Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

7260 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 428640 lượt đọc và 3547 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.185
    Chứng khoán vô thường quá bạn hiền.
    Nói cho công bằng là mình nhỏ lẻ chỉ chạy theo tiền, chạy theo cp nào có thể lên, nhiều người bu vô mua thì cp đó lên, còn tiền không vô thì phản ứng sẽ ngược lại thôi.
    Còn họ, lái họ cũng muốn kiếm lời vậy, đứng trên quan điểm nghỉ cho họ, ta nên cần họ, vì không có lái thì thôi nghỉ chơi cho nó nhẹ đầu.

    Có bao giờ bạn nghỉ và cứ cho rằng bạn và tôi quá nhiều tiền đi, bạn muốn lái 1 cp nào đó?
    Vậy bạn biết mình sẽ phải làm sao chưa, và làm như thế nào?
    Không dể đâu, cho nên 1 góc quan điểm nào đó công bằng, không nên trách ai, mà chỉ nên trách mình.
    Cuộc chơi này ai cũng muốn kiếm lời cả, nhưng buột phải có người thua thì ta mới thắng, có khi là ta cũng phải là người thua chứ => Rất công bằng thế thôi.

    Có đôi khi ta chửi cp này chơi không đẹp, không hay, chỉ lên được 1 phiên rồi tắt, lái này nhát thiệt, họ không nhát đâu chỉ là không chịu chơi thôi, mà không chịu chơi lý do là tiền không đủ lớn, kham không nỗi nhỏ lẻ bán ra, nên đành để cho cp đó đi lùi ngược lại, chuyện này không trách họ được, lỗi tại ta mua không đúng lúc.
    Mình là cái gì mà đòi khôn người ta, người ta không lừa mình là may lắm rồi, cũng tại mình tham, chứng khoán là vậy đó.
    Chung quy chỉ là trò chơi: Cp lên là để người mua thấp hơn bán ra cao hơn => Bằng cách nào đó họ làm cho cp đó lên để họ bán.
    Người mua sau cùng không ai mua lên nữa, thời gian chán cũng sẽ bán bỏ luôn.

    Trong chứng khoán, trách người, trách thị trường, chửi lái và luôn cả chửi nhau đều là không đúng.
    Đúng nhất là ta nên tự trách mình, bởi vì ta muốn gì thì đối phương cũng muốn như vậy.

    Khi bé, 2 đứa giành nhau 1 cái bánh, đứa chiến thắng lấy được rồi hả hê lắm, còn đứa thua bỏ đi không cần nữa, có cho ngược lại cũng không thèm.
    Thế rồi đứa thắng kia cảm nhận ngược là món đồ đó cũng không còn giá trị.
    Lúc trẻ 2, 3, 4, 5.... thằng thích 1 em, thì em đó chảnh dữ lắm, cao ngạo lắm => Rồi tất cả những thằng đó chán bỏ đi vì vô ích, không giá trị, cuối cùng là gì? Cho bỏ cái thói chảnh, thật ra mày cũng chẳng là cái gì cả.
    Chứng khoán cũng thế thôi.

    Năm nay mình học được 1 bài học đắt giá, quý báo là: Đừng dựa vào lịch sử của 1 cp đã qua mà hy vọng vào nó.
    Đội lái năm đó đánh nó lên, nhưng năm sau chưa chắc lại như thế: Hmr + Mco + Cms + Bca + Icf + Piv + aah + aav + Api.....
    Cp đó năm trước lên đẹp, nhưng năm nay sẽ không phải như thế: Aah, Piv năm nay lên chỉ là để lừa tình nhau.
    Vậy liệu năm sau, những cp lên đẹp năm nay sẽ như thế nào: Bkc, Ksv, Mgc....chờ xem để học hỏi tiếp.
    Còn lý vì sao thì phải nói dài lắm.
    Last edited: 02/04/2025
  2. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    843
    Hay quá anh ạ, đúng là em vẫn dựa vào lịch sử giá của CP để quyết định mua CP.
    Có thời gian, anh chia sẻ hơn về vấn đề này nhé.
    Voteforyou, Songdep20, Choi2684 người khác thích bài này.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.185
    Sửa chính tả: .....Nghĩ cho họ chứ không phải là nghỉ.....
    ......bạn nghĩ.....chứ không phải là bạn nghỉ......
    Sorry á.
    Songdep20, Choi268, 2TDN1 người khác thích bài này.
  4. VINH84

    VINH84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2020
    Đã được thích:
    1.371
    Khà khà cười ẻ, cõi u mê lại bắt đầu cao trào, thất bại nào khiến ông ra nông nỗi này ;)
  5. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    2.406
    Sao bạn lại xấu tính thế nhỉ? không hiểu người u mê, thất bại là ai nữa? Dừng lại đi, đừng vào topic này nữa nhé.
  6. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.090
    KKK. Nói thật là Tớ không biết Bạn thuộc giống gì?
    Topic này mấy ACE quen biết nhau trao đổi.

    Nhớ, hồi Bạn đánh các mã, à - gì nhỉ? QCG? MBG? MCO? ... Liệu có thu quả ngọt?

    Không hoan nghênh thì đừng vào nha.
  7. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.869
    Cưng đi tới đâu thì tanh hôi và thối tới đó, mà sao cưng cứ xuất hiện hoài vậy cưng.
    Cưng không nói có ai bảo cưng câm đâu.
    @VINH84 cứ cho là cưng sinh năm 84 đi, thì cưng chỉ bằng tuổi con và cháu của Chú thôi.
    Và chỉ bằng em út Anh Chị ở đây.
    Cha Mẹ cưng để cưng phải thiếu giáo dục thế này, quá mất dạy và hổn quá đi.
    À mà không?
    Nồi nào thì vung nấy thôi, đó là truyền thống rồi mới sản sinh ra 1 sản phẩm như thế.
    Thì thôi gia giáo không có thì để đời nó dạy cho cưng làm người nhé.
    Bốp + bốp,,,,tát cho mày mỗi bên 1 cái => Đồ mất dạy.
    Biến mày, biến cho sạch cái diễn đàn, cho đời và cái xã hội nó trong dùm cái đi.
    Đồ cặn bả và cũng lả thứ rác rưởi nữa.

    Ở đây không ai nói tới mày là vì người sợ bẩn não, dơ linh hồn => Nghĩa là người ta khinh và tởm mày đó thằng c.hó.
    Thấy mày biết viết chữ, nhưng không hiểu mày có hiểu được không đây, vì chỉ có não phẳng hay não chó mới cư xử và sống chó như thế thôi.
    Hazza cái đồ thùng rác, chúc mừng mày vì đôi khi cuộc sống cũng cần có cái thùng rác để xả chứ.
    Songdep20, 2TDNhoangquan376 thích bài này.
  8. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.090
    Hay. Bạn bị mấy ACE trên này bóp ...
    Cay à?
    --- Gộp bài viết, 02/04/2025, Bài cũ: 02/04/2025 ---
    Bạn có tin chỉ vài ngày là Tớ tìm được tên bạn, tuổi bạn, nhà bạn ở đâu không?
  9. xoabanlamlai

    xoabanlamlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2011
    Đã được thích:
    176
    Quỳ xuống mày .
    Quỳ xuống xin lỗi Chú Bác, Anh Chị ở đây mau .
    Bốp....quỳ xuống mày .
    Mày quỳ chưa....bốp...đồ mất dạy .
    Choi268, 2TDNhoangquan376 thích bài này.
  10. Tranggiaytrang

    Tranggiaytrang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2014
    Đã được thích:
    876
    Thằng mất dạy.
    Sao cứ sống mà để người đời kinh tởm thế này chứ.
    Choi268, 2TDNhoangquan376 thích bài này.

Chia sẻ trang này