ.)

    Đây là lỗi của anh: Anh thật lòng xin lỗi em, anh rất hối hận vì đã đắc tội với tư tưởng của em rồi.
    Anh đã sai, lẽ ra anh không nên nêu lên nội dung đó.
    Hàng ngày nhìn thấy như thế nhưng đó là chuyện thiên hạ, chuyện người ta thì thây kệ.
    Nhưng ở đây do tụi mình đã thân nên nói để cứu lấy cái bể khổ trong đời của 1 kiếp đã lở làm người.

    Ngờ đâu lại xảy ra tranh luận, và ai cũng có quyền nêu chính kiến của mình, ai cũng có quyền tranh cãi...
    Nhưng với anh từ nhỏ trong cuộc sống đời thật cũng vậy: Chưa bao giờ gây gỗ với ai, anh nói thật lòng nhưng em không thể tin được vì đây là ảo và chúng ta chỉ gặp nhau trên ảo nên chưa có sự chứng thực.

    Còn trên F319 này anh chưa từng gây gỗ với ai từ năm 2011 đến nay.
    Chỉ có duy nhất nick Hoasim vì người này dạng đàn Ông bận váy tính tình còn thua xa đàn bà ai mà chịu đời cho thấu, nên anh chỉ có chửi thẳng vào mặt và vứt bỏ luôn chứ không có tốn não để gây gỗ làm gì, chuyên này @Trovecatbui88 có thể minh chứng.
    Và từ đây cho đến sau này cũng vậy nick @Khavienthanh cũng sẽ không gây gỗ với cả, vì anh khả năng có thể nhường và nhẫn được mà.
    Còn nick khác thì anh không hứa, anh thường không có cãi mà chửi thẳng vào mặt luôn, vì lúc đó xỉn xả stress thôi, thấy chuyện bất bình ngu dốt nên thế, giả tạo dối trá nên thế.

    Và cuối cùng xin thành thật xin lỗi em, vì anh vô tình đưa ra nội dung trên, lẽ ra anh không đưa ra thì hay hơn á.
    Anh dở rồi, anh sai, anh xin nhận vì anh đã nhiều chuyện lắm.
    --- Gộp bài viết, 15/11/2023, Bài cũ: 15/11/2023 ---
    Nay chỗ anh cúp điện từ 7h sáng đến 16h chiều.
    Anh có ra tiệm net gần nhưng không tiện đăng nhập F319 á, nên giờ mới trả lời em được nè.
    Last edited: 15/11/2023
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    Em nhớ lại đi, từ năm 2011 đến nay anh và em đã trải qua rất nhiều nick, nhưng anh và em chưa từng+chưa bao giờ cãi nhau, kể cả trên điện thoại mà ngược còn rất vui vì em hay cười, tiếng cười đó rất dể thương dể nhớ và đi vào lòng người, anh nói thật.
    Chỉ có anh chỉ đi bênh vực em thôi và chửi thẳng vào mặt nick Hoasim để vứt bỏ và cũng mong người đó đừng có vào nhà mình lầy nhầy nữa thì có.

    Và bây giờ cũng vậy, anh cũng không có cãi với em, anh rất sợ cãi nhau, vì như thế không còn đẹp nữa.
    Còn comment của em với bạn @Songdep20 nói chuyện với nhau với tư tưởng và nội dung không có tag và liên quan gì đến anh nên anh cũng không cần nói xin lỗi và giải bày.

    Em cũng nhớ lại là tính anh anh chưa bao giờ bỏ ai hay phụ ai cả, chỉ có người ta phụ anh trước thôi, nếu đã như thế thì anh nên ra đi trước, như vậy đẹp hơn, hay hơn ở lại.
    Khi nóng giận thì chỉ có 1 người chịu lắng nghe, chịu im lặng, chịu nhường cũng như thấu hiểu, thấu cảm, rồi chịu sửa đổi, bỏ qua cái tôi bản thân đi vì đối phương luôn luôn đúng, chứ khi nóng lên lý của ai cũng cho là mình đúng cả.

    Anh nhường em tất, cũng như từ năm 2011 đến nay anh luôn nhường và bênh vực cho em trên cái chợ tiền F319 này á.
    Em đúng, em luôn luôn đúng, đừng cãi với anh nữa em.
    Nha nha, có được không? Vì cơ hội để cãi nhau cũng không còn.

    Trân trọng và chào em.
    Anh biết ơn em lắm, vì em đã từng cho anh gắn bó, hiểu chuyện, thân thiện, thương mến, hiểu nhau, quý mến, tin tưởng và chung lòng=> Chung lòng: "Không có dạng đứng núi này trông núi nọ" hay "qua cầu rút ván", em hay, anh like mạnh em điều đó.
    Last edited: 15/11/2023
  4. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    3.226
    Bác viết rấ trí lý, trí tình. Xin được chia sẻ với các bạn vài ý sưu tầm trên mạng @};-
    "1. Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời: không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại, chính nhờ biến đổi mà chúng ta có được những điều mới mẻ tinh khôi.

    Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm, dẫu chỉ là của khách qua đường, cũng đủ làm cho ta ấm lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống......... (tri thiên mệnh)
    hoangquan376, Bean511, BiPham4 người khác thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255
    P/S: Bổ sung ý.
    ................."Nhưng anh đã thiếu sót và đã vô tâm chưa nêu lên tư tưởng của người lớn, nhất là khác giới, và anh cũng chưa đặt quan điểm của mình vào người lớn ( Cha Mẹ.)"...................
    Vì anh có để: Còn tiếp.......ở bên dưới.
    hoangquan376, Bean511, BiPham4 người khác thích bài này.
  6. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    179
    Ui, anh @Khavienthanh, anh nhạy cảm quá rồi ạ. Em hoàn toàn không có ý gì. Em rất trân quý anh nên mới chia sẻ quan điểm sống thôi ạ. Nếu có gì anh thấy không tốt về cảm xúc thì em xin lỗi ạ
    Thực lòng xin lỗi anh nha. Chỉ là em chia sẻ quan điểm sống thôi, em không có bất kỳ ý gì khác. Em dùng từ “cãi” trưc tiếp ở đây trong văn hoá người Bắc là rất thân thiện mới nói đấy ạ. Mạng ảo nhưng cảm xúc là thật, rất xin lỗi anh
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Chả hiểu sao tự nhiên lại Anh nhường em tất?
    Chả hiểu sao tự nhiên lại em luôn luôn đúng?
    Chả hiểu sao tự nhiên lại vì cơ hội để cãi nhau cũng không còn?
    Chả hiểu sao tự nhiên lại trân trọng và chào em?
    ????????????????????????????????????????????

    Túm cái váy lại là @Khavienthanh ĐÁ @Trovecatbui88 chứ gì ạ???

    [​IMG]
  8. BiPham

    BiPham Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2020
    Đã được thích:
    1.407
    Em cũng độc thân nhưng ngày này em chỉ thấy tốn xiền thôi vì ngày này những thứ em hay dùng bên Trung Quốc hay giảm giá sốc thật sự luôn :)):)):))
  9. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.475
    Vậy là em cũng tầm tuổi bác @Khavienthanh . Đọc tâm sự của bác thì em thấy bác đã và đang sống 1 cuộc đời kiêu hùng. Em thì ngược lại, cứ nhạt nhạt. Đi học, đi làm, xây dựng gia đình, nuôi con cái... Mọi cái đều bình bình. Chỉ có 1 biến cố lớn nhất là mẹ em mất năm em 23 tuổi. Mất 1 thời gian dài mất phương hướng và cũng từ đấy rụt mình trong vỏ. Ngày mẹ mới mất em cũng hay đọc về Phật pháp. Có 1 bài thuyết em rất tâm đắc về "từ bi hỷ xả". Lần đầu em hiểu, "xả" là buông bỏ hoàn toàn, tha thứ cho người và tha thứ cho mình. Chỉ có như thế thì mình mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục thương yêu.
    Hôm nay em nhiều chuyện. Các bác nhà mình thông cảm. Hôm nay là 30 năm ngày giỗ mẹ em.
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.255

    Ở đời làm thằng đàn ông thì nên đừng để bị coi là không có hậu.
    Cũng như đừng để người ta chửi là trốn tránh.

    Anh trả lời tỏ tường cho em nội dung này, dù sao thì em cũng đã ghét anh, biết thế nhưng anh vẫn nói để giải quyết cho em thông tư tưởng rồi em vứt bỏ, hạ xuống cho êm đềm nhẹ nhàng tinh thần của em đó, anh không còn xứng đáng thì em quên nó đi cho nhẹ lòng=> Chuyện nhỏ cứ vứt nó đi.

    - "Chả hiểu sao tự nhiên lại Anh nhường em tất?" = Vì em nói: " 1. Phụ nữ là số 1, trong mọi trường hợp phụ nữ đều đúng." => Anh tuân thủ theo ý em.
    - "Chả hiểu sao tự nhiên lại em luôn luôn đúng?" = Vì em nói: " 2. Đừng bao giờ đắc tội với đàn bà." => Anh không dám đắc tội với em.
    - "Chả hiểu sao tự nhiên lại vì cơ hội để cãi nhau cũng không còn?" = Vì sau này nick anh Khavienthanh tạm thời không đăng nhập F319.
    - "Chả hiểu sao tự nhiên lại trân trọng và chào em?" = Vì anh trân trọng em thật, ra đi mà không chào em có phải là anh bất lịch sự và không nể em lắm không?

    Đây là hậu quả của tư tưởng của em, anh làm hài lòng cho em hết mà em cũng không chịu, bởi vậy mới nói phụ nữ và đàn bà khác biệt là thế, họ còn chưa ổn định được tâm lý họ, họ chẳng hiểu được họ luôn, suy nghĩ luôn thay đổi, nay nắng mai mưa thất thường, ông trời đã tạo ra họ như thế, cho nên họ mới cần nơi nương tựa, chia sẻ, thấu hiểu và cần được yêu thương che chở, vỗ về chăm sóc quan tâm là thế=> Để cân bằng tâm sinh lý+suy nghĩ, tiền bạc.
    Thiếu đi 1 nữa như thế nên họ thất bại, hay chính vì họ như thế nên mới thất bại, chính vì thất bại của tạo hóa nên họ luôn cho là họ đúng, họ là đỉnh của đỉnh, chẳng qua họ cố gắng mạnh mẽ sống để che đi cái nội tâm thèm khác được yệu thương, mệt mỏi của họ thôi.

    Lời thật ( Sự thật ) thì mất lòng bị ghét, lời nói vuốt theo lòng ( Nịnh hót ) thì thuận lòng vui vẻ, nhưng hậu quả người nghe lãnh đủ.
    Đây là lần cuối cùng anh trao đổi với em, theo tiêu chí xây dựng, đóng góp của người đã nhìn thấy và trải qua bản thân, sự chân thành này dù biết đã đắc tội với với em, anh cũng cam tâm.

    Anh theo ý em: " Đừng bao giờ chấp đàn bà...." nên anh mới dám mạnh dạn nói, trên tinh thần anh tri ân em, biết ơn em đã từng gắn bó với anh chứ không phải là cãi.
    Anh nói thật: Anh nghiêm túc và không phản biện tư tưởng của em, anh tôn trọng nó, nhưng thật trong lòng anh chịu không có nỗi nên anh phải ra đi để tránh xa, tránh cãi nhau và gây gỗ, vì gây gỗ sẽ tự nhiên giết chết tình cảm+tổn thương=> Hậu quả xấu đi không còn đẹp trong lòng 2 người nữa.

    1 cái cây còn nhỏ mà mình uốn nắn nó sao, thẳng hay cong thì sau này lớn lên nó sẽ y như vậy, 1 đứa bé mình dạy nó sao, giáo dục nhà trường nó thế nào, đạo đức giáo viên ra sao? ( Cho nên có tiền thiên hạ ai cũng cho con học trường Tây hết.) nhồi nhét vào tư tưởng nó những gì, thì lớn lên nó y chang như vậy.

    1 thằng nhóc con trai thay vì dạy nó: Con phải làm cho phụ nữ kính trọng con, nể con, nghe lời con tâm phục khẩu phục vì con đúng, con không làm điều sai điều có lỗi, xứng đáng như thế cao cao tại thượng, vì sau này con là trụ cột gia đình con dẫn dắt nuôi nấng cả gia đình nhỏ của con, trách nhiệm với gia đình con, như vậy con phải tôi luyện bản thân con cho xứng đáng từ bây giờ, kể cả con phải làm cho chị con nể phục con, thương con luôn, con xứng đáng cho người khác tin tương dựa vào nương tựa thì con mới là đàn ông đích thực.
    Nếu con muốn được như thế thì trước tiên con phải tôn trọng phụ nữ, hiểu người ta, độ lượng bao dung che chở cho người ta chân thành, hy sinh cho người ta, vì người ta mà sống, nhưng bản lĩnh tố chất con cần cứng cỏi, lập trường, mạnh mẽ mới làm được như thế, chứ không phải suốt ngày núp dưới cái bóng của Mẹ, của chị con.

    Đằng này lại đi dạy nó:
    1. Phụ nữ là số 1, trong mọi trường hợp phụ nữ đều đúng.
    2. Đừng bao giờ đắc tội với đàn bà.
    3. Đừng bao giờ chấp đàn bà.

    Rồi khi nó lớn lên nó đi lấy vợ hỏi sao nó lại: Đội vợ lên đầu mà sống, ra cuộc đời bạn trai nó khinh nó là thằng hèn, đội đầu vợ.
    Về nhà thì bị vợ nó chèn ép, coi thường vì cả đời nó mang tư tưởng phải dưới màu đàn bà từ nhỏ rồi, đàn bà mà đã coi thường đàn ông rồi, không phục không nể rồi, thì xin lỗi đàn ông không làm ra tiền nhiều thì đàn bà nó không ngoại tình mới là lạ.
    Rồi về nhà Mẹ lại bị Mẹ chửi: Sao mày nhu nhược quá vậy con, sao mày chỉ biết có vợ, vợ mày nói gì mày cũng nghe, còn Mẹ thì mày để ở đâu vậy con?
    Tiền làm ra bao nhiêu sợ vợ về phải đưa cho vợ hết, đến khi đụng chuyện muốn cho Mẹ tiền, Mẹ bệnh muốn lo thì cũng chẳng có tiền đâu mà làm, xin vợ nó chịu đưa cho bên chồng mới là lạ, đưa bên vợ thì đưa hết nó cũng ok, câu chuyện Mẹ Chồng Con Dâu thì muôn thuở nay rồi.

    Còn con gái cứ dạy nó là số 1, rồi đi lấy chồng ai mà chịu đời cho thấu, hỏi sao nó lại ly hôn, rồi ôm con mà nuôi.
    Có đi lấy chồng khác thì chỉ có thằng đó cũng đã có con rồi nó mới chịu, và con anh, con em, rồi con chúng ta sống chung được 1 nhà thương nhau được mới gọi là hay.

    Con người cứ thế trôi lăn trong bể khổ, ai cũng vì cái tôi của mình quá lớn, chỉ biết cho mình mà sống cứ gom vào cho mình thì đối phương chịu đời sao cho thấu chứ.

    Ngay chính anh còn không chịu nỗi cái tư tưởng của em kìa, nên ra đi là cách hay nhất để tránh gây gỗ, cãi nhau, mà còn giữ lại được cho nhau những cái đẹp trước đó.

    Con người công bằng kể cả nam và nữ, tôn trọng và nương tựa nhau công bằng mà sống ai cũng có đúng có sai, sai thì nhận mà sửa.
    Ví dụ trong gia đình: Vợ là em, chồng là anh.
    Em nấu cơm thì anh lau nhà rửa chén dọn dẹp sau đó, nấu xong thì em cũng ăn trong đó chứ đừng có nói phục vụ cho anh.
    Em đừng có nói: Tôi đẻ con cho anh... xin lỗi em không đẻ cho anh thì em cũng đẻ cho thằng khác, không có tin trùng thì sao em đẻ, ông trời tạo ra em như thế thì thiên chất của em phải là làm Mẹ kìa.
    Em dạy con học thì anh chở con đi chơi.
    Em tắm thay đồ cho con thì anh đưa con đi học.

    Đàn bà khi đã có con thì chỉ còn thương con yêu con, con là tất cả là trên hết, còn chồng có khi còn quên luôn chứ nói chi đến thương và yêu, vậy anh có muốn mình bị lãng quên như thế không? Hay vì thương em hiểu em hy sinh cho em mà anh không nói, nghĩa là không chấp.
    Anh kiếm tiền về nuôi em, nuôi con, nuôi cả cái gia đình này, còn dư lại cũng phải đưa hết cho em, mà đưa rồi lúc cần lấy lại có được đâu mà phải xin, phải năn nỉ và nói ngọt hạ mình như thế dù là tiền của mình.
    Còn tiền em em kiếm được, làm ra được anh có bao giờ đụng tới đâu, có hỏi đâu? đó là chuyện của em anh tôn trọng, vậy hỏi anh không vì em thì vì cái gì, anh có được công bằng chưa, sao cứ đi trách anh là phải không chấp đàn bà, nếu anh đã chấp thì anh không phải sống như thế nhé.

    Đã yêu đã về chung 1 nhà thì cứ thế mà ở với nhau cả đời, ai hư thì đối phương sửa, sửa lại rồi bù đắp lại cho nhau, có con rồi thì vì con mà sống, cho cả đời nó lại không trôi lăn trong bể khổ, nó chán nản hỏi sao nó lười học, đàn đúm bạn bè, vô cảm ôm úp cái mặt vô điện thoại ngày đêm, rồi hút hít chơi bời hư hỏng, mình không trải qua như thế thì sao mình hiểu nó, não con chịu đựng thế nào nó có dám nói ra đâu sao mình chắc là mình hiểu hết nó?
    Vì nó nhìn thấy cha mẹ nó cãi nhau, bỏ nhau, cha mẹ không làm gương cho nó. ( Thì hỏi sao xã hội bây giờ ra tòa ly dị nhau khi tuổi còn quá trẻ quá nhiều, đàn bà lại ôm con nuôi thì cứ ở vậy cô độc cả đời luôn đi, lấy chồng lần 2 thì thằng đó cũng chẳng ra gì, cũng ly dị xong cho nồi nào vừa vung nấy mới gá vô được....) chán đời nó cứ buông thả, con trai còn may là không vướng ma túy, con gái không vướng không có con hoang thì cũng may lắm rồi.

    Ai cũng vì cái tôi của mình quá lớn, chẳng biết nhường nhịn sửa cho nhau, lúc nào cũng sẵn sàng có người yêu mới, nói thì hay lắm, làm được đó, nhưng nội dung thì cũng chẳng ra gì, khổ ai? Khổ cả đời con của mình sau này chứ khổ ai?
    Tại sao Ông Bà ta khi xưa ai cũng nghèo như nhau mà sống với nhau cả đời? Già rồi có nhiêu đất nhiêu nhà cũng chia ra cho tụi nó mà có được yên đâu? Còn xã hội 4.0 thì ly dị nhau đùng đùng.
    Bạn có nhìn thấy Bà lão 70 tuổi đi nuôi bệnh cho chồng 72 tuổi chưa? Hỏi con cái đâu? Bà ứa nước mắt: Nó bận chú ơi....còn bên trong đó mỗi người tự hiểu đi nhé, hiểu sao Bà ấy lại ứa nước mắt như thế.

    Muốn cái gì, có cái gì thì phải cho ra cái đó trước thì mới mong nhận lại, ở đời chẳng ai điên cho ai cái gì miễn phí cả.
    Cụ thể luôn:
    Muốn người ta thương mình thì trước tiên phải biết thương người ta đi.
    .......................v.v.
    Người làm từ thiện chẳng qua cũng chỉ vì mình trước đó thôi: Cho ra để mong nhận vào, bỏ tiền làm từ thiện cũng là chỉ mong có phước để được phước, chứ bỏ tiền ra mà rước họa vào thân thì đố cha ma nào làm.
    Còn nói Cha Mẹ hy sinh cho con tất cả, đúng chứ không sai, nhưng trước tiên họ cũng vì họ trước hết thôi: Mong muốn con mình như thế nào để sau này nó không có báo cơm mình, mình khổ vì nó, nó làm khổ mình, nó có hư xì ke ma túy gì nó cũng là con mình ràng buột với nhau như thế, nó mất dạy hay mù chữ thì cũng là con mình, mà như thế mình không muốn.
    Last edited: 17/11/2023
    KeolacChe, soidem123, BiPham6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này