Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

8446 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 02:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 428377 lượt đọc và 3547 bài trả lời
  1. qhi

    qhi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2014
    Đã được thích:
    2.111
    PLX nó đang giảm mạnh rồi bác. Mấy con mới lên sàn, bctc chưa minh bạch mà đu theo thì dễ đi viện lắm :)
    Trovecatbui88Khavienthanh thích bài này.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
  3. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    --- Gộp bài viết, 26/04/2017, Bài cũ: 26/04/2017 ---
    Khavienthanh thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    Viết cho những ai bị cái gọi là "số phận" trói buộc.

    Nửa đời trước của một người, là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau, chính là tự mình.
    Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình
    .
    (Trích từ NIỆM PHẬT)
    --- Gộp bài viết, 26/04/2017, Bài cũ: 26/04/2017 ---
    Thôi xong... Em định viết 1 bài dài nhưng bay sạch rồi hic hic... Đèn vàng rồi, em dừng lại thôi ạ.
    @Khavienthanh Anh không check tn ạ? Em đau bụng sắp chết rồi anh ơi. :eek:
    Khavienthanhphuthuyxauxi thích bài này.
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.138
    Hic em nhắn tin cho anh vào đâu đó, anh đâu có nhận được gì đâu em.
    Trovecatbui88 thích bài này.
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    --- Gộp bài viết, 27/04/2017, Bài cũ: 27/04/2017 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 27/04/2017 ---
    [​IMG]
    Khavienthanh thích bài này.
  9. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    [​IMG]

    --- Gộp bài viết, 28/04/2017, Bài cũ: 28/04/2017 ---
    [​IMG]

    --- Gộp bài viết, 28/04/2017 ---
    [​IMG]

    --- Gộp bài viết, 28/04/2017 ---
    @Khavienthanh

    Mấy bài trước của anh, còn bài này của em nha, toàn hình độc quyền đó ạ, nhìn cũng hợp quá anh ha. @};-:))
    Nick của anh chắc khóa hiển thị thông báo hay sao mà em gọi trong trang cá nhân của em anh hok bít ạ? :eek:

    [​IMG]

    Khavienthanh thích bài này.
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.194
    - Dạ... Em nghe chị ơi...
    - Em về chưa?
    - Dạ, em chưa, chiều tối muộn em mới về ạ.
    - Về nhanh lên, mọi người tụ tập đông đủ rồi, chỉ còn chờ em về nữa thôi.
    - Dạ, em biết rồi chị ơi, sáng mai em qua ạ...
    - Dạ vâng! Em chào chị ạ!
    Bụng lại quặn đau, hic hic... Ngày mai không biết có chịu nổi không đây???
    17 năm trước tôi gặp chị, lúc đó chị đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị ở với anh chị của mình, trước đó chị đã có 1 người bạn gái thân, còn tôi thì đã có 2 con bạn thân từ hồi còn học tiểu học, từ đó tôi trở thành người bạn thân thứ 2 của chị, và chị trở thành người bạn thân thứ 3 của tôi.
    Tuổi thơ của tôi và chị trái ngược nhau hoàn toàn, tôi sung sướng bao nhiêu thì chị lại vất vả bấy nhiêu... Có lẽ vì vậy mà suốt 17 năm qua lòng tôi chưa bao giờ nguôi nỗi thương chị.
    Mồng 3 tết năm 2014 chị tiễn người bạn gái thân nhất của mình theo chồng sang Đức.
    Mồng 4 tết chị tiễn tôi đi Hà Nội, nước mắt rưng rưng:
    - Chị còn mỗi mình em, giờ em cũng đi mất.
    Sống mũi tôi cay sè: Thỉnh thoảng em sẽ về thăm chị.
    Quay sang Gấu của chị tôi buồn bã: Em nhờ anh chăm sóc chị giúp em.
    Gấu của chị gật đầu: Uh! Em đi đi...
    Một năm trước Gấu của chị đột ngột qua đời...
    Mồng 4 tết 2017 chị lại tiễn tôi đi HN 2 mắt đỏ hoe:
    - Chị chẳng còn ai...
    Lòng tôi quặn đau...
    Chị trong suốt từ thời thơ ấu cho đến giờ đã mang trong lòng những nỗi đau không thể nào tả xiết, nhưng tôi luôn tin rằng chị sẽ sớm bình yên vì tôi biết chị là một người rất kiên cường.
    Ngày mai chị và đồng nghiệp của chị giết chết tôi, vì tôi uống 1 ngụm đã gục mất rồi.

    --- Gộp bài viết, 28/04/2017, Bài cũ: 28/04/2017 ---
    - Đây!
    - Về chưa?
    - Chưa, tối muộn tớ mới về, có mua gì không?
    - Không, tưởng cậu về sớm định bảo cậu ghé qua nhà đón baby cho tớ để tớ đi xõa với đồng nghiệp, tối nay tụ tập chắc muộn mới về.
    - Vừa phải thôi bà ơi...
    - Ha ha ha...
    Con bạn thân nhất của tôi, dù trời có sập xuống đến nơi vẫn thấy nó cười.

    Khavienthanh thích bài này.

Chia sẻ trang này